Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 00:28
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Cô bé Sài Gòn «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1190 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: Cô bé Sài Gòn
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 7 2011, 13:37
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 38
Sinh nhật: 14-04-1986
Ngày tham gia: 06 Tháng 2 2011, 15:48
Bài viết: 21
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cô bé Sài Gòn

Mỗi khi hè về là cô bé được ba dắt về quê thăm nội ở Tân Châu, An Giang. Cô bé không nhớ từ Sài Gòn về đến nhà nội qua mấy cái phà, cô lơ mơ nhớ là đường dài lắm và ngồi trên xe lâu lắm. Cô bé thích nhất là khi đến bắc Vàm Cống hay bắc Mỹ Thuận ba hay mua những cây mía ghim để cho cô ăn, còn những bịt trà đá, sâm lạnh thì uống mát rượi làm cô quên đi cái ngột ngạt của chiếc xe đò chở đầy ắp người. Sau chuyến đi tròm trèm tám tiếng mệt nhoài, cô bé nôn nao khi thấy nhà nội hiện ra thấp thoáng sau vườn nhãn trĩu quả. Về nhà thăm nội, thăm ngoại cũng có nghĩa là cô được ông bà nội, ngoại cùng các cô, dì cưng chìu hết mực và cô cũng được ăn thả ga vì không có mẹ bên cạnh. Tâm hồn ăn uống của cô trong thời gian này được bồi đắp dữ dội nhất.
Nhà nội thì ở cách thị trấn hơn ba cây số còn nhà ngoại thì ở gần chợ Tân Châu nên đi nghĩ hè hơn một tháng là cô được ăn và đi chơi ở hai nơi vừa có đông đúc thị tứ vừa có dân dã nông thôn. Thật ra trong tháng đó cô chỉ đi ra đi vào, đi tới đi lui giữa hai nhà chứ cô đâu biết đi đâu vì bạn bè cô đa số ở Sài gòn. Ở nhà nội nơi thôn quê giản dị, cô thấy món chi cũng thơm phưng phức mùi lá chuối , mùi nước cốt dừa hay mùi nếp như món xôi bánh phồng nhân đậu xanh và có cả dừa bào, món xôi bắp được gói bằng lá dừa và ăn bằng cái muỗng dễ thương cắt từ thân cây chuối, món bánh đúc nước đường và cốt dừa chan lên ngọt béo ... nói chung là hương đồng , cỏ nội. Còn ở nhà ngoại thì sáng nào cô cũng được dắt ra chợ ăn hàng, cô bé nhớ nhất là món cháo đậu ăn với cá linh kho mềm rục được bán bên hông nhà lồng chợ, món cháo làm cô nhớ mãi vì tô cháo được chế một muỗng nước cốt dừa lên khác hẳn những tô cháo trắng cô ăn ở chốn thị thành và cô cũng ghiền thêm món cháo cá nghi ngút khói, nóng hổi có trứng cá bể ra lác đác trên mặt tô cháo nhìn thật bắt mắt được bán ở một góc chợ. Ở nhà ngoại, những buổi trưa hè cô bé hay cùng đứa em bà con đi mướn truyện chưởng Kim Dung về đọc. Cô hết đọc sáng rồi đọc chiều cho đến khi ai đó kêu ăn cơm. Ngược lại, nhà nội thì có rất nhiều trái cây, giấc xế chiều lũ trẻ con hay đi hái trái cây ăn từ nhãn tiêu, khế, mận cho đến dừa. Mà dân gắn mác Sài Gòn như cô bé thì không biết leo cây, nên cứ : "Ê , tao thích uống nước dừa ... " là có đứa leo lên bẻ dừa cho cô bé ngay, nước dừa tuy không ngọt lắm , nhưng giải khát lúc trời nóng là hạnh phúc lắm.
Trời về chiều thì mấy đứa bé con đều phải ngừng chơi để đi xúc cá. Cái trò này , cô bé cũng khoái làm theo, cầm cái rọ nhảy xuống mấy con kênh quậy quậy cho cá chạy vào thúng, thấy thì tưởng rất dễ , nhưng đối với một cô bé ở thành thị thì khó vô cùng. Nước thì đầy sình, cô bé đâu có quen đi chân đất bao giờ, vừa mới vào mương thì có 1 đứa nói nhỏ: "Coi chừng đĩa "....Thế thì ...cô bé hét lên chói lói .... có con đĩa nào đâu mà bầy cá đã nghe tiếng người nên bơi đi đâu hết. Thế là cả bọn chỉ còn vài con lòng tong kho tiêu, chúng nó chắc chửi thầm cô bé làm hư việc , nhưng lại thôi, vì cô bé tuy nhỏ, nhưng vai lớn mà ...Cô bé lúc nào cũng có lý cả, dù có khi thật vô lý .... mà không ai dám bắt bẻ cô ... họ nhường cái con bé Sài Gòn phách lối thấy ghét

Cô bé, theo năm tháng đã rời xa quê hương tuổi nhỏ của mình, nhưng cho dù cô ở đâu, lòng cô vẫn nhớ mãi đám con nít nhà quê này và những món ngon nhất trong đời cô bé Sài Gòn.



TNhi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cô bé Sài Gòn
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 7 2011, 00:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Tuong Nhi oi duoc an cac mon nha que nhung co duoc choi cac tro choi nha que khong , nhu la dap lon, nhay co co , bun day thun con nhoi dat set nan hinh con trau va nhieu loai khac nua vui lam ,co duoc choi chua? con minh thi la mot dieu khi gap dan Sai Gon ve la cu y nhu rang di theo ben got de duoc choi voi nguoi tinh thanh nho lai that la nha que chanh hieu .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cô bé Sài Gòn
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 7 2011, 22:56
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hê hê! Vậy là có thêm một cô bé Sài gòn quê Tân Châu giống như hai cô bé...bự KN & TT lâu lâu chảnh chọe về quê ăn hiếp con nít. Cái món cháo đậu ăn với cá linh kho mềm rục coi bộ hấp dẩn nha! Sao hồi đó lúc về Tân Châu chơi không ai dắt mình đi ăn hết vậy ta?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cô bé Sài Gòn
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2011, 11:18
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ê BQ ! chỉ có bé đẹp ,bé dễ thương skn ,tt thôi .Không có bé bự đâu à nha.Trọng lựơng cơ thể khiêm tốn là 55kg.Ngày nào lên SG chỉ có 40kg thôi .15 năm sau mới được 55kg ,như vậy là đủ tiêu chuẩn đi thi Hoa Hậu Quý Bà rồi đó nghen.Mỗi năm ....lên có 1kg ,nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ .......55kg vậy mà BQ dám kêu tụi tui là bé bự hả???


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cô bé Sài Gòn
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2011, 20:56
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 14
Sinh nhật: 04-02-2010
Ngày tham gia: 03 Tháng 2 2011, 15:35
Bài viết: 119
Quốc gia: Bhutan (bt)
Cô bé có tâm hồn ăn uống ghê, không biết hiện giờ có còn về Tân Châu thường xuyên để ăn hàng không ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Cô bé Sài Gòn «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu