Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 07:43
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» BLACK FRIDAY «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 7897 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: BLACK FRIDAY
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 11 2011, 12:57
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh


Sau 364 ngày chờ đợi thì "nó" cũng đến, đó là ngày thứ sáu ngay sau lễ Tạ Ơn hằng năm. Tên dân dã đơn giản là "Black Friday" vậy mà phuchau không biết dịch qua tiếng Việt làm sao cho đúng ý nghĩa của "Black Friday." Chẳng lẽ dịch "Ngày thứ sáu đen thùi...lùi " hoặc gọi là "Ngày thứ sáu đen tối" coi bộ không ổn và không được trong sáng cho "nắm" nên phuchau nghĩ: nhiều khi tiếng Anh nó đã vậy rồi chỉ nên hiểu nó... như vậy luôn chứ sao bây giờ...Tên riêng mà dịch ra thì vô số nghĩa "đen."


Nếu ngày Lễ Tạ Ơn-ngày thứ Năm của tuần cuối cùng tháng mười một- là dịp để gia đình sum họp, cùng nhau ôn lại kĩ niệm, tri ân những người đã giúp đỡ mình thì Black Friday được xem là ngày khởi động cho mùa mua sắm lễ hội hằng năm ở Hoa Kỳ. Vào ngày này các nơi kinh doanh, siêu thị, cửa hàng lớn nhỏ khắp Hoa Kỳ sẽ có một thời gian ngắn đại hạ giá rất đặc biệt có khi lên đến 70-80% off một mặt hàng nào đó. Đây cũng chính là nguyên nhân ra đời tên "Black Friday". Sau một đêm ngất ngứ với gà tây và rượu chát bên bếp lửa hồng ấm cúng thì rạng sáng thứ sáu (4-5 AM) bà con đổ xô đi mua sắm làm kẹt xe...cục... cục... bộ nên vào thập niên 60 cảnh sát ở Philadelphia gọi ngày này là "Black Friday" để mô tả cho tình trạng giao thông kẹt cứng từ khách bộ hành cho đến khách bộ... hơi (lái xe hơi đó mà!) Dần dần sau đó thuật ngữ "Black Friday" lan rộng ra các thành phố và nhiều tiểu bang khắp Hoa Kỳ. Ngoài ra cũng có ý kiến cho là các nhà kinh doanh bắt đầu có lợi nhuận từ ngày này nên các biểu đồ mô tả hiện trạng kinh doanh sẽ từ "ế" màu đỏ chuyển sang màu đen "in the black" nên ai cũng gọi là "Black Friday" dù nó không "đui then" cho nền kinh tế.

Hình ảnhHình ảnh


Trái ngược với Việt Nam là vào dịp Lễ, Tết là cái gì cũng lên giá...cứ đi xe từ Sài Gòn về Tân Châu vào dịp Tết là biết...sẽ nghe được điệp khúc cắt cổ quen thuộc: "Tết mà..", "Lễ Lớn mà.." cứ ...mà... mà... hoài là mình không còn...tí huyết. Không biết lên giá là có lợi hay hạ giá là ưu điểm nhưng ở Hoa Kỳ, dịp Lễ là dịp bán hàng hạ giá, khỏi nói cũng tưởng tượng được giới trẻ háo hức như thế nào khi "dớt" được đồ giá rẻ. Quý ông sau khi xem football sẽ tập trung về các siêu thị điện máy như Fry's, Bestbuy, Costco, office Depot...còn làm biếng nữa thì ngồi ở nhà...đặt hàng online...Nói vậy thôi chứ 8-9 giờ tối thứ Năm khi đi đến những cửa tiệm đồ điện tử quy mô như Fry's đã thấy các anh, chị căng lều, đem ghế ra xếp hàng rồng rắn trước cửa để chờ nó mở cửa. Có người bảo là...khìn nhưng ai biết được? vì đó là thú vui của người ta thì sao? tự do cá nhân mà hehe...Xếp hàng xôm tụ dưới mưa, tuyết lạnh lẽo thế mới cảm nhận được không khí...ấm áp mùa Lễ hội chứ! Mặc dù, sau đó bị cảm lạnh cũng không sao, vui là chín...h...mua được món đồ mình mong đợi với giá rẻ là mười. Nói đến đây sẽ thiếu xót lớn khi không nói đến phần quý cô vì các cô đóng góp tích cực vào nên kinh tế nước nhà không ít. Theo bản tính tự nhiên các cô sẽ không đi đến những tiệm liên quan đến điện tử, cũng không phải cực nhọc xếp hàng ngoài trời lạnh như các anh mà các cô sẽ trực chỉ đến các trung tâm mua sắm-shopping mall. Macy's, Nordstrom, Jcpenny, Target, Walmart ...là những tiệm thu hút nhiều khách nữ nhất. Vào đó rồi như lạc vào mê hồn trận, các cô không ăn uống gì cũng có sức vác 7-8 bao đồ và các anh rượt cũng ...không kịp...haha.. Thật ra thời gian shopping chỉ gói gọn bắt đầu từ 12 giờ đêm (hoặc 4 giờ sáng tùy tiệm) đến 1 giờ chiều thứ sáu vì thế ai cũng "nghiên cứu" tiệm này kia sẽ sales off gì trước đó vài ngày hay vài tuần. Báo chí địa phương thì lúc nào cũng có 1 sắp dày cộm coupon, tờ quảng cáo trong tuần ThanksGiving, còn online thì có nguyên trang web để...đếm ngược thời gian và cập nhật các "good deals" cho ngày này (website: http://www.blackfriday2011.com/ ) Vì vậy, ai cũng tranh thủ thì giờ quý báu duy nhất trong năm để mua sắm những gì mình cần thiết cho gia đình. Thứ bảy, chủ nhật vẫn có sales off 30-70% nhưng vẫn không "đã" bằng thời gian ...đen đúa của thứ sáu.

Hình ảnh
Hình ảnhHình ảnh
niềm vui đứng, ngồi, nằm...chờ


Hình ảnhHình ảnhHình ảnh
Niềm vui...được vào cửa


Năm đầu tiên biết đến ngày Black Friday, tối thứ Năm phuchau cùng mấy đứa bạn chạy đến fry's electronic. Trời mưa lất phất, mới có 8 giờ tối mà bà con đã xếp một hàng dài vòng quanh tiệm...biết mình không có cửa để mua nên về nhà ngủ cho sướng. Năm thứ hai, vặn đồng hồ 4 AM thức dậy định chạy đi mua cái laptop ở tiệm Office depot gần nhà...vào đến nơi thì người ta đã mua hết nên đành...ôm cái printer on sales về. Năm thứ ba lại "cưỡi hộp xem bông" rồi đi về ngủ tiếp, rồi cũng có năm mua được máy chụp hình, GPS, laptop,...Năm rồi, black friday phuchau lo đi chơi với bạn ở Gilroy Outlet, ở nhà "anh chị" (mới có bằng lái xe) hay tin sales...bạo đã chạy vào shopping mall ôm một số hàng về...thật là bất ngờ. Cũng nhờ vậy mà anh chị tự tin khi lái xe một mình.

Năm nay...sau khi ăn tiệc Tạ ơn...là một ngày quay cuồng, đen tối sắp đến...ngoài trời đang mưa mà trong lòng...đói đói.... do nãy giờ chưa ăn sáng. (kết thúc lãng xẹt haha.)

SJ 24/11/2011

PL


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BLACK FRIDAY
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 11 2011, 03:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
PC ơi !không biết hình Pc chụp có dính di ở trong đó không nữa.Ăn xong con gà 10 giờ tối rồi đi ngủ 12 giỏ nhỏ nho chau no lôi thức dây chở nó đi.vậy là 2 cô cháu đi tới 3gio chiều ngày hôm sau ,nhìn hình ảnh mấy anh chồng dễ thương ngủ gật trên mấy cái ghế ở mấy cài mall mà mắc cười tiếc là không chụp được mấy tấm ảnh như vậy ,về chuyện này thì dở hơn dì Nga của PC rồi. :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» BLACK FRIDAY «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu