Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 10:28
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TÌNH ĐẦU LÀ TÌNH CHIA LY. «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1428 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: TÌNH ĐẦU LÀ TÌNH CHIA LY.
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2012, 18:33
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 69
Sinh nhật: 01-01-1955
Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2008, 15:43
Bài viết: 91
Quốc gia: Canada (ca)

Người tạo chủ đề
Hôm 01 tháng 10 năm 2012, báo Tuổi trẻ trong mục phóng sự có đăng bài: "Tình đầu là tình chia ly ???" ......với người khác thì chuyện đúng sai là hên xui, với tôi thì nó quá đúng...........ngày còn đi học ở TC, mấy mối tình của tôi thời đó thuộc về "Tình chay"...."chay" thời tôi mới lớn bây giờ đã thành đồ cổ rồi, "chay" ngày nay hiện đại hơn nhiều.......tạm gọi là "chay" giả mặn ........ngày xưa của tôi:....."Khi yêu tình chỉ là tình". Tụi nhỏ bây giờ thì :...." Ngộ ra mới biết trong tình có dâm "Nói thiệt cho mấy cha nghe nè:.......tôi có trở về và "may mắn" đọc lại mấy lá thư hồi xưa...nói là thư tình nghe cho nó đở mắc cở chớ cả 4 lá không có một chút tình nào hết, toàn là chuyện "tào lao" không hà.....chia ly là phải. Có một em đang sống ở TC, trước ngày em về nhà chồng, tôi được gặp lần cuối, em thỏ thẻ:....tất cả do duyên nợ nhưng em hy vọng chuyện nầy anh làm được, nếu em không được là mối tình đầu của anh thì em chỉ xin anh một điều thôi, anh hứa đi em nói...(cũng may cho tôi phải tôi hứa tôi chết từ khuya rồi)....anh cho em xin làm người tình cuối được không ??? Tình đầu thì chia ly.... con mẽ xin làm người tình cuối....thôi đi Diễm ....xưa rồi....nếu tôi hứa thì tôi PHƠI chết mẹ tôi luôn rồi.... ???? Hiện nay con mẽ vẫn sống hạnh phúc với chồng ở TC, đúng là "khi xưa ta bé ta ngu". Phải chi tôi đề nghị:...hay là anh lánh mặt một thời gian, chờ em ly dị, anh sẽ trở lại thì em là tình đầu cuả anh và lúc đó anh sẽ là tình cuối của em. Thử xem con mẽ "say: Yes hay No"

Nói thì nói vậy cho vui chớ dẫu có hứa hay không thì "Tôi còn yêu, tôi cứ yêu". Sau khi dọc xong bài nầy các bạn có thể lên youtube nghe bài hát: " Tôi còn yêu, tôi cứ yêu "của Phạm Duy do Khánh Ly, Tuấn Ngọc và Lệ Thu hát tôi thích bài nầy gần 40 năm rồi, tới bây giờ vẫn nghe hoài.

Rồi lại có bài: "Làm sao hàn gắn tình đầu "cái nầy hơi căng à nghe mấy cha .....sau khi chia tay thì ai mà không tương tư .....hồi đó mình gọi là tương tư chớ bây giờ mình có thể gọi là STRESS ..... lúc đó thì sự nhớ nhung mòn mõi, day dứt, bồn chồn, lo lắng...v...v....như đang ngồi trên đống lửa, nó có thể dẫn đến đột quỵ như chơi . Khi mới chia ly mình hy vọng có thể trở về " Đường xưa lối cũ "....kéo dài thì sẽ thành " Một cõi đi về "

Chung quanh nơi tôi đang sống có rất nhiều sắc dân, nói đến kỳ thị thì không ai dám đụng tới 2 từ nầy, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết dân Ấn độ là vua kỳ thị .....tôi chơi Golf chung với một tay người Ấn, hắn cứ thắc mắc hoài về cái từ mà tụi trắng gọi chung các sắc dân khác là dân "da màu" hay là gọi Asian thì phải hiểu là người Hoa, không đá động tới dân Ấn (họ cũng là Asian = dân Châu á ).... nó nói: mầy trông mấy thằng trắng kìa ra nắng thì đỏ mặt khi sợ thì xanh mặt, ra lạnh thì tím mặt....mặt tao lúc nào cũng một màu...như vậy thì ai là dân "da màu"
....nhìn nó đôi khi tôi cũng thấy nó đáng thương.... nó sống và lớn lên trong một quốc gia thờ Bò, không ăn thịt bò ......thì thử hỏi:... làm gì nó có Phở mà ăn ....... nó đáng thương thiệt phải không ??? Cơm là Cơm, Phở là Phở ...... lúc thì Cơm....khi thì Phở....đó là chuyện thường tình ở huyện, cuộc đời bọn mình sướng như tiên thì cớ gì (giống đàn ông) bọn mình nâng bên nầy, hạ bên kia.

Tôi xin trở lại chuyện: "cái thứ luôn bị đe dọa tùng xẻo, cắt "chuyện có thật 100% chuyện xãy ra vào cuối năm 2007 giữa 2 đội túc cầu Stuttgart và Bayern Munich. Ở phút thứ 10, banh được cầu thủ Magnin chuyền vào giữa cho Mario Gomez.....bóng là là vào giữa 2 chân Gomez, banh đụng "thằng nhỏ" bay vô lưới, thủ môn đội BM là Oliver Kahn bó tay và đưa mắt nhìn chuyện lạ...và mở tỉ số cho Stuttgart .....trận nầy Sttutgart thắng 3-1.... cầu thủ Mario Gomez 22 tuổi cho biết: Đau chớ ....nhưng ghi được một bàn thắng thì nổi đau chẳng đáng kể ....phải chi anh có vài ba cái, thì trận nầy có thể đội của anh thắng đậm 5-1 hay 6-1 ......

Nhắc đến chuyện xăng lên giá thì BQ lại kèm theo "điện cũng lên theo".... trể đò rồi Đại gia ơi. Phải chi cách đây hơn 30 năm mà ĐG gặp được BC của em thì tiết kiệm được biết bao nhiêu là tiền điện, hỏng nghe ông Nguyên Sa nói đó sao.....Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng........tiếc quá.....hahahaha....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH ĐẦU LÀ TÌNH CHIA LY.
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 10 2012, 11:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hê hê! Chào mừng đại ca 88 quay về với bài viết thật vui sau thời gian lặn đâu mất tăm.
Tình đầu là tình chia ly ư? Chắc vậy quá? Chắc đúng với mấy người đa tình, chỉ thích "yêu là chết trong lòng một ít" Vì chết một thì mình vẫn còn khối để chết thêm nhiều "ít" nửa bởi vậy ta còn yêu thì ta cứ yêu, yêu cho đến khi nào lõng gối thấy đi nhậu sướng hơn thì hết yêu (e là lõng gối củng chưa ngán nửa á!)
Mấy ông nhạc sỹ là mấy ông thầy bói đại tài, vì mới yêu em là biết sẽ chia tay em ngày mai liền. Vì biết yêu em là sẽ đau khổ liền cho ngày sau (?) Vì biết lời em nói yêu vừa dứt là lời dối gian liền, hay thiệt! Biết vậy mà vẫn cứ nhào dzô, dzô cho biết đá biết vàng, biết thế nào là đau khổ. Để rồi có ngày em cho ra rìa rồi em thỏ thẻ: "không được là người tình đầu của anh thì xin anh cho em là người tình cuối???" Ặc ặc! Nói vậy khác gì biểu anh ở giá nuôi thằng nhỏ thôi anh ơi! May mà đại ca không hứa, hứa một lời là có nước mà lên... chùa thôi, Ặc ặc! :rollin:
Và rồi còn không biết hứa gì nửa mà làm chàng còn mơ tới chuyện hàn gió đá, à quên hàn gắn lại tình đầu nửa chứ! Chà chà! Ai không biết sao chứ còn tui mà tính chuyện hàn gió đá, hay hàn điện để gắn lại tình đầu thì tui cầm chắc cái "đường xưa lối cũ" "một cõi đi về" chỉ dẩn tui tới địa ngục mà thôi mà người chèo xuồng đưa đi là con vợ hiền queo của tui đó nha.
Thôi cứ mặc dòng đời đưa đẩy, về nhà vợ sai gì làm cái nấy cho yên thân. Lâu lâu có dịp xơi thì mình xơi phở, bằng không, có gì hối không kịp.
Hê hê! cái vụ gặp BC sớm thì cho tui xin hai chử bình yên. Nào dám "đủa mốc mà chòi mâm son"? Vã lại rớ vô mối nầy có bận áo chống đạn củng tan xác pháo nửa đại ca ơi! để ĐT đở tốn tiền điện thôi, em còn yêu đời lắm.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» TÌNH ĐẦU LÀ TÌNH CHIA LY. «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu