Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 17:28
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» ĐÊM TRUNG THU HÔM QUA «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 807 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: ĐÊM TRUNG THU HÔM QUA
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 10 2009, 09:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Đêm Trung Thu hôm qua

Ngã tư quen thuộc của tôi đêm Trung Thu năm nay rất là rộn rịp, những nhà hảo tâm nào đó đã bỏ tiền túi ra mướn cả một đội múa lân về diễn ngay ngã tư. Trên lề đường người ta kê mấy cái bàn hình chữ nhật và bày trên đó nào là bánh Trung Thu cùng nhiều loại bánh kẹo khác. Rất đông quý vị con nít vây quanh há hốc miệng ra mà coi múa lân, có đứa thì lẩn quẩn gần mấy cái bàn thèm thuồng nhìn chăm chăm vô mớ bánh Trung Thu. Một người phụ nữ có dáng vẻ phúc hậu lên tiếng báo tới lúc phân phát bánh, nhóc tì nào có phiếu được phát nguyên một cái bánh. Thì ra người ta đã tìm hiểu trước và tới tận nhà đám trẻ con nhà nghèo phát cho chúng những cái phiếu để tới đêm Trung Thu ra đây nhận quà. Còn lại thì mỗi nhóc được một phần tư bánh và các loại bánh kẹo khác thì mấy nhóc cứ ăn vô tư. Mấy đứa nhỏ vừa ăn bánh vừa coi múa lân, xong màn múa lân tới màn ca nhạc của đội đồng ca của trường tiểu học. Vui thiệt! mấy năm trước đâu có vụ nầy. Tôi cũng lẩn quẩn gần đó đứng coi niềm vui trong mắt đám con nhà nghèo. Thầm cảm ơn nhà hảo tâm nào đó đã nghĩ ra việc nầy, đem được niềm vui cho một người thôi đã là phúc rồi mà đây lại đem niềm vui tới cả mấy chục đứa nhỏ lận. Hay thiệt! Xin ngã nón kính chào.
Tôi nhận được mặt của vài đứa bé bán vé số, hằng ngày chúng vẫn thường mời tôi mua. Hôm nay mấy nhóc ngồi đó với quần áo sạch sẽ say sưa coi múa lân, nghe dàn đồng ca thiếu nhi hát bài nhạc đêm trăng rằm. Có đứa còn có cả một cái lồng đèn hình con bướm nữa, hình như mấy nhóc nầy không dám ăn chiếc bánh Trung Thu, chúng chỉ ăn các loại bánh kẹo khác, chắc là để dành đem về nhà chia cho người nhà cùng ăn? Một bình trà đá bự xự cùng mấy cái ca nhựa để ở ven lề đường cho mọi người giải khát. Hội trăng rằm kéo dài một tiếng đồng hồ thì vãn tuồng, trả lại không gian yên ắng của ngã tư và mấy người lớn bắt đầu quét dọn, còn tôi thì bắt đầu tính chuyện tản bộ thể thao thường lệ. Bất chợt một cậu bé, rồi thêm một cô bé cùng lứa xuất hiện lớ ngớ trước mặt tôi. Cả hai đứa đều ốm nhom, mốc thếch và mếu máo mặt mày, tụi nó hỏi tôi:
- Cháu có phiếu sao không có bánh vậy chú?
Thì ra là hai đứa nhóc tới trễ khi đã tàn cuộc rồi. Chúng hỏi tôi ... tôi biết hỏi ai bây giờ! Bí quá tôi chỉ chúng qua hỏi người phụ nữ phúc hậu phát quà hồi nãy đang loay hoay chất mấy cái thùng giấy carton lên xe gắn máy. Hai đứa nhỏ dông qua bển níu áo bà ta hỏi, người đàn bà cầm hai cái phiếu nhìn rồi tần ngần một lúc. Nghe bà ta hỏi:
- Sao hai đứa tới trễ quá vậy?
- Con mắc đi bán. Một đứa lí nhí trả lời, đứa còn lại cứ cúi mặt nhìn xuống đường.
- Giờ lấy đâu ra bánh mà phát đây trời.
Tôi cà rà gần đó, nghe xong chọt miệng vô:
- Nhưng tụi nó có phiếu mà, có phiếu thì phải có bánh chứ, chị vẫn còn ở đây mà.
Hai đứa nhỏ quay nhìn tôi với ánh mắt đồng minh đầy hy vọng. Bà ta liếc xéo tôi một cái rồi nói:
- Ai không biết vậy, đợi tới ông nhắc, rảnh quá há? Rồi chị ta móc điện thoại ra alo, a lồ với ai một chút xong nói với hai đứa nhỏ:
- Chờ cô một chút, lần sau đừng có đi trễ vậy nha!
Tôi sọt vô thêm:
- Lần sau còn tới một năm nữa lận, lâu lắm em!
Chị ta chống nạnh nhìn tôi rồi nói:
- Có ngon thì đi mua bánh cho tụi nó đi, đứng đó mà nói không sợ lẹo lưỡi?
- Hê hê! Tui nói tui ngon hồi nào? Tui đâu có ngon đâu à, cô mới ngon.
- Nói chuyện với ông mệt quá, gặp ông chỉ tổ cãi lộn mệt thêm.
Lúc đó một anh chàng từ đâu chạy tới và đưa cho chị ta hai túi xốp nylon, Chị ta nhận lấy rồi đưa cho mỗi đứa một túi. Chị ta banh miệng túi ra như là cho tui coi vậy á và nói với hai đứa nhỏ:
- Đây phần của hai đứa, hai phần bằng nhau, một cái bánh Trung Thu và mấy cái bánh kẹo khác, vậy là xong hén!
Hai đứa lí nhí cám ơn rồi quay đi, trước khi đi còn chào tôi và giơ phần quà mình lên lắc lắc cho tui coi, còn tôi thì nhe răng cười vui lây với chúng. Anh chàng kia nhìn thấy tôi cười và chào:
- Ủa anh Q làm gì ở đây vậy?
Tôi quen anh chàng nầy và cả chị kia nửa, họ là hai chị em ruột. Hồi xửa hồi xưa đã có thời tôi trồng cây si cô chị cả năm trời nhưng tại cái tính ăn nói bộp chộp vô duyên nên tôi bị cô ta xỉ vả cho một chập rồi tôi dông luôn cho tới giờ. Thỉnh thoảng cũng gặp cô ta ngoài đường nhưng gặp nhau làm ngơ thôi, ai dè năm nay chắc trúng mánh gì nên làm việc thiện. Xem ra thì có lẽ tôi làm mất điều quý báu rồi, tôi nhăn nhó chào lại và trả lời:
- Tính ra kiếm cái bánh nhưng không ai cho, chầu rìa nãy giờ mà không ai ngó ngàng tới, giờ thì tính đi về.
- Ông thì có cái búa đẻo á!
Cô ta nói với tôi như vậy đó, đúng là "non sông dễ đổi, bản tính khó dời" Cổ vẫn dữ như cọp cái ngày nào, vây mà cũng đi làm việc thiện, ngộ thiệt! Anh chàng kia thì phá ra cười rồi nháy mắt với tôi. Đêm Trung Thu vui thiệt!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐÊM TRUNG THU HÔM QUA
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 10 2009, 10:01
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
BQ gặp lại người ngày xưa mà mình đã từng trồng cây si trong tình huống rất là thú vị. Vui là hai người có những câu đốp chát nhau thật ngoạn mục.

binhquan {L_WROTE}:
Cổ vẫn dữ như cọp cái ngày nào, vây mà cũng đi làm việc thiện, ngộ thiệt! Anh chàng kia thì phá ra cười rồi nháy mắt với tôi. Đêm Trung Thu vui thiệt!
Người dử cọp cái nhưng tấm lòng hiền như bụt thì có nhiều lắm BQ ạh. Còn BQ không được bánh có lẻ cô kia phạt BQ đó! :D. Ngày xưa ai biểu nhát làm chi, chuyện tán gái bị xỉ vả là thường tình không chịu chai mặt, không cố chịu sỉ chịu vả biết đâu thành vợ thành chồng với nhau rồi. Nếu được vậy thì giờ người phát bánh là BQ đó thôi. thì đâu có chuyện cô ấy nói.... cái búa đẻo :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» ĐÊM TRUNG THU HÔM QUA «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu