Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 12:23
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Tết Đến «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2655 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: Tết Đến
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 1 2012, 04:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Đến sáng hôm nay nằm ngủ nướng trên giường tôi mới cảm thấy được cảm giác "Tết đến!" Căn phòng yên lặng, cả nhà lặng yên, mưa đêm qua rả rít làm giấc ngủ thêm phần... đa đã. Không tiếng đồng hồ kêu, không tiếng phone reng, thêm một giấc chiêm bao đẹp trở về sống trong căn nhà xưa của ngoại... còn gì bằng khi được trùm mền "nướng" đến 10 giờ....mở mắt ra trời vẫn còn tối. Hôm nay, hình như "phải đi" chợ Tết. Tôi bật dậy đi tắm cho mát mẻ dù ngoài trời chỉ khoảng 5-6 độ C...

11 AM. Chở mẹ đi chợ mua trái cây và hoa chưng Tết. Chợ Việt Nam năm nay không xôm tụ bằng năm rồi. Cũng có kẹt xe, cũng có cảnh người ta ra vào tấp nập nhưng không biết do kinh tế xuống dốc hay do mưa mà thấy nó hơi chùng xuống, thiếu thiếu cái gì đó?? Khu đánh cờ tướng, bầu cua, bài bạc là ì xèo nhất, người Việt mình có máu đỏ đen không thua ai! Dạo một vòng khu chợ Lion bánh mức ê chề, lan cúc huệ mai khoe sắc nhưng chỉ thấy mấy bông cúc đại đóa là đẹp rực rở, tôi định mua một cặp...

Mua cúc về chưng mẹ hé? Tôi hỏi.
Thôi mua bông khác đi! Mẹ trả lời.
Sao "quậy" ???
Vì Cúc là tên...bồ của của ba mày!!! - Mẹ giỡn.
Hả??? biết lâu gòi ...vậy không mua hả?
Thôi đi ông...Cúc costco bán đẹp và rẻ hơn...


Đi chợ Việt chỉ mua được bánh chưng, nhang, đèn khói lửa.... Trời vẫn còn xám xịt, mưa lác đác, tôi chở mẹ đi costco (giống như siêu thị metro ở Sài gòn.) Tuần rồi, costco bán mấy chậu cúc đại đóa quá đẹp, bông vừa to vừa nhiều chỉ có 15 USD/chậu. Nhưng nghĩ còn quá sớm, mua về đến Tết là nó tàn rồi nên chờ tuần này mới quay lại mua. Khi tới nơi chỉ còn đúng 3 chậu cúc... héo...Thật là...đau lòng....haha. Định quay sang mua lan đất nhưng màu nó không sáng lắm nên tôi và mẹ không mua. Cuối cùng, mẹ chọn mua Huệ đỏ Đà Lạt để chưng bàn thờ ông bà. Sau đó, tôi và mẹ đi lựa "ngũ quả" gồm khóm, dưa hấu, bom, nho...loại trái thứ 5 thật là oái oăm...

Ê Phú...mua Dâu chưng được không? Mẹ hỏi.
Sao cũng được...à...mà mua dâu chưng.... chẳng lẻ mẹ muốn năm tới...có dâu à ??? haha
Ờ...không biết "dâu chua" hay "dâu ngọt" đây???
"Thôi cho em xin...Hay là mẹ mua Quýt đi! Quýt là "quấn quýt" tôi lái qua ...trái khác.
Tùy con...mua rồi con ăn nhe
Mua quýt chưng bàn thờ thổ địa và ông táo được gọi là “ngũ đại kiết” (mới đọc đâu đó)- Tôi giải thích.


Cuối cùng cũng có mâm ngũ quả, tôi và mẹ đi lòng vòng mua thêm một số đồ rồi xếp hàng tính tiền. Về đến nhà khiêng đồ từ xe vô chất vào bếp thật là "đã". Sau khi trang trí tùm lum khắp nhà, bất chợt quay sang nhìn chậu hoa huệ mẹ cắm thấy thật ấm áp và đầy "ơn huệ" của đất trời, tổ tiên ...Mùa xuân lại đến, năm nay "ăn Tết" tôi được ba ngày "freedom." Ngày đầu tiên sáng hôm nay là vậy, còn buổi chiều...buổi chiều...thì dấu.


phuchau


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tết Đến
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 1 2012, 10:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Phú Châu viết bài này hay quá xá quà xa, ... rất gần gũi. Dì DL mới nói chuyện với đứa cháu ở Tân Châu xong, vào diễn đàn đọc bài này thấy vui vui, nên ngồi xuống gõ vài dòng luôn trước khi đi làm.

Ngoài trời đang tuyết rơi, DL thức lúc 5 giờ sáng - pha cà phê uống rồi phone về Tân Châu - nghe đứa cháu nói nó đang dọn dẹp nhà cửa, treo tranh,... đón Tết. Hỏi cháu treo tranh gì, cháu nói tranh dân gian "Đông Hồ" vì làm cháu nhớ lại thời còn nhỏ, loại tranh làm bằng giấy mỏng có vẽ những nét dân gian mộc mạc, dán trên tường trong ngày Tết. Một sự vô tình là DL đã có lần đọc một tài liệu nói về tranh này và cách làm giấy (hình như từ Bắc Ninh). Hai dì cháu vô tình có cùng một nét thích về tranh dân gian này.

Nói một hồi, cháu hỏi DL chiều 30 Tết nấu món gì cúng Ông Bà? cháu hỏi cặn kẻ các món gì, làm tôi hơi ngạc nhiên hỏi cháu - sao hỏi kỹ vậy? cháu cười cười trả lời "vì tưởng Dì cúng Ông Bà mấy món hambuger, pizza, fried chicken, pasta,..."

Giờ này là 6:45 chiều ngày 28 Tết (theo giờ VN) bên này ngoài trời tuyết đang rơi và là 6:45 sáng thứ bảy, mới khám phá ra - trong nhà hai chậu hoa dạ lý hương đang trổ vài chùm bông, vậy là nhà Dạ Lý không có hoa mai mà chỉ có hoa dạ lý hương, ... đón Tết.

À, Phú Châu ơi, bông hoa ở Costco khi gặp đẹp mà không mua liền là trong vòng một tuần là các chậu bông đó sẽ hết đẹp vì họ không có tưới nước cho các chậu bông.
Ngày mai nếu tuyết tan, dì có thể "dọt lên China town ở New York" coi thế nào, nếu đi được sẽ chụp vài tấm hình, còn bây giờ dì phải chuẩn bị đi làm - một ngày cuối năm. Hẹn gặp lại.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tết Đến
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 1 2012, 12:34
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Phú châu,
Bây giờ chở mẹ đi chợ...ngoan thấy thương quá! ngày xưa thì...mẹ chở đi chợ ( thuở còn thơ). Không gì bằng ngày tết được đông đủ người trong gia đình. PC con hảy tận...tận hưởng những tháng ngày đẹp nầy nhé! Năm nay mẹ hỏi " mua dâu chưng được khong" vậy là mẹ đang thèm dâu đó PC :D
Còn về quít thì mới nghe con nói 5 trái Ngũ đại kiết (dì Thảo ko hảo quít cho lắm) khoái nhất là xoài thôi...có lẻ vậy mà chỉ có biết xoài (xài) không hè. Vậy là ngày mai mua quít về chưng bàn thờ thổ địa. Thằng nhóc PC dể thương là nhờ mấy chuyện già đời nầy nè :D
Cả nhà ăn tết vui vẻ nha!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tết Đến
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 1 2012, 20:28
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Cảm ơn hai dì đọc bài của pc và có lời nhận xét thật...hấp dẫn. Kính chúc dì Dạ Lý và Dì Thảo một mùa xuân may mắn và hạnh phúc.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Tết Đến «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu