Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 9 2024, 11:37
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» GỞI NGƯỜI EM GÁI - Cô Đỗ Binh «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 847 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: GỞI NGƯỜI EM GÁI - Cô Đỗ Binh
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 4 2010, 00:13
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
GỞI NGƯỜI EM GÁI

Chuyện kể ngày xưa, có một ông già biết mình không còn sống bao lâu nữa, nên gọi các con tề tựu lại bên mình, ông đưa ra bó đũa và bảo các con ai bẻ gãy bó đũa kia ông sẽ để lại gia sản cho, các con ông lần lượt cầm bó đũa lên và ra sức để bẻ, nhưng tất cả chỉ hoài công, bó đũa vẫn trơ ra đấy. Cuối cùng, ông cầm lại bó đũa, hai tay già run run cầm từng chiếc đũa mà bẻ, cả bó đũa qua tay ông không còn nữa. Ông bảo với các con: Nếu các con biết đồng lòng, yêu thương nhau thì không ai làm gì được các con, nhưng nếu các con chỉ biết có mình thôi thì số phận các con cũng như chiếc đũa này.

Chuyện kể thời trước, có một người đàn bà bước vào tiệm mua một lượng trà ngon, người bán trà niềm nở: Hình như chị từ xa tới?
-Tôi từ Tân Châu sang thăm con cháu, sẵn dịp ghé mua trà ngon về cho ông nhà tôi.
Gương mặt chủ tiệm tươi hơn và giọng nói thêm chút thân tình:
-Con tôi dạy học ở TC đó. Nó nói ở TC người ta tốt lắm, từ con nít tới người lớn, làm tôi cũng thấy có cảm tình luôn.

Chuyện kể bây giờ, có người con gái nhỏ, rất ngoan hiền, em ít nói không phải vì kiêu kỳ mà vì em biết lắng nghe, em nghe lời dạy của mẹ cha nên trong nhà em rất ngoan, em nghe lời thầy cô nên ở trường bè bạn đều thương mến. Lớn lên, vẫn tính cách dễ thương đó, lại thêm một số hiểu biết ở trường đời, em đến gần với mọi người hơn qua những đoản văn ngắn, những câu thơ nhỏ, đầy tình người, em luôn mong mọi người quan tâm và xít gần nhau hơn…Và một hiểu lầm làm em buồn bỏ cuộc chơi. Từ đó trang diễn đàn thiếu tiếng véo von của con chim nhỏ.

Cũng có người con gái nhỏ, với tâm hồn nhân hậu, em không ngại bỏ thời gian để lo cho một chuyện mà em nghĩ là để trả ơn Thầy Cô mình, em say sưa đến độ phật lòng khi nghe một câu không vừa ý.

Và cũng có người con gái, rất nhiệt tình với công việc, đơn thuần, hiền hậu, hết lòng với bè bạn và người xung quanh, em có nụ cười rất dễ thương và TÂM em lành như khuôn mặt em.

Lời bình ( ? ) : Làm người, ai không lầm lỗi, dù đó là vua, cha, thầy. Nhưng quan trọng là ta biết lỗi để không lỗi nữa, và sự tế nhị của người chung quanh để người ta cảm thấy không bị dồn vào đường cùng, vẫn còn có sự quan tâm của bè bạn mà vui sống. Huống chi đây chỉ là sự hiểu lầm, một câu nói có khi rất bình thường trong hoàn cảnh lúc đó, nhưng khi ở vào lúc khác thì đó là một câu không tốt. Huống chi lúc ta mất bình tĩnh, lời nói hẳn khó nghe vô cùng…Bây giờ mọi việc đã sang trang, hãy để lòng thanh thản mà nghĩ lại. Người TC ai cũng tốt (đã vang danh khắp nơi rồi) biết đoàn kết thành một khối (hai web: trong và ngoài nước) với những bài thơ thật dễ thương của Vầng Dương, Uyễn Nhi, những thông tin KHKT hiện đại của N. Kinh Luân, Lộc…những truyện ngắn cực hay của Tư Nhà Quê, Thanh Thảo, Bình Quan, Long Khánh. Tùy bút của Dạ Lý, C3. Thơ Đường điêu luyện của Kha Tiệm Ly, Nguyệt Lãng..thơ tình dễ thương của Trần ngọc Hưởng, Y Uyên, Quê Hương…và nhiều cái khác như hình ảnh của Bông Diêu, Phú Châu, TCB.

Một ý kiến nhỏ của người viết bài này là nên hạn chế hay có thể ngưng hẳn những bài nào có nội dung làm đau lòng ai khác. Hãy cho trang Web có tính cách trong sáng, xây dựng và hàm súc tính Văn Hóa, để người đọc nhẹ nhàng sau những giờ làm việc ở sở, để thấy TÌNH NGƯỜI và KỶ NIỆM ngày xưa. Mong lắm thay những cây bút ngày xưa hãy trở về với khu vườn cũ: Ông Dung Thông, YouDidit, Tân Châu, Nhị Châu, Vô Thường Niệm, Lý Kim Cúc...

ĐBVA


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» GỞI NGƯỜI EM GÁI - Cô Đỗ Binh «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu