Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 09:03
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» VỊT SAIGON TÁI NGỘ. «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 437 bài viết ] [ 12 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 44  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 116406 | Trả lời: 436)
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 1 2012, 23:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Tặng Thanh Thảo, Sukimnguyen, Quế Thanh và Thuý Huệ - 4 con vịt vui đùa rong chơi với nhau.
2 con vịt là của chị ( hihi )

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 1 2012, 12:39
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chị Dạ lý thương mến,
Bầy vịt cảm ơn chị với tấm ảnh bốn con vịt tung tăng...nhìn dể thương quá đi chị.
Có được mấy tấm ảnh sinh động nầy, chắc phải bỏ nhiều công sức canh me mấy con vịt chị nhỉ? Cái thú vui chụp ảnh của chị cũng rất là ngộ...hỏng chụp người chỉ chụp cảnh, chụp gia cầm gia súc v..v..
Ảnh của chị chụp đôi vịt đi chơi, vịt cải nhau chí chóe, vịt quay lưng giận nhau. Chị còn thiếu một tấm vịt "tình thương mến thương" đó chị hihihi!
Chúc chị có thêm nhiều ảnh đẹp.
TT.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: LỆ ĐÁ.
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 1 2012, 15:57
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
LỆ ĐÁ.

Như đã hẹn, cùng vài người bạn đi ăn sáng và cafe. Tôi vẫn luôn thích quán Cafe Một thuở hơn mọi quán tôi đã đến. Nơi đó không gian yên tỉnh, nhạc mở vừa đủ nghe...có thể yêu cầu bài hát mình thích. Tôi thích ngồi phía ngoài dưới gốc cây có tán lá xòe rộng, trước mặt là một hồ nước trong veo trồng hoa súng, hoa súng tim tím, mặt hồ lung linh nắng sớm mai, lòng tràn ngập niềm hân hoan với không khí của mùa xuân chầm chậm đến bên tôi.
Hôm nay bàn tôi ngồi cạnh một bức tường đá, một cái đèn bảo trên tường. Vài khung hình nhỏ treo tường với những dòng chúc tết. Như một sự trùng hợp bài hát Lệ đá vang lên ...hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời... hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời....Chỉ có những khoảng khắc thế nầy tôi mới lắng nghe được hết từng lời từng chử bài hát. Một chút tư lự về lệ của đá...đá khóc được sao? Đang suy nghỉ chợt nghe nói :- nhìn kìa đến đá cũng còn bị thương nữa là....Tôi giật mình hỏi đâu thì thấy tay chỉ vào phiến đá có dán bông băng. Chúng tôi cười khúc khích bởi sự dí dởm của bạn ấy. Cùng lúc bài hát Lệ đá cũng kết thúc...Một buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua với vài giọt lệ của đá mang trên mình một vết thương. Vết thương của đá có lẻ do người khách nào tinh nghịch gây nên. Còn người có nên tinh nghịch một chút ...làm đau người khác không nhỉ? đôi lúc trong cuộc sống cũng cần nên có để đời thêm thi vị.... một niềm đau ngọt ngào...hihihi! ...

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 1 2012, 23:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
{L_QUOTE}:
Vết thương của đá có lẻ do người khách nào tinh nghịch gây nên. Còn người có nên tinh nghịch một chút ...làm đau người khác không nhỉ? đôi lúc trong cuộc sống cũng cần nên có để đời thêm thi vị.... một niềm đau ngọt ngào...hihihi! ...

Ha ha! Tui biết chắc là Bangchu viết vậy nhưng không bao giờ dám cố ý làm như vậy với người nào. Quen Bangchu mấy năm rồi, có lẻ tui củng biết phần nào tính tình của Bangchu.
........
Và ước mơ sao trời đừng bão tố
Để yêu thương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là men say nguồn thơ

Lời bài nhạc có lẻ hợp với tính của Bangchu, người không bao giờ muốn làm mích lòng ai, đúng không Bangchu?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 1 2012, 01:53
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
BQ mến,
BQ biết BC bắt nguồn từ trang tanchau qua những bài viết cùng chia sẻ những buồn vui cuộc sống. Cảm ơn tan-chau. com mà BC có thêm người bạn để cafe ( ăn nem Thủ Đức..phở Hòa v..v..) . Chứ còn chưa biết ....khúc trở về trước BC cầm gậy đã cẩu bổng ...làm đau những ai ai. Chuyện tinh nghịch của BC đến cái chuông đồng còn rỉ máu nữa là...hà hà hà ! Ngày trước ngây thơ... vô số tội. Ngày nay thành Dã quỳ rồi lại muốn "tinh nghịch" một chút xíu cho vui.... nên mới hỏi vu vơ thế đó hihihi!

BC TT.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON vào bếp với Bún bò huế.
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 1 2012, 09:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Vậy là còn ít ngày nữa là tết rồi...sáng nay check mail có một lá thư rất ngộ, chỉ vỏn vẹn một câu "Đừng buồn ăn Tết một mình nhé, anh đã từng như vậy mà!" cười tủm tỉm một mình tôi trả lời cho anh chỉ đúng một câu "ừh em không buồn đâu, ăn tết hai mình 30 năm rồi, giờ nếm mùi một mình xem thế nào" :) Tôi sẻ không buồn vì tôi có nhiều nơi để đến lắm. Rồi nhà tôi thường có bạn đến chơi. Vừa rồi như đã nói trong lần gặp cách đây mấy ngày:- Hôm nào mình nấu bún bò huế.

Chiều nay đã hẹn bạn tới vào lúc 5 giờ 30. Nồi nước lèo thơm mùi xả, mắm ruốc huế cùng một ít gia vị bún bò huế đã sẳn sàng. Chỉ còn vài việc vặt như luộc bún, nhặt rau, vì thấy chuyện nhặt rau luộc bún là chuyện nhỏ như con thỏ, với tài bếp núc của mình loáng một cái là xong ngay :mozilla_tongueout: . Thế nên chui vào tổ chim cúc cu đánh một giấc dài...5 tiếng đồng hồ, nghe tiếng chim ríu rít bên tai báo bạn có một tin nhắn "hôm nay có gì vui...". Nhờ vậy mới biết đã 17:20. Choàng dậy ra khỏi chuồng phóng nhanh xuống nhà bếp, bắt nước lên luộc bún...Bắt cái ghế trèo lên tìm thêm vài muổng ăn súp, sơ ý làm rơi cái lọ thủy tinh để mứt, hơi tiếc cái lọ xinh xinh (nếu như có ĐT chồng thì đâu đến lượt mình trèo lên... :) ).Nồi nước sôi ùn ục định cho bún vào. Đúng lúc Huệ vừa tới.. bỏ đó ra mở cửa rồi để bạn tự khóa cổng còn mình vào bếp cho bún vào nồi, nước vừa sôi trở lại vớt bún ra để ráo. Để xem..còn gì nữa à, nhờ Huệ nhặt rau....nhặt thôi không nhờ rửa đâu nhé! :D .Nhớ lần đi Củ chi ăn cá nướng nàng rửa rau làm sao khi mà mang ra eo ơi... rau ỉu xìu..buồn thiu trên dĩa. Skn la lên "mần gì ..mà nó xìu hết vậy trời" hahaha! mọi người ơi T.Huệ để nhiều muối vào nước rửa rau nên rau ỉu xìu thế thôi. Hôm đó cứ lấy rau "xìu" ra chọc Huệ suốt.
Skn tới vừa lúc H nhặt rau xong, N dành phần rửa rau, vừa rửa vừa nói: - thấy chưa.. như vầy nè ai như (liếc H) xìu mẹ nó hết (một trận cười) Thanh tới tôi nói bạn nếm thử nồi nước lèo xem sao. Bạn nói như vầy là ngon, nhưng có bún với rau thì nước sẻ nhạt. Nguyên nếm lại ...OK vậy thì nêm tí bột nêm. Nồi nước lèo đã xong, Huệ sắp sẳn bún chả thịt bò vào tô với một cục xí quách...Thảo đưa Thanh ..Thanh múc nước lèo vào tô đưa sang cho Nguyên bê ra bàn. Vừa làm vừa pha trò cười ngặt nghẻo lúc đó nhìn chúng tôi như trở lại tuổi đôi mươi. Tô bún bò huế còn đang nóng cho tí rau hoa chuối, giá vài lá rau húng, không nên quên vài sợi hành tây được bào mỏng. Cái không thể thiếu là sa tế xả ớt là gia vị cuối cùng cho một tô bún bò thơm ngon chất lượng. Các bạn rằng để dành bụng đói ăn bún bò huế. Vậy mà mấy vịt đứa ăn một tô là kêu no rồi, vì còn món sương sáo nước dừa đường thốt lốt của Thanh rồi có bắp luộc với mứt táo, bánh tráng chuối nướng dòn thơm.
Ăn món nầy đã nghỉ tới nấu món gì cho bửa khác. Nhỏ Thanh bảo "cháo cá đi, mình nấu y hệt như bà bán cháo cá ở quê" bà bán cháo cá ở Tân châu chổ nào mình không biết! (vì mình xa tân châu rất sớm), hay nấu bún cá? Nghe "giang hồ đồn rằng" Huệ nấu bún cá rất ngon. Còn mình đang thèm món bún riêu chay mà Thanh có lần nhắc đến, và cũng muốn học món nầy lắm, rồi còn món lẩu nấm chưa nấu nữa..ăn đi rồi từ từ tính.
Hàng xóm thấy bếp nhà tôi vui quá họ hỏi thăm. Biết chúng tôi bày trò.. Rồi thì cười:
-nấu làm gì...ra ngoài ăn cho sướng. ừh.. cũng đúng nhưng hàng xóm đâu biết....Chúng tôi cũng ra ngoài ăn ... còn thì chúng tôi cũng thích nấu ở nhà vừa chất lượng vừa vệ sinh, lại được cùng nhau vào bếp, cùng chia sẻ kiến thức nấu ăn, họ không biết rằng sự "cùng nhau" nầy đã làm cho tình bạn chúng tôi ngày càng thêm thắm thiết.

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON lang thang chợ tết.
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 1 2012, 03:20
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Mỗi cuối năm bọn vịt chúng tôi thường hẹn một ngày cùng nhau đi Chợ lớn. Phải đợi đến ngày Trùm xóm ve chai cho thợ nghỉ tết, lúc đó thật sự rảnh rang mới hú mấy vịt kia. Những ngày nầy làm sao mà hai nàng vịt kia bận dọn nhà mấy ngày chưa xong ( ăn tết lớn lắm sao mà dọn nhà dử vậy?) , đùa thôi chứ những ngày này nhất là khi ông Táo về trời hầu như người nội trợ đều bận dài cho đến tết. Đâu có ai gảnh gỏi như BC đâu a! Vịt BT nầy hay đá nhéo mỗi khi....BC thiệt là muốn quính cho một cái. Vậy cho nên vịt BT chịu khó tới đón BC đi.

SKN với tài lái xe lạng lách cứng khừ...vậy mà BC ngồi sau cũng thấy hồi hộp quá! (thỏ đế mà) Đường phố hôm nay người ta phóng xe có phần vội vã hơn thường ngày. Những chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh tranh thủ nhanh nhanh kịp chuyến hàng, cuối năm cái gì cũng tất bật, việc gì cũng muốn dứt điểm cho xong. Cũng như SKN vậy, đi chợ cùng với kết hợp nhiều việc khác.
BC nhớ lại xem....đầu tiên ghé tiệm lấy kiếng xe chiếu hậu. Rồi vòng qua đường Vĩnh viễn lấy bình sạc xe đạp điện cho cậu con trai lớn. Chạy vài phút nàng ghé vào cửa hàng mua cho con trai một cái điện thoại. Chạy thêm 10 phút nữa nàng ghé vào NH Đông á.....đi nữa ghé vào một cửa hàng bao bì đặt thêm hàng.......
Lúc nầy BC mới nói với Vịt BT:- tự giờ ghé 5 chổ rồi nghen. Vịt nghe bật cười thành tiếng (ghé kiểu nầy có lẻ tới tối mới vào được chợ) Ai biểu ham vui chi :)
Ngồi sau Vịt bạn mới được rảnh con mắt mà nhìn đời ý nhìn đường. Xe dừng đèn đỏ nhưng sao xe vẫn cứ trườn ra trước nôn nóng chờ đèn xanh để mà vọt nhanh. Khuôn mặt bịt kín chỉ chừa đôi mắt ... trong một vài chục giây dừng đèn đỏ BC đọc được vài ánh mắt người ta... ánh mắt xa xăm, ánh mắt bồn chồn và cả ánh mắt vui của đôi tình nhân dụi đầu vào lưng cười khúc khích...làm mình cũng vui lây. có một ông tây hí hửng đưa máy ảnh lên chụp một góc ngã tư đèn đỏ bên kia đường.Trên đường đi BC suy nghỉ rất nhiều điều trong cuộc sống... ngày này sẻ chóng qua, môt ngày mới của năm mới sẻ đến bắt đầu một năm với nhiều mơ ước khát khao về một tương lai tốt đẹp hơn năm củ.

Nơi cần đến đã đến, đó là chợ Bình Tây. Chợ nầy bán đủ mọi thứ vừa sỉ và lẻ. Nếu mua nhiều vào đây ta sẻ hời được một ít tiền. BC vào khu vực bán bánh kẹo, mứt cũng là sẳn tiện ghé qua một người Tân châu có gian hàng kẹo mứt ở đây. Gặp nhau mừng lắm, cô nàng vừa bán vừa chuyện trò với Skn. BC thì ngắm nghía... Nhận thấy mỗi năm đều có những loại mứt mới lạ và cô em bảo "thử đi chị" ừa thì thử :D . Skn mua một vài loại mứt kẹo, BC cũng mua một ít loại mình ưa thích. Bước sang gian hàng dưa món, kim chi, củ kiệu. Skn làm dưa món, nàng mua loại xấy khô "về ngâm rửa cho thật sạch, hong cho khô rồi nấu đường, nước mắm ngon bỏ vào keo ngâm.... ăn đã luôn" nghe vịt bạn diễn tả mà BC nuốt ực một cái. còn BC thích mỗi kim chi nên cũng mua một ít về.
Ra gian hàng đồ khô Skn mua thêm bong bóng cá, nấm hương, khô bò, tôm khô ..v...v...Thế là xong hết những thứ cần mua. Chuyến về vịt bạn lạng qua lạng lại thêm 4 chổ ghé cho chẳn tròn 10 chổ (cười). Về thôi, bởi xe chở thêm nước ngọt, bia nên không còn chổ nào để chứa nữa. Nếu có chứa thêm là hai cái bao tử đang kéo biểu tình "ngộ lói quá". Hai đứa ghé quán cơm gà Đông Nguyên nhưng quán đã nghỉ tết. Chạy về đường Nguyễn trãi có nhiều quán ăn ngon. Trên đường BC nghỉ lại nhà mình sáng nay có cơm chiên dương châu hay về nhà ăn nhỉ? Vịt bạn ừa liền và cũng nghỉ tới làm sao xoay sở số đồ trên xe khi vào quán ăn.
Mỗi đứa một dĩa cơm chiên dương châu ăn với kim chi. Giải khát với một ly đá nước dâu 100% nguyên chất, BC mới được người bạn từ Đà lạt mang về biếu.....Vịt bạn khen cơm ngon, BC đói nên cũng thấy ngon (có lẻ đói ăn ngon). Một buổi đi chợ tết cùng vịt BT về đến nhà nắng bắt đầu xuống thấp báo hiệu sắp hết một ngày. Bạn về...Còn BC đánh một giấc dài lê thê ....Hết ngày.

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON tung teng đường hoa
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 1 2012, 12:07
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
VỊT SAIGON tung teng đường hoa

Buổi sáng còn mơ màng giấc điệp nghe đt reo ...Hello..! ..Cô ơi, dậy đi chợ.
Hây da..muốn nướng thêm tí nữa quá, nếu như không phải...tết. Bật dậy sửa soạn chờ nhỏ cháu đến đi chợ mua mâm ngủ quả, bông hoa...v..v...Đã biết chợ đông nên đi sớm hơn, vậy mà BC vẫn bị trể hơn người ta. Mới biết rằng không có "một nữa kia" thì BC cầm bằng như "chết nữa người". Đành phải xông pha chen lấn như người ta mới vào được chợ, rồi thì cũng mua hết xong rồi chen lấn ra được khỏi chợ...phù phù!....nhẹ nhỏm. Coi như xong rồi đó. Thời gian còn lại ta sẻ tung tăng đường hoa Nguyễn- Huệ.

Đường hoa đã khai mạc ngày 27 tết ngày đầu tiên biết chắc sẻ đông như kiến, BC không dám nghỉ tới đi dạo nơi ấy. Cũng là chờ mấy vịt bạn có được một ngày rảnh toàn tập hẹn nhau dạo đường hoa. Chứ thì BC muốn đi đường hoa từ ngày đầu khai mạc lắm luôn. Trên đường về đt reo :
- ở saigon hay về quê?
- vẫn saigon mà!
- vậy ..có muốn đi chơi đâu không ?
- ơ...mà ...muốn đi đường hoa được hong :D
- OK ... ...đến chở đi cho.
BC hẹn đi đường hoa buổi chiều khi nắng vừa xuống thấp, ra đến nơi nắng vẫn còn nhẩy nhót trên thân rồng. Con rồng đẹp quá! khen ai có sáng kiến đem lục bình làm rồng, con rồng làm bằng chất liệu nầy không phải sơn phết cầu kỳ, màu mè. Con rồng lục bình cho ta cảm giác thân quen, gần gủi với người, Con rồng trông chơn chất và mộc mạc đến đáng yêu, được đong đếm bằng ánh mắt của người đi dạo, ai cũng đều xuýt xoa từ bước chân đầu tiên vào đường hoa. BC cũng từ con rồng thả bộ tà tà phía bên phải quy định là đường vào (bên trái đường ra). Đường hoa có khác, ôi toàn là hoa.... thỉnh thoảng có một làn gió từ sông saigon thổi vào hiu hiu mát làm cho người đi dạo dể chịu hẳn lên, tâm hồn thêm phấn chấn.... có tiếng nhạc phát ra từ trên cao với những tình khúc mùa xuân đã níu bước chân người đi dạo. BC dừng lại lắng nghe... đứng giữa lòng saigon giây phút ấy đã thoáng quên ....quên mình là ngoại mất rồi. Rất muốn... muốn được trẻ trở lại ở thời khắc nầy, để cũng áo dài thướt tha, để cũng dịu dàng e ấp tạo dáng chụp hình. Để cùng bạn bè níu tay nhau qua cầu khỉ. Cùng ba má anh chị làm một tấm ảnh gia đình....

Đường hoa đã đông dần lên, bạn cùng đi hối BC:
- chụp ảnh đi...người đi ngày càng đông..lại phải chờ. Ừa...chụp dùm nhe!
Đang chọn cảnh...thì đt reo, một giọng bắc kỳ:
- Thảo hả, em ở đâu vậy?
- ưh ..ah đường hoa!
- đi với ai vậy?
- đi với bạn
- à vui quá nhỉ? BC ngạc nhiên với câu vui quá nhỉ "lầy" nghe quen quen (lúc nảy ko nhìn số phone) ai vậy nhỉ? giờ nầy chắn chắn không là ĐT chồng rồi.Nếu như " bắc kỳ" Long xuyên thì không "vui quá nhỉ" hiền khô thế đâu. Vậy thì ai vậy kìa? hỏi tiếp
- anh ở đâu vậy? (định hỏi anh là ai vậy)
- anh đang ở saigon
- saigon mà ở đâu? tiếng sột soẹt của đt hình như mất sóng
- hello...hello..

................Đang đoán xem bắc kỳ nào thì một giọng con gái cười khụt khịt đầu dây bên kia

- Mình nè, Lan nè nghe giọng anh Thắng hoài mà ... hỏng biết hả? (thì ra ông xã của Lan ở Canada, nếu nói thêm vài câu là BC sẻ nhận ra ngay thôi). Ôi nghe cái tiếng cười khoái trá của hai người kìa...người ta đang đoán xem ai thì đã sang tay rồi.

Bạn hỏi bên nầy vui không? BC thấy ngoài đường vui..tết mà. Bạn hỏi thăm mấy con vịt bạn, gửi lời thăm tất cả bạn bè. Bảo BC gửi hình đường hoa lên xem...v..v. Giờ nầy (3h24 rạng sáng) hai người đó chưa ngủ...còn đợi "đếm tiền" hay sao đó. Và vì BC đang đi chơi nên bạn tâm lý chúc BC ăn tết vui vẻ...và BC cũng chúc hai người cũng ăn tết vui vẻ...chịu khó "làm giàu" để nhà thêm đông vui...hao. bye bạn xong rồi, trong lòng rất vui những tưởng hôm qua đã vui...vậy mà hôm nay lại vui hơn hôm qua. Đường phố bắt đầu lên đèn...đường hoa về đêm được choàng thêm bộ áo đèn sao chớp tắt sáng lung linh ....lung linh.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh

Vệ sỉ (bạn) của BC mắc cở ko chịu chụp hình. Dù chỉ là cái lưng thôi mà cũng hỏng dám rằng: "hỏng dám đâu dù là cái lưng....nghe nói nhà em súng ống nhiều lắm hahaha!!!". BC: -có thì cũng đâu bắn chết chỉ bắn què chân...cảnh cáo thôi à.

Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi thanh thảo vào ngày 21 Tháng 1 2012, 13:42 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 1 2012, 13:19
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 51
Sinh nhật: 15-12-1972
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2008, 23:50
Bài viết: 286
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hình chị dzịt Sì Gòn tung teng chợ hoa Nguyễn Huệ thật là vui trong khi đó lee tui bị đì quá trời, hiện giờ không biết chợ bông ra sao luôn. Nhớ năm nào chị post hình gói bánh tét...mới đây đã tết nữa rồi. Chúc chị và gia đình dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và may mắn trong năm mới.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 1 2012, 14:36
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Lee ơi,
Ai nở lòng nào đì Lee vậy nhỉ? chợ bông những ngày nầy bán suốt đêm đó, ngày không rảnh thì đi đêm mua bông. Những ngày nầy người nội trợ phải ở nhà nấu nướng, bày biện cúng kiến ba ngày tết. Lee giỏi vậy có lẻ mình tự đì mình chứ hỏng ai :) . Một năm bây giờ qua nhanh bởi người lớn tụi mình bận rộn không để ý thời gian. Nhớ hồi nhỏ thấy cái tết lâu ơi là lâu bởi tại mình ăn ngủ với chơi rồi chờ ....mong tết đến. Điều gì mong và chờ sẻ thấy lâu.
Chị Dzịt BC chúc gia đình Lee năm mới mọi điều như ý.
Dzịt BC.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 437 bài viết ] [ 12 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 44  Trang kế tiếp

» VỊT SAIGON TÁI NGỘ. «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu