Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 22:40
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TRỘM NHÌN NHAU «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1620 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: TRỘM NHÌN NHAU
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2011, 01:24
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
TRỘM NHÌN NHAU

Cứ mỗi thứ sáu là tôi hỏi tôi "cuối tuần rồi sao?" há chẳng phải tôi muốn thời gian trôi nhanh để đến tết hay sao? chiều cuối tuần hôm nay "lòng thật bình yên mà sao buồn thế". Ừ buồn vì đã lở một chuyến đi biển với gia đình, vì có hẹn với người quen, nhưng cuối cùng người ta lại có việc. Nghe nhac sến...mở lên trúng bài hát "trộm dòm nhau" rồi nhớ...rồi bật dậy hí hoáy gõ...
Có người hỏi tôi sao dạo nầy hay nhớ chuyện xưa có lẻ muốn tìm lại chút hương xưa? Với tôi chẳng có gì ngọt ngào hơn những ký ức mà tôi đã được. Tôi thích và nâng niu nó, thỉnh thoảng tôi trãi nó ra hong tí nắng hứng tí sương bạn ạ!
***
Bạn của anh về chơi, tuổi đang trong khung thành U60 đang "ở không" . Lần về quê nầy muốn tìm một cô vợ vn, không thích trẻ khó chiều, sang tới nơi "nó bỏ mình". Tìm người độ tuổi U40 tuổi nầy biết lo, biết mình biết ta Người nhà tìm sẳn cho anh mấy mối, anh cũng đã gặp và đang trong thời gian tìm hiểu.
Anh đãi một buổi tiệc tập hợp các bạn đồng niên đồng tuế . Và dỉ nhiên có cái mặt tôi hiện diện trong buổi tiệc đó. Bia được khui ào ạt, tôi cũng có một ly để hét to lên 1...2...3 dô cho sành điệu củ kiệu với người ta. Rượu vào lời ra, mấy ảnh ngà ngà say thì cái đầu mất phương hướng rồi dẫn đến tự thú...cái nầy mới là vui hahaha! Mấy ảnh lần lượt kể lại ngày xưa thương thầm chị nào, mấy chị mấy anh giờ đã lên chức nội ngoại. Nhắc lại với những câu hỏi vừa trách vừa trêu buổi tiệc vui như chưa từng được vui.
Anh B chân đi chử bát(sỉn rồi) đưa cái mặt sát vào tôi: Em biết thằng nầy không? anh chỉ một anh ngồi đối diện tôi. Để anh kể cho nghe, hồi đó nó khoái em mà hong dám nói, buổi tối đó nó rủ anh đi nhậu, nó tâm sự rồi tự dưng khóc huhu như cha nó chết vậy đó em. Anh ấy nhìn thằng bạn rồi cười khịt khịt gải đầu mặt đỏ lự như khỉ...tôi hỏi:- khóc hu hu thiệt không anh? anh gục gặt cười cầm ly tu một hơi cạn đáy...tôi:- oh, sao hồi đó hông nói, nói thì em thương anh gòi hahaha!.
Anh gục gặt cái đầu:- ừa hong nói tại vì anh sợ một thằng! anh kể:
Bọn anh cùng chung đội bóng đá, chiều hôm nào tan buổi tập là anh bị khủng bố... cái thằng tiền vệ ngày nào nó cũng "thân thiện" cặp cổ anh trên đường về, rồi siết chặt đầu anh vào nách nó anh ngạt thở gần chết. Nó cao chòng nhòng cái mủi của anh bị cái mùi nách nó tra tấn, nữa đùa nữa thật nó nói một câu ... nếu anh ừa thì nó buông, không thì nó xiết hoài. Nói sao? rằng "con nhỏ là của tui nghen....ông đừng có mà chàng ràng nghe chưa...nghe chưa (xiết chặc)!!! Anh vừa kể lại vừa giả điệu bộ khổ đau, ai cũng cười anh hết.
Và tiếp tục những câu chuyện nhắc nhớ chuyện xưa lẩn chuyện nay. Mấy anh giờ là cây si cằn cổi bổng nhiên thấy mình như trẻ lại( nhờ được tưới bia). Ai cũng có một thời hoa bướm, có đẹp có xấu có yêu có hận, có tiếc nối có chạy trốn. Không đến nỗi"ác mộng" như người ta nói. Con người ta đến một tuổi nào đó sẻ hoài nhớ nhiều thứ, có lẻ cái mà đầu tiên để hoài là tuổi thanh xuân là bạn bè và thầy cô.
Buổi tiệc hôm nay anh Vk là người ít nói nhất, nét mặt thích thú gật gù thỉnh thoảng cười to lên. Giọng cười của anh cũng đặt biệt lắm cười giống như gà lôi kêu. Lúc đó mới đúng là anh của ngày xưa tôi từng biết. Còn anh ngồi đối diện bổng dưng không còn tự nhiên với tôi như ban đầu, anh ít nói hẳn đi, tôi len lén nhìn anh, cố nhớ lại nhân dáng anh ngày trước. Nhìn lén bị anh bắt gặp. Nhưng anh cũng nhìn trộm tôi, bị tôi bắt gặp, suốt đến tan tiệc cứ trộm nhìn nhau không thôi hahaha! (anh ta mắc cở thì phải) Lúc đó tôi chợt nhớ bài hát "trộm nhìn nhau". Bài hát tôi nhớ câu đầu " khi anh trộm nhìn em xem dung nhan đó bây giờ ra sao" giờ thì biết sao phải trộm nhìn. Ai trong đời mà không có một đôi lần trộm nhìn người xưa..người nay.Tiệc nào mà không tan....cuộc vui nào mà không tàn. Tạm biệt trong tiếng cười râm ran hứa hẹn lần sau. Trên đường về ngang qua trường đi lại con đường mỗi ngày đi học qua cái sân banh. Bổng dưng cười một mình ...bổng dưng nhớ ...nhớ thằng tiền vệ láu cá ngày xưa....

TT.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRỘM NHÌN NHAU.
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 7 2011, 10:03
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 61
Sinh nhật: 00-00-1963
Ngày tham gia: 30 Tháng 6 2011, 13:13
Bài viết: 21
Cũng có lúc tâm hồn người ta thấy trẻ lại đó hỉ ? Trộm nhìn nhau rồi bốn mắt giao nhau ... nguy hiểm đó nhe chị tác giả. Chị chắc là dễ thương lắm hả ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRỘM NHÌN NHAU.
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 7 2011, 03:03
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Bo AI Thu khong biet sao nguoi nay noi tieng la ba ngoai tre day rat la tre va de thuong nua kia .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRỘM NHÌN NHAU.
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 7 2011, 03:45
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hello chị Nhà quê (mà không quê), cùng Ái Thư người bạn mới,
Bà ngoại trẻ khoái chọc ghẹo, thích viết lăng nhăng thích ăn hàng...thích đủ thứ. Có lẻ vậy mà chậm..già so với tuổi. Bởi thế mà đồng chí chồng luôn ta thán ....ai mà chịu nỗi :lol:
Dể thương ư? đó là thời xa vắng ... đã qua lâu lắm òi. Có chăng (dể thương) còn sót lại lặng lẻ ở góc nào đó mà thôi ;)
Đã nói rồi mà, cứ "con gái xứ lụa" là ai ai cũng đều dể thương. Dù cho thời gian có lấy đi nét thanh xuân, nhưng vẫn luôn làm người ta "thương dể". Phải hôn chị Nhà quê và Ái thư (tên dể thương lắm)??? :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRỘM NHÌN NHAU
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 7 2011, 23:00
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ặc ặc! anh Hai vô coi bà ngoại TT khen con gái xứ lụa dể thương kìa. Dể thương đến nổi con trai xứ lụa chạy mất dép luôn!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRỘM NHÌN NHAU
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 7 2011, 23:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
BQ,
Con trai xứ lụa chạy bớt đi, thì mới có chổ cho mấy anh "giai" khác chạy về rinh mấy nàng chứ anh! Hỏng phải là sợ mấy nàng lụa đâu nha. Dể thương thiệt à nha, nè! mới hôm qua TT chat với một anh xứ lụa (trước là quan anh, nay là đại gia) . Anh nói một câu nghe mà mát lòng "khi nào các nàng tập hợp lại đi chơi, công chuyện gì anh cũng bỏ hết...sẳn sàng đi chơi với mấy nàng "công tằng tôn nữ".
Nghe ảnh nói câu nầy, càng khẳng định con gái xứ lụa đến tuổi heo may vẫn còn chút chút....dể thương. Phải không anh BQ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRỘM NHÌN NHAU
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2011, 12:07
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thiệt là... HH hết sức muốn "xía tiền bể" vô 1 câu (để ủng hộ mấy cô vịt) nhưng sợ rằng... sợ rằng... binhquan bạn ta... quê... thì... tội nghiệp lắm!!!... :mozilla_cool: :alien:

Mấy cô vịt ơi, ý của HH là... chỉ cần nhìn vô thực tế... là đủ biết con gái xứ lụa TC có dễ thương, có lôi cuốn... hay không liền hà... phải vậy hông hỡi... binhquan bạn ta???
:roll:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» TRỘM NHÌN NHAU «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu