Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 11:30
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Nguyen88Tran - càm ràm: một thoáng...ngày các nhà giáo «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1244 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: Nguyen88Tran - càm ràm: một thoáng...ngày các nhà giáo
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 11 2009, 06:42
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nhân gần ngày vinh danh nhà giáo VN , bạn Ta bên ni tự hỏi : ai là Thầy của Ta ???? Nếu ngồi điểm lại các vị Thầy chắc phải mất nhiều thì giờ lắm. Thầy Ta đâu phải một người, bạn Ta bên ni sống và lớn lên từ vĩa hè ......nên có rất nhiều Thầy những vị nầy học vấn không cao nhưng học thức lại là cái mà bạn Ta bên ni phải dở nón cuối đầu......thôi thì cứ chung chung ra đường gặp THẦY nào chào thầy đó cho nó vui vẽ cả làng ......chớ nhắc Thầy nầy bỏ Thầy kia.......thì không công bằng.
Có nhiều vị Thầy đã khuất , mới được phong thánh gần đây, đó là điều làm cho bạn Ta bên ni hơi xót xa, Quan Công được giao cho nhiệm vụ bắt Tào Tháo vì ơn nghĩa QC thả TT vậy QC có đáng phong thánh hay không ??? Xét về mặt Nghĩa QC ơn đền oán trả : đúng ... về mặt trách nhiệm QC phản quốc , thì 1 người THẦY cả tháng chỉ đến lớp vài lần thay vì dạy toán, sinh ngử .......thì không ...mà toàn kể chuyện đời xưa ...
Không có ngôi trường nào , làng xã nào ở VN mà không có nhân tài , Thầy cũng là một nghề như mọi nghề , cũng chén cơm manh áo , điều đó hỏng có nghĩa là bạn Ta bên ni không có ai là Thầy. Ta có hàng trăm ngàn Thầy và lúc nào Ta cũng là đứa học trò . Điều thiết yếu trong cuộc sống là bạn Ta luôn luôn là đứa học trò , để được học hỏi mổi khi có thể .
Nhà hiền triết Hồi giáo ( Hasan ) đến 1 ngôi đền , thấy đứa bé tay cầm cây nến đã thắp sáng .
- Con tự thắp sáng cây nến nầy phải không ?
* Thưa vâng ạ .
- Lúc nãy khi nến chưa thắp sáng , nhưng chỉ 1 thoáng sau đã cháy sáng . Vậy con có biết ánh sáng nầy từ đâu tới không ?
* Đứa bé cười và thổi tắt ngọn nến, rồi hỏi lại:-
- Ngài thấy ánh sáng đã biến mất , vậy Ngài cho con biết ánh sáng đi đâu ???
Cái Tôi ngạo nghễ của nhà hiền triết sụp đổ ........từ đó : Người Thầy là người mà thông qua đó bạn Ta bắt đầu học bằng cách bớt cái tôi của mình. Như nhà văn Duyên Anh đã nói : có học vấn mà không có học thức thì vất đi !!!!!!
Thôi thì cũng tùy theo từng thời kỳ , ngày xưa Tần Thủy Hoàng là bạo chúa , ngày nay TTH là người có công thống nhất TQ , ngày xưa Khổng Tử là trên cha , ngày nay KT là tảng đá mang trong chân làm chậm bước tiến của TQ ........hơn ngàn năm thì mình thỉnh thoảng lôi : Tôn sư trọng đạo ra .................hahahahaha


Nhìn ở một góc độ khác , nhờ thầy.....nhờ trường ...mình mới được thành tài nhưng muốn thành công mình phải bước vô ngôi trường khác và qua những người thầy nầy mình sẽ học những bài học không có trong sách vở .....dù trò có muốn hay không ??? Thầy lúc nào cũng muốn học trò của mình sẽ trở thành mẫu người lý tưởng.....Cám ơn THẦY ........... ngày nhà giáo VN .


Sửa lần cuối bởi binhquan vào ngày 06 Tháng 11 2009, 21:28 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nguyen88Tran - càm ràm: một thoáng...ngày các nhà giáo
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 11 2009, 21:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hi! tui củng có vài suy nghỉ, với tui thì thầy cô nào tui đều tôn trọng hết, kể cả những ông thầy không dạy mình buổi nào.Tôn trọng như là kẻ nhỏ đối với người lớn, ra đường tình cờ gặp nhau thì chào hỏi theo phép. Còn đứng ở một góc nhìn khác của cuộc sống, nghề giáo củng là một trong bao nghề mưu sinh và muốn được người quý hay không là do người làm công việc đó, có tận tụy, có yêu nghề làm tốt nhiệm vụ thì mới mong có được sự quý trọng của người khác.
Đọc bài của anh 88 tôi suy nghỉ nhiều về mẩu chuyện nhà hiền triết và đứa bé về ánh sáng ngọn nến, không ai hoàn hảo hết từ đó tôi cho rằng mình không bao giờ tự đặt mình lên trên người khác cho dù bề ngoài người ta có thể thua sút mình.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nguyen88Tran - càm ràm: một thoáng...ngày các nhà giáo
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 11 2009, 21:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nguyen88Tran - càm ràm: một thoáng...ngày các nhà giáo
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 11 2009, 21:36
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Xem đoạn video clip nhạc Another brick in the wall, tôi liên tưởng tới khuôn mặt của một nhà hiền triết khi bị gở mất chử "tôi". Dân mình có câu cá ăn kiến củng có lúc kiến ăn cá, nghề nào củng quý, quý hay không do con người thực hiện.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nguyen88Tran - càm ràm: một thoáng...ngày các nhà giáo
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 11 2009, 11:09
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
ThThang hoàn toàn nhất trí với "hai ông bạn ta" của nhau: nghề nào cũng cao quí, miễn là nó có ích cho đời.
Có hư xe giữa đường ban đêm mới thấy biết ơn người thợ sửa xe ngồi ở lề đường.
Có trục trặc hệ thông điện mới thấy yêu quí nghề điện.
Có chứng kiến nỗi nhọc nhằn của người công nhân vệ sinh mới thấy kính trọng và biết ơn vô vàn đối với họ.
Có cần cây kim, cuộn chỉ, gói mì tôm,... mới thấy nghề bán tạp hóa lẻ là có ích.
....
Cao quý hay không chủ yếu là ở thái độ lao động của mỗi người.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nguyen88Tran - càm ràm: một thoáng...ngày các nhà giáo
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 11 2009, 05:26
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 69
Sinh nhật: 01-01-1955
Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2008, 15:43
Bài viết: 91
Quốc gia: Canada (ca)
Hello Thêng Thang!
Lâu lắm rồi mới có dịp đọc được bài của chị, có thể tôi đã đi hơi xa về ngày nhà giáo, có ai biết được ngày sau mình chọn nghề gì, nếu biết được giờ nầy gia đình tôi làm nhà hàng để sống qua ngày thì hồi nhỏ tôi đã đi học cắt thịt cho rồi, học hành làm chi cho tốn kém tiền cha mẹ.
Nhìn kỷ lại từ khoảng 1990 cho tới bây giờ, bên ni cũng như bên nớ, chú ý quá nhiều đến vật chất. Và trong1 chừng mực nào đó chủ nghỉa coi trọng vật chất sẽ đưa 1 số người (theo như BQ là rớt cái tôi) sẽ biến dạng.
Nếu tôi phải sỏ chân vô đôi giày của họ đang mang, tôi cũng phải làm thế, bởi vì theo tôi nghĩ:
Mình phải moi móc lại cái mình đã bị tước đoạt trong một hệ thống không công bằng. Đấy! Vũng lầy của chúng ta.
Nếu năm nay học trò có đến nhà chị làm tiệc ăn mừng ngày nhà giáo theo ý tôi thì chị nên đồng ý, vì ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo và sau đó mình lựa ngày đẹp trời nào đó làm "ngày học trò" để quý thầy đãi lại.
Sáu từ "Không Thầy đố mầy làm nên" thì nhờ học trò mà mình có công ăn việc làm, có nên có thêm câu nầy hay không "Không mầy đố Thầy dạy ai?".......hahahaha!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Nguyen88Tran - càm ràm: một thoáng...ngày các nhà giáo «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu