Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 13:49
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 118 bài viết ] [ 13 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 49658 | Trả lời: 117)
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 9 2014, 00:46
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ốm ơi! Bởi vậy bây giờ người ta đảo ngược sở hữu cách hết rồi. Thay vì nói "con cái của tui', thì nói là "tui là của con cái"."Cái nhà của tui" thành " tui là của cái nhà". "Cái hàng rào của tui" là "tui là của cái hàng rào"...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Có phản cảm hay không?
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 10 2014, 20:10
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242

Người tạo chủ đề
NHỮNG NGÀY LẾ/TẾT, ĐỐI VỚI NHỮNG GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN ĐÃ NGHỈ HƯU, đại điện nhà trường/cơ quan hay đơn vị nhỏ trong nhà trường/cơ quan hay tổ chức Công đoàn cơ sở/CĐ bộ phận có sự quan tâm:

1/ Đến tận nhà thăm hỏi, trao quà

2/ Mời đến trường/cơ quan dự lễ, tổ chức họp mặt, tọa đàm, chúc mừng và tặng quà:
+ Hoặc mang quà (là hoa, có khi kèm những món quà + tập san nội bộ + phong bì) đến tận chỗ ngồi
+ Hoặc mời lên lễ đài nhận hoa/giấy khen

Tất cả những việc trên tôi thấy bình thường, thấy rất hay.

Vậy mà...

Có lần tôi gặp một bức ảnh chụp những GV nghỉ hưu đứng thành một hàng trên lễ đài, tay người nào cũng ôm kệ nệ một gói quà to tướng mà qua lớp giấy kiếng thấy rõ trong đó nào là bánh ngọt, nào là trà, rượu,...
Bản thân tôi thấy phản cảm và thấy buồn vô cùng.

Tại tôi khó tính quá chăng? Không biết có ai có cảm nhận như tôi vậy không ta?

Thôi đi lo việc nhà đây!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 10 2014, 22:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
CÓ MỘT NGƯỜI CŨNG ĐỒNG CẢM VỚI ỐM ĐÂY NÈ !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 2 2016, 13:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
ỐM ƠI! Cô khỉ gầy gầy
Hổm rày bỏ bạn bỏ bầy đi đầu
Quán mình trống trải trước sau
Nhện giăng màn gió cho rầu lòng ai
Chắc lo dọn dẹp trong ngoài
Chẳng còn hơi sức viêt bài hoặc "re"
Khi nào không bận chút gì
Làm ơn ghé quán có khi đắt hàng.

:lol: :lol: :lol: :lol:

Chúc Ốm năm mới

Cả nhà khỏe khoắn

Trẻ đẹp xinh xắn

Mặt mày tươi tắn

Gặp nhiều may mắn


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 2 2016, 10:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242

Người tạo chủ đề
Ốm cảm ơn lamduyen tỷ tỷ đã quan tâm và còn làm thơ chúc Tết Ốm nữa! :rse:
lamduyen {L_WROTE}:
...Chắc lo dọn dẹp trong ngoài
Chẳng còn hơi sức viêt bài hoặc "re"

Tỷ nói như thầy bói zị đó nghen!
Nói chung Tết năm nào Ốm cũng đừ. Năm nay tưởng sẽ nhàn hạ những ngày giáp Tết, ai dè nhiều chiện đẩy đưa... rốt cuộc "cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ" đó tỷ ôi, tệ hơn nữa là đàng khác! (nói ra thiệt là xấu hổ!).
Có dịp chụp hình cùng người thân hay bè bạn Ốm cũng ráng nhe răng cười cho tươi chứ thiệt tình là lúc nào mắt Ốm cũng muốn sụp xuống, trong đầu thì cứ nghe ong ong (sụt mất 2 kí mà chưa lấy lại đc đó tỷ!). Nhắm mắt ngủ đ/v Ốm lúc này là "đệ nhứt sướng" đó tỷ.
Ngày mơi Ốm còn dậy sớm để đi lo việc lớn nữa nên giờ phải khò sớm.
Chúc tỷ tỷ và mọi người luôn mạnh khỏe và an vui.
Ốm



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 10 2017, 01:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242

Người tạo chủ đề
NGẪM...

1/ CHUYỆN CŨ
a/ Một chiều đi đón thằng cháu ở một trường MN, tôi vô ý làm rớt trong sân trường cái nón BH của cháu (đắt tiền hơn nón của người lớn). Cái nón tôi nhét trong "ruột" của "cái cuộn" gồm nệm và mền, gối. Kếm hoài ko gặp, lúc đó tôi nhớ lại, khi đi lòng vòng trong sân chờ cháu chơi tôi có thấy một PH 1 tay dắt con 1 tay xách cái nón giống hệt cái nón của cháu, tôi cứ tưởng là nón giống nón! Hi vọng anh ta đã gởi cho bảo vệ để trả cho khổ chủ. Nhưng KHÔNG CÓ!
* KHÔNG BIẾT ANH TA NÓI GÌ VỚI CON MÌNH KHI LƯỢM VÀ ĐEM CÁI NÓN VỀ NHÀ!
b/ Một lần khác, do tháo kính ra để mặc cái áo mưa, tôi làm rớt cái kính lão trong bãi xe của trường MN đó. Đi được 1 đoạn tôi nhớ ra và liền a lô cho nhà trường nhờ NV bảo vệ tìm và cất giùm.
KQ: ĐÃ CÓ 1 PH LƯỢM VÀ CẤT LUÔN trước khi NV BV tới tìm!
c/ Ở 1 khu vui chơi của trẻ em, khi MC ra những câu đố vui có thưởng thì y như rằng sau mỗi câu hỏi thì nghe có tiếng xì xào mớm câu trả lời của PH cho con cháu của mình - để con cháu được quà thưởng!
2/ CHUYỆN MỚI
Chiều, ở "nhà banh" của trường MN, một bé khi chơi đã cố ý liên tục ném banh ra ngoài. Một cô mặc đồng phục của trường đến lượm và thảy ngược vô nhà banh. Bé tiếp tục ném, ném hoài không thôi... Cô lượm, tiếp tục lượm... và một thoáng nhíu mày!!!
TUYỆT NHIÊN KHÔNG NGHE PH CỦA BÉ NÓI GÌ VỚI CON/CHÁU!!!
++++++++++++++++++
Tối qua - 18/10/2017
{L_ATTACHMENT}:
FB_IMG_1508388765034.jpg
FB_IMG_1508388765034.jpg [ 91.24 KB | Đã xem 1246 lần ]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 10 2017, 05:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tỷ rất thích cái chủ đề nầy của Ốm. Những bài trong mục này đều khiến tỷ suy nghĩ, nhứt là cái bài nầy. Hơi mắc cỡ vì nhớ có lần mình được cháu khoe cái món nó "lụm" được mà không nỡ rầy.
Mong đọc nhiều hơn nữa từ Ốm !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2018, 23:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Lamduyen tỷ tỷ nói thích nên Ốm copy về đây bài đã đăng trên FB.

"Tại quán cà phê quen. Một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi cầm cây súng đồ chơi chỉa vào và đẩy những thứ trên bàn của hai bà cháu tôi. Hết cây dù (đang xếp lại) đến cái dĩa bánh mì, đến ly cà phê, ly trà đá, đến cái túi xách,...
Mỗi lần như vậy tôi chỉ có thể vừa lo giữ đồ lại vừa nói nhẹ nhàng: Ngoan nè, không nên đẩy vậy nha con! Con đẩy vậy sẽ rớt đồ của bà, của em đó! Con về bên kia với mẹ đi! (Con cháu của người lạ mình chỉ có thể nói vậy thôi!) - Mẹ của bé (có lẽ vậy) đang 88888 say sưa!

Ko thể đẩy rớt được thứ gì trên bàn, bé quắc mắt hất hàm cầm súng chỉa thẳng vào đầu tôi và bóp cò: BẮN CHẾT BÂY GIỜ! KÊU CÔNG AN BÂY GIỜ!
Tôi nhìn sang bàn bên kia: Mẹ của bé vẫn đang say sưa 888888...
Cô chủ quán nhìn bé rồi nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói "cô ơi, đừng đụng vào họ!"
==> MỘT NỖI BUỒN KO HỀ NHẸ trong lòng đó mọi người ơi!
++++++++++++++++
Chuyện chỉ tới đó thì 2 bà cháu phải cuốn gói ra về để tránh... khói thuốc lá. Chứ nếu có thgian thì dù gì gì đi nữa, tôi cũng sẽ nói với bé thêm vài câu rồi...


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 4 2018, 00:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tỷ nhớ ngày xưa bà con mình thấy ai rầy giùm con cháu thì mừng lắm, còn cám ơn và nói câu "nhờ cô bác dạy nó giùm tui".
Bây giờ thì ai có gan lắm mới dám đụng tới con cháu người khác ! Những người làm điều đó bị coi là dại dột đó Ốm, nên có lần tỷ làm một bài thơ có tựa là "cám ơn người dại dột ".
Chúc Ốm dại dột hoài hoài !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 6 2018, 18:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
ỐM ƠI ! Đi chơi về chưa ? Nguyên ngày chủ nhựt ráng làm cái địa chỉ email mới mà thất bại. Nó cứ hiện lên cái địa chỉ "lamlehan56@gmail.com với cái chìa khóa bên cạnh.
Tỷ ước gì được Ốm chia cho một chút xíu cái tài vi tính của muội.
Thôi thì ốm cho tỷ xin số điện thoại đi, để tỷ mượn điện thoại của con gọi cho Ốm.
Tỷ giận cái máy vi tính, giận luôn cái điện thoại nữa. Hình như nó có mặt trên đời nầy với mục đích duy nhứt là chỉ cho tỷ thấy cái dốt nát của mình.
Trang nhà bây giờ thành chỗ nương náu cuối cùng của tỷ. ỐM hãy quay lại mảnh vườn xưa, trèo lên cây ổi mà ngồi bên tỷ nhé !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 118 bài viết ] [ 13 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Trang kế tiếp

» NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu