Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 19:27
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NGÀY CỦA MẸ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 973 | Trả lời: 2)
Tiêu đề bài viết: NGÀY CỦA MẸ
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 5 2010, 13:52
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hôm qua là ngày giỗ má tôi. Mỗi năm đến ngày này, lòng tôi bồi hồi nhớ đến má tôi thật nhiều.
Là con gái út, mà là út mót (vì tôi cách chị gái tôi 10 tuổi ) nên tôi rất được cưng chiu, cái gì ngon má tôi để cho út, đi đâu xa về cũng dành cho út hết. Tuổi thơ của tôi thật hạnh phúc trong tình thương vô bờ của má. Thời gian qua đi, tôi lập gia đình, tôi vẫn ở Tân Châu. Rồi má tôi bị bệnh tai biến, rồi sức khỏe kém dần đi. Tôi vẫn ghé nhà mỗi ngày. Có hôm tôi phải tắm cho má tôi. Thật sự lúc ấy tôi chợt nhớ lại ngày xưa còn bé má đã tắm cho tôi, giờ đây có ngày tôi tắm lại cho má. Cãm giác lúc đó tôi thấy lòng mình rưng rưng, vì biết không bao lâu tôi sẽ không còn má nữa. Rồi tôi rời Tân Châu theo chồng lên Sàigòn, ra đi với 1 vali quần áo và ... cái bụng bầu 3 tháng. Bao khó khăn của những ngày đầu lập nghiệp của tôi, đã không cho phép tôi trở về thăm má tôi 1 lần. Một năm sau thì má tôi mất. Khi tôi ở sàigon quá nhiều khó khăn, nên tôi không thể lo gì cho bệnh tình của má tôi tốt hơn. Có câu nói: giàu thì đặng trung, đặng hiếu, nghèo thì mất thảo mất ngay. Với bệnh tai biến, nếu kinh tế đầy đủ thì có thế kéo dài khoảng 10 năm. Còn tôi lúc đó thật sự:ốc không lo nổi mình ốc, thì còn lo được gì cho ai. Đó là diều ray rứt cứ theo tôi cho đến tận bây giờ. Giờ đây đã 15 năm trôi qua, tôi đã tìm cho mình sự ổn định, thì tôi lại thèm phải chi mình còn má. Cuộc đời luôn là thế, không ai muốn gì là được, để có được điều mình muốn đôi khi phải đánh đổi và trả giá thật tàn nhẫn. Hôm này là ngày của mẹ, nên tôi viết những dòng này, của con gái út gởi cho má. Dù má tôi mất đã lâu rồi nhưng tôi vẫn nghĩ: má tôi vẫn quanh quẩn bên tôi, chở che, phù hộ cho tôi được vững vàng, cho tôi luôn gặp được những điếu tốt đẹp. Mỗi năm đến ngày giỗ má tôi thì kí ức của ngày xưa như ùa về với tôi, tiếc nhớ và buồn buồn...
Mong rằng ở cõi vĩnh hằng má tôi sẽ thật vui, khi tôi viết những lời này dành cho má.
SKN


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGÀY CỦA MẸ
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 5 2010, 19:49
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
SKN ơi!
Đọc bài của SKN, HH rất đồng cảm và thấy ngùi ngùi trong lòng làm sao!
Giờ cái gì cũng có thể tìm được, nhưng mẹ cha thì không bao giờ, SKN nhỉ? :(

Nhớ đến mẹ cha, HH còn ân hận hoài hoài. Hồi đó, HH quá tệ nên cũng "ốc không lo nổi cho ốc" để anh em còn phải bảo bọc nữa. Ở xa quê, có giai đoạn gần 2 năm HH còn không có điều kiện về thăm cha mẹ, 1 mình lo chèo chống con thuyền tưởng như sắp chìm của mình, thân thì ốm như con cò ma đói nên hết còn tâm trí để nghĩ và lo được cho ai. Thật là tội lỗi, không biết nói sao cho hết... hic hic... Có lẽ cái khốn nạn nhứt của cuộc đời HH là ở chỗ đó...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGÀY CỦA MẸ
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2010, 13:29
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đọc bài viết của Sử em cảm động quá đi "ốc không lo nổi mình ốc" TT nhớ lại ốc của những năm về trước ...và bây giờ ốc chẳng những lo được mình mà còn cỏng được các ốc thân yêu của gia đình :) . Khen bạn mình bản lỉnh vượt qua khó khăn để có được ngày hôm nay. Út ơi! má út nghe được lời út và luôn phù hộ chở che cho út trên đường đời. Vui lên nhé!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» NGÀY CỦA MẸ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 5 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 5 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu