Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 19:31
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MƠ, "BÍ" và QUÊN «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 974 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: MƠ, "BÍ" và QUÊN
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 5 2010, 00:00
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Mới khoảng hơn 3g sáng, có người gọi ĐT nhầm số làm tôi bàng hoàng thức giấc rồi ngủ lại không được. Thế là tôi ngồi dậy làm việc nhà sớm 1 hồi rồi mở máy... Lát sau tôi đi ngủ tiếp nhưng giấc ngủ không sâu, toàn là mơ màng, mộng mị mà lại là ác mộng mới là "ác" chứ. Tôi thấy tôi đang đi trên vách một đống đá bụi khổng lồ trắng tinh (như là quả núi). Ở đằng xa phía trên tui là hai ông bà lão. Bà lão bước đi loạng choạng rồi ngã xuống. Tôi chuẩn bị tư thế để dang tay chụp bà lại khi bà bị lăn xuống tới chỗ tôi, nhưng bà không lăn xuống nhờ đống đá bụi có độ lún, ông lão đi lại nắm tay kéo bà lên. Liền lúc đó có 1 người da đỏ, đầu đội cái nón bằng lông chim sặc sỡ chạy chiếc xe đạp xoẹt qua phía trên chỗ tôi đứng, nhanh và điệu nghệ như làm xiếc. Tôi thán phục nhìn theo ông ta, thấy chiếc xe đạp của ông ta ngộ lắm: bánh trước lớn, bánh sau thì có chút xíu... "Chắc ông này ở đây quen rồi nên chạy xe đạp trên địa hình như vầy mới siêu đẳng như vậy - Tôi thầm nghĩ - Còn mình, tại sao mình lại ở đây cà? đi đâu mà lạc đến đây kỳ cục vầy nè?..."

Tôi nhìn xuống thấy dưới kia là biển, sát trong bờ có rất nhiều hòn đá lớn nhỏ. "Kiểu này lỡ mà mà lăn xuống đó chắc là nát xương, nát óc mà chết thôi... huhu... Mình chưa muốn chết đâu, đời dẫu có những điều không được toại nguyện, có bị một ít kẻ xấu bụng ghét ghen, có những đau khổ dằn vặt, nhưng vẫn còn nhiều lắm những niềm vui, lại có nhiều điều chưa làm xong cho những người thân yêu, có những người quen nhân hậu chưa một lần gặp mặt,... Mình tay chân đủ đầy, sức khỏe còn khá,... sao lại chết lãng nhách như vầy được hở?..."

Tôi ngắt vô tay của mình coi có phải mình nằm mơ không. Ngắt 1 cái không đau, ngắt hai cái cũng không đau... Ôi vậy là mình đang rồi, mừng quá! Nhưng tôi không tỉnh giấc được, đầu óc lơ mơ như bị đóng băng, mắt mở không ra... nhưng vẫn tự hỏi thầm: Sao kỳ vậy cà? Rồi tai tôi nghe tiếng chị hàng xóm chửi chồng nghe "...(1)..." Tôi nghe rõ nhiều câu chửi của chị nhưng vẫn không tỉnh được...

Bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa khe khẽ và giọng nói nhỏ nhẹ ngập ngừng của con dâu: "Mẹ à Mẹ... Mẹ dậy chưa?... Mẹ có sao hông Mẹ?... Mẹ ơi... Mẹ bớt bịnh chưa?... Mẹ khỏe hông?..." Tôi vẫn không tỉnh được... Lát sau tôi nghe tiếng mở cửa phòng... rồi một bàn tay lay nhẹ tôi, một bàn tay mát rượi đặt lên trán... "Mẹ có sao hông mẹ?...". Tôi mở mắt ra được... Ôi mừng ghê, hết chết rồi! Con dâu của tôi, ôi yêu quá!... :clap:

Tôi nằm "nướng" thêm 1 hồi, cố tìm 1 từ thật đắt (1) để diễn tả giọng chửi chồng của chị hàng xóm mà tìm không ra. "ỏm tỏi" ư? "chói lói" ư? "inh ỏi" ư? "chan chát" ư? "chát chúa" ư? "eo éo" ư? "đinh tai nhức óc" ư?... Không từ nào tôi ưng bụng! Tôi rồi bà con ơi! :(

Tôi nhớ lại khoảng năm tám mươi mấy, có mấy đứa học trò của trường THPT LX xuống học ở ĐHCT. Mấy em này là học trò của tôi lúc tôi đi TTSP ở LX. Phòng trọ của chúng ở trên gác và ở gần nhà chồng tôi. Một tối nọ, chúng ăn mừng gì đó mà mời tôi đến cùng chung vui. Nghe tiếng xôn xao, ồn ào ở phía dưới, một em (học lớp SP văn, diện được tuyển thẳng) đã mô tả cảnh đó bằng một cụm từ: "Tiếng đời...(2)..." Lúc đó, cả bọn vỗ tay rầm rầm tán thưởng vì "người GV văn tương lai" này dùng từ (2) quá đắt.
Bấy lâu nay, lâu lâu tôi lại nhớ đến cảnh đó và cố nhớ ra từ (2) đó là từ gì nhưng tôi không tài nào nhớ ra được. "rộn rã" ư? "xôn xao" ư? "inh ỏi" ư? - Không, tất cả đều không phải!
Ôi, tôi từng tự hào về cái trí nhớ xa của mình mà sao tôi lại QUÊN được một từ hay như vậy được chứ? :(

Nếu có ai giúp được tôi thì tôi cám ơn biết mấy!


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƠ, "BÍ" và QUÊN
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 5 2010, 03:51
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chị mến!
TT cũng thường hay có nhưng giấc mơ thuộc ác mộng như chị đã có. Với TT thì do xem nhiều phim hành động nên mơ thấy quái vật đuổi sau lưng. Lúc mơ thấy rơi xuống giếng sâu đen ngòm chới với la hét..rồi bé xuống đánh bịch tỉnh giấc...Lúc năm mơ thấy đi chơi với những người thân đã qua đời lâu lắm rồi...tỉnh giấc thấy mình còn ở trên nhân gian. Có những giấc mơ thấy tức giận người ở trong giấc mơ rồi cấu xé họ rồi chợt tỉnh giấc bởi tiếng kêu " ui da, em cấu anh đau thế" :)
Bà hàng xóm chưởi chồng
TNP {L_WROTE}:
để diễn tả giọng chửi chồng của người đàn bà hàng xóm mà tìm không ra. "ỏm tỏi" ư? "chói lói" ư? "inh ỏi" ư? "chan chát" ư? "eo éo" ư? "đinh tai nhức óc" ư?... Không từ nào tôi ưng bụng! Tôi BÍ rồi bà con ơi! :(
TT cho là "tru tréo" đựoc không? :)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƠ, "BÍ" và QUÊN
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 5 2010, 22:23
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Còn tôi thì chả bao giờ mơ "ác mộng" hết, chỉ toàn là mơ lành không, nhất là mơ thấy mình trúng số độc đắc, cầm bạc tỷ trong tay không à! Chà chà, mơ thấy trúng lần 10 tờ độc đắc, khối người xúm xít quanh mình, mấy em gái trẻ đẹp thơm như múi mít kêu mình bằng anh ngọt xớt. Hầu như đêm nào cũng mơ thấy vậy hết, có cái kẹt là sáng ra, xong giấc mơ hoa về với thật tại thì lại đối mặt với việc chạy gạo hằng ngày, một mình một ngựa, một khẩu súng trường. :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MƠ, "BÍ" và QUÊN
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 5 2010, 11:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
TNP {L_WROTE}:
...Rồi tai tôi nghe tiếng chị hàng xóm chửi chồng nghe "...(1)..."
Tôi... cố tìm 1 từ thật đắt (1) để diễn tả giọng chửi chồng của người đàn bà hàng xóm mà tìm không ra. "ỏm tỏi" ư? "chói lói" ư? "inh ỏi" ư? "chan chát" ư? "eo éo" ư? "đinh tai nhức óc" ư?... Không từ nào tôi ưng bụng! Tôi BÍ rồi bà con ơi! :(

thanh thảo {L_WROTE}:
...Bà hàng xóm chửi chồng TT cho là "tru tréo" được không? :)

Thanh Thảo thân mến! Cám ơn em đã có ý kiến "cứu bồ" chị nhé.
Theo chị, em là một trong những tay cừ khôi về chọn từ "đắt" của D Đ này đó nha. Em nghĩ ra được từ "tru tréo" là hay lắm! :clap: :ros:
Và nếu như vậy thì phải sửa lai câu diễn đạt của chị thành: ... "tai tôi nghe tiếng tru tréo chửi chồng của chị hàng xóm", được hông??? :roll:
Hổm rày chị rất bận việc, nhưng trong đầu thường nhớ đến chuyện này và cố tìm ra từ (1) và từ chị tìm được là "ong óng", và nếu vậy thì vẫn giữ câu cũ: ..."tai tôi nghe tiếng chị hàng xóm chửi chồng nghe ong óng"
Tất nhiên mỗi từ diễn tả một sắc thái riêng, nhưng chắc cả hai ("tru tréo" và "ong óng") đều trên mức khá???

Chị xin mở dấu ngoặc đơn để nói thêm với em (nói bắt quàng) điều này: nghe chị hàng xóm chửi chồng, chị trách chị ấy một chứ chị chê ông chồng của chỉ tới mười lận. Bởi vì chị nghĩ và thầm hỏi: mấy "cha" (xin lỗi quý Thầy và quý Chú, quý Anh đáng kính) sống như thế nào mà biến CON BỒ CÂU thành CON DIỀU HÂU; đối xử làm sao mà biến CON NAI VÀNG NGƠ NGÁC thành CON SƯ TỬ HÀ ĐÔNG vậy hổng biết??? Người phụ nữ phải lồng lộn gào lên chửi chồng trước hết là người phụ nữ bất hạnh!? (còn xét thêm bên nay, bên kia... gì gì nữa thì... tính sau!)
Chúc em luôn trẻ, khỏe, hạnh phúc và viết được nhiều bài mới cho diễn đàn.
Chị TNP


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MƠ, "BÍ" và QUÊN «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 5 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 5 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu