Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 08:48
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 118 bài viết ] [ 13 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 49664 | Trả lời: 117)
Tiêu đề bài viết: Một Mình
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 10 2008, 02:53
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Một Mình

Một mình, hai mình hay nhiều mình, mỗi thứ đều có cái hay riêng.

Khi vui nhôn, cần nhiều mình.

Khi tâm sự, cần hai mình.

Khi muốn ôm nỗi buồn, cần một mình.

Khi muốn làm gì đó theo ý mình, cũng cần một mình.

Đi đâu, có hai mình thì đỡ cô quạnh, đỡ bị "ăn hiếp", nhưng vì phải chiều nhau nên không ghé hết được những nơi mình muốn ghé, không gặp hết những người mình muốn gặp.

Có nhiều lúc rất thèm được một mình, khoảng 4,5 ngày, không bị ai réo gọi, quan tâm...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 10 2008, 12:46
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 59
Sinh nhật: 15-08-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 9 2008, 12:03
Bài viết: 76
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chị TT ui !
KHI iêu nhau phải cần hai mình
Mà có giận nhau thì cần một mình để nằm khóc
Hết giận nhau thì lại cần hai mình
Đến khi có đám cưới thì cần rất nhiều mình
Rồi leo lên bàn để sanh thì chỉ có một mình


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 10 2008, 13:21
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Lệ Nga ôi!
Đúng như em nói. Nhưng đó là hai mình kiểu của đa số mọi người.
Còn hai mình kiểu của Thênh Thang là:
- TT+ bạn gái thân
- TT+ con trai
Vậy thôi!

- Đi với thằng con trai, do nó ba gai và hay trở chứng, nó không chịu nổi mấy câu chuyện của mấy... bà già nên cứ nằng nặc đòi về... Giờ nó lớn hơn rồi nên không thèm tò tò theo mẹ nữa!
- Đi với bạn gái, nó cứ băn khoăn cho con cái ở nhà nên luôn nôn nóng, rồi do nhát đi xe nữa nên cứ hối mình về sớm. Thành ra nhiều lúc TT muốn đi đâu thì đi chỉ 1 mình thôi. Nhưng đi 1 mình thì lại buồn hiu. Ôi cái gì cũng tham, cũng muốn hết!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2008, 12:55
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 47
Sinh nhật: 00-00-1977
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2008, 10:37
Bài viết: 105
Quốc gia: Vietnam (vn)
Lý Do
Tác giả: Giọt Đắng


Nó thấy trong ví anh có tấm ảnh mờ nhạt của một phụ nữ, tuổi khoảng chừng 25. Nó cầm lấy và nhận xét:

- Bạn anh đấy à! Xấu quá...

Anh không nói gì, nhét vội tấm ảnh vào ví và ra về với dáng điệu buồn bã.

Mười ngày, hai mươi ngày và cả tháng, anh vẫn không đến nhà nó, nó chẳng hiểu lý do gì? Giận anh nhưng nhớ anh. Nó quyết định tìm đến nhà anh.

Vừa vào đến cửa nhà, nó chợt giật mình vì tấm ảnh thân thuộc kia nằm ngay trên bàn thờ với khói hương nghi ngút. Nó như hiểu ra vì sao anh không bao giờ nhắc đến Mẹ trước mặt nó. Nó ôm lấy mặt mà khóc vì ân hận.
---
Con Nuôi
Tác giả: Unknown

Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói:
- Mình biết tất cả về con nuôi đấy.
Một học sinh khác hỏi:
- Thế con nuôi là gì?
Cô bé trả lời:
- Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng.
----

Vợ chồng
Tác gải: Tuỳ Nghi


Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ. Những lúc ấy, anh lại ôm lấy chị, vỗ về:
- Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào !
Công ty phá sản. Từ cương vị giám đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
- Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh !

ST


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2008, 14:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242

Người tạo chủ đề
Bong Dieu {L_WROTE}:
Tối nay, ngồi thiết kế chương trình cho một môn học mới trên máy vi tính, thỉnh thoảng tôi ngước nhìn lên cái modem, thầm mong nó sáng được "hai bóng đèn rưỡi" (hai bóng sáng và một bóng chớp chớp) để tôi vô Diễn Đàn xem có gì mới không, để mở hộp thư xem có ai gởi thư cho mình không. Đến mười một giờ... vẫn chỉ sáng có một bóng rưỡi! Gần 12 giờ mới được hai bóng rưỡi! Thường đường truyền ở đây chỉ mạnh từ nửa đêm tới sáng. Ban ngày thì chập chờn hoài.
Chợt nhớ, người ta bảo không nên thức quá khuya vì như vậy rất có hại cho sức khỏe và cả... da mặt. Thôi kệ nó vậy, chứ biết sao bây giờ. Tôi còn gì nữa để mà giữ! Hồi trẻ, có một lần tôi theo đứa bạn đến thăm nhà ông nội nó ở trong quê. Ông ở với người con gái còn độc thân đã luống tuổi (là cô ruột của nó). Khi vào nhà, tôi thầm ngạc nhiên và thắc mắc vì cảnh sống bừa bộn của họ: "Sao có những người bê bối, bừa bộn đến như vậy cà? Chung quanh "tùm lum tùm la" như vậy thì làm sao mà chịu nổi được!" Cho đến gần đây, sau 28 năm, tôi mới giải đáp được thắc mắc này của mình.
0g15' sáng ngày 24/9/2008

00h00 sáng 14/10/2008
Nửa đêm, ngồi đánh máy gấp một văn bản cho đến lúc sắp ngủ gục trên bàn phím thì tự nhiên mạng lại hồi sinh: chạy ngon lành! Kỳ lạ!
Thế là lên Diễn Đàn gõ mấy chữ giải đáp thắc mắc của vài người - thắc mắc về bài tùy bút trên!
Ngắn gọn như vầy: Mỗi lần nhìn thấy ai đó còn chịu khó "xí xọn" (chưng diện) hoặc còn lo trang hoàng nhà cửa là tôi mừng cho người đó: ít ra lúc đó hoặc ít ra là ở ngoài mặt, người đó còn yêu đời!
Chỉ sợ rằng....

(Tương tự như vậy, trong giáo dục, nếu đứa trẻ vẫn còn vui, buồn trước lời khen, lời phê bình của nhà giáo dục hoặc của tập thể thì đứa trẻ ấy còn triển vọng phát triển trong tương lai. Chỉ sợ rằng....)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 12 2008, 05:24
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Mỗi lần thấy ai đó lo tìm phép tu tiên thì mừng cho họ. Càng mừng hơn nếu sau này họ thật sự được thành Tiên, thành Phật.
Còn tôi, tôi chỉ ráng "tu" để không hổ danh là Con Người đứng trong trời đất này. Với tài hèn đức mọn, tôi thấy làm người cũng đã quá khó.
Tôi mong rằng khi chết mình sẽ ra tro, ra bụi và chấm hết, đừng tiếp tục "luân hồi" nữa!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 12 2008, 07:24
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)
Con người giống như chiếc xe hơi. Thênh Thang là tài xế. Khi xe hết lết nữa thì tài xế bước ra.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2008, 00:11
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 61
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
OK! SKN đồng ý với quan điễm của Thênh Thang .làm cái gì cũng khó ,làm người lại càng khó hơn .
Nên :
Kiếp sao nếu có làm người
xin làm cây thông đứng giữa trời mà reo .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2008, 20:12
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)
LÀM CÂY THÔNG?
Càng thê thảm hơn, lúc nào cũng ao ước được bước đi như người và thú. Cấm cố chung thân.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2008, 20:14
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242

Người tạo chủ đề
SuKimNguyen {L_WROTE}:
Kiếp sau nếu có làm người
Xin làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

Làm sao mà vừa làm người, vừa làm cây thông được hở trời! :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 118 bài viết ] [ 13 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Trang kế tiếp

» NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu