Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 05:24
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» HỚT TÓC «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 50 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 26771 | Trả lời: 49)
Tiêu đề bài viết: HỚT TÓC
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 2 2008, 16:02
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446

Người tạo chủ đề
Hớt tóc
NGV

Chắc chắn những đấng mày râu sống nơi hải ngoại khi một vài lần đầu đi hớt tóc đều cảm thấy mất mát cái thú hớt tóc như bên nhà. Dần dần rồi cũng quen đi, phải nói là chấp nhận cái mất mát đó. Mỗi khi tôi chuẩn bị về Việt Nam thăm nhà, cả tháng trước đó tôi nhất định không đi hớt tóc. Bà Xã hỏi thì tôi bảo: để dành về VN hớt cho sướng.

Đúng vậy, hớt tóc bên Việt Nam ngày xưa rất cảm khoái, không như bây giờ, nếu tôi không cẩn thận có thể lạc vào những chổ rất là “nguy hiểm” đối với những người còn lương tâm và đạo đức. Một vài lần khi về thăm nhà, đi dọc đường phố Sài Gòn, tôi thấy những cô gái trẻ ăn mặc quần áo rất thiếu vải, mời mọc khách qua lại: “vào đây hớt tóc mấy anh ơi! Có máy lạnh mát mẻ đây anh!” Không cần vào thì tôi cũng biết là mát mẻ lắm vì cách ăn mặc của mấy cô gái tuổi bằng con cháu mình. Nhớ Thầy hiệu trưởng Dương Văn Út ngày xưa từng dạy: “răng với tóc là gốc con người”, xong nhìn mấy cô tôi chợt nghĩ mấy cô nầy tuổi độ 19-20, kinh nghiệm hớt tóc có bao nhiêu, nếu đưa cái đầu cho cô sởn lở có chuyện gì phải tốn tiền mua thêm cái nón đội và vứt đi cái gốc của con người. Thôi đành ráng chờ về Tân Châu hớt cho chắc ăn.

Nhắc đến hớt tóc Tân Châu thì ngày xưa tôi có hai chổ thích nhất, đó là Thanh Phong và Anh Húa. Tiệm hớt tóc Thanh Phong nằm cạnh chợ Tân Châu cũ, kế bên nhà thuốc tây Liên Hoa (?). Tiệm do Chú Tư Phong làm chủ, Chú Tư Phong có căn nhà nằm trên bờ kinh Vỉnh An cách nhà tôi một căn. Chú Tư còn có thêm dịch vụ giặt nón nỉ. Ngày xưa dân Tân Châu mình có cái “mốt” hay đội nón nên Chú Tư làm dịch vụ nầy rất khá. Tiệm hớt tóc của Anh Húa thì nằm trên đường đi vào sân vận động cũ. Anh che mái hiên trước nhà vừa làm chổ hành nghề, khỏi phải mướn chổ. Dịch vụ hớt tóc ngày xưa cũng như bây giờ, chỉ khác nhau là những dụng cụ hớt tóc. Ngày xưa chỉ có “tông đơ” nhấp bằng tay, ngày nay thì chạy bằng điện. Tôi thích nhất là sau màn hớt tóc có thêm vài màn phụ: cạo mặt, lấy tai.

Lúc mới qua Mỹ ở tiểu bang Virginia, vài lần đầu đi hớt tóc do một người Việt tên Hoàng Thơ làm chủ, nhưng không có dịch vụ lấy tai. Có lần tôi hỏi thì Bác Thơ bảo bên nầy sở Y Tế và Vệ Sinh không cho làm vì dịch vụ đó chỉ có bác sĩ có giấy phép hành nghề mới làm được. Tôi đùa với bác: “như vậy bên Việt Nam bác cũng từng là bác sĩ”, bác Thơ cười lại: “ừ, hiện tại Việt Nam mình cũng có hàng trăm ngàn bác sĩ hành nghề theo dọc vĩa hè”.

Cảm giác cạo mặt là cái mà tôi thèm khát nhất, giữa trưa hè nóng bức, nằm ngữa trên ghế nệm êm ã, nhắm mắt lim dim cho Anh Húa cạo mặt là nhất xứ Tân Châu Đạo mình. Mỗi lần về Tân Châu thăm nhà là tôi đều đến thăm Anh Húa để tìm lại cái cảm giác của những ngày xưa còn bé.

Bây giờ tới phiên các bạn chia sẻ kinh nghiêm đi hớt tóc cho mọi người xem.

New York
Feb. 2008


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HỚT TÓC
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 2 2008, 19:50
Bài viết này đọc rất "phê", phê như đang khi được ông thợ cạo lấy ráy tai. :clap:


Đầu trang
Tiêu đề bài viết: Tóc
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 2 2008, 03:39
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Chuyện Phiếm Về Tóc

Với tính tình xuề xòa, qua loa nên từ nhỏ đến lớn tôi ít quan tâm đến chuyện tóc tai hay kiểu cách chải đầu. Bước ra đường dù đi học hay đi làm miễn đầu tóc gọn gàng không như ổ chuột là được. Theo thói quen từ nhỏ hễ tóc mọc dài đến vành tai, cảm thấy nực nội khó chịu là tôi đi hớt mà phải hớt cao, hớt cua nó mới “mát”. Kể ra tôi cũng khá "chung thủy" với kiểu tóc này và cả với “những” ông thợ hớt tóc. Phải cho phép tôi dùng từ “những” bởi vì trong cuộc sống ít ai có thể ở nơi quê hương mình mãi, tôi cũng sống và trôi dạt theo dòng đời vì thế “chung thủy” ở mức tương đối.
Nhớ lúc nhỏ có ông thợ hớt tóc già đội nón nỉ hay đạp xe đi vòng vòng Tân Châu hớt dạo. Tôi không nhớ tên ông cũng không nhớ đã gọi ông bằng gì, chỉ nhớ mỗi lần ngoại gọi tôi cho ông hớt tóc là tôi bắt cái ghế cây ra giữa nhà hay trước hàng ba, rồi ông mở thùng đồ nghề nhỏ bằng thiết được cuộc bằng dây cao su, sau đó lấy ra kéo, lược, tông đơ và choàng quanh tôi một miếng vải trắng ngã màu ngà và bắt đầu hớt. Ông dùng tông đơ tay để hớt lâu lâu lại châm dầu vào để hớt cho “bén” . Phần cạo mặt, chấn pát (???) ông hay dùng cây dao cạo mài lên cái miếng da buộc sau yên xe đạp ngay thùng đồ nghề của ông. Tôi hay rùng mình, sởn tóc gáy vì sợ cảnh bị cạo mặt có thể làm chảy máu. Cái sợ của một đứa con nít vậy thôi chứ ông làm cũng khá "nghề" có lần nào bị chảy máu đâu?. Mỗi lần hớt xong tôi chỉ có nhiệm vụ là...dọt đi tắm, Tôi không thích cảm giác bị tóc châm chích vào da gây ngứa ngáy nhưng tôi lại thích dùng tay rờ phần sau ót của mình khi mới cạo xong vì nó nhám nhám, đã đã. Sau này, mẹ tôi có kể là ông đã hớt tóc cho tôi từ lúc tôi còn rất nhỏ (hình như từ khi chào đời) như vậy là "mối" lâu năm rồi! Kể ra kiểu tóc tôi khá lạ và khi đi học hay bị chọc là tóc “muỗng dùa” tức là lấy cái gáo dừa úp lên đầu, hớt những tóc còn lòi ra…là thành cái kiểu tóc của tôi. Giờ ngồi mà tưởng tượng cái đầu ngày xưa thấy phát…khiếp, kể ra mình cũng vô tư “đội” nó đi học suốt bảy, tám năm. Với ông thơ già hớt tóc tôi có nhiều kỷ niệm thời niên thiếu. Tôi còn nhớ khi học lớp 3-4, tôi có con mèo cái tam thể nhưng nó đẻ nhiều quá nên ngoại phải đem cho mèo con và cứ kiếm người cho mèo hoài cũng mệt nên ngoại và mẹ đã quyết định đem cho con mèo mẹ.
Khi tôi đi học về không thấy con mèo đâu tôi hỏi:
"Ủa? Con mèo đâu rồi mẹ?"
"Ngoại đem cho rồi"- mẹ nói
"Vậy Ngoại đem con mèo cho ai rồi?" – Tôi hỏi tiếp
"Cho ông già hớt tóc nuôi" - mẹ tôi trả lời
Không có con mèo cũng buồn đấy chứ nhưng khi tôi nghĩ ông già hớt tóc đó cũng hiền chắc con mèo tôi sẽ “an phận” thôi.Bẵng đi hai, ba tháng con mèo của tôi lại tìm đường về nhà, nó kêu meo meo đi quanh quẩn bên tôi, ốm hơn xưa, tôi mừng lắm và xin mẹ cho nuôi lại. Mẹ bằng lòng. Con vật trung thành vậy ai nỡ đem cho nó nữa.
Lên lớp Chín, tôi hay theo ba đi hớt tóc trong cầu Lê Tân. Ông thợ hớt tóc mới khá giả và nơi hớt tóc khá sạch sẽ. Ông hớt bằng tông đơ máy và đặc biệt có lấy ráy tai. Tiệm ông lúc nào cũng đông khách có khi tôi và ba ngồi chờ cả tiếng đồng hổ để đến lượt mình. Tôi thích cái mùi thơm là lạ mỗi khi ông xịt nước lên tóc cho ướt để chải. Lúc này, tôi đã để tóc kiểu bảy-ba nhưng có cái lạ là chẻ ngược bên với người bình thường. Ông thợ hớt tóc nói nếu chảy như người bình thường thì sẽ ngược hướng với cái xóay trên đầu tôi và tóc sẽ dựng ngược. Tôi lại mê chổ hớt tóc mới vì ở đó có khá nhiều báo và truyện tranh. Khi hớt ông nói gì tôi cũng ậm ờ qua chuyện và ngồi im…đọc báo. Tôi hớt tóc ở đó cho đến khi tôi lên Sài gòn học đại học. Hè năm đầu tiên xa quê tôi cũng rang chừa cái đầu bù xù về cho ông ta hớt và tết về cũng vậy.
Tôi để tóc theo kiểu truyền thống chẻ bảy – ba nhưng khi đi học xa tôi lại hớt thử kiểu đầu đinh 2-3 phân, mấy đứa bạn học đại học nói nhìn ngầu, xã hội đen và…đẹp trai hơn nên tôi quyết định hớt tóc ngắn ngủn, đinh vuông, khi tóc dài ra sẽ chải bảy –ba, đến khi không chịu nổi sự nực nội sẽ hớt đinh lại.
Sáu năm ở Sài Gòn tôi đi hớt tóc vài tiệm do một, hai năm lại chuyển nhà một lần. Tôi thường hớt tóc ở sư phụ “Tám” và trước khi xuất ngoại tôi cũng theo anh Tám hơn một tháng cầm dao, cầm kéo học hớt cấp tốc để sang Mỹ có một cái nghề nếu lỡ …sa cơ. Cảm giác đầu tiên là cầm cây dao cạo râu người khác quả thật chưa cầm chưa biết…run. Sau hai tuần, tôi đã bắt đầu hớt phụ, nhưng hớt cho mấy đứa con nít mồ côi thôi. Theo quán tính “tóc mình hớt sao thì hớt tóc người khác y chang vậy” thế là “em” nào đã bước vào tiệm tôi cũng “thực tập” từ tóc bù xù thành tóc “mát mẻ” , cũng may là hớt …free không thì bị kiện chết. Một lần nọ do tiệm đông khách, tôi hớt nhanh nhanh cho một thằng nhóc, cạo lông mặt ngọt quá đến khi dòm lại thấy vành tai thằng nhỏ chảy máu??? Mà nó ngồi im thin thít không dám hó hé. Tôi lấy bông gòn chậm máu mà miệng xin lỗi rối rít còn mặt anh Tám thì xanh lè vì nó là con ông khách quen. Hên là nó không kêu ba nó lại và cũng không đập tôi một trận không thì còn mạng đâu ngồi đây đánh máy.
Sang Mỹ, tôi cũng xin được việc làm, cũng đi học thêm nên chuyện làm ..thợ hớt tóc đã gác lại. Hớt tóc bên Mỹ khá lạ so với Việt Nam: không lấy ráy tai vì an toàn và hớt bằng nhiểu lọai tông đơ, hớt cũng khá nhanh. Bên Mỹ, thanh niên ai cũng chuộng kiểu tóc hớt cao nên tôi cũng không ngại chơi lại kiểu đầu lúc nhỏ, hớt cua tuy nhìn hơi…ngố nhưng mát mẻ và…hợp thời trang. Tôi hay hớt ở tiệm của ông người Tàu gần nhà.
“Chú cứ hớt cao cao, miễn không cạo trọc là được” – tôi hay nói giỡn với ông ta như thế.
Mỗi lần hớt cho tôi tôi ông lại nói: tóc cậu nhiều quá, chẻ bảy-ba không thấy chân tóc! Hớt ngắn về nhà nhớ lấy gel vuốt ngược lên cho đẹp.
Tôi lại cười bảo: “nghe nói qua đây tắm gội vài năm tóc sẽ rụng thôi chú ơi ??? tóc cháu như vậy mai mốt rụng là vừa, không sợ hói.”
Ông cười ha hả.
Tôi lại ngụy biện: “Cháu làm biếng lắm, chú hớt sao mà thức dậy cháu không cần chãi đầu, chứ để keo…ngứa lắm. Hơn nữa cháu không thích rờ cái đầu tóc cứng ngắc.”
Chuyện tóc tai đem ra bàn cũng khá vui, có người quan trọng và có người không quan trọng vấn đền này. Riêng tôi hớt gọn gàng và không nhuộm vàng, đỏ phản cảm là được.


SJ 02/08


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: GỞI BẠN PHUCHAU (Re: Chuyện phiếm về tóc)
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 2 2008, 10:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
phuchau thân mến!

Ngoc La thật thích thú khi đọc những bài của bạn. Bạn trẻ hơn bọn NL gần cả một thế hệ nhưng những suy nghĩ, cảm nhận của bạn quá sâu sắc. Cách thể hiện của bạn cũng thật là dễ thương vì nó tự nhiên, thoải mái. Đúng là "hậu sinh khả úy"! Hẹn hôm khác NL sẽ kể cho bạn và mọi người nghe chuyện TÓC vì tối nay NL bận việc rồi.
Năm mới, chúc bạn mọi điều may mắn, đặc biệt sức viết ngày càng khỏe để mọi người được thưởng thức những bài viết mới của bạn.
Thân mến.


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: GỞI BẠN PHUCHAU (Re: Chuyện phiếm về tóc)
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 2 2008, 21:33
Ngoc La {L_WROTE}:
phuchau thân mến!

Ngoc La thật thích thú khi đọc những bài của bạn. Bạn trẻ hơn bọn NL gần cả một thế hệ nhưng những suy nghĩ, cảm nhận của bạn thật là sâu sắc. Cách thể hiện của bạn cũng thật là dễ thương vì nó tự nhiên, thoải mái. Đúng là "hậu sinh khả úy"! Hẹn hôm khác NL sẽ kể cho bạn và mọi người nghe chuyện TÓC vì tối nay NL bận việc rồi.
Năm mới, chúc bạn mọi điều may mắn, đặc biệt sức viết ngày càng khỏe để mọi người được thưởng thức những bài viết mới của bạn.
Thân mến.


Ủa !
Ngoc La đọc "Chuyện phím về tóc" rối à ????!!!


Đầu trang
Tiêu đề bài viết: Re: GỞI BẠN PHUCHAU (Re: Chuyện phiếm về tóc)
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 2 2008, 03:26
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 70
Sinh nhật: 03-04-1953
Ngày tham gia: 30 Tháng 8 2007, 07:21
Bài viết: 37
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ngoc La {L_WROTE}:
phuchau thân mến!

Ngoc La thật thích thú khi đọc những bài của bạn. Bạn trẻ hơn bọn NL gần cả một thế hệ nhưng những suy nghĩ, cảm nhận của bạn thật là sâu sắc. Cách thể hiện của bạn cũng thật là dễ thương vì nó tự nhiên, thoải mái. Đúng là "hậu sinh khả úy"!

Cô bạn Ngoc La cho là chỉ có người lớn tuổi mới có suy nghĩ và cảm nhận sâu sắc sao? Ừ, cũng đúng vì thông thường người lớn tuổi đã từng trải hơn, mà
"Trải biến nhiều thì lo nghĩ sâu
Tính toán xa thì thành công lớn"

(Nguyễn Trãi)

nhưng nhiều khi không hẵn vậy đâu bạn ôi. Sự sâu sắc của trí tuệ và tâm hồn không phải lúc nào cũng tỉ lệ thuận với tuổi tác. Như Thanh Thanh đây, già đầu mà có nên thân đâu, nên thường xuyên bị bà xã chê là "gã con nít lớn xác" đó! :( :( :( :mrorange: :mrorange: :mrorange:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Gởi VTN, NL, TT (Re: HỚT TÓC)
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 2 2008, 05:05
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Đầu xuân kính chúc các bậc tiền bối các đồng hương một mùa xuân an lảnh, gặp nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe ^^

- Cảm ơn Ngọc La đã khen tặng, phuchau viết bài theo cảm xúc, hoài niệm của mình, có lẽ vì "đồng hương" nên mùi vị văn chương và nội dung đọc vào nó quen quen vậy mà.

- Bác Vô Thường Niệm: Bác phải để cho Ngọc La làm ăn chứ bác :clap:

- Thanh Thanh : phuchau đồng ý với Thanh Thanh là "Sự sâu sắc của trí tuệ và tâm hồn không phải lúc nào cũng tỉ lệ thuận với tuổi tác". phuchau đã đi làm nhưng vẫn còn thấy tính cách mình vẫn vô tư, hời hợt, còn non kinh nghiệm trong cuộc sống, không biết khi nào mới thật sự chính chắn, trưởng thành.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MỘT KỈ NIỆM - Re: HỚT TÓC
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 2 2008, 11:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)
Nới đến chuyện hớt tóc, tôi nhớ đến một kỉ niệm:

Nhà nghèo, con đông, trong đó tới 3 đứa con trai nên mỗi lần hớt tóc cho mấy anh em tôi, ba tôi rất tốn tiền. Vì vậy, với mấy đứa con trai, lúc nhỏ ba tôi cho hớt cua cho tóc lâu ra. Khi tôi lớn lớn một chút, bắt đầu biết để ý bề ngoài của mình thì tôi đòi hớt chải. Nhưng ba chưa cho, phải thật lớn mới cho hớt chải. Ba nói: bộ mầy "muốn vợ" hay sao mà đòi hớt chải? còn con nít thì phải hớt cua. Hồi đó tao hớt cua đến 17 tuổi mới được hớt chãi, còn lúc nhỏ là ông nội bắt cạo trọc nữa kìa.
Vì quá ham hớt chải nên khi nào không có ba ở nhà, chỉ có má kêu thợ thì tôi dặn ông thợ hớt dài dài gần như hớt chải để tôi tập rẻ đường ngôi. Những lần đó ba về thấy cái đầu không hoàn toàn hớt cua thì trợn mắt rầy, nhưng rồi cũng bỏ qua.
Có một lần, má kêu thợ hớt cho mấy anh em. Anh tôi lớn hơn được hớt chải là chắc rồi. Đến tôi, tôi dặn ông hớt chải luôn, ổng đồng ý. Nhưng đến chừng hớt rồi, sờ tay lên đầu thấy ngắn ngủn, tôi chạy vô nhà xem kiếng thì tôi thấy cái đầu trụi lũi. Ổng đã hớt cua cho tôi. Quá giận, tôi chạy ra hông nhà vác gốc me nước (do ba tôi đào về để dành chụm mỗi khi nhà có đám giỗ hoặc tết chụm nồi bánh tét) rượt ông thợ để đập ổng một trận. Nhưng ổng là người lớn, làm sao tôi rượt kịp. Sau đó người lớn xúm lại can ngăn, năn nỉ tôi và nói cho tôi biết là do ba tôi chứ không phải do ông thợ. Ba tôi từ trong nhà đi ra cười cười nói: tao biểu chú năm hớt cua cho mày đó. Mày còn nhỏ mà, hớt cua cho mát.
Sau này nghe má tôi nói lại, ba tôi đi công chuyện về thấy ông thợ đang hớt tóc cho tôi liền đứng sau khều và ra dấu, nhí nháy ngầm với ông thợ để bảo ổng hớt cua cho tôi. Lần đó tôi giận ba đến tím ruột bầm gan và thấy đời mình sao vô phước quá. Tôi chỉ biết khóc và trông cho tóc mau ra. Tôi trách sao ba tôi không hiểu tôi, làm cho tôi xấu hổ.
Từ từ lớn lên, tôi mới hiểu và không trách ba mình nữa. Tất cả là vì cái nghèo. Chuyện tôi vác gốc me nước rượt ông thợ bị cả nhà nhắc lại để cười mãi đến giờ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HỚT TÓC. Còn thương rau đắng mọc sau hè.
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 2 2008, 13:48
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 59
Sinh nhật: 02-09-1964
Ngày tham gia: 13 Tháng 9 2007, 12:14
Bài viết: 220
Quốc gia: United States (us)
Nhạc : Bắc Sơn.
Ca : Hoàng Oanh.
"Ba vá muổn dùa" rặt-ri âm-hưởng,phong cách Nam-Kỳ,Tân Châu của chúng ta là vậy đó hả!


Tập tin đính kèm:

Di Tren Co Nom 12 Con Thuong Rau Dang Moc sau He 32kbps.wma [ 1.6 MB | Đã xem 7953 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HỚT TÓC
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 2 2008, 19:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
- Tục ngữ có câu: "Cái răng cái tóc là gốc con người". Nói thiệt, đến giờ này Ngoc La vẫn chưa hiểu kỹ về câu này. Ai đã hiểu thấu đáo, vui lòng giúp đỡ giùm.
- Cám ơn Nhị Châu đã cho nghe lại bài hát rặc ri phong cách nam bộ. Ca sĩ Hương Lan thời sung sức nhất (năm tám mươi mấy) hát bài này là tuyệt cú mèo.
- Nghe phuchau nhắc đến "tóc chẻ bày ba", NL nhớ đến mấy câu hò trong vở tuồng Tiếng Hò Sông Hậu của soạn giả Điêu Huyền (Đây là vở tuồng mà NL mê sau 1975). Xin chép ra đây nghe chơi. Còn chuyện hớt tóc của mình, NL xin khất khi khác (sắp đến giờ vọt ra khỏi nhà rồi)

Giọng nam:
Hò hơ...
Trai nào bảnh bằng trai Nhơn Ái
Đầu thì hớt chải tóc tém bảy ba
Mặc pi-gia-ma khăn bàng choàng cổ
Thấy cô em gái Ba Xuyên ngồ ngộ
Muốn cùng ai thố lộ đôi lời:
"Cấy cày cực lắm em ơi
Theo anh về vườn ăn trái...hờ
Hò hơ...
Theo anh về vườn ăn trái
trọn đời ấm...no...
"

Giọng nữ:
Gái Ba Xuyên tuy quê mùa sàn giã (?)
Tóc dài bỏ xõa áo vải bà ba
Nắng táp mưa sa mà mịn da dài tóc
Không đẹp bằng ai nhưng em lừa lọc
Gái ruộng đồng quê rang quê rít mà hổng có thích trai vườn
Thứ trai mà dở dở ươn ươn
Ngồi không (mà) hái trái...hờ
Hò hơ....
Ngồi không (mà) hái trái (thì) hết đường tương...lai...


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Sửa lần cuối bởi Ngoc La vào ngày 28 Tháng 2 2008, 04:05 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 50 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  Trang kế tiếp

» HỚT TÓC «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu