Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 16:28
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MỘT THOÁNG... TRE TRẺ... «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1208 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: MỘT THOÁNG... TRE TRẺ...
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 10 2011, 19:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
(Bắt chước tiêu đề của cô ĐBVA :D )

Hôm qua đi làm về tôi ghé thăm cô bạn bịnh nên tối hơn 20g mới về nhà. Lúc dừng chờ đèn xanh ở giao lộ, tôi nghe bên tai có tiếng người reo lên thảng thốt:
- Ôi trăng đẹp quá kìa!
Tôi nhìn lên trời: đúng là trăng tròn và quá đẹp. Rồi quay sang bên trái, tôi thấy một ông khoảng trên dưới 40 tuổi đang nhìn mình như tìm sự đồng cảm. Tôi chép miệng:
- Đúng là trăng đẹp thiệt...
Đèn xanh bật lên, mạnh ai nấy đi. Đến ngã ba khác, tôi quẹo trái vô con đường mới làm khá vắng vẻ thì nghe có tiếng nói phía sau:
- Em gái ơi! em đi đến đâu đấy?
Tôi làm thinh như không nghe và cố chạy nhanh lên, trong lòng hơi lo vì đường này cũng hơi vắng vẻ. Lỡ xui rủi "hắn" gọi đồng bọn ra xáng lên đầu mình một cái xuổng là toi mạng. Thời buổi ai cũng có ĐTDĐ mà, liên lạc với đồng bọn có gì là khó!
Tuy hơi run nhưng tôi cũng đi tới luôn vì thấy cũng có người đi đường rải rác.
Tôi chạy đi được chừng vài trăm mét thì trời bắt đầu mưa lâm râm. Lại có tiếng ơi ới phía sau:
- Mưa rồi đó người đẹp ơi! Có áo mưa không?
Tôi không dám dừng xe lại để lấy áo mưa ra mặc mà cố khom người xuống để che cho cái cặp trong đó có cái laptop không bị ướt.
Đến chừng quẹo vô một con đường tắt nhỏ cây cối rậm rạp hai bên, nhà cửa lưa thưa, tôi ngoái nhìn phía sau... hoảng hồn khi thấy "hắn ta" cũng quẹo theo tôi.
Tôi tăng tốc bất kể con đường xuống cấp gồ ghề sau mấy hôm ngập nước, suýt té mấy lần do sụp ổ gà.
Ra đến con đường lớn và sáng sủa, hắn cũng chạy sát phía sau xe tôi. Lại có tiếng nói:
- Người đẹp gan quá vậy? Sao dám đi đường vắng có một mình? hổng sợ kẻ gian sao? Có cần anh đưa về nhà hông?
Tôi quay lại:
- Không đâu, cám ơn nha...
- Nhà anh ở số... đường... khi nào có đi ngang người đẹp ghé nhà anh chơi nhé!
Nói xong, hắn ta dừng xe. Tôi ngoái nhìn ra sau thì thấy "hắn ta" quay xe đi ngược trở lại.

Ôi, tôi không biết nói sao về chuyện này đây?
"Thần hồn nát thần tính" chăng?
Cái đầu tôi đã nhiễm cái "máu hình sự" nặng lắm rồi chăng?
Một tên cướp có còn biết nhìn lên bầu trời, thảng thốt khen trăng đẹp hay không?
Vậy mà...

Nhưng một điều ngồ ngộ làm tôi cũng thấy mắc cừ là trong tranh tối tranh sáng có người thấy mình (trong chiếc áo dài và sau lớp khẩu trang) là một người đẹp còn tre trẻ đó nhỉ?
:mozilla_tongueout: :mozilla_sealed:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT THOÁNG... TRE TRẺ...
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 10 2011, 22:31
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Chà đêm rằm mà gặp...một thoáng... tre trẻ này coi có vẻ nguy hiểm quá dì BD.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT THOÁNG... TRE TRẺ...
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 10 2011, 23:19
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chà chà! BD thích há, có người chạy theo làm đuôi, tán tỉnh thì còn gì bằng, sao không dừng lại hỏi xem hắn có lời mời nào hấp dẩn không? :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT THOÁNG... TRE TRẺ...
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 10 2011, 20:22
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
phuchau {L_WROTE}:
Chà đêm rằm mà gặp...một thoáng... tre trẻ này coi có vẻ nguy hiểm quá dì HH.

Yes, đúng là nguy hiểm, nhưng mà là nguy hiểm cho người "trông gà hóa cuốc" thôi! Bé cái lầm!
binhquan {L_WROTE}:
Chà chà! HH thích há, có người chạy theo làm đuôi, tán tỉnh thì còn gì bằng, sao không dừng lại hỏi xem hắn có lời mời nào hấp dẩn không? :D
BQ xúi nghe... mắc cừ ghê! Hãy để cho hắn ra về với ý nghĩ là hôm nay gặp được một người đẹp tre trẻ đồng cảm khen trăng đẹp với "hắn" cho "hắn" vui được một chút đi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT THOÁNG... TRE TRẺ...
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 10 2011, 20:45
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Mấy năm trước BD cũng gặp 1 chiện giông giống như vậy nhưng vào ban ngày. Lúc đó BD đi dạy 1 lớp SP ở huyện Ô Môn cách nhà 20km. Vì thấy chỗ dạy khá gần nhà và đang mùa nắng nên BD mặc áo dài từ nhà luôn. BD đang chạy ngon lành thì có 2 tên tuổi khoảng hăm mấy cứ chạy cặp kè theo BD. Lúc đầu tưởng họ muốn qua mặt nên BD giảm tốc, nhưng họ cũng giảm theo. BD tăng tốc, họ cũng tăng theo! Vừa chạy song song "bọn chúng" vừa nhìn chằm chằm vào mặt của BD rồi cười cười. Cứ như vậy mà đi hết cả cây số. Lúc đó BD mới biết là họ đang "bé cái lầm". Có lẽ do hôm đó BD mặc bộ đồ dài thật đẹp, mặt mày bịt khẩu trang kín mít, tay chân thì mang găng, mang vớ cũng kín mít, lại mang kiếng đen nữa chứ... nên...
Cuối cùng BD phải ôn tồn lên tiếng: "Đường hẹp mà chạy hàng đôi như vầy rất nguy hiểm, tụi con vọt tới trước đi". Lúc đó "bọn chúng" mới... le lưỡi và vọt luôn!
:mozilla_tongueout: :mozilla_sealed:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MỘT THOÁNG... TRE TRẺ... «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu