Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 20:22
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MỘT THOÁNG LAO ĐAO - ĐBVA «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1524 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: MỘT THOÁNG LAO ĐAO - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 8 2011, 11:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Nơi tôi đứng như có một sức mạnh vô hình đang kéo đi, một vòng, không, một chút thôi, rồi trả về vị trí cũ. Gạch, tường rung chuyển, có tiếng gọi nhau ơi ới, rồi một lỗ hổng hiện ra đen ngòm, tất cả thi nhau rơi xuống, tôi cũng không thoát khỏi, nhưng sao tôi lại bật bay lên, lên cao. Tôi nhìn thấy đám người lao nhao bên dưới, tiếng nổ ì ầm. Tôi nghe tiếng gọi "Bà ! Bà ! Bà" của bé Nhã, tiếng khóc quen thuộc của Preston. Tôi thấy cái đầu không tóc của Ethan, thấy bước chân như chạy của bé Tâm, thấy đôi mắt nhiều tình cảm của bé Duyên. Tôi đang dõi mắt kiếm tìm ba mẹ chúng nó, tôi cũng chẳng biết anh đang ở đâu ??? Tôi muốn nói với mấy đứa con gái mình là phải chăm sóc con nhiều hơn, bè Duyên đang trên đường phát triển, con bé sống nội tâm nhiều, lại không muốn làm buồn lòng ai, phải gần gũi và chia sẻ. Phải tập cho Preston cứng rắn hơn, mạnh dạn hơn. Dạy Ethan phải biết thương và nhường nhịn em hơn. Tôi cũng muốn nói với anh là đừng rầy bé Tâm hoài, từ từ cháu sẽ dịu dàng theo bản chất nữ ở thời gian. Tôi muốn coi vết mổ của bé Nhã đã lành hẳn chưa, vết chỉ khâu dưới chân anh đã cắt hết hay còn sót mà anh cứ bảo ran rát hoài. Cũng như tôi muốn tất cả những gì tốt đẹp mà tôi đang có, sẽ đánh đổi cho những thua thiệt hay không tốt của những người thân yêu tôi, để họ có một cuộc sống thật tốt... Nhưng không kịp rồi... Tiếng còi hụ báo động vang lên từng hồi, từng đoàn người lần lượt chạy ra khỏi tòa nhà cao tầng. Tôi đang đi trong đám người kia. An toàn trên mặt đất và không bay cao. Không có tiếng nổ, không có tiếng người kêu ơi ới, không có gạch nứt, không có lỗ hổng đen ngòm. Chỉ là một thoáng rung nhẹ của tường, một chút xê dịch của vật dụng trưng bày. Nhanh lắm, không đầy một phút. Một phút lao đao. Một phút của định mệnh an bài. Cơn chấn động 5.8 làm cả Virginia bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Những thiên tai, địa họa trên thế giới quá nhiều. Nhiều chiến trường chưa kịp thu dọn. Xác người không kể xiết vì đói... Một đời người có là bao, nằm xuống là xong. Tôi đang tự hỏi phải làm gì để không uổng khi mình nằm xuống ????
ĐBVA


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT THOÁNG LAO ĐAO - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 8 2011, 15:03
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cô ơi,
Vài ngày trước em nhủ lòng... buổi tối nhớ gọi điện thăm cô...nhưng đến tối em lại trể giờ ( vì sợ cô đã ngủ rồi). Em sorry cô. Nghe tin tức, được biết chỉ một cơn địa chấn nhẹ ở nơi cô đang ở, vậy là an toàn.. em mừng lắm. Dạo gần đây em hay nghỉ về cô về nhiều anh chị bạn bè bên nầy. Biết mà chưa có dịp cùng gặp nhau đủ mặt thầy trò một lần líu lo cho thỏa lòng. Hy vọng ngày gần đây cô nha!
Ban Điều Hành {L_WROTE}:
Một đời người có là bao, nằm xuống là xong. Tôi đang tự hỏi phải làm gì để không uổng khi mình nằm xuống ????

Cô đã làm nhiều điều tốt cho người cho đời và gia đình (chuyện đó với cô thật nhẹ nhàng). Làm điều tốt không bao giờ thừa, chúc cô sống vui, sống khỏe bên gia đình. Và điều đó cũng là "điều tốt" để chúng em gặp lại cô vạn lần nữa nha cô :D
em Thanh thảo


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT THOÁNG LAO ĐAO - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 8 2011, 03:57
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
Cô ơi !!!! Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh ( món nợ ) , hoàn thành cái sứ mệnh ( trả xong nợ ) coi như kết thúc tuồng :"Đời cô Lựu " . Sống và chết là chuyện hiển nhiên , một quy luật , biết lo và sợ chết đó chính là cái quý của những ngày mình đang (còn) sống . ( Trả xong đời còn hư không ...."trả nợ tình xa" )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT THOÁNG LAO ĐAO - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 8 2011, 04:01
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
tranquangnguyen {L_WROTE}:
( Trả xong đời còn hư không ...."trả nợ tình xa" )



Có chắc xong không "mấy cha", nghe đâu có bài hát "anh còn nợ em " nữa kìa đại ca Nguyên !!! ;)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT THOÁNG LAO ĐAO - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 9 2011, 14:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Ban Điều Hành {L_WROTE}:
Nơi tôi đứng như có một sức mạnh vô hình đang kéo đi, một vòng, không, một chút thôi, rồi trả về vị trí cũ. Gạch, tường rung chuyển, có tiếng gọi nhau ơi ới, rồi một lỗ hổng hiện ra đen ngòm, tất cả thi nhau rơi xuống, tôi cũng không thoát khỏi, nhưng sao tôi lại bật bay lên, lên cao. Tôi nhìn thấy đám người lao nhao bên dưới, tiếng nổ ì ầm. Tôi nghe tiếng gọi "Bà ! Bà ! Bà" của bé Nhã, tiếng khóc quen thuộc của Preston. Tôi thấy cái đầu không tóc của Ethan, thấy bước chân như chạy của bé Tâm, thấy đôi mắt nhiều tình cảm của bé Duyên. Tôi đang dõi mắt kiếm tìm ba mẹ chúng nó, tôi cũng chẳng biết anh đang ở đâu ??? Tôi muốn nói với mấy đứa con gái mình là phải chăm sóc con nhiều hơn, bè Duyên đang trên đường phát triển, con bé sống nội tâm nhiều, lại không muốn làm buồn lòng ai, phải gần gũi và chia sẻ. Phải tập cho Preston cứng rắn hơn, mạnh dạn hơn. Dạy Ethan phải biết thương và nhường nhịn em hơn. Tôi cũng muốn nói với anh là đừng rầy bé Tâm hoài, từ từ cháu sẽ dịu dàng theo bản chất nữ ở thời gian. Tôi muốn coi vết mổ của bé Nhã đã lành hẳn chưa, vết chỉ khâu dưới chân anh đã cắt hết hay còn sót mà anh cứ bảo ran rát hoài. Cũng như tôi muốn tất cả những gì tốt đẹp mà tôi đang có, sẽ đánh đổi cho những thua thiệt hay không tốt của những người thân yêu tôi, để họ có một cuộc sống thật tốt... Nhưng không kịp rồi... Tiếng còi hụ báo động vang lên từng hồi, từng đoàn người lần lượt chạy ra khỏi tòa nhà cao tầng. Tôi đang đi trong đám người kia. An toàn trên mặt đất và không bay cao. Không có tiếng nổ, không có tiếng người kêu ơi ới, không có gạch nứt, không có lỗ hổng đen ngòm. Chỉ là một thoáng rung nhẹ của tường, một chút xê dịch của vật dụng trưng bày. Nhanh lắm, không đầy một phút. Một phút lao đao. Một phút của định mệnh an bài. Cơn chấn động 5.8 làm cả Virginia bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Những thiên tai, địa họa trên thế giới quá nhiều. Nhiều chiến trường chưa kịp thu dọn. Xác người không kể xiết vì đói... Một đời người có là bao, nằm xuống là xong. Tôi đang tự hỏi phải làm gì để không uổng khi mình nằm xuống ????
ĐBVA


Mặc dù chưa có diễm phúc biết rõ ĐBVA la ai (?), nhưng mấy giòng ngắn ngủi trên đây đã khiến cho YDI thấy rõ một kiếp người trước cơn nguy ngập! Ừ nhỉ! Cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng không ít đa đoan... đến chừng ấy, khi biến cố đang xãy ra mới thấy minh vừa hốt hoãng vừa cô đơn! Ước gì... trong những giây phút này mình có thể làm được những gi để không tiếc nuối ân hận... Ba Mẹ tôi ơi... Thầy Cô kính yêu ơi... anh em tôi ơi...bạn bè tôi ơi... người thân tôi ơi... Phải chăng cuộc đời sẽ vẫn còn những cơn địa chấn đáng sợ như thế này?????... Lạy trời... Hãy để cho thế gian mọi sự an bình như từ thuở ban đầu!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐBVA - Re: MỘT THOÁNG LAO ĐAO
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 9 2011, 18:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
_ Thanh Thảo, cô bé " bà ngoại " muôn đời vẫn là cô bé dễ thương, rất tế nhị và biết chuyện lắm đó. Hãy vui đi với hạnh phúc mà em đang có. Cám ơn em đã nghĩ đến cô. Chắc phải có một ngày họp mặt để nghe em ríu rít.

_Quang Nguyên, một người cần an bình về mọi mặt : sức khỏe để đối mặt với những thử thách tới, tinh thần để vui sống. Vậy mà vẫn còn biết an ủi người khác. Cám ơn lắm lắm. Hãy hy vọng và có niềm tin vào KHKT, đừng làm đau lòng người khác bằng những câu không cố ý nha.

_YOUDITIT, người bạn mà từ lâu đã muốn làm quen nhưng chưa có dịp, bây giờ gặp nhau qua cùng một trạng thái. Chính lúc cận kề với cái khó mới nẩy sinh cái tôi của mình. Cái tôi của ĐBVA sao quá tầm thường và ích kỷ, phải không bạn ? Trong lúc thiên tai, chiến cuộc, chết chóc đầy trời, mà tôi chỉ biết có mấy viên ngọc yêu quý kia, nhưng biết sao, đó là ý nghĩ rất thật, rất nhanh trong tôi lúc bấy giờ. Vòng tay nầy quá nhỏ, nên không dám mộng nhiều. Chỉ biết bắt chước You cầu cho mọi sự yên lành cho trái đất nầy mà thôi....Chúc bạn nhanh chóng hồi phục sức khỏe và lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Thân.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT THOÁNG LAO ĐAO - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 9 2011, 12:36
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cô ơi! Em thầm mong Cô và mọi người luôn được MẠNH KHỎE VÀ BÌNH AN.
Em PT Nga


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MỘT THOÁNG LAO ĐAO - ĐBVA «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu