Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 21:52
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÃI XANH KỶ NIỆM «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 3692 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: MÃI XANH KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 2 2013, 03:48
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 67
Sinh nhật: 18-01-1957
Ngày tham gia: 03 Tháng 3 2009, 00:25
Bài viết: 80
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
“Mất mát to lớn nhất của đời người là thời gian, tài sản vô giá mà ta tích lũy ngày càng nhiều là kỷ niệm”

Tôi đứng trước căn nhà ngày xưa, phải nhắm mắt mà hồi tưởng mới tin rằng đây là tổ ấm, là nơi mình được sinh ra và lớn lên một quảng đời thơ ấu! Khu phố bây giờ thiếu ánh đèn đường, thiếu tiếng cười trẻ thơ, thiếu trò chơi cút bắt trốn tìm, thảy lon, đánh đáo. Tối hai mươi sáu Tết vắng lặng lạ thường, tôi bước dọc theo dãy phố để tìm một khuôn mặt thân quen và chỉ bắt gặp những ánh đèn rụt rè, thờ ơ xuyên qua khung cửa khép hờ.

Con đường giờ đây không còn cây cầu sắt bắt qua để tô điểm, không còn dòng sông để bầu bạn ngày hai lần nước lớn, nước ròng. Mất đi dòng sông, con đường trở thành cô đơn, mất cây cầu, con đường hình như trơ trọi, lẻ loi và trống vắng! Tôi vẫn nhắm mắt đứng lặng để hình dung những gì con đường đã mất. Có lẽ khi ngày lên, con đường sẽ buồn biết mấy khi còn thiếu vắng tà áo trắng, những tà áo trắng tinh khôi ngày nào, thước tha bay nhảy trên nền nhựa dù nắng, dù mưa. Có lẽ khi ngày lên, con đường còn mất đi bước chân rụt rè của những chàng si tình qua lại nhà ai không duyên cớ!

Mỗi lần về lại quê, cây cầu sắt và dòng sông là điểm báo để biết mình đã về đến nhà. Cái cảm giác nôn nóng bước vội lên từng thanh gổ, cảm xúc khi nhìn bên kia dãy nhà sàn với bao nhiêu người chờ đợi là những kỷ niệm không bao giờ quên.Và những cảm giác đó tôi không sao tìm lại được tối nay, có lẽ đã mất đi mãi mãi, có lẽ chỉ còn là kỷ niệm! Đôi khi ta sợ phải đối mặt với kỷ niệm như là sợ sẽ phải đối mặt với quá nhiều mất mát trong cuộc sống! Mất và được là một cuộc chơi mà ta phải chấp nhận khi bước vào đời. Đêm nay, chắc sẽ là một đêm trắng thâu canh để đối mặt với bao nhiêu mất mát trên con đường kỷ niệm, trên khu phố của những ngày xưa yêu dấu!

Người ta có thể phá đi một thành phố, có thể xóa bỏ một dòng sông, một cây cầu, nhưng không bao giờ lấy đi được những kỷ niệm trong ta. Kỷ niệm là cái mà ta không bao giờ mất, là cái mà không ai có thể tranh giành, chiếm đoạt! Kỷ niệm luôn xanh, luôn tươi đẹp, luôn trang trọng trong tâm hồn mọi lứa tuổi. Không ai có thể giữ được thời gian, nó luôn vuột mất khỏi đời người, nhưng kỷ niệm thì luôn ở đâu đó để ta có thể tìm về.

Mùa Xuân Quý Tỵ.
Trần Cong Minh


Tập tin đính kèm:
69 Nguyen Cong Nhan - Dem 26 thang Chap.jpg
69 Nguyen Cong Nhan - Dem 26 thang Chap.jpg [ 193.56 KB | Đã xem 4639 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TT Re: MÃI XANH KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 2 2013, 13:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Anh TCM về thăm nhà củ vào buổi tối, căn nhà xưa với cánh cửa đã được khóa lại buồn tênh. Đứng trước ngôi nhà xưa cái cảm giác buồn cứ cuồn cuộn trong lòng phải không anh TCM. TT cũng đã có cảm giác như thế, mấy ngày qua về thăm căn nhà thơ ấu. Cửa khóa chặt... dây leo chằn chịt giống như khu vườn bí mật vậy. Đứng lặng nhìn rồi nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong ngôi nhà đó.
Như anh TCM nói đó, kỷ niệm không bị lấy đi. Mà hình như kỷ niệm được tô đậm thêm lên khi mỗi lần về thăm lại quê xưa. TT hỏi anh :- ngày xưa anh rụt rè ở khu vực nào, xóm lò bún hay xóm chuối hoặc xóm nào khác bật mí đàn em biết với :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÃI XANH KỶ NIỆM-VỀ MÁI NHÀ XƯA
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 2 2013, 00:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)
Công Minh thân mến!
Bạn đã viết :
{L_QUOTE}:
Tôi đứng trước căn nhà ngày xưa, phải nhắm mắt mà hồi tưởng mới tin rằng đây là tổ ấm, là nơi mình được sinh ra và lớn lên….

Có lẽ bạn đã không ngờ và không tin trước những đổi thay ,cảnh cũ còn đây,người xưa không còn nữa… nên viết như thế ! Chứ Thắng thì nhắm mắt để tìm một chút hương xưa ! Một chút hương thời gian đã nhạt nhòa theo tháng năm lạnh lùng trôi, trôi mãi…cuốn ta đi trong vòng xoáy của một kiếp đời,một kiếp người ngắn ngủi với biết bao niềm vui,nỗi buồn,hạnh phúc và đắng cay…
Ngôi nhà xưa,những người thân yêu,những tháng ngày hạnh phúc bên cha mẹ, anh chị em trên quê hương yêu dấu …mãi mãi là những kỷ niệm không bao giờ nhạt phai trong tâm tưởng chúng ta để mỗi lần nhớ lại,nếu có đôi chút ngậm ngùi thì hãy buông thả đi để tâm hồn chìm lắng trong những ngọt ngào của ký ức xa xôi …
Nhiều năm qua Thắng chỉ về quê đôi lần nhưng lại thường do những biến cố vì Ba Mẹ đã mất từ lâu ,năm ngoái Thắng về để tiển đưa cô em gái kế mất vì bệnh đột ngột ở CĐ,do thời gian an táng còn đôi ngày nên tranh thủ về TC, đêm ấy trước sân nhà quạnh quẽ không còn ai, chỉ một mình lặng lẽ !
Mình viết bài này và đã đăng trên tcxl nay gửi lại phụ họa với bạn mình để gọi là sẻ chia một nỗi niềm riêng !

Về mái nhà xưa
Nguyễn Văn Thắng

Hôm nay về lại nhà xưa
Đường quê một thuở nắng mưa gập ghềnh
Thương đời viễn xứ lênh đênh
Thương người lên thác xuống ghềnh hẩm hiu

Nhà xưa lặng lẽ tiêu điều
Đêm về nghe tiếng sáo diều xa xôi
Không gian dìu dịu chơi vơi
Giọt thời gian nhẹ nhàng rơi xuống đời

Bâng khuâng muôn ánh sao trời
Lung linh vằng vặc đêm vời vợi sâu
Một đời mộng mị bễ dâu
Về đây nghe tiếng đời sao ngỡ ngàng!

Người đi từ dạo lỡ làng
Đường dài phiêu lãng,nhọc nhằn lợi danh
Sông đời trôi mãi cũng đành
Ơn Cha nghĩa Mẹ mong manh không tròn

Nhà xưa buồn bã héo hon
Những người năm cũ có còn về đây
Tháng năm như gió như mây
Đường xưa lối cũ hao gầy mộng mơ

Tìm đâu bóng dáng người xưa
Bên nhau ngày nắng, đêm mưa một nhà
Về đây bóng xế chiều tà
Bên thềm một bóng người xa xôi lòng …
NVT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÃI XANH KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 2 2013, 21:15
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 67
Sinh nhật: 18-01-1957
Ngày tham gia: 03 Tháng 3 2009, 00:25
Bài viết: 80
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
TT hỏi chỉ làm anh thêm tiếc nuối, xóm anh ngày xữa ngày xưa có quá nhiều "mỹ nhân" mà không chịu lò mò..., sao anh lại ngu dại đi lò mò xóm người ta làm chi nhỉ? Còn chuyện anh lò mò xóm nào thì "sống để bụng, chết mang theo".

Thắng ơi! Cuộc đời bể dâu là thế! những năm gần đây mình không về TC thường là vậy, thấy nó xa lạ quá! Sống với kỷ niệm có lẽ thơ mộng hơn nhiều! Đôi khi mình lại sợ thực tế làm lệch lạc những kỷ niệm nên thơ nên cũng ngại phải đối diện với thực tế!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: MÃI XANH KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 2 2013, 22:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Hihi, Anh Minh ơi, anh đã cắt ngắn mái tóc thề rồi - thì cớ chi phải - sống để bụng, chết mang theo.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÃI XANH KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 2 2013, 23:48
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)
CM,TT,DL thân mến!
CM đã viết:
{L_QUOTE}:
TT hỏi chỉ làm anh thêm tiếc nuối, xóm anh ngày xữa ngày xưa có quá nhiều "mỹ nhân" mà không chịu lò mò..., sao anh lại ngu dại đi lò mò xóm người ta làm chi nhỉ? Còn chuyện anh lò mò xóm nào thì "sống để bụng, chết mang theo".

Thường người ta nói "Bụt chùa nhà không thiêng" nên có thể ngày xưa CM cũng đã nghĩ như vậy!
Hoặc trong xóm thì cũng gần nên e dè không dám trổ mòi! Đi nơi khác làm ăn thoải mái hơn chăng? (Giống ăn trộm vậy ,thường làm ăn nơi khác chứ không phải nơi mình ở sợ mang tiếng!).
DL đã viết:
{L_QUOTE}:
Hihi, Anh Minh ơi, anh đã cắt ngắn mái tóc thề rồi - thì cớ chi phải - sống để bụng, chết mang theo.

DL nói đúng rồi đó!Sao lại phải sống để bụng ,chết mang theo !(Cái này theo sách vỡ gọi là Khối tình mang xuống tuyền đài đây!)
Ngày xưa Thắng cũng đã từng "lò mò "xuống xóm của CM đấy thôi!
CM đã viết:
{L_QUOTE}:
Sống với kỷ niệm có lẽ thơ mộng hơn nhiều! Đôi khi mình lại sợ thực tế làm lệch lạc những kỷ niệm nên thơ nên cũng ngại phải đối diện với thực tế!

Điều này thì đúng quá rồi! nhưng nói vậy thôi chứ trong lòng vẫn nhớ về quê hương xứ sở và mơ : ngày trở về anh bước lê trên quảng đường đê đến bên lũy tre ,nắng vàng hoe...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]

» MÃI XANH KỶ NIỆM «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu