Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 17:19
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» ĐI THĂM BẠN NẰM VIỆN «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1255 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: ĐI THĂM BẠN NẰM VIỆN
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2009, 12:40
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Được tin một người bạn học thời cấp ba đang nằm ở một bệnh viện TP, mấy nhỏ bạn hẹn ngày mai cùng nhau đi thăm. Anh xã nằm đó nghe lỏm được cuộc gọi, bật dậy nói:
- Anh với em đi thăm trước đi.
Từ lúc nghỉ học tới giờ chưa gặp lại anh. Tuy là bạn học nhưng anh lớn tuổi hơn nên goi anh. Tôi nhớ lại năm ấy chiến tranh biên giới tây nam, anh dở dang việc học, anh đi bộ đội, là quân tình nguyện lên biên giới Campuchia.....sau đó anh bị thương nặng trở thành anh thương binh... chân đi khập khễnh (vì miểng đạn ghim vào gáy ảnh hưởng đến cột sống của anh)
Bước vào cửa phòng anh nằm, không gọi điện báo trước để anh bất ngờ cho vui, tôi vờ như người lạ... nhưng anh liền nhận ra ngay. Anh reo lên vui mừng gọi tên tôi (cái tên quý tộc mà ngày xưa anh đặt cho tôi). Vậy anh vẫn còn nhớ làm tôi cảm động vô cùng, anh chào bắt tay anh xã. Mới gặp nhau lần đầu mà hai người đàn ông sao chóng thân thiện nhau thế nhỉ? Hai người nói về công việc của nhau, rồi quê quán rồi cuộc sống gia đình. Giống như hai người là bạn của nhau chứ ko phải của tôi vậy. Anh ở Long Xuyên. Anh nhập viện chỉ một mình không ai nuôi. Ngạc nhiên lắm! nhưng anh giải thích hoàn cảnh khó khăn, vợ phải làm xa:
- Con anh đi học nhờ một người bạn đưa đón mỗi ngày. Vợ anh đi làm bằng chiếc xe đạp cộc cạnh chạy ba bốn chuc cây số mỗi ngày, công việc khá vất vả. Nhiều người thất nghiệp, mình có việc phải ráng giữ lấy vì vậy...
Đi thăm bệnh mà không hỏi bệnh nhân khỏe không, cứ mãi nói chuyện, không biết anh phẩu thuật cái gì? :D mấy nhỏ bạn khi thông báo cũng không biết anh bệnh gì mà vào viện nữa.
Giờ mới hỏi nè... thì ra anh cắt.. trĩ :D.
Ngày hôm sau buổi chiều bốn đứa vào thăm anh. Không thể diễn tả hết buổi chiều đó vui làm sao đâu. Mỗi đứa nói một câu tếu lâm chọc anh cười, anh ta cười ằng ặc. Phòng anh nằm có 6 giường bệnh toàn là đờn ông mà toàn ... trĩ (thiệt ngộ hén) mấy anh ấy cũng cười theo, cười ké nhiều quá nên có anh mắc cỡ quay mặt vô trong vách, có anh lấy tờ báo che mặt lại cười tờ báo rung rinh...Thọt lét anh xong rồi chup hình kỷ niệm với anh. Anh như ông vua ngồi một chỗ trên giường (mới phẩu thuật) với bộ đồ xanh nước biển của bênh nhân, bên tả có 2 nữ tì, bên hữu có hai nữ tì luôn. Trong hình anh cười thật tươi, chúng tôi cũng vậy. Đến lúc ra về, nói tếu mấy lời chia tay thôi mà cũng làm cho anh cười rung cả người, cười trong đau đớn vì vết thuơng, cười mà nhăn mặt như con khỉ...
- Thôi em về nhá, anh cười ít thôi, không thì đứt... chỉ đó!
Vợ chồng tôi vào thăm anh 3 ngày sau, nhìn thấy anh ỉu xìu bèn hỏi:
- Anh còn đau ah?
Anh cười miêng mếu xệch rằng:
- Trời ơi... vết thương bị đứt ...chỉ :( làm lại đau gần chết nè em ..
Thấy anh đau mà thương, vừa tội nghiệp vừa cố nén cười hahhha! "hôm nọ cười quá hèn chi đứt.." Như vậy anh lại phải nằm thêm một tuần nữa. Tội nghiệp anh ghê! :( Còn tôi trên đường về cứ tự hỏi "Tại anh hay tại tụi mình chọc anh cười nhiều đến phải đứt chỉ vậy ta? hihiiii!
Bọn tôi đi đến đâu là có những trận cười dòn tan theo sau. Có nên là sau nầy khi đi thăm bệnh nhân nào mỗ xẻ có khâu vá, có lẽ bon tôi nên đi thăm lần lượt từng đứa. Chứ kéo cả bầy thì bệnh nhân chỉ có mà đứt... chỉ vì cười do bởi đám quỷ bọn tôi mà thôi. Và lần thăm bệnh nhân "trĩ " vừa rồi mà anh xã tôi có thêm một người bạn cũ của vợ mới của xã. Người bạn hiền lành thật dễ mến :D
Chúng tôi đã có thêm một người nữa để yêu thương phải không các bạn?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐI THĂM BẠN NẰM VIỆN
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2009, 19:39
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
BD chúc mừng mấy em vịt tìm lại được một người bạn hiền thời "thứ ba học trò".
Nghe "Vịt" Thanh Thảo kể mà BD chỉ... cười tủm tỉm... thôi vì hổng biết mấy cô vịt nói gì mà mấy anh đó mắc cỡ, cười đến rung rinh tờ báo, cười đến... đứt chỉ luôn! (lúc nghe TT kể nửa chừng, BD đã nghi anh bạn này bị... đứt chỉ do cười. Thật là đúng y bon! BD làm thầy bói hơi được được rồi đó nghen! :mozilla_tongueout: )
BD ước ao em vịt Thanh Thảo tường thuật lại nguyên xi những gì mấy em vịt nói cho mọi người cùng cười ké, cười cho rung rinh Diễn Đàn THTC luôn nè. Mơ ước nhỏ nhoi đó của BD không biết có biến thành hiện thực được không dạ TT?
BD đảm bảo những truyện cười mà mấy em vịt là tác giả sẽ ăn đứt mấy truyện cười sưu tầm trong D Đ mình đó, đúng hông bà con?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐI THĂM BẠN NẰM VIỆN
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2009, 03:18
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 69
Sinh nhật: 04-05-1955
Ngày tham gia: 22 Tháng 9 2009, 10:53
Bài viết: 18
Quốc gia: Vietnam (vn)
TT ơi, chị bị mổ mấy tháng nay rồi, bây giờ đọc " đi thăm bạn nằm viện " của TT mà chị cười cũng muốn " đứt chỉ " luôn rồi nè ! Chị mà " đứt chỉ " kiểu này chắc 88 tốn thêm 200 nữa quá.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐI THĂM BẠN NẰM VIỆN
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2009, 10:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
chị LKC ơi, chị lên bạn khui mấy tháng rồi, cười cở nào đi nữa cũng không đứt đâu chị ơi :D
hê hê! nếu mà muốn đứt chỉ thì phải hỏi lại hai anh chị mần ăn làm sao nên ...nó mới muốn đứt. :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐI THĂM BẠN NẰM VIỆN
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2009, 11:00
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
tt ơi .được chọc cười no nê thì bị đứt chỉ cũng phải thôi .tt đừng đổ thừa người khác góp phần làm người cười bị ....đứt chỉ đó nha.
chị lkc nè.em mong chị bình phục hẳn,nhưng nghe chị nói vậy ,nhưng lại muốn chị làm bộ ...đứt chỉ thử xem .như vậy bọn em có cớ "bay" về thăm và chọc cười chị nha. chị cho em hỏi chị 1 chuyện này nhé.anh xã chị tên là nguyên.vậy bao nhiêu năm trôi qua ,anh còn.....nguyên không hả chị ? hi hi hi .(em hỏi chị cho biết vì em cũng tên nguyên .nhưng sao em thấy em còn ......y nguyên nè )
chị bd ui.tiếp xúc với bọn em là chỉ có cười đến ...nghiêng ngả đó chị .hôm nào chị có chuyện hơi ...buồn buồn chị cứ làm 1 chuyến lên sigon tụi em sẻ làn chị cười ...no nê luôn .(bảo đảm không cười không lấy tiền đâu chi .)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» ĐI THĂM BẠN NẰM VIỆN «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu