Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 18:39
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» THE BLIND SIDE - CỎ HỒNG_KT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 4608 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: THE BLIND SIDE - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 11 2014, 21:58
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh


Biết bản thân mình hướng nội và đa cảm. Tuy nhiên thường tôi vẫn kiểm soát cảm xúc của mình khá tốt. Nhưng, có khi (thật bất ngờ) chỉ vì một quyển sách, một bộ phim, hay vở kịch, mà tôi khóc hoặc suýt khóc….(những lúc ấy cũng tự thấy mình “sến” quá! :P )
Thanksgiving là dịp lễ của sự sẻ chia, cảm ơn và trân trọng! Trong tâm thế đó, tôi mong muốn sẽ xem lại một bộ phim cũ cùng với những người thân, thầy cô, anh chị em, bạn bè mà tôi yêu mến! Hầu như nó được xếp vào thể loại phim thể thao hài. Nhưng tôi đã xem và cảm nhận không chỉ có hài! Dựa trên nền một chuyện có thật, “The Blind Side” với lối diễn “như không diễn” và ánh nhìn biết nói của minh tinh Sandra Bullock thì không lẫn vào đâu được (tôi đã xem nhiều phim có cô ấy đóng, bởi tôi thích cô này từ hồi xem phim “Speed”, đóng cùng Keanu Reeve). Tính nhân văn xuyên suốt bộ phim và điều mà sau khi màn ảnh hiện chữ “The end” đã đọng lại trong tôi một dấu ấn sâu sắc chính là Tình Yêu Thương!
Phim đã mang về cho S.Bullock giải Oscar danh giá...
Với tôi, phim bắt đầu vào lúc huấn luyện viên thể dục tranh đấu cùng Ban giám hiệu cho cậu bé Mỹ gốc Phi vô gia cư, thô kệch, chậm chạp, tự kỷ có biệt danh “Big Mike”- tức Michael Oher - được vào trường nhập học. Và nó thực sự cuốn hút tôi từ cảnh người phụ nữ da trắng giàu có Leigh Anne Touhy từ bên trong cửa kính của chiếc ô tô đắt tiền tình cờ nhìn thấy Big Mike phong phanh cô đơn với bước chân rã rời mệt mỏi trên đường phố vắng hoe đầy sương tuyết trong cơn rét buốt của đêm trước Lễ Thanksgiving!
Bài hát cùng nhiều hình ảnh và lời thoại trong phim đối với tôi là rất đẹp (thậm chí ngay cả trailer phim cũng thế). Hình ảnh một “bà mẹ trắng nhỏ bé” được ôm trọn một cách đầy ấm áp yêu thương trong vòng tay “cậu con trai đen khổng lồ” ở cuối phim là một hình ảnh độc đáo và cực kỳ ấn tượng. Nó xóa đi tất cả những gì dính líu đến nỗi đau mang tên “Phân biệt chủng tộc”. Nó đã làm nổi lên tính cao đẹp tuyệt vời của Tình Người - Tình Mẫu Tử!
Và con người thì thật phức tạp! Lắm khi chính bản thân ta còn khó thể phán đoán được rằng trước mỗi hoàn cảnh ta sẽ có hành động, quyết định ra sao? Vì lẽ ấy, có câu nói trong phim đã làm tôi nhớ mãi, nó nói về con người: “Là một củ hành, chúng ta phải bóc từng lớp từng lớp một…”. Nó làm tôi vỡ ra, rằng để hiểu rõ tường tận Bản Chất một con người thật là chuyện chẳng dễ dàng gì, cho dù đó là chính mình hay chính người thân bên cạnh mình. Bởi vì chúng ta mấy khi biết “bóc dần từng lớp vỏ”!

http://www.phim4v.com/xem-phim/57323/goc-khuat.html

HAPPY THANKSGIVING!


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: THE BLIND SIDE - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 11 2014, 22:23
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chưa xem, chỉ nghe giới thiệu đã thấy hấp dẫn. :clap: :rse:
Cảm ơn Cỏ nha!
Chúc Cỏ luôn vui khoẻ.


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: THE BLIND SIDE - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 12 2014, 17:13
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
The Blind Side (Góc Khuất) là một trong những cuộn phim NGV thích nhất. Tuy không thể sếp ngang hàng với Bố Già (The God Father) của Francis Ford Coppola và Cầu Sông Kwai (The Bridge on the River Kwai) của David Lean, The Blind Side vẫn chiếm được hàng đầu và rất nhiều người ưa thích vì tính nhân bản của nó.

Trong Khi Bố Già chứa đựng nhiều sự tàn nhẫn của giới băng đãng đã từng tung hoàng trên đất Mỹ, Cầu Sông Kwai thì diễn tả sức tàn phá của chiến tranh, thì The Blind Side cho thấy cho dù khác màu da con người vẫn có thể thương yêu nhau. Big Mike cũng nhờ tình thương của bà mẹ nuôi Leigh Anne Touhy mà anh trở thành người cầu thủ của đội banh Ravens của Baltimore, Maryland. Anh đã giúp đội Ravens chiếm giải vô địch Super Bowl XLVII năm 2013.

Cái tựa phim "The Blind Side" được đặt cho cuốn phim lấy từ chữ "left tackle" trong football. Có nghĩa là người bảo vệ bên trái của quater back (người ném banh chánh của đội bóng). Đó là góc cạnh người ném banh không thấy nên họ cần người mạnh khỏe bảo vệ họ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: THE BLIND SIDE
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2014, 10:16
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
The Blind Side, cuốn phim này Daly xem chắc khoảng 10 lần rồi, hễ phim chiếu lại trên tivi là ngồi coi. Bà Leigh Anne Touly là người phụ nữ mạnh mẽ bị chinh phục bởi bản tính hiền lành, chất phác của Big Mike. Dù là thanh niên vô gia cư nhưng Big Mike có ý thức biết dọn dẹp rác trong sân thể thao, có lòng tự trọng khi vào một buổi tối nghe chồng bà Leigh Anne than phiền về việc cho Big Mike ở trong nhà, Mike đã rời khỏi nhà vì không muốn bà phải chuốc lấy phiền muộn về mình, khi ra đi Mike cũng dọn dẹp, sếp chăn mền lại cho ngăn nắp.
Gia đình bà rất nhân hậu, cộng thêm trí thông minh. Biết nhìn ra được điểm tốt của Big Mike. Bà và cậu con trai có tài và kiên nhẫn, trên hết là lòng yêu thương nên đã đem vinh quang về cho tất cả.

Cỏ Hồng thương, em xem phim THE HELP chưa? đây là cuốn phim chị rất thích, cũng xem vài ba lần rồi. Nhân vật Skeeter trong phim, làm chị tưởng tượng đến một Cỏ Hồng. Nếu xem rồi, Cỏ viết một bài cảm nghĩ nhe.
Phim thể thao còn có 1 phim tựa là - 42 - câu chuyện của Jackie Robinson (rất hay)
Trong tháng này có 2 cuốn phim: Unbroken, và The Theory of verything. Hai phim dựa vào chuyện có thật. Cỏ nên đi coi nhé.

Một bộ phim của Mỹ mà Daly yêu thích nhất đó là : STAR WARS.
Bạn người Việt ở đây, hễ ai mà nghe Daly nói thích Michael Jackson và thích Star Wars ai cũng ngạc nhiên, không ai tin nỗi. (hihi)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: THE BLIND SIDE - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2014, 13:15
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
STAR WARS thi khỏi nói rồi, hầu như ai cũng thích bộ phim khoa học giả tưởng nầy.

Xí Muội có thích bộ phim "The Hunger Games" không? Anh định đi xem "The Mockingjay" cuối tuần nầy. Cô đào Jennifer Lawrence đóng phim nầy rất hay. Anh đã xem "The Hunger Games" part 1 và "Catching Fire" rồi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: THE BLIND SIDE
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2014, 23:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Hello anh Bá, The Hunger Games em chỉ mới xem cuốn 1 thôi.
Ở Mỹ đi coi phim sướng thiệt, giá cũng không quá mắc. Nói về đi coi phim.
Hồi đó anh ở Tân Châu có đi qua Châu Đốc xem phim không? có lần bọn em ở trong Bán Công rủ nhau đi qua đó coi phim. Bạn thân của em về nhà bị đòn vì có người méc lại với mẹ của bạn (hihi) đó là chỉ đi coi với đám bạn con gái không đó. Thời đó con gái mê sách của Quỳnh Dao nên thường rủ nhau qua đó coi phim, chỉ có đi được 1 - 2 lần là cùng.

Nhắc tới Star Wars, em kể ra điều này luôn. Năm rồi trong quán Ốm, Tỷ Lamduyen có viết truyện cho chồng chị Thương tá túc trong quán. Daly có viết tiếp truyện than phiền việc tá túc theo tính tiêu cực (hài hước) Sau đó định viết tiếp cho anh làm người giữ vườn trong quán Ốm - định tả anh giống như nhân vật Yoda (trong Star Wars) rồi Xí Muội gặp Yoda. Từ Yoda, Xí Muội nhận ra được niềm cảm thông với nhân vật chồng chị Thương.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: THE BLIND SIDE
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 12 2014, 00:07
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Xí Muội định viết quán Ốm nằm trong một khu vườn rất rộng, trong quán thì có chị em quán ốm lo việc, ngoài khu vườn việc trồng cây, chăm sóc hoa kiễng thì có Bác Giữ Vườn (là anh) - do lúc nào cũng chăm sóc, cắt tĩa cây kiễng nên trên người của Bác xanh xì những lá cây, giống màu xanh như Yoda. Vì vậy Daly ở quán Ốm thường hay gọi Bác là Yoda. Yoda là người ít nói, lim dim đôi mắt, lắng nghe nhiều hơn nói, cho nên hễ khi có việc phiền là Daly đi ra vườn tìm Yoda để kể chuyện. Sau khi nghe Daly kể về việc Tỷ Lamduyen cứ bênh vực, săn sóc chồng chị Thương, chuyện anh ăn mì gói, ... Yoda mới phân tích cho Daly nghe từng chi tiết để Daly biết cảm thông với hoàn cảnh của anh ta.
Rốt cuộc câu chuyện không viết hết.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: THE BLIND SIDE - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 12 2014, 08:00
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi ! Muội nhắc chuyện qua Châu Đốc đi coi hát làm tỷ nhớ một kỷ niệm, để kể cho mấy muội và bà con cùng nghe nha.
Hôm ấy tụi tỷ được nghĩ hai giờ Lý của thầy Đấu bèn rủ nhau đi xem phim" VỢ TRẺ ĐẠI NÁO HỌC ĐƯỜNG" có LÝ THANH đóng. Nghe cái tựa là muội biết là phim hài phải hông ? Nhóm của tỷ cũng có sáu đứa, tụi tỷ mua một đống cóc, ổi, chùm ruột, trái xây ...đem vô rạp để vừa coi vừa ăn, rốt cuộc không có ăn được một miếng nào vì vừa xem vừa cười suốt buổi. Cái vụ cười nầy nó lây lan như bệnh truyền nhiểm vậy đó, vừa cười xong nghe thiên hạ cười lại cười tiếp. Hồi đó tụi mình đều mặc quần gài nút không hà, hậu quả là đứa nào cũng bị đứt nút quần hết ráo. Khi hết phim ra khỏi rạp, lại nhìn nhau cười rộ một hồi bởi đứa nào cũng một tay cầm mấy que trái cây, một tay vừa ôm cặp vừa túm lưng quần cho nó khỏi tuột. Cũng may rạp hát ngay nhà lồng chợ nên ghé vô mua một xâu kim tây chia nhau gài tạm, nhớ lại vui hết biết, cám ơn muội nghe!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: THE BLIND SIDE
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 12 2014, 19:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Hello Anh Bá,

Xí Muội quên nói - nếu tưởng tượng cho anh làm Yoda, thì Xí Muội sẽ làm R2D2 (hihi)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Cỏ Re: THE BLIND SIDE - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 12 2014, 02:34
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cỏ cảm ơn tất cả các anh chị và bạn bè trong một năm qua đã yêu thương, động viên và dành nhiều ưu ái cho Cỏ. Thời gian qua bận rộn nên Cỏ không vào trang nhà và vì thế vẫn chưa kịp trả lời các cmt. Cỏ chân thành xin lỗi các anh chị!
Chị Dạ Lý thương, Cỏ nhất định sẽ viết về bộ phim The Help. Cỏ nhớ chị nhiều!


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» THE BLIND SIDE - CỎ HỒNG_KT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu