Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 16:57
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CHUNG QUANH MỘT CHUYẾN ĐI -( t.giả Bí hiểm) «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1111 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: CHUNG QUANH MỘT CHUYẾN ĐI -( t.giả Bí hiểm)
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 3 2012, 13:46
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tác giả Bí hiểm - CHUNG QUANH CHUYẾN ĐI.


Tôi đến SG vào nửa đêm, không người đón (tánh tôi từ nào tới giờ thích vậy), lên taxi về khách sạn, hôm sau liên lạc TT đi uống cà phê, cuối tháng hai SG quá nóng, tôi về VN trốn Đông....chẳng lẽ bây giờ lại đi trốn nóng, trước ngày đi "xếp" tôi đã biết( qua bạn bè ) :
Chưa đi chưa biết Sài Gòn ,
Có đi mới biết không còn đồng xu .
Chưa đi chưa biết mình ngu ,
Thằng lớn ăn ít , con (*&*-&).ăn nhiều .
Mặc dù thơ lục bát nói thế nhưng mình cũng phải giữ uy tín (có đâu mà giữ) để năm sau về nữa . Nhờ được đi một mình nên tôi cùng bạn bè lăng lóc ở cà phê Vĩa hè, cơm bụi nhiều hơn...ngồi ăn ở vĩa hè, nội cái chuyện lắc đầu không cũng mệt, một hôm bực mình quá tôi gọi một em bán vé số lại:" cháu đi gom lại mấy đứa bán vé số, hàng rong lại đây cho chú "...chúng nó đứng chung quanh khoảng 7 đứa , tôi hỏi " đủ chưa ???" ..."dạ đủ, mua giúp dùm mỗi đứa 1 ít đi Bác VK "....tôi hỏi lại lần nữa "đủ chưa " "dạ đủ"....rồi ....chú lắc đầu 1 lần thôi nghe chớ kiểu nầy chắc chú gãy cổ. Một điểm son ở SG bây giờ là không có người đi ăn xin (có thể tôi không gặp), có thể bị Cảnh sát đuổi?? nhưng nơi tôi đang sống (Toronto) người xin tiền vẫn vô tư đứng ngay ngã tư chìa lon xin. Canada cấm bán hàng rong....VN vô tư bán (trái cây, bắp nấu, xôi, chuối nướng...v...v...)
Còn một điển son nữa cho thanh niên VN , tôi chưa bao giờ thấy cảnh thanh niên ôm hay hôn bạn gái trên đường, trong quán ăn ........các bạn làm chuyện nầy ở nơi kín đáo, cám ơn các bạn đã giữ thuần phong mỹ tục ......nhưng đến khi nghe tiếng gọi của thiên nhiên các bạn kéo quần xuống TÈ một cách vô tư, TÈ thoải mái ....( tè bên lề đường,tè vô gốc cây,tè vô bánh xe,tè vô tường,tè vô bụi rậm........hahahaha ). Hơn mấy mươi mùa nắng đã đi qua không biết bao nhiêu thước khối nước đã chảy qua cầu, qua cống .....nhưng ở đó vẫn chưa có xếp hàng ...... vẫn còn liệng xương, liệng rác xuống gầm bàn ..........
****** những chuyện trên đây thấy nhan nhản trên đường phố xin đừng đưa ra 1 hay vài trường hợp cá thể .

Tg BÍ HIỂM .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CHUNG QUANH MỘT CHUYẾN ĐI -( t.giả Bí hiểm)
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2012, 02:33
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hello anh... bí hiểm!
Đọc bài thấy anh gom mấy đứa nhỏ bán vé số lại tưởng anh mua giùm chúng mỗi đứa ít tờ vé số mừng cho chúng nhưng không phải vậy. Anh gom để lắc đầu 1 lần cho tiện, khỏi phải lắc nhiều lần mỏi cổ? Xin anh đừng trách người bán vì bán muốn có người mua thì phải mời, cái công anh lắc sao bằng cái công mời. Nhẫn nại mời, đứng lâu mỏi cẳng, mời khan cả giọng mà bị người từ chối nhiều hơn người mua. Sáng sáng tôi uống cafe, chuyện lắc đầu từ chối mua vé số là chuyện thường xuyên trong suốt khoảng thời gian uống ly cafe. Có người biết rằng có mời tôi cũng không mua vé số nhưng ngày nào họ cũng kiên nhẫn mời, vì họ hy vọng rằng có lúc tôi đổi ý sẽ mua giúp họ dù chỉ 1 tờ, 1 tờ vé số có thể lời được 1,000VND. Hi hi! Bán cho tôi được 1 tờ cũng trần ai khoai củ. Buồn nhất là đội ngũ người bán vé số ngày càng tăng thêm chứ không giảm, một người cũ đi nơi khác bán hay nghỉ không bán thì có thêm chắc là cũng hai hay ba người mới thay vào. Hồi xưa người bán vé số đa phần là người già và phụ nữ nhưng bây giờ thì đủ thành phần. Già trẻ, lớn bé có đủ, có cả những thanh niên mới lớn, cả những đứa bé hỉ mũi chưa sạch, có cả sinh viên học sinh và cả những người công nhân tranh thủ đi bán sau giờ làm việc. Ôi Đất nước tôi! Vì sao nên nỗi?

Đi đâu cũng phải tốn tiền, đi châu Âu tốn theo kiều châu Âu, đi châu Phi tốn kiểu châu Phi. Thôi thì về Việt Nam tốn tiền cho đồng bào đi anh! Anh nhín bớt 1 lần chi cho thằng nhỏ (vì anh nói thằng nhỏ xài nhiều hơn thằng lớn) để mua giúp mấy em nhỏ ít tờ vé số, mua giúp chị bán hàng rong dầm mưa dãi nắng ít hàng họ (anh có sợ thực phẩm thiếu vệ sinh thì mua xong đưa tui ăn giùm cho :) ) để họ bớt chút cơ cực.

Còn cái việc TÈ thì chỉ một thiểu số nào thôi, chứ như tui thì đâu có... kiểu đó. Mấy người đó không bị cảnh sát gặp, chứ mà họ bắt gặp là bị phạt nặng liền. Quận 1 ở Sài gòn bị cấm ăn xin, ăn mày mà vô đó hành nghề là bị gom về các trung tâm xã hội liền.
Mong sao, anh bí hiểm và Việt kiều Thanh Thảo v.v... về Việt Nam thăm quê hương luôn có niềm vui và hạnh phúc với bạn bè, người thân.
Thân ái!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» CHUNG QUANH MỘT CHUYẾN ĐI -( t.giả Bí hiểm) «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu