Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 06:40
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 78 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 35065 | Trả lời: 77)
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 4 2012, 01:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Ốm ơi!Nếu sỉn vì bông thì đúng rồi,bởi vì bông nhiều quá ai mà bị bịnh về mũi thì kể như " hăc sì " tới mệt rồi sỉu luôn.DL ơi! Phải ráng rủ anh chị Hoàng và PC qua DL choi chắc là vui lắm ,còn một hy vọng nữa là tất cả mọi người sẽ cùng về "săn châu chê" để họp mặt chắc là náo nhiệt lắm, về chuyện này xin để nhóc PC quuyết định khà khà khà :cheer: phải không PC?cái này chắc đợi hơi lâu một tí :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 4 2012, 13:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Chị Nhà Quê ơi, trong năm nay em chỉ có rảnh đến tháng 4 thôi nên em không lên chương trình gì khác.
Chị Bông Diêu nói DL " ác " làm cho chị Bông ấy say sỉn - híc, híc, ... thôi DL lỡ đóng vai ác này rồi, thì em cũng xin cho em kết thúc tuồng " thương một mùa xuân " này luôn, hihi. Biết đâu mùa xuân tới em không thích chụp hình nữa, hihi.

Có một điều ( nếu có thể ) mong rằng hai chị Nhà Quê và Bông Diêu : hợp ca một bài hồi ký - kể lại những kỷ niệm ngày xưa đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường như thế nào, vui, buồn, vất vả, ... mấy năm nay em chưa thấy ai viết trên diễn đàn về kỷ niệm này.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BD Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 4 2012, 16:58
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
DạLý {L_WROTE}:
Chị Bông Diêu nói DL " ác " làm cho chị Bông ấy say sỉn - híc, híc, ... thôi DL lỡ đóng vai ác này rồi, thì em cũng xin cho em kết thúc tuồng " thương một mùa xuân " này luôn, hihi. Biết đâu mùa xuân tới em không thích chụp hình nữa, hihi.
Dạ Lý ơi! Coi chừng có người đổ thừa là tại chị nên em mới kết thúc tuồng... đó nha! :mozilla_tongueout: (nói chứ... chắc ai cũng biết chị giỡn và em cũng đùa hén?).
Mùa xuân tới nếu em không thích chụp hình nữa thì sẽ rất là tiếc đó. Nhưng sẽ rất "khoái" nếu em chuyển sang "nghề" quay phim: quay cảnh Xuân-Bông rồi đưa lên YouTube rồi đưa vô đây. :clap: :rse:
DạLý {L_WROTE}:
Có một điều ( nếu có thể ) mong rằng hai chị Nhà Quê và Bông Diêu : hợp ca một bài hồi ký - kể lại những kỷ niệm ngày xưa đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường như thế nào, vui, buồn, vất vả,... mấy năm nay em chưa thấy ai viết trên diễn đàn về kỷ niệm này.
Chà chà... hồi kí thì BD hết vốn từ lâu rồi, ruột gan phèo phổi có bao nhiêu đều lôi ra hết rồi còn đâu. Cõi lòng thì cũng đã mở cửa toác toàng toạc ra rồi Dạ Lý ơi... vậy mà... :(
Chị Nhà Quê nhín chút thời gian nhắc chuyện đời xưa cho em nó (DL) và mọi người nghe đi nha, nhỏ ốm này sẽ phụ họa thêm. Nhà Quê OK? :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: EARTH DAY - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 4 2012, 16:38
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
EARTH DAY

Chủ Nhật ngày 22/4/2012 là ngày EARTH DAY - một ngày để tôn vinh trái đất - quả địa cầu này.
DL thường viết về bốn mùa, nên có một bài hát rất là tâm đắc, gần gũi trong trái tim mình ( so dear to my heart ) bài hát này cũng có vài ý nghĩa tạo sự nối kết qua tâm linh giữa Mẹ và Dạ Lý. Chính vì thế bài viết liên khúc mùa xuân này DL còn nhiều cảm xúc để viết tiếp và rất có nhiều ý nghĩa với DL.

Bài hát do một nhóm phụ nữ ở IRELAND hát, mời thưởng thức bài hát : THE VOICE.
Như lời của Bà Mẹ Thiên Nhiên, trong bài hát này có câu :
... Bring me your peace
bring me your peace, and my wounds, they will heal. ( thật tuyệt vời )

Bài thứ hai đó là : THE SKY AND THE DAWN AND THE SUN - hai bài hát này như tôn vinh ngày EARTH DAY.
( mấy bài hát này nếu nghe bằng headphone, mở lớn lên một chút, nghe rất tuyệt, từ ý nghĩa bài hát, giọng hát và giàn nhạc hoà âm )

THE VOICE:


THE SKY AND THE DAWN AND THE SUN


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: EARTH DAY - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2012, 19:00
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
DạLý {L_WROTE}:
(...nghe rất tuyệt, từ ý nghĩa bài hát, giọng hát và giàn nhạc hoà âm)

Đúng vậy đó! :clap: Cảm ơn Dạ Lý nha... :rse:
Cuộc đời này có biết bao cái hay, biết bao vẻ đẹp của thiên nhiên, nghệ thuật, con người,... mà mình (BD) không biết tới nhỉ? Thôi thì biết thêm được cái nào thì mừng, thì thưởng thức/chiêm ngưỡng cái đó vậy!
:mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MƯA XUÂN - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2012, 08:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
MƯA XUÂN
(tặng bạn tôi, tản mạn một ngày mưa)

Suốt mùa xuân này, thành phố tôi đón các nàng bông trong nắng ấm của tiết xuân. Những nàng bông phơi phới khoe tuổi thanh xuân trong khung trời bình yên và trong lành. Tôi thường diễn tả sở thích của mình về các nàng bông, rồi đôi khi tôi thật thiếu xót khi không nghĩ đến các nàng muốn gì, cần gì, ... Tôi cứ mãi hát ca cái tôi thích về nàng bông, để rồi một ngày tôi chợt nhận ra nàng bông đang héo hon, sầu úa. Đưa ánh mắt ngắm nàng với một sự tìm hiểu ân cần, ... cảm nhận ra nàng bông đang nhớ, đang cần những giọt mưa xuân. Và rồi chủ nhật ngày hôm qua - mưa xuân cũng đến với nàng bông. Bên khung cửa sổ tôi ngó ra nhìn mưa rơi - thầm lặng một nỗi vui cùng nàng.

Riêng tôi không thích mưa, không có gì lãng mạn với mưa. Nhưng khi biết có bạn thích mưa - thời xa xưa có nhiều kỷ niệm với mưa, tôi cũng tìm điệp khúc, giai điệu mưa đã gắn liền một thuở với bạn để tặng bạn - giản dị một niềm vui. Ngày hôm qua, sau một thời gian mong đợi - mưa xuân đến rơi cả ngày. Không ra sân vườn được, tôi lẩn quẩn ở trong nhà, rồi cái phone reo - tiếng nói của bạn Thao vang lên - hello người đẹp. Tôi cười nói - yes, you tìm gặp đúng người rồi, vì trong nhà này chỉ có một người đẹp thôi. Thao hỏi tôi đang làm gì? tôi nói - trời đang mưa nên ở trong nhà. Có lẽ tiếng mưa rơi cũng làm cho chúng tôi không ồn ào như thường lệ. Nhịp mưa rơi đều cùng với câu chuyện của cuộc sống thực tế : chuyện thành công, việc thất bại, lý trí, tình cảm, chuyện sức khoẻ, chuyện mai sau - ngày sau, ...

Buổi tối phone lại reo lần nữa, tiếng của Bích hỏi - Xuân khoẻ không? câu chuyện bạn bè lại tiếp tục. Chuyện tương lai mai này về Tân Châu nghỉ hưu, nhà nàng Bích ở cạnh nhà tôi, nàng nói - chắc dọn qua ở chung với tôi luôn cho tiện việc đón tiếp bạn bè. Tôi cười nói - vậy thì tụi mình phải luôn có đầy đủ cà phê và thức ăn dành cho các bạn - Bích cười giòn tan - tiếng cười dẫn sang thêm nhiều câu chuyện khác, chuyện ngày xưa, chuyện hôm nay, ...

Sáng hôm nay tôi chợt nhớ lại tiếng cười của Bích, nhớ lại chuyện một ngày mưa - mưa xuân cùng bạn.

Monday, April 23, 2012


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2012, 16:30
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chị Xuân & bông ơi,
Ngày hôm qua bên anh Thao cũng mưa từ sáng sớm, mưa nhè nhẹ đủ làm ướt áo. Có lẻ vì mưa nên có người thấy buồn buồn. Buồn rồi nhớ kỷ niệm thời áo trắng...Theo lời chị thì ngày mưa chị nhận được hai cú phone của hai người bạn. Với những tâm tình sẻ chia cùng bạn bè giữa tiết lạnh lạnh mưa mùa xuân, phải là ấm áp và thú vị lắm chị nhỉ?
Nghe mấy anh chị dự định cho những ngày về hưu về Tân châu thấy mê quá! Mấy anh chị mà về tân châu chắc bạn bè tới chơi suốt ngày...lúc đó Tân châu lại có những trái tim không ngủ yên ý quên những đêm không ngủ yên. (đừng la em nhé, đùa thôi nếu có thật đâu có sao) :mozilla_tongueout:
TT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2012, 20:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hello Thanh Thảo,

Một căn nhà về hưu đúng nghĩa của nó là phải luôn có tràn ngập tiếng cười. Sạch sẽ và có bông hoa.
Cần có cà phê ngon, trà ngon, gạo phải đầy lu vì lúc đó bạn bè già hết rồi, chắc thích ăn cháo nhiều hơn. Không cần bàn ghế sang trọng, cứ trải chiếu ngồi dưới sàn nhà, mua mấy cái gối ôm cho êm tay thêm một chút. Không có máy hát Karaoke mà chỉ hát " mộc " để người nghe không bị nhức đầu vì tiếng ồn. Ai có tài nấu món nào ngon thì cứ tự nhiên vào bếp. Chị cung cấp chén dĩa bằng giấy, muỗng nĩa bằng nylon, để sau buổi ăn chị khỏi phải rửa chén. Thảo có muốn ghé để " mè nheo " thì cứ tự nhiên, hihi. Hy vọng vậy nhe. Còn bạn nào có ý kiến gì thêm - cứ cho biết, hihi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 4 2012, 20:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hoa Anh Đào ở ngoài sau sân nhà DL.
Vào ngày 29/10/2011 đã có một trận bão tuyết kéo đến ( DL đã có nói trong bài viết CHƯA TRÒN MÙA THU )
Sau khi cứu cái cây trước cửa nhà, vô nhà ngó ra ngoài sân thì thấy mấy cái cây hoa anh đào này sắp sửa ngã vì cành oằn nặng trĩu đầy tuyết, DL lại chạy ra sân sau dùng cán chổi đập lên cành cho tuyết rơi xuống, thế là DL cũng giúp mấy cây bông này. Phần thưởng của mình qua những việc đó là những tấm hình này đó.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2012, 22:19
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
HOA MẬN TRƯỚC SÂN NHÀ

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 78 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang kế tiếp

» XUÂN VÀ BÔNG 2012 - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu