Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 16:22
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XĂM MÌNH. «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2221 | Trả lời: 2)
Tiêu đề bài viết: XĂM MÌNH.
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 10 2012, 20:33
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 69
Sinh nhật: 01-01-1955
Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2008, 15:43
Bài viết: 91
Quốc gia: Canada (ca)

Người tạo chủ đề
Ngày xưa mình thách thức ai......có dám làm chuyện gì hay không thì mình thường dùng danh từ "dám hông đó, mầy xăm mình à"....ngày nay xăm mình là một cái mốt thời thượng. Cách đây vài mươi năm, xăm mình chỉ dành cho dân giang hồ, tứ chiến....khoảng 1% thanh niên xăm mình mà thôi....bây giờ nhan nhãn ngoài đường thanh niên nam nữ họ xem như là một nghệ thuật. Cách đây mấy tháng (hè) trong tiệm bán đồ ăn nhanh gần bãi tắm. Tôi đứng xếp hàng sau một em da trắng, em mặc cái áo hai dây nhỏ như cọng mì ý. Em xăm hình một con bướm và một cái tên. Chắc không phải tên em. Tôi đoán có thể là tên người tình, em khác với tôi mấy cha ??? Tôi thích viết tên người tình lên cát, còn em dùng da thay giấy. Nay mai lở hết yêu rồi làm sao??? Tên người tình mình không muốn nhắc nó cứ ngất ngưởng trên da. Ai cũng có "một thời để yêu, một thời để ghét" Riêng em chắc là khổ sở lắm vì bởi em là "một thời để xăm, một thời để xóa"

Chưa hết khi em quay trở ra, tôi thấy nguyên một con cá sấu nằm vắt ngang ngực em với tư thế đang bò xuống để vui cùng núi đồi.....Tôi bần thần vài phút về em, em trẻ người non dạ, thời gian và tuổi tác sẻ đến với em và những vết xăm kia sẻ trở thành dị hợm....chưa hết....mở cửa bước vô nhà, đầu tiên tôi thấy "phe địch" đang dán 2 miếng băng trên chân mày:
-bị gì vậy xếp??? không trả lời....thì ra nàng mới đi xăm chân mày về??? Ah !!! cái nầy gọi là xăm đẹp nè!

Hôm qua tôi có đọc mấy bài thơ trên DĐ theo suy nghĩ và gợi ý của BC và BQ. Nói nào cho ngay...tôi thật sự bâng khâng cộng với cảm xúc dạt dào...mất ngủ cho đến sáng.... như ai đó dấu tên??? Làm thơ tiếc một cuộc tình.... như ở trên tôi đã viết "em dùng da thay giấy". Thật tình cuộc đời của chúng ta tính đến từng giây cho đến chết. Mới sinh ra là giấy khai sanh .....giấy....giấy...cái rắc rối là tấm giấy, có một tấm giấy mà mình không muốn thấy đó là giấy khai tử. Tôi cố đọc lại những vần thơ ngày ấy của tôi (trong bài trước) cũng trên giấy, nói thiệt nghen mấy cha: giấy nó ngã màu rồi, muốn viết thêm nữa chưa chắc ra mực???. Mà nếu mai mắn còn mực thì màu mực nó cũng hỏng giống như xưa đâu....nói thì nghe cải lương.....thôi xưa rồi Diểm.

Bây giờ ngồi ôn lại chuyện xưa??? hai đứa mà không thành thì đổi thừa duyên nợ, tại ông trời........Ông trời cũng bất công lắm chớ bộ. Các nàng nổi giận: hey god: " tại sao khi tạo ra con người Nam và Nữ lúc nào Ngày cũng tạo ra 2 dụng cụ khác nhau? tại sao phần thiệt thòi Ngài để lại phía bên các con "....." Tại vì khi tạo ra con, ta đang thấy thằng thợ mộc đang đục mọng làm nhà "....các nàng giận run người.....cho nên từ đó tới giờ không bao giờ đàn bà làm thợ mộc. Chuyện bất công nam nữ là chuyện dài nhiều tập, sực nhớ câu chuyện trên máy bay. Bởi vì tôi đang chuẩn bị hành lý tuần sau cùng các cháu nội đi Dominion Republic. Trên máy bay cánh đàn ông chỉ có đi tiểu thôi, vào đó đứng bắt vòi rồng xã nước. Kéo zipper lên thơ thới đi ra, mỉm cười với các em tiếp viên là xong. Phía đàn ấy bắt buộc phải ngồi, bà nào có da có thịt có mông ngồi xuống không hở một cái khe, đang ngồi để phi tang chứng tích, giật nước ...hahaha...WOW ...toilet trên máy bay nó vận hành bằng hơi....thế là mông và đồ phụ tùng sẻ lảnh đủ (SKN có đi máy bay nhớ lưu ý).
Đôi khi chuyện kết đôi cũng không phải do duyên nợ mà đó là một công thức, thử xem nào:
-Đàn ông ngu gặp đàn bà thông minh thành ra hôn nhân
-Đàn ông thông minh gặp đàn bà thông minh thành ra tiểu thuyết.
-Đàn ông thông minh gặp đàn bà ngu ....chỉ là bồ...t..h...ô...i.
-Đàn ông ít tiền gặp đàn bà thì đâm ra mặc cảm
-Đàn ông nhiều tiền gặp đàn bà ..sợ ly di...nó sẻ chia đôi.

Xét cho cùng, các bạn và thầy cô nếu được may mắn kết hợp với người mình thương, thì có phải hôn nhân là một sự phối hợp của 2 phe cực kỳ đối lập nhau không...hahahaha??? bởi vậy đôi khi phe địch hỏi tôi:

- khi về hưu về VN ở, anh thích ở miền nào??? tôi không dám nhìn vào mặt địch, tôi trả lời:
-anh chỉ muốn về miền....tái độc thân.

Nhắc lại bài các chân dài chê và khen trai Việt, BQ cũng có ý kiến...sau đây là những điểm khác biệt giữa TA và TÂY nè:

TÂY ăn chậm, đi nhanh, hôn công khai......tè lén.
TA ăn nhanh, đi chậm, hôn lén....tè công khai....hahaha...có đúng với bạn ta không BQ???

=====================================================================================

Ban Điều Hành xóa phần dưới để tránh động chạm đến những thành viên khác.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XĂM MÌNH.
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 10 2012, 11:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hi!
Chuyện xăm mình bây giờ bên Việt Nam tràn lan, không chỉ có trong giới giang hồ, tứ chiến mà có cả trong dân thường. Mấy cô cậu choi choi, cả mấy quý ông bà sồn sồn, người nổi tiếng thường được gọi là người của công chúng ( không có tôi trong cụm công chúng) vẩn chuộng mode xăm mình. Ngày xưa khi mới đi làm, tôi làm trong một nhà máy mà chung quanh là những khu dân cư khét tiếng du đãng ở Sài gòn. Hằng ngày gặp mặt, giao tiếp với mấy tay anh chị ở đấy riết thành quen như bạn bè. Tôi được biết hình xăm có thứ hạng phân biệt cao thấp, vai vế trong giới giang hồ chứ không phải ai củng xăm. Dân tép riu, lơ tơ mơ mà xăm không đúng cách là bị đánh no đòn, lo đi xoá hình xăm thấy mồ tổ luôn. Không hiều hình xăm sẽ đem lại cho người xăm lợi ích gì?

Gần đây 1 lần tôi đi trên đường nhìn thấy một cô gái trẻ chạy xe gắn máy phía trước. Cô ta mặc 1 cái quần ngắn đến mức lòi cả khe mông ra ngoài và trên cái khe đó dưới thắt lưng là một hình xăm con rết trông thật ngầu. Một tên thanh niên chạy ngang qua nhìn vào đó, hắn chạy kè kè cô gái rồi thản nhiên bỏ điếu thuốc đang hút vô ngay trong quần cô gái. Hậu quả thì khỏi nói rồi, cô gái té chỏng gọng trên đường, rên la, chửi rủa kẻ mất dạy kia mà nó có nghe đâu vì đã chạy mất rồi. Không biết tên thanh niên kia ghét cái gì mà làm như vậy?

Ôi anh Hai ơi! bây giờ anh cứ càm ràm hoài về cái chuyện bất công của nam nử làm chi? Vì cái số mình đã phải chịu như vậy rồi. Cở cấp đại tá là chỉ huy cả ngàn quân, hét ra lửa cả trung đoàn nhưng về nhà là nhũn ra trước phu nhân, vợ đặt đâu là ngồi đó gần có dám cãi, còn như anh thì may lắm rồi, càm ràm gì nửa anh Hai?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XĂM MÌNH.
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 10 2012, 01:46
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hôm nay BC có chút chuyện ra đường cả ngày không vào dđ, bây giờ đã bước sang ngày khác...BC buồn ngủ díp mắt rồi đó, nhưng thấy XĂM MÌNH (giật tít quá) BC tỉnh táo ngay. Bây giờ xăm mình cũng như là thời trang rồi ah. BC thấy có nàng xăm một con cọp ở thắt lưng, rồi mặc chiếc áo ngắn củn cởn. Để khi nàng ngồi xe máy, hiện ra con cọp nơi cái eo thon, người đi đường (saigon) phía sau xe cô gái mắt cứ tia thẳng tưng vào cái eo trắng thon thả có con cọp trong tư thế vồ mồi.
Rồi có một chuyện vui từ bàn nhậu của ông anh. Các anh về vn trở qua NỔ với nhau về chân dài chân ngắn..... rồi chọc ghẹo lẫn nhau. Thì mấy bà vợ ở đó có người hỏi một ông chồng " nầy... ông xăm mình hay sao mà nổ quá vậy, ổng nói " tôi nào giờ đâu thích xăm, bà hỏng biết tui sợ kim tiêm sao, tui chỉ có uống mật gấu thôi bà". Vợ " ông có nuốt nguyên con gấu, tôi cũng tiêu diệt ông chứ mà nói mật gấu dọa tui nghen" (cười)


Một thời để xăm, một thời để xóa. Cái nầy mới là ác liệt nè! Có một con bé em quen nó xăm trên gáy cổ sau tên người tình. Sau đó thằng người yêu bị bắt chết trong một quán ăn. Nó vẫn để và sau đó xăm thêm tên người tình mới gần bên, BC nghỉ rồi ẻm sẻ xăm thêm ....xăm thêm những người tình của ẻm như là bảng điểm danh ấy :)

Không hiểu hình xăm sẽ đem lại cho người xăm lợi ích gì? chẳng có lợi ích gì cả đâu anh BQ. Chỉ là vui, là thỏa mản, là thời trang, là làm đẹp như xăm môi mắt v..v... BC luôn nói không với xăm dù là xăm đẹp. Nhưng lại rất thích thú với những hình xăm. Nhất là xăm nghệ thuật. Đã xăm thì phải xăm có ý nghĩa phải ngầu và máu lửa ...hì hì...

Đọc lại thư ngày xưa...BC nhớ có một câu trong bài hát khi mùa thu về nhìn thấy lá vàng rơi đầy trước sân (BC lười tìm xem nó là bài gì).... "đếm bao lá vàng..... đốt thư tình củ"..... .Thư tình có người đốt...người xé....có người để lại làm một bộ sưu tập. BC cũng để lại thư, thiệp chúc xuân, những bài thơ được tặng, lưu bút ngày xanh...v...v.đựng trong cái cặp màu đen đi học. Lên xe bông một vài tháng thì những lá tình thơ của BC có kẻ trộm lấy mang tặng ông táo hết ráo (thay vì đốt bằng lá vàng)....híc!....kẻ trộm nầy cũng tâm lý ác liệt lắm, biết chừa lại những lá thư tình của ĐT mới là lạ.
Kể ra nếu mà còn, lâu lâu dở ra đọc, lim dim mơ màng thưở ấy cũng vui được dăm ba phút dù giấy vàng mực đã phai ...hê ...hê...

Còn nói về hôn nhân là sự phối hợp của hai phe đối lập thì BC liên tưởng tới hai bàn tay chúng ta có chổ lồi chổ lỏm. có như vậy thì khi chấp hai tay lại nguyện lòng lành mới khớp với nhau. BQ ơi, anh 88 giã vờ càm ràm cho vui thôi mà. Cái kiểu càm ràm nầy tựa như vitamine C sủi bọt vậy đó, uống nó ngòn ngọt mà cay cay (Uống loại viên sủi bọt thì đừng nóng vội nha, đợi hết bọt rồi hảy uống thì tốt cho bao tử hơn). Chọc ngoáy để cười, cười xem như là đã uống một viên C rồi. Cũng như BC đã cười khìn khịt với TÂY và TA.

Cười rồi ...đi ngủ thôi....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» XĂM MÌNH. «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu