Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 02:33
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Nhớ Xuân Nào - ĐBVA «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1567 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: Nhớ Xuân Nào - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 2 2016, 20:19
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Nhớ Xuân nào...

Tiếng của Chảy " tới rồi, tới rồi" làm bao cặp mắt trong nhà đổ dồn ra đường. Trên chiếc xe lôi, cô gái với chiếc bím dài, mắt kính nâu, đang bận bịu cùng đống túi xách, tìm cách xuống xe.

Chúng tôi chạy ra mừng. Năm nào cũng vậy, khoảng sau ngày đưa ông Táo, là cả nhà tôi đều cùng tâm trạng đón chị về. Chị làm cho công ty du lịch nước ngoài ở Sài Gòn, nên mỗi năm chỉ về thăm nhà vào dịp Tết. Đó là lúc má vui nhất, cả ba và tôi cùng em gái nữa.

Cái không khí trầm buồn của miền tỉnh lẻ, được chị chan hoà thêm sự vui nhộn của thành phố. Chị kể chuyện đủ mọi vấn đề, từ hảng xưởng đến khu vui chơi, từ thầy cô đến bè bạn mới ( chị học trong TTVH Pháp) Nhưng, chúng tôi thích nhất là những món quà chị mua từ các nước ngoài về. Và năm ấy, tôi có chiếc áo đầm đẹp của Nhật
Màu lá mạ tươi mát trên thân vải thun dầy của vùng Phú Sĩ Sơn, cho cảm giác ấm áp vừa phải. Chiếc cà vạt giữa cổ bay bay trong gió,tạo dáng dấp thiên thần. Chiếc áo không ngắn củn cởn, nhưng không dài quá che mất nét đẹp đôi chân. Và tay áo vừa đủ dài để tôi không ngượng nghiu,không quê mùa trong cánh áo dễ thương...

Chiếc áo được nhớ nhiều, vì đây là cánh áo mặc đi thăm anh đầu tiên ở quân trường, vào mùa Xuân năm ấy.
Tôi không sao quên được, cùng cái trố mắt của hai chúng tôi. Mái tóc ngày nào anh rất quý, săm soi chăm sóc, bây giờ còn đâu (?) Trông anh là lạ, không quen mắt, nhưng dần dần cũng hay hay, có chút gì của nắng gió, của gian lao...Thời gian " huấn nhục" đã làm anh trưởng thành. Màu trắng áo dài tuổi học trò, anh quen. Giờ trước mắt chỉ còn mái tóc đen dài ngày xưa, em kiêu xa trong nhân dáng mới, đôi hài đen được thay thế đôi giày cùng màu áo...Anh lạ lùng, anh ngất ngây khi nhìn em đi trong nắng, và một chút hảnh diện trước những đôi mắt trầm trồ...
Có nói được gì ngoài việc bảo anh ăn nhiều đi, anh có ăn được gì ngoài việc ừ ào gắp cho có lệ. Chỉ có chị tôi nói và hai đứa tôi nghe. Rồi cũng xong lần gặp mặt, hứa hẹn cho những lần sau để vơi bớt nhớ thương

Cũng Xuân năm nào, cứ đến 28 Tết là má nấu một nồi bún tàu súp gà thật lớn, có đủ đồ lòng heo từ tim, gan, cật và trứng gà. Gọi là mừng sinh nhật con trai cưng của má, dù anh toi có về hay không, và cả nhà cùng chúc anh mạnh khoẻ, tai qua nạn khỏi trong cuộc chiến đầy hiểm nguy. Ánh mắt ba buồn buồn khi anh tôi không kịp về.
Chiều 30 Tết, lần duy nhứt trong năm, đóng cửa sớm để rửa nhà, sửa sang đón Tết. Đây là dịp chị em tôi trổ tài phá, từng thùng nước đổ ra, từng cây chổi lớn nhỏ, từng giẻ lau dầy mỏng, được tận dụng tối đa. Những tiếng cười nức nẻ, tiếng kêu nói ỏm tỏi, vang lên không dứt...Một mâm cơm dọn cúng ông bà tiếp đó, để những người làm ăn uống và về sớm với gia đình.

Một Năm Mới lại đến vào ngày mai. Ngày mai mồng Một, ngày chị em tôi trông đợi và lo sợ nó đi qua, khi nhìn kim đồng hồ đang quay và ánh chiều sắp tắt.

...Đã bao nhiêu ngày Mồng Một sắp đến. Đã bấy nhiêu chiều 30 Tết đã qua. Cuộc đời quay cuồng theo năm tháng, ngụp lặn với công việc làm, theo đuổi bao lý tưởng...Để rồi, có một ngày, ngồi không, nhìn đàn con cháu trước mắt và nhớ mẹ cha, anh chi em ngày nào. Buồn da diết.!!!

Ngự Uyển
(Xuân 2016)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nhớ Xuân Nào - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 2 2016, 21:53
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đọc những bài viết của chị, em có cảm giác hôn nhân của chị rất hạnh phúc ! Hôm qua em đi chợ xuân, thấy một đôi vợ chồng lớn tuổi cùng nhau lựa hoa, em đứng kế nên nghe lóm được câu chuyện của họ:
-Bà thích cái chậu nầy thì lấy đi mắc chút đỉnh đâu có sao!
-Tui không có tiếc tiền mà cái chậu coi bộ nặng, đây rồi ông bê tới, bê lui cái lưng đau lại là khổ nữa !
Tự nhiên mà thấy vui lây, giờ đọc bài của chị lại thấy vui thêm một chút.
Chúc anh, chị, các con, các cháu hưởng một cái tết rất đầm ấm và có trọn một năm mới đầy niềm vui, may mắn , an khang và thịnh vượng.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐBVA - Re: Nhớ Xuân Nào
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 2 2016, 18:00
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
LamDuyen.
Rất cám ơn lời chúc tốt đẹp của em cho cả gia đình chị ở dịp Xuân về.
Và cám ơn cái cảm giác của em về hạnh phúc chị đang mang, cũng như cái vui em có khi đọc bài chị.

Chị thật sự vui khi thấy em trả lời bài của chị, lâu nay chị cứ cảm giác em hờn chị (dù không biết lý do) nên cũng hơi bức rức.
LamDuyen thương mến, con người chị rất đơn giản, yêu thích sự chân thành, và mong muốn mọi người thương mến nhau, nhất là trong trang nhà nầy. Thấy các em trò chuyện vui vẻ và nghĩ về nhau, chị thích lắm. Hy vọng sẽ không bao giờ có hiểu lầm giữa các em cả, nhất là với em, một con người đầy tình cảm, biết nghĩ đến người khác...Có gì thắc mắc, cứ liên lạc trực tiếp em nhé, không mặc cảm để tự khép kín mình, nghĩ ngợi lung tung, làm vấn đề càng rối hơn, em nhé.

Với chị, hạnh phúc rất dễ có. Tự mình thấy đủ là có, đừng tìm kiếm chi, bởi với người khác thì lại không vậy. Và hạnh phúc đâu chỉ là có đủ cặp đôi? Đứa con hiếu thảo vẫn thấy hạnh phúc bên cha mẹ đủ đầy. Người chị hiền càng hạnh phúc khi nhìn ngắm đàn em thành công. Và hạnh phúc của Bà là đàn cháu ngoan hiền kia....Có phải không em?

Cuối cùng là câu chúc em Năm Mới mọi điều yên vui, sức khoẻ tốt, an lành mọi mặt.
ĐBVA


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nhớ Xuân Nào - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 2 2016, 19:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Em xin lỗi vì vô tình làm chị hiểu lầm! Chị quá tốt, quá chu đáo, thương không hết còn chỗ nào đâu mà hờn!
Cái số em nó kỳ cục lắm chị ơi! Ngay khi em định gắn bó với một điều gì đó, với một ai đó, thì liền xãy ra những sự cố đưa đến kết quả ngược lại.
Cho nên bây giờ em không muốn tích chứa, không muốn ham thích thứ gì nữa.
Khi bước chân vào diễn đàn nầy em mơ mộng nhiều lắm ! Nó bắt nguồn từ một lần em đọc một bài viết của một người viết về ngôi trường của mình, về quê hương của mình.
Bài viết ấy đã khơi thông cái nguồn bị tắt trong em, em vạch cho mình môt mục tiêu, tưởng chừng thực tế nhưng bây giờ mới biết quá đỗi viễn vông.
Tâm trạng của em hiện thời là vô cùng sợ nói chuyện, em cho rằng chính cái cách ăn nói vô duyên, quá thẳng thắng của mình đã gây tai ương cho mình. Em hay bị sa vào cái bẩy ngôn ngữ, vậy nên khi điện thoại bị mất em không mua cái khác.
Bây giờ em như sống trong một ngôi nhà có duy nhất một cánh cửa mở ra khu vườn nho nhỏ của mình. Lòng em có nhiều chỗ trống lắm, em lấp nó bằng trí tưởng tượng. Đôi khi em nhìn vào gương và nói với chính mình :"Tao thương mầy lắm !"
Niềm vui của em hiện nay là viết và viết, em viết như trả nợ vậy đó! Có một cái gì từ đáy lòng cứ cuồn cuộn, buộc em phải phóng thích nó càng nhanh càng tốt.
Mục tiêu của em cũng thiệt là đơn giản, cốt sao mỗi ngày đều cười trên một lần.
Em biết cái khổ của em là do lòng tham đưa đến, nên bây giờ em quyết định phải bỏ từ từ.
Qua bài viết nầy em muốn chị yên tâm là em bao giờ cũng thương quí chị (ai mà hờn chị cho đươc?). Ngày xưa em đã được trời ban cho một người chị ruột thương em và em thương hết lòng, qua chị em như thấy lại người chị đã mất của mình.
Cám ơn chị đã cho em nhiều lời khuyên, lời chúc tốt đẹp, đã dành cho em một góc trong lòng. Hy vọng cái duyên của hai chị em mình không bị ngắt ngang.
Em cảm thấy diễn đàn ấm lên qua bài viết của chị, chị đừng tắt nhiệt nha!
Một lần nữa xin chúc chị và gia đình có một năm viên mãn.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Nhớ Xuân Nào - ĐBVA «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu