Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 09:28
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 78 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 35069 | Trả lời: 77)
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 4 2012, 09:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Thảo ơi, lâu lắm rồi chị mới nghe lại câu nói " con ong đã tỏ đường đi lối về. " hihi.
Nhiều lúc đứng dưới mấy góc cây chụp hình, chị cũng tránh mấy chú ong vì sợ mấy chú nổi sùng " đánh chị " một cái.
Còn anh của Thảo là " ông bầu show " của nhóm bạn bên ni, cần cù chăm chỉ làm việc lắm, vậy mà cũng gọi phone trêu chị hoài vì ông bầu show này đã biết đường đi nước bước - lối hài hước của chị, hihi.

Chị chưa bao giờ ở bên người say sỉn vì rượu, say đến quắc cần câu (như Thảo diễn tả) nên chưa biết ra sao? chưa biết sẽ phản ứng làm sao? nhưng chị nghĩ, nếu thấy tuồng đó chắc chị thủng thỉnh lấy mấy chụp hình, chụp mọi góc say sỉn rồi dán lên vách tường trong nhà, (hihi)

Trong chủ đề này, chị được hai lối gọi tên : chị Nga gọi là Xuân - Dạ Lý. Thảo gọi, chị Xuân ơi - Bông ơi.
rất là romantic cho một mùa xuân - nên có ý tưởng viết tiếp theo điều gì đó cho romantic một chút. Thanks chị Nga và Thanh Thảo.

Thảo ơi, say quắc cần câu là say làm sao? tại sao lại có từ đó?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 4 2012, 09:11
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
CÔNG VIÊN BRANCH BROOK Ở NEW JERSEY.
CÁCH NHÀ DL KHOẢNG 20 PHÚT LÁI XE.
CÔNG VIÊN NÀY ĐANG ĐƯỢC PHÁT TRIỂN RỘNG HƠN, ĐƯỢC TRỒNG THÊM MẤY NGÀN CÂY HOA ANH ĐÀO.
( muốn biết thêm chi tiết vào Google sẽ thấy. )

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BD Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 4 2012, 16:30
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Dạ Lý thương mến!
Cảm xúc XUÂN TƯNG BỪNG của em đã lây cho chị rồi :mozilla_tongueout: khi chị xem hình và tưởng tượng thêm.
Hình nào chị cũng thích, nhưng thích nhất là 2 tấm có người đẹp Xuân trong đó và hai tấm dưới đây. Cảnh nó ngồ ngộ và tuyệt vời làm sao!

{L_QUOTE}:
Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: LÃNG TỬ MÙA XUÂN - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 4 2012, 08:43
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
LÃNG TỬ MÙA XUÂN
(Xuân - Dạ Lý. Chị Xuân ơi - Bông ơi)

Ánh nắng vàng như mật ong, bông hoa mịn màng tươi mát, gió có hương thơm ngọt dịu, bầu trời một màu xanh thẳm, vẫn còn thiếu, nếu không nhắc đến " lãng tử mùa xuân. " Nói đến lãng tử, người ta hình dung ra một phong cách - phong trần, không bị gò bó, thích phiêu du rày đây mai đó. Ai biết được lãng tử nghĩ gì? và sẽ đi về đâu? Chính vì thế, một chiều xuân, có một nàng xuân gọi " mây trắng là lãng tử mùa xuân." Không lời hò hẹn, không hứa tương lai, ... chàng đến rồi đi, để lại nỗi vấn vương bồng bềnh - không hờn giận. Tôi thích phong cách của chàng lãng tử mùa xuân, dẫu có thịnh nộ, âm thanh cũng không cuồng nộ, một phong cách điềm đạm của người giàu sang quý tộc. Khi muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong thiên nhiên, chàng lãng tử cũng âm thầm chiêm ngưỡng bằng ánh mắt, đó là nét độc đáo rất riêng của chàng - và có lẽ cũng là điều lãng mạn nhất.

Các nàng bông đẹp vô ngần, hân hoan mặc lên người những chiếc áo hoa mộc mạc, đơn sơ do bà mẹ thiên nhiên ban tặng, kèm theo gương mặt rạng ngời - cùng nụ cười tươi tắn. Trên hơn hết, đó là tánh tình của các nàng - một bản tính không ghen tỵ, biết tận hưởng thời khắc mẹ thiên nhiên dành cho mình, mỗi nàng một vẻ thật đáng yêu. Ngần ấy, ... cũng đủ chàng lãng tử đem lòng ngưỡng mộ, để rồi có ngày chàng lãng tử dừng chân ghé thăm nàng bông trong nền trời màu xanh thẳm. Chàng mặc chiếc áo trắng do trời ban, những nét góc cong tròn trên chiếc áo thật ấn tượng, chàng đến thật gần nàng bông, nét yêu kiều làm chàng muốn cuối xuống đặt lên gương mặt nàng một nụ hôn êm ái. Nhưng! cắc cớ thay, lòng trời không cho phép chàng làm thế -vì bản tính lãng tử - một bản tính đã được định riêng cho một quy luật, chàng chỉ có thể tỏ tình qua ánh mắt. Thế nhưng, chỉ ánh mắt ấy của chàng lãng tử - cũng đủ làm nàng bông thẹn thùng, khẽ chớp đôi hàng mi cong dài, miệng nhoẻn một nụ cười xinh xắn.

Một chiều xuân, ngày thứ bảy 14/4/2012.

(DL đi làm về, ăn cơm với thịt kho tiêu, canh sườn non nấu với cà rốt, khoai tây, rồi ngồi gõ một mạch bài này, chiều nay lãng tử mùa xuân trùm mền với chăn bông ngủ ngon lành rồi. Nhìn lên bầu trời cả một màn mây.)
Thân chúc mọi người một cuối tuần thật vui vẻ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: (Hính) LÃNG TỬ MÙA XUÂN - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 4 2012, 20:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 4 2012, 20:40
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Dì Dạ Lý thân mến!

Xuân đến, cây trái đơm hoa, khoe sắc. Nơi con ở vào mùa xuân có một nét đặc trưng khác Garden State...mà nét riêng biệt này xin được giới thiệu với dì qua mấy tấm hình con chụp hôm chủ nhật rồi.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 4 2012, 01:45
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chị Xuân và bông ơi,
Em nghe 3 chử "quắc cần câu" từ mấy anh bợm nhậu mà ra. Mà nghỉ thấy vui vui đủ để tưởng tượng mấy ảnh quắc thế nào. Ngày xưa bạn mấy anh trai em thường đến nhà nhậu, có khi nhậu ở đâu gần quắc rồi về nhà em xin cái thau cho "chó ăn chè", bộ dạng của mấy ảnh buồn cười lắm ah. Giá mà chụp hình lại thì khi xem sẻ mắc cở lắm và có thể bỏ nhậu không nhỉ ??? Hôm nào chi hỏi anh Thao xem ảnh đã từng nhậu quắc cần câu bao giờ chưa chi nha.
Còn em thì hỏi BQ. :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 4 2012, 08:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hello Phú Châu,
Dì DL mới vào xem mấy tấm hình của PC mới vừa post lên diễn đàn. Phải buột miệng nói " đẹp quá. "
Mùa Xuân nơi đó như thế, có phải vì thế mà có danh hiệu " thung lũng hoa vàng? " mấy hoa vàng là loại bông tự nhiên mọc hay là do người ta trồng vậy PC? giống hạt cải mù tạt quá.
PC chụp lấy mấy góc hình đẹp lắm. Một thung lũng hoa vàng trải dài có luôn hàng rào, nhà cửa, cây cối, đường xá, đồi núi, và mây trắng.
Tấm thứ 4 và thứ 8 giống như tranh vẽ. Love tấm thứ 9, tạo cho người nhìn giống như được đứng chung với phó nhòm nhìn ra thung lũng hoa vàng.
Tấm cuối, có nét duyên của chính nó: cái hàng rào, ánh nắng xuyên qua chùm me, nhìn thấy hạt me luôn ( cái tấm hình này càng nhìn - dì càng thích. Dì đặt tên cho nó là " góc khuất mùa xuân "
Cám ơn Phú Châu rất nhiều, bửa nghỉ Spring Break sao không dọt qua NY chơi? Dì Nhà Quê nói chuyện qua phone vui quá chừng luôn - vừa mộc mạc vừa hài hước, rất tự nhiên.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 4 2012, 21:58
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
DL ở kế bên một hotel cất theo dạng lâu đài rất đẹp. Mấy hàng cây hoa anh đào này, hàng năm DL thấy, nhưng chưa bao giờ dừng chân lại gần xem chúng. Chủ nhật tuần trước, DL đến xem, mới thấy mấy cây bông này đẹp quá là đẹp luôn. Bông này giống như loại mai vàng ở Việt Nam, nhưng nó có màu hồng rất sang, hổm rày chụp nhiều cây bông nhưng mấy cây này DL chấm điểm hạng nhất. Chúng nằm trên đồi của một công ty làm việc, đối diện với hotel, còn có nhiều cây khác như mai trắng luôn. Mấy cây này quá khác biệt, và có lẽ ít nhất vài chục tuổi trở lên. Khi đứng ngắm mấy cây bông này, DL thầm nghĩ - ai người Việt Nam mình cũng phải thích mấy loại bông này vì nó giống như loại mai - nhưng nhiều bông hơn. Và chung quanh đây DL chưa thấy chổ nào khác có cây giống mấy cây này. Mấy cây màu trắng, DL đếm có khoảng từ 18 đến 20 cánh hoa cho mỗi bông, khi DL phát hiện ra mấy cây màu trắng thì chúng cũng gần tàn cho nên không có nhiều hình. Nhưng lần lượt sẽ gởi lên thêm hình mấy cây bông này, và hình ảnh toàn cảnh để có thể hình dung ra nét đẹp của đường phố.

Tiểu bang này, người ta thích trồng bông, hầu như nhà nào cũng có hoa anh đào hay loài hoa khác, vì giá mua cũng rẻ, và dễ trồng, không cần chăm sóc nhiều. Ngoài đường, người ta trồng bông dọc theo đường phố, trước cửa shopping, trong bãi đậu xe, trong sân vườn của công ty, ... rồi những loài bông rừng, đào rừng cũng len lỏi nở rộ trong góc nhỏ... cũng chính vì thế mà ở đây vào mùa xuân người ta bị dị ứng với phấn hoa nhiều nhất, nhảy mủi, mắt ngứa, ho hen, khó thở, ... cho nên mấy ông bác sĩ chuyên nghiệp về bệnh này cũng được dịp hốt bạc. Chưa hết, qua mùa xuân khi bông tàn hết, người dân ở đây lại bắt đầu ùn ùn đi ra home depot mua bông mùa hè về trồng.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Sao mà "ác" thế!... sỉn rồi...
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 4 2012, 23:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Nàng Xuân - Dạ Lý và nhóc PC ơi! "Ác" vừa vừa thôi chứ! Sao nỡ làm lòng ai điêu đứng vì... bông! :mozilla_sealed:
BD đang chạy nước rút (nước đang nhảy tới chân ==> chạy rất giỏi) nên phải gát lại mọi thứ... :mozilla_tongueout:
Sáng nay BD "khất" được (xin thêm thời gian) nên lại vào DĐ... thấy hình bông hoa mùa Xuân của DL và của PC mà say... say... sỉn... sỉn... rồi nè... :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:
Ôi, hỡi những bông hoa... (gọi vậy rồi...làm thinh luôn... vì không biết ca ngợi chúng sao cho vừa, thôi thì kẻ phàm phu tục tử này xin nhường cho các nhiếp ảnh gia và các nhà văn, nhà thơ!).

DL đã théc méc vì sao nói say quắc cần câu, còn BD thì théc méc từ lâu nhưng chưa được ai giải đáp: vì sao nói say như điếu đổ? điếu đổ là gì?



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 78 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Trang kế tiếp

» XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu