Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 17:31
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 78 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Người gửi Nội dung (Xem: 35075 | Trả lời: 77)
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 6 2012, 20:57
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
DL ơi! hình như 2 chị em đọc tấu trên d đ này vậy ,chị không ngờ em vui đến thế , đúng là rà trúng đài.khi nào chuyển đề tài khác chị em mình nói tiếp nhé,chị đang bỏ 2 trái chanh vào lỗ mũi của chị đây nầy :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BD Re: Vườn Rau - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 6 2012, 01:20
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
DạLý {L_WROTE}:
Sáng Chủ Nhật hôm nay em đội cái nón lá ra chăm sóc vườn rau. Con chó nhà hàng xóm " ảnh " rượt em chạy có cờ. Thử tưởng tượng xem, em đầu đội nón lá, tay cầm cái xuổng nhỏ - bị con chó rượt chạy, hú vía một phen.

Đang quá lu bu đến nỗi xì-trét luôn... nên không thể nói gì... chỉ có... như vầy... thôi!

:rollin: :rollin: :rollin: :rollin: :rollin: :rollin: :rollin: :rollin: :rollin:

Chạy có cờ là sao vậy Dạ Lý? :roll: :mozilla_cool: :mozilla_sealed:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TRĂNG XUÂN - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 6 2012, 10:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
TRĂNG XUÂN.

Khi phố xá bên vùng trời Đông chuẩn bị cho mùa Trung Thu, các cửa hàng treo đèn Kéo Quân, Ông Sao, Cá Chép. Những gian hàng bày bán bánh bía, bánh in, bánh Trung Thu, ... thì nàng Trăng Thu cũng nôn nao chờ ngày rằm tháng Tám xuống trần gian, lung linh hoà mình với sắc màu trên từng chiếc đèn của các em nhỏ. Tuổi thơ của tôi đã có nhiều mùa Trăng Thu tuyệt đẹp, mỗi năm mùa Trung Thu đến - Cha tôi luôn mang đến cho anh chị em tôi một đêm rằm tháng Tám âm lịch thật ấm cúng, tuyệt vời. Từ những ngày còn khó khăn chỉ với chiếc bánh dẽo, bánh in, ... cho đến những năm khá hơn với hương vị của chiếc bánh thập cẩm - tất cả đều là kỷ niệm ngọt ngào. Những đêm trăng huyền hoặc bên dòng kinh Vĩnh An, từ ban công cho đến tầng lầu thượng - tình yêu của tôi dành cho trăng - được bắt đầu từ sở thích ngắm trăng của Cha.

Dòng thời gian trôi, nơi tôi định cư có bốn mùa rõ rệt, mùa nào cũng có vầng trăng rằm, nhưng có lẽ tôi thích nhất là trăng rằm vào mùa Xuân, ánh trăng non xuất hiện vào ban chiều khi trời chưa tối. Qua một mùa Đông dài, bọn trẻ con bị gò bó trong nhà nên khi tiết trời vừa sang Xuân là bọn chúng nôn nao ùa ra ngoài sân nô đùa. Khi chúng lục đục lôi từ trong nhà xe chiếc xe đạp dẫn ra ngoài trước cửa đường, những chiếc xe đạp đủ màu sắc sặc sỡ, loại xe hai bánh, loại xe ba bánh dành cho đứa nhỏ mới tập tễnh học đạp xe đạp. Những tiếng mếu máo khóc vì té xe, tiếng trẻ con nô đùa, ... làm lôi cuốn nàng Trăng Xuân cuối xuống thật thấp để nhìn bọn trẻ chơi vui chơi. Một buổi chiều sau giờ làm việc, tôi đi bộ tập thể dục chung quanh nhà, tôi đã bắt gặp nàng Trăng Xuân đang nhìn trộm bọn trẻ thơ. Tôi phải dừng chân đứng lại ngắm nàng - rồi hai ánh mắt của nàng và tôi chạm vào nhau - tôi cười tủm tỉm hỏi nàng Trăng Xuân rằng: " Trăng có muốn ghé xuống trần gian chơi với bọn trẻ thơ một chút không? " - Trăng nhìn tôi gật đầu, tôi bảo nàng đứng đó đợi tôi một chút vì tôi đã có cách giúp nàng. Tôi đi về nhà lấy cái máy chụp hình ra - cùng với một chút tưởng tượng tôi đã tạo cho nàng Trăng Xuân một chiếc thang để nàng có thể xuống trần vui đùa với bọn trẻ. Chú Cuội vẫn ở trên cao, tôi ngó lên bắt gặp một cái nheo mắt của Cuội - như một lời cảm ơn đã làm cho nàng Trăng của Cuội vui.

Mùa Xuân đến rồi đi, mỗi năm mùa Xuân đều khác biệt, qua hình thức có thể là giống nhau - nhưng trong chi tiết thì luôn có thay đổi - từ sắc màu, sự trưởng thành cao lớn của cây theo quy luật của thiên nhiên. Mùa Xuân của đời người cũng thay đổi theo hình dáng bên ngoài, sắc màu tư duy tuỳ theo cuộc sống riêng của mỗi người. Mong rằng tất cả chúng ta luôn có những mùa Xuân yên bình, hạnh phúc. Trong nhiều ngã ngách của ý nghĩa hạnh phúc - biết sống thật cho chính mình - là điều hạnh phúc căn bản để tìm đến những hạnh phúc khác. Mùa Xuân này là mùa Xuân kỷ niệm giữa Mẹ và Dạ Lý. Một mùa xuân đã có " ... người đã đi qua những lời em kể ... " và trong tôi một góc riêng luôn thấm đậm " Quê hương bước ra từ câu thơ, đẹp như lời mẹ ru ... "

Một ngày cuối của mùa Xuân.
Tuesday June 19, 2012
Dạ Lý.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 6 2012, 10:53
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Dạ Lý đã dành riêng cho mình vài phút lắng đọng cảm xúc khi viết kết thúc chủ đề Xuân Và Bông 2012.

Dạ Lý cảm ơn tất cả mọi người đã cùng DL chia sẻ một mùa xuân kỷ niệm, và DL nghĩ rằng trong tương lai - chắc sẽ không có thể dành trọn một mùa xuân để viết về mùa xuân như mùa xuân này.

Vài hình ảnh cuối, xin gởi đến cành hoa xuân loại hoa xuân mà DL thích nhất vào mùa xuân năm nay. Gởi lên ánh Trăng Xuân, những khoảnh khắc riêng của cành bông hồng do DL trồng cho Quê Mẹ. Và cuối cùng, hình ảnh DL đã có khoảnh khắc dừng chân bên cành hoa xuân - trong một mùa xuân của Mẹ.

Kính chúc sức khoẻ đến mọi người và xin chào tạm biệt.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 6 2012, 21:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Chị Bông Diêu thân mến, " chạy có cờ " là làm sao em cũng không biết, hồi đó, đó, đó, ... ở Tân Châu nghe người ta nói vậy. ( không biết có phải là cờ trắng không? khi mình bị thua? )
À, em có cách trị bệnh " xì trét " của chị rồi - khi nào bị Xì Trét chị cứ đọc truyện Xì Trum là hết ngay.
Em rất cảm ơn chị luôn dành tình cảm tốt cho em. Có những tiếng nói tốt cho em. Công sức chị dành cho diễn đàn này rất nhiều, và bây giờ em mời chị thưởng thức bài hát này cho bớt xì trét trước nhe. Bài hát này không biết tác giả nào sáng tác. Người hát và phần hoà âm rất hay. Nghe bài hát cảm giác như đang được ngồi trên chiếc xe thổ mộ, tiếng ngựa chay lốc cốc, lộc cộc, từ từ đưa mình đi ngược thời gian - trở về thời Trương Chi - Mỵ Nương, hay thời Lưu Bình - Dương Lễ. Tác giả viết " ... Em ... chữ duyên em buộc vào trăng. Trăng vẫn non, chữ duyên em chưa tròn. " nhạc Việt Nam viết, hát, như vầy nghe mới " phê "



EM VÀ ÁNH TRĂNG
Trính bày: Thùy Chi

Đêm sáng hiên có người thiếu nữ trông trăng, gọi trăng, nhắn đôi ba lời cùng trăng.
Em ... chữ duyên em buộc vào trăng. Trăng vẫn non, chữ duyên em chưa tròn.
Thương những đêm mưa rợp bóng trăng, gió than bi ai, suốt canh dài, tàn đêm.
Những đêm trăng tàn, trăng rụng vào câu hát. Em ôm trăng, ru trăng, ...
Mong những đêm trăng ngự đầu non. Em vẫn son, vẫn mong trăng tròn.
Em vẫn son, vẫn mong những đêm trăng tròn.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 3 2013, 03:19
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2010, 07:39
Bài viết: 65


Cô Dạ Lý ơi !

Con về thăm cô một ngày mới
Gió mơn man trên vòm hoa kí ức
Chân nắng chạy vui cười
Dừng lại vườn hoa cô Dạ Lý
Bông nở hồng đẹp tươi

Con nhìn thấy nụ cười cô Dạ Lý rạng ngời
Cành hoa hồng dâng lễ Tám tháng Ba
Kính chúc cô luôn rực rỡ như ánh trăng ngà
Để dòng thơ chảy mãi như suối nguồn hát ca
Chan hòa tình thi hữu gần xa


:rose3:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 3 2013, 12:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Vầng Dương thân mến,

Hồi thứ Sáu ngày 8/3/2013 cây bông mà cô chụp hình ( hình ở trên ) toàn cây phủ đầy bông tuyết rất đẹp nhưng cô không có thời gian dừng lại để chụp tấm hình đó. Cuối tuần này thời tiết ấm khoảng 10 độ C, cô đang chờ đón mùa Xuân về. Có lẽ cái duyên của cô với trang web vẫn còn, cho nên dù sau chủ đề này hồi năm rồi cô đã nghĩ là không tham gia nữa. Thời gian đưa đẩy, nhiều sự kiện tốt đẹp của những tình cảm thân thiết lại trở về đây, nên cô thấy - chẳng những cô có duyên còn thêm nợ với diễn đàn ... nợ trao - tuỳ theo ở khả năng và một tấm lòng.

Cô cám ơn Vầng Dương đã gởi những lời thơ hay, lại trùng ngày Chủ Nhật (vừa đổi giờ) là ngày mà cô cũng bắt đầu với chủ đề của mùa xuân. Sáng nay cô thức giấc hơi muộn, 7 giờ sáng, qua màn cửa sổ ánh nắng sáng loà, rồi cô tự dưng nhảy mũi vài cái. Thì ra đó là lời Vầng Dương đang nhắc về cô, hihi. Tiết trời hôm nay quá đẹp, mời Vầng Dương cùng cô dạo bước ra ngõ mời mùa Xuân về.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Dạ Lý - Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 3 2013, 13:12
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2010, 07:39
Bài viết: 65
Vâng ạ !
Con sẽ cùng cô ra ngõ mời mùa Xuân về vui hén cô ! Và cũng để ngóng Ngoại con đi tránh Đông cả tháng nay ! Ở USA dạo này rất lạnh cô nhỉ ?

Cô Dạ Lý ơi !
Con bận học nhiều, làm việc nhiều, nhưng lúc nào trong đầu con cũng có hình dáng cô Dạ Lý hiền lành. Tai con luôn nghe những lời nói dịu dàng của cô Dạ Lý thân thương tôn kính ạ !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 78 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 4, 5, 6, 7, 8

» XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu