Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 20:09
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Câu Đối Tết Nhâm Thìn «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 4937 | Trả lời: 13)
Tiêu đề bài viết: Câu Đối Tết Nhâm Thìn
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 1 2012, 02:53
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 51
Sinh nhật: 15-12-1972
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2008, 23:50
Bài viết: 286
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tết đến rồi, leekancook mạo muội xin được thách đối với Thầy, cô cùng quý anh chị đồng hương Tân Châu, và các bạn quen biết trên diễn đàn. Có gì vô phép xin niệm tình xí xóa.

Câu đối của lee là:


Năm Thìn đến, mùi "tủi hổ" dần bay theo ngày tháng.


Xin mời quý thầy cô và các bạn ra câu đối lại....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Câu Đối Tết Nhâm Thìn
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 1 2012, 16:17
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 60
Sinh nhật: 17-04-1964
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2012, 15:39
Bài viết: 6
Giờ Ngọ qua, "tị hiềm " rắn chảy cùng phút giây.



Có câu đối vui nhưng cũng cần thêm một vế đối hoàn chỉnh:

Tết Thìn tới, trời trong trẻo thắm tươi, toàn tuổi trẻ tâm tình thủ thỉ.

có câu đối lại là:

Mùa Mít mới, múi mỡ màng mùi mẫn, mấy mõ mường mò mẫm mân mê.

Tammy vẫn thấy vế đối không hợp lắm, có vị cao nhân nào giúp đối lại giùm! Cám ơn trước!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Câu Đối Tết Nhâm Thìn
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 1 2012, 16:30
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 60
Sinh nhật: 17-04-1964
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2012, 15:39
Bài viết: 6
Hầu thêm một truyện cười

Có anh leekancook kia hay đối tếu , khi đếm trạm xăng , để đổ thêm dầu vào xe thấy cô bán dầu xinh đẹp anh ta cao hứng :
- Bôi dầu háng - Bán dầu hôi .
Cô bán dầu cũng không vừa :
- Đít mấy lổ - Đổ mấy lít ?
Anh leekancook nhà ta :
- Đít ba lổ - Đổ ba lít ....

Thêm chuyện này nữa


Cái thời sau 75, về miệt quê các tỉnh miền Tây, cứ hể thấy người mặc đồng phục thì dân gọi là lính tất. Họ chẳng phân biệt người ở đâu cứ gọi mấy chú TNXP từ xa đến là các chú Bắc.
Một đội TNXP được giao nhiệm vụ cải tạo lại các cây cầu khỉ. Mấy cậu phải cởi trần trùng trục, quần đùi lội xuống dòng kênh để đóng cọc bắt cầu. Công việc náo động nên chẳng mấy chốc cánh gái quê xuất hiện.
Ác thay, các cô cứ vô tư lự trên bờ cười đùa chỉ trỏ, mà chẳng thấy mang cho một hớp nước. Đội trưởng thấy nóng mặt mới la lên:
- Này, vào nhà lấy cho người ta hớp nước. Mai có cầu đẹp mà đi.
Một cô về nhà xách tay một ấm nước ra. Gặp anh đội trưởng cô tỉnh bơ:
- Uống nước cho hạ hỏa anh nè. "Trai giải phóng, trông phổng gía..." thế mà nóng.
Anh đội trưởng còn đang lúng túng, dưới kênh bỗng xuất hiện một lính của Ba Giai- Tú Xuất:
- Không dám, phải cám ơn các chị em "Gái Cà Mau, Gấu cầu Mai". Chị chê bọn em bị phỏng là phỏng làm sao hở chị?
Nhóm ae TNXP đang khoái chí cười vang. Cô gái nông dân bỗng hoá thân thành Hồ nữ sĩ, ngâm luôn câu thơ:
-Phổng là phổng lớn phổng phao
Phải đâu phỏng lửa em nào có mê
Bọn con gái được dịp ôm nhau cười ngặt ngẹo. Nhìn lại thấy mấy bạn đang mặt tà lỏn dưới kênh ngâm mình luôn xuống nước. Tà lỏn nhà nước cấp bằng vải Katé màu xanh nhạt đã mỏng thì chớ, còn thấm nước nữa ... chẳng trách mấy cô "tia" kỹ quá, Wao!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Câu Đối Tết Nhâm Thìn
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 1 2012, 10:36
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)
Mấy câu chuyện Tammy kể mắc cười quá !! NT tui độ chừng Tammy chắc cũng là một tay bác thông văn chương đông tây kim cổ cả bi lẫn hài...đúng hông ?? có gì hay kể nghe nửa nghe bạn.
leekancook ơi !! ra câu đối chi mà ác quá vậy ? qua nay NT tui bứt muốn hết hàm râu mà chưa có câu nào ra hồn để đối lại nè... cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ làm bà xã bả rầy quá cở thợ mộc luôn :(
ai có câu gì đối lại nói ra nghe nha , cho tui ăn cắp ý với xem có bật ra thêm được gì hông
:mozilla_moneyinmouth:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Câu Đối Tết Nhâm Thìn
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 1 2012, 14:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Câu đối khó quá à, năm nào chú leekancook cũng cho gặm xương hết :rollin: bí rồi ...phuchau đành kể truyện cười như Tammy

Tự tin trổ tài làm cỗ Tất niên


H.H là một cô dâu mới về nhà chồng trước Tết được ít hôm. Chiều 30 Tết, cô tự tin xông vào làm cỗ Tất niên. Chế tác, bày biện xong xuôi, H.H quay ra hỏi chồng: “Anh ấn tượng nhất với món nào em nấu?”. “Món kia! – Anh chồng đáp”. “Món kia là món gì?”. “Anh cũng không biết gọi nó là... miến hay... cháo nữa!”. :mozilla_tongueout:


Cuộc thi “Hoa hậu ngày xuân”


Cuộc thi “Hoa hậu ngày xuân” được tổ chức tại hội chợ Hà Nội. Một trong ba thí sinh lọt vào chung kết nhận được câu hỏi:
- Nếu có một ai đó cứ nức nở khen bạn xinh đẹp, bạn sẽ nói thế nào?
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi – Thí sinh này không cần suy nghĩ trả lời ngay.
Và kết quả chung cuộc cô nhận được giải 3 (do còn mỗi 3 người) kèm theo giải thưởng phụ “Hoa hậu tự tin” do hãng mỹ phẩm “Thái Quá” tài trợ.

Ngày Tết không nên nói thật


Nhiều chuyện không phải cứ thật thà là tốt, nhất là trong mấy ngày Tết. Câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ sau là một ví dụ.
Đêm giao thừa vợ làm đãi chồng món bánh rán do chính tay vợ làm. Sau khi nếm một miếng, chồng hỏi:
- Bánh làm từ những nguyên liệu gì vậy?
- Sao hôm nay tự dưng anh lại hỏi kỹ thế?
- Vì tí nữa thế nào bác sỹ chả hỏi như vậy?
Sau câu nói của chồng, cả 3 ngày Tết còn lại, mặt vợ như bị ong đốt. Mất cả vui!


Vụ trộm kỳ lạ trong Tết


Sau Tết ít hôm một người đàn ông đến công an phường trình báo về vụ mất trộm xe ôtô. Anh ta thuật lại: “Tối 2 Tết, thưa các đồng chí, sau khi uống khoảng nửa lít rượu, iem đi từ trên tầng 8 chung cư xuống đất, mở cửa xe, ngồi vào sau tay lái, cắm chìa khóa vào công tắc điện, iem định cho xe chuyển bánh nhưng không khởi động được xe, iem nhìn kỹ thì hóa ra ôtô không còn nữa”.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Huỳnh Re: Câu Đối Tết Nhâm Thìn
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 1 2012, 20:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Thời khắc giao thừa, anh Huỳnh ở Canada - người bạn quý của gia đình Dạ Lý - du Xuân qua điện thoại, hoà tấu khúc "nở nụ tầm Xuân" dòn tan không khí Tết, thật ấm cúng trong tình bạn.

Anh gởi lên diễn đàn những câu đối Tết Nhâm Thìn sau đây:

XUÂN ĐẾN, ĐÔNG THU HÈ NHAU NGHỈ TẾT

ĐÔNG ĐI, XUÂN ĐẾN, HẠ THU MÌNH THÊM VÀI THÁNG

PHÚC ĐẾN, LỘC THỌ CHỈ CÒN THỜI GIAN.



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BD Re: Câu Đối Tết Nhâm Thìn
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 1 2012, 21:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
leekancook {L_WROTE}:
Tết đến rồi, leekancook mạo muội xin được thách đối với Thầy, cô cùng quý anh chị đồng hương Tân Châu, và các bạn quen biết trên diễn đàn. Có gì vô phép xin niệm tình xí xóa.

Câu đối của lee là:


Năm Thìn đến, mùi "tủi hổ" dần bay theo ngày tháng.


Xin mời quý thầy cô và các bạn ra câu đối lại....

Cái này đúng thiệt là thách đối há? Nguyen Tan nói là ác cũng đâu có quá hả leekancook? :mozilla_tongueout:
Thiệt là... hai con mắt tui cũng thụt sâu thêm nè! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

Hê hê... tui đối hoàn toàn chỉnh không nổi nên đề nghị (khôn) vầy nha: chỉ tính mấy chữ in đậmin nghiêng thôi, còn từ loại, ý và mấy chữ khác "xính xái" đi, đầu năm mà. Nhé???

Dù leekancook có ok hay không thì tui cũng đối đại với hi vọng là ít nhất cũng gợi cho ai đó nghĩ ra thêm được câu đối hay hơn, chỉnh hơn. Bản thân tui tạm thời bó tay rồi!


Giờ Mẹo về, thân "tuổi Tuất" chó sủa từng phút giây.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BD Re: Câu Đối Tết Nhâm Thìn
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 1 2012, 22:33
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
leekancook {L_WROTE}:
Năm Thìn đến, mùi "tủi hổ" dần bay theo ngày tháng.

Bong Dieu {L_WROTE}:
Giờ Mẹo về, thân "tuổi Tuất" chó sủa từng phút giây.

Coi kĩ lại:
Ở trên hổ đi trước và dần (tên 1 con giáp) đi sau.
Câu của BD thì ngược lại: Tuất (tên 1 con giáp) lại đi trước chó!
Như vậy là không êm rồi (mấy cha ơi)! :(

Trong khi hâm nồi thịt kho nước dừa để dọn cơm cúng ông bà, BD suy nghĩ tiếp. Giờ thì cúng xong rồi, BD gởi thêm câu sau nha leekancook và bà con mình:

Ngày Dần về, thân "trâu ngựa" ngọ ngoạy từng phút giây.

Hi vọng có đỡ hơn 1 tẹo. :mozilla_cool: :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:
Bớ leekancook!!! Không có "đem con bỏ chợ" à nghen!!!...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Câu Đối Tết Nhâm Thìn
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 1 2012, 23:33
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 51
Sinh nhật: 15-12-1972
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2008, 23:50
Bài viết: 286
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Giờ Ngọ qua, tí "tị hiềm " rắn chảy cùng phút giây.

Giờ Mẹo về, thân "tuổi Tuất" chó sủa từng phút giây.

{L_QUOTE}:
Ngày Dần về, thân "trâu ngựa" ngọ ngoạy từng phút giây.

Hi vọng có đỡ hơn 1 tẹo. :mozilla_cool: :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:
Bớ leekancook!!! Không có "đem con bỏ chợ" à nghen!!!...



các câu đối quá hay :clap: :clap: :clap:


Riêng các câu đối của anh huỳnh leekancook đang bóp trán suy nghĩ, mình sẽ có bài hồi đáp đối lại trong 3 ngày Tết.

Chúc thầy cô và các thành viên trong diễn đàn một năm mới nhiều niềm vui, tràn đầy sức khỏe, thật nhiều may mắn.

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BD Re: Câu Đối Tết Nhâm Thìn
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 1 2012, 17:40
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Chào quí Thầy Cô, các anh chị em.
Không biết có phải tại vì suy nghĩ quá về mấy câu đối tết mà BD bị tẩu hỏa nhập ma hay không mà từ trưa qua tới giờ BD có đầy đủ những triệu chứng của bệnh cảm cúm nặng, nằm mê mang tàng tịch, chỉ ráng dậy hâm đồ ăn, ăn chút đỉnh vô bụng để uống thuốc, lướt sơ 1 vòng trên mạng. (mấy nhỏ lớn đi RG, nhóc nhỏ xuống giữ nhà cho anh chị, BD cũng không nhờ hàng xóm cạo gió mà ráng chịu trận mong "trời nuôi"). BD gọi điện "méc" với anh chị em về bịnh của mình và được nhắc nhở uống mấy vị thuốc dân gian (nước nóng pha chanh+gừng+đường).
Tết mà tự nhiên lại bịnh, thiệt là lãng nhách! Kế hoạch đi chúc tết hàng xóm và chụp hình cho mấy bé trong xóm bị phá sản. Thức dậy lúc gần 3h sáng BD thấy có đỡ, bớt nhức đầu và tứ chi. Hi vọng sáng mai sẽ đỡ hơn.
Lúc mê mang tàng tịch" BD đã nghĩ ra được thêm được 1 "em" nữa!
leekancook {L_WROTE}:
Năm Thìn đến, mùi "tủi hổ" dần bay theo ngày tháng.

BD:

Giờ Mẹo qua, "liếng khỉ" thân nhào trong giây phút.

Cắt nghĩa đùi:
:mozilla_tongueout: vì 1 chút liếng khỉ (lí lắc, nghịch ngợm) nên trong giây phút thân bị té nhào... xuống... đâu đó (xuống mương chẳng hạn).

Thôi, đến đây thì BD hết vốn rồi!!!
:(

Huỳnh {L_WROTE}:
XUÂN ĐẾN, ĐÔNG THU HÈ NHAU NGHỈ TẾT

ĐÔNG ĐI, XUÂN ĐẾN, HẠ THU MÌNH THÊM VÀI THÁNG

PHÚC ĐẾN, LỘC THỌ CHỈ CÒN THỜI GIAN.


Huỳnh ra mấy câu thách đối hay lắm! :clap:
Đối lại từng câu trên cho thật chỉnh chắc cũng ê ẩm, te tua chứ chẳng chơi!

Mại vô bà con ơi!
Giải thưởng dành cho câu đối lại hay nhất (cho từng câu)... có leekancook, Huỳnh, Dạ Lý và ông chủ website này lo...
:roll: :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Câu Đối Tết Nhâm Thìn «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu