Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 03:35
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 118 bài viết ] [ 13 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 49662 | Trả lời: 117)
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2008, 20:47
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)
ĐỊA TẠNG VƯƠNG
Địa Tạng Vương Bồ Tát coi sóc Địa Ngục, tối ngày chỉ có mắng chưởi và đánh đập. Đây là cách sạt điện cho các linh hồn bị ô nhiễm.
Một hôm, có người trần gian xuống thăm, Ngài bèn cho các tội hồn được đầu thai theo ý muốn.
1. Một tội hồn xin được tự do bay nhảy, Ngài cho đầu thai làm chim.
2. Một tội hồn xin được làm người oai vệ, sống trong nhà cao, có cửa sắt. Ngài cho làm cọp sở thú.
3. Tội hồn kế tiếp xin được nghỉ ngơi, miễn làm việc. Ngài cho làm heo.


Sửa lần cuối bởi KinhVinhAn vào ngày 05 Tháng 4 2011, 12:44 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2008, 20:55
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 53
Sinh nhật: 01-01-1971
Ngày tham gia: 15 Tháng 11 2008, 01:31
Bài viết: 20
Quốc gia: Macao (mo)
Bong Dieu {L_WROTE}:
SuKimNguyen {L_WROTE}:
Kiếp sau nếu có làm người
Xin làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

Làm sao mà vừa làm người, vừa làm cây thông được hở trời! :lol:

Được quá đi chớ ! Sao lại không ?
Thử kiếm vài chục người, đưa cho... ông biên đạo múa, ổng dựng cây-thông-người cho mà coi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2008, 21:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242

Người tạo chủ đề
Đạo Đọa {L_WROTE}:
Bong Dieu {L_WROTE}:
SuKimNguyen {L_WROTE}:
Kiếp sau nếu có làm người
Xin làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

Làm sao mà vừa làm người, vừa làm cây thông được hở trời! :lol:

Được quá đi chớ ! Sao lại không ?
Thử kiếm vài chục người, đưa cho... ông biên đạo múa, ổng dựng cây-thông-người cho mà coi.

Nghe em Đạo Đọa nói như vầy, sao tui nhớ tới 1 cảnh trong 1 tuồng cải lương quá trời: họ dựng cả chục cây-thông-người xanh lè trên sân khấu.
Có lẽ em Đạo Đọa cũng sành cải lương nói riêng, nghệ thuật sân khấu nói chung lắm, nhỉ? Tuổi trẻ mà được như vậy thì thật là đáng nể đấy!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2008, 21:20
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 53
Sinh nhật: 01-01-1971
Ngày tham gia: 15 Tháng 11 2008, 01:31
Bài viết: 20
Quốc gia: Macao (mo)
KinhVinhAn {L_WROTE}:
ĐỊA TẠNG VƯƠNG
Địa Tạng Vương là ông Thượng Đế thứ 9, coi sóc Địa Ngục, tối ngày chỉ có mắng chưởi và đánh đập. Đây là cách sạt điện cho các linh hồn bị ô nhiễm. Kinh Phật gọi Ngài là Bồ Tát.
Một hôm, có người trần gian xuống thăm, Ngài bèn cho các tội hồn được đầu thai theo ý muốn.
1. Một tội hồn xin được tự do bay nhảy, Ngài cho đầu thai làm chim.
2. Một tội hồn xin được làm người oai vệ, sống trong nhà cao, có cửa sắt. Ngài cho làm cọp sở thú.
3. Tội hồn kế tiếp xin được nghỉ ngơi, miễn làm việc. Ngài cho làm heo.


Kính chú KinhVinhAn,
Theo trên đây mà suy, hễ hồn nào có tội thì kiếp sau sẽ làm "con" ráo !
Giả vụ có một "tôi hồn" thứ tư, anh chàng YouDidIt thân mến của chúng ta chẳng hạn, sinh tiền chỉ phạm mỗi một tội là...làm thơ (làm thơ là 1 tội nặng), lại xin được cả đời... làm thơ nữa, thì...cái ông Thượng Đế thứ 9 sẽ cho đầu thai làm...con gì ?


Sửa lần cuối bởi Đạo Đọa vào ngày 03 Tháng 12 2008, 21:37 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2008, 21:24
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 61
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đạo ĐOẠ thân mến ơi .câu nói này SKN đọc ở đâu đó nên đem vào dđ nói chơi mà thôi .nhưng mà bạn đọc kỉ lại đi .
nếu kiếp sau có được trở lại làm người tiếp tục ,thì người này SỢ quá rồi ,nên chỉ xin làm cây thông đứng sựng giữa trời đó mà .còn ý kiến làm cây thông người .hay đó chứ ,gần noen rồi ,nhà nào mà không có cây thông .để SKN gom "gom góp" lại trong dđ làm cây thông người nhé .nhưng đặt 1 đống người này vào nhà nào vậy cà? để ở nhà bạn nhé !ok?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Gởi bạn trẻ Đạo Đọa
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2008, 21:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242

Người tạo chủ đề
Đạo Đọa {L_WROTE}:
Kính chú KinhVinhAn,
Theo trên đây mà suy, hễ hồn nào có tôi thì kiếp sau sẽ làm "con" ráo !
Giả vụ có một "tôi hồn" thứ tư, anh chàng YouDidIt thân mến của chúng ta chẳng hạn, sinh tiền chỉ phạm mỗi một tội là...làm thơ (làm thơ là 1 tôi nặng), lại xin được cả đời... làm thơ nữa, thì...cái ông Thượng Đế thứ 9 sẽ cho đầu thai làm...con gì ?

- Em Đạo Đọa hỏi chú KVA nhưng BD tui cũng ngứa miệng xía vô 1 câu théc méc: có tôi hay là có tội vậy em Đạo Đọa?
- Thêm nữa: Người cũng là "Con" đó chớ!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2008, 21:30
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 51
Sinh nhật: 15-12-1972
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2008, 23:50
Bài viết: 286
Quốc gia: Vietnam (vn)
{L_QUOTE}:
Kiếp sau nếu có làm người
Xin làm cây thông đứng giữa trời mà reo.


Làm sao mà vừa làm người, vừa làm cây thông được hở trời


Thì làm Ma Cây cũng được :lol: Cô giáo TT nên mướn mấy cuốn phim Ma Cây dzìa coi đi :lol:

{L_QUOTE}:
tội là...làm thơ (làm thơ là 1 tôi nặng),


Tôi Nặng Tội

Cô Giáo bị chậm tiêu ? :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2008, 21:31
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 53
Sinh nhật: 01-01-1971
Ngày tham gia: 15 Tháng 11 2008, 01:31
Bài viết: 20
Quốc gia: Macao (mo)
Mắt bà chị sáng như sao !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2008, 21:36
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 53
Sinh nhật: 01-01-1971
Ngày tham gia: 15 Tháng 11 2008, 01:31
Bài viết: 20
Quốc gia: Macao (mo)
Chị Su !
Đạo em không có nhà.
Sống trong hang !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Kiếp sau....
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2008, 21:46
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 51
Sinh nhật: 15-12-1972
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2008, 23:50
Bài viết: 286
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dành riêng cho Sử em...

Hình ảnh

@ câu thơ trên trích ra từ bài thơ của Nguyễn Công Trứ

Còn đây là bài thơ của ...cha nào ở Houston

KIẾP SAU

Kiếp sau xin chớ làm người,

Làm con chim én tung trời mà bay.

Kiếp sau xin chớ làm mây,

Làm cơn mưa nhỏ rơi gầy vai em.

Kiếp sau xin chớ làm nem,

Làm chai rượu đế say mềm môi anh.

Kiếp sau xin chớ làm chanh,

Làm đàn ong bướm tranh giành nhụy hoa.

Kiếp sau xin chớ làm ma,

Làm con dế chũi chui ra ngoài đồng.

Kiếp sau xin chớ làm chồng,

Làm người vợ nhỏ bế bồng con thơ.

Kiếp sau xin chớ làm ngơ,

Làm người tình lỡ vật vờ xác thân.

Kiếp sau xin chớ làm chân,

Làm bàn tay nhỏ mê mân cuộc đời.

Kiếp sau xin chớ làm bồi,

Làm thằng ma cạo suốt đời lông bông.

Kiếp sau xin chớ làm sông,

Làm con suối nhỏ chạy vòng nhân gian.

Kiếp sau xin chớ làm nhang,

Làm đôi chim phụng xoay vần mâm xôi.

Kiếp sau xin chớ làm dơi,

Làm con ếch ộp coi trời bằng vung.

Kiếp sau xin chớ làm giun,

Làm thân phản lực vẫy vùng trời mây.

Kiếp sau xin chớ làm cây,

Làm con cọp cái xé thây bò rừng.

Kiếp sau xin chớ làm sừng,

Làm con bọ chét bò cùng thân trâu.

Kiếp sau xin chớ làm cau,

Làm bình vôi trắng têm trầu đỏ môi.

Kiếp sau xin chớ làm xôi,

Làm thân củi mục nổi trôi bồng bềnh.

Kiếp sau xin chớ làm ghềnh,

Làm con nước lũ ngông nghênh biển đời.

Kiếp sau xin chớ làm đồi,

Làm mây che nắng cho người yêu nhau.

Kiếp sau xin chớ làm cầu,

Làm thân cá lóc lội sâu dưới bùn.

Kiếp sau xin chớ làm hùm,

Làm tay tổ trác mánh mung cuộc đời.

Kiếp sau xin chớ làm ruồi,

Làm thằng hà bá nuốt mười ông sao.

Kiếp sau xin chớ làm cao,

Làm thân đĩ ngựa nghêu ngao giữa đường.

Kiếp sau xin chớ làm sương,

Làm tô phở tái phố phường mê ăn.

Kiếp sau xin chớ làm trăn,

Làm con cá mập tung tăng dưới hồ.

Kiếp sau xin chớ nằm co,

Làm tay lực sĩ đợi giờ ra sân.

Kiếp sau xin chớ cù lần,

Làm ông tiến sĩ tần ngần vô ra.

Kiếp sau xin chớ làm cha,

Làm ông thày sáu có bà . . . sướng hơn.

Kiếp sau xin chớ làm tương,

Làm con gấu trắng uống tàng mật ong.

Kiếp sau xin chớ long đong,

Làm ông đại tướng giữa vòng ba quân.

Kiếp sau xin chớ làm mành,

Làm tay nhạc sĩ lướt nhanh phím đờn.

Kiếp sau xin chớ oán hờn,

Làm cho thiên hạ tứ phương hòa bình.

Kiếp sau xin chớ mần thinh,

Làm người nhập cuộc chung tình anh em.

Kiếp sau xin chớ làm đêm,

Làm ngày mười tiếng làm thêm cuối tuần.

Kiếp sau xin chớ làm thần,

Làm thân bồ tượng trong sân nhà thờ.

Kiếp sau xin chớ đóng đô,

Làm cô ca sĩ chạy sô suốt ngày.

Kiếp sau xin chớ làm trai,

Làm cô con gái tóc dài mắt nhung.

Kiếp sau xin chớ nằm chung,

Nằm riêng để thấy cõi lòng cô đơn. :mozilla_tongueout:


Tác giả Vân Lực (Houston )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 118 bài viết ] [ 13 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Trang kế tiếp

» NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu