Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 10:21
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NIỀM VUI CỦA NGƯỜI GIỮ VƯỜN - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 22 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 3832 | Trả lời: 21)
Tiêu đề bài viết: NIỀM VUI CỦA NGƯỜI GIỮ VƯỜN - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 6 2014, 21:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Người Giữ Vườn là anh Trần Công Bá, thời còn ở Tân Châu - anh là bạn hàng xóm với anh thứ Tư của DL, chính vì thế DL cũng luôn xem anh như là anh của mình. Nhìn tấm hình ở trang chủ - DL vui lây cùng gia đình anh. Bây giờ mới biết tại sao chị Ba và anh Bá nhìn trẻ và luôn vui vẻ yêu đời, vì anh chị " hang out " với tuổi trẻ. Mời một đám trẻ đến nhà như thế, chứng tỏ tính hiếu khách, đồng vợ đồng chồng nên món BBQ chắc là phải ngon bá cháy luôn.

Anh Bá thương kính, nhìn tấm hình em nhớ đến bài hát đang được lan truyền khắp thế giới trong tuổi trẻ, đó là bài hát " HAPPY " của Pharrell William. Với anh dù luôn bận rộn trong cuộc sống nhưng khi - Sunshine she's here, you can take a break. Với gia đình, đó là một trong những điều của nền tảng hạnh phúc.

Và dĩ nhiên ở ngoài cuộc sống, cũng có lúc anh gặp những điều khó chịu, anh vẫn ... happy.

Here come bad news, taking this and that
Well, give me all you got, don't hold it back
Well, i should probably warn you, I'll be just fine
No offense to you, don't waste your time.


Xí Muội đếm tổng cộng là 31 người trong hình. Có cặp - cô nàng mặc áo trắng và anh chàng mặc áo đen đang kissing nhau, nhờ anh nhắn lại là Xí Muội nói " get a room." (hihi) hay là lần tới anh chị Ba nên bắt chước làm y chang như vậy,hihi. Tiếc quá, phải chi Xí Muội ở gần nhà anh - thì chỗ đôi giày phải là chỗ ngồi của Xí Muội, và sẽ rũ tụi nhỏ hát bài Happy. Thôi thì gởi tặng anh chị Ba và tất cả nhóm bạn trẻ bài Happy.
Best wishes for the Summer.


Hình ảnh



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NIỀM VUI CỦA NGƯỜI GIỮ VƯỜN - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 6 2014, 22:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Trần trang chủ ơi! đây có phải cái nhóm cùng làm rô bốt với huynh hông? Hổm rày Y tui cứ thắc mắc mấy lần định hỏi mà cứ quên hoài.
Nhìn tấm ảnh Y tui ngưỡng mộ huynh quá, chỉ có bốn đứa cháu thôi mà mỗi lần tụi nó gom về là tui mệt phờ râu luôn, tụi nó cái gì cũng hỏi, nghe còn mệt nữa huống chi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NIỀM VUI CỦA NGƯỜI GIỮ VƯỜN - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 6 2014, 08:44
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Xí Muội thương mến,
Anh cảm ơn Xí muội rất nhiều vì đã vui niềm vui của anh chị. Đến tuổi nầy anh chị chỉ còn vui với con cái thôi. Nhất là vùng của anh chị ở không có nhiều người Việt. Vã lại anh chị rất ít giao du với người khác. Ngoài giờ làm việc, anh chị chỉ lẩn quẩn chung quanh mấy đứa con thôi. Anh cũng ước nếu em ở gần, anh chị sẽ nướng thịt cho em ăn mỗi tuần. Mùa Hè ở đây rất ngắn nên anh chị cố tận hưỡng những tia nắng ấm nhiều chừng nào hay chừng đó.

Trong hình còn thiếu 3 đứa đang bận coi chừng lò nướng thịt phía sau nhà nên không hay chụp hình nhóm. Khi tụi nó biết thì đã muộn. Hai đứa mà em thấy đang kissing là bạn của con gái lớn của anh. Tụi nó rất thương nhau tuy khác màu da. Vùng anh ở có rất nhiều cặp vợ chồng inter-racial lắm.

Khoảng hai tuần trước ngày lễ Memorial, tụi nhỏ hỏi anh có làm party nhân ngày này không. Anh chị không ngần ngại bất cứ chuyện gì nếu tụi nó muốn mời bạn về nhà. Nếu mọi người đến dầy đủ thì cũng khoảng trên 40. Đến giờ cuối có mấy đứa không tới vì gia đình nó cũng có party.

Lâm quán chủ thân mến,
Cảm ơn quán chủ rất nhiều.. Đây là hình chụp ngày Chủ Nhật của tuần lễ Memorial Day. Tụi nó là bạn của mấy đứa con và nhân viên trong nhà hàng. Hôm đó con gái lớn của NGV cho nhà hàng đóng cửa để nhân viên cùng được tham dự party.

Còn đội robot là những học sinh trung học nên còn nhỏ, không được uống bia, rượu nên NGV không thể cho nhập bọn được. Lở có chuyện gì thì NGV sẽ chịu trách nhiệm rất lớn.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Rau Tía Tô: Hạt Giống Quê Hương
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 8 2014, 14:28
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Hai năm trước tôi nhận được một phong bì từ New Jersey. Mở ra xem mới biết đó là gói hạt giống rau tía tô của Xí Muội gởi cho. Thế là NGV tôi mau mau đem ra khu vườn nhỏ kế bên nhà gieo xuống đất. Năm đầu vì gieo hơi trể mùa nên cây chưa kịp lớn đã bị hơi lạnh của mùa Đông giết chết ráo trọi. Năm nay học kinh nghiệp nên tôi đem hạt ra gieo sớm hơn. Mỗi ngày ra tưới đều đêu ngoại trừ những ngày mưa.

Tôi nâng niu mấy cây tía tô nầy tối đa vì đó là món quà tinh thần rất quí, gởi từ đứa em gái đồng hương Tân Châu.

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: RAU TÍA TÔ : HẠT GIỐNG QUÊ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 8 2014, 22:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
NGV thương kính, Xí Muội thấy chủ đề này cứ tưởng là ký sự gì đó về rau tía tô, không ngờ là mấy hạt giống rau em gởi cho anh, thấy vui vui, chợt nghĩ bâng quơ - hồi xưa còn ở quê nhà trên dòng dòng - nếu có ai bói nói rằng mai mốt anh em mình phải xa quê hương và sẽ trồng rau tía tô - chắc là không thể tin nổi. Mấy năm sau này em không cần gieo hạt nữa, vì hạt từ cây rau nó rớt xuống, nằm dưới đất qua mùa đông, đến mùa xuân nó tự mọc lên. Bây giờ rau tía tô nhà em mọc như rừng luôn, phải nhổ bỏ bớt.

Mấy cây rau anh trồng tốt lắm, phải chi anh gởi cho em coi hình tía tô còn nhỏ chưa cao lắm, em chỉ cho anh cắt cái ngọn - cắt đến khúc có hai cái lá chỉa ra (đốt cây) thì cây nó mập hơn và chỉa ra thêm nhiều cành, nhưng bây giờ anh cắt cũng chưa muộn, nhớ chừa vài cây cho nó trổ bông luôn.

Hồi sáng này em hái một đống rau vô nhà, mùa hè năm nay em hơi lười nên không chăm sóc vườn rau. Em gởi anh coi cây rau tía tô mà hồi còn nhỏ em đã cắt ngọn nên nó mập ù, tươi tốt. Em mới chạy ra ngoài sân chụp tấm hình cách em cắt ngọn rau cho anh coi, để anh biết cách.

Em rất thích trồng trọt, tiếc là nhà không có đất rộng để trồng, thấy cái deck, và cái sân nhà anh em ham quá, phải chi ở kế bên em sẽ trồng bông, trồng rau giùm cho anh chị.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NIỀM VUI CỦA NGƯỜI GIỮ VƯỜN - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 8 2014, 07:42
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nhỏ Dạ Lý hay quá! Chị sẽ noi gương em trồng bông, trồng rau, quyết ko làm biếng nữa!
Chị rất mê rau tía tô và rau húng nhủi. Sẽ trồng trong nay mai!


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NIỀM VUI CỦA NGƯỜI GIỮ VƯỜN - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 8 2014, 08:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Còn nhớ một câu đố ngày xưa
Tròn tròn như lá tía tô
Đi biển đi hồ mình ướt đuôi khô

Đố mọi người là cái gì ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NIỀM VUI CỦA NGƯỜI GIỮ VƯỜN - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 8 2014, 08:34
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
lamduyen {L_WROTE}:
Tròn tròn như lá tía tô
Đi biển đi hồ mình ướt đuôi khô

Đố mọi người là cái gì ?

cái giá múc canh. Đúng hông tỷ? Nếu là đúng thì giờ nghĩ lại Ốm thấy "có vấn đề" đó! :mozilla_tongueout:

Còn câu này nữa:
"Tròn tròn như lá tía tô
Đi biển đi hồ nó cũng đi theo"


Dễ ợt hè...


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: NIỀM VUI CỦA NGƯỜI GIỮ VƯỜN
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 8 2014, 12:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Nhớ hồi đó đi học, bạn bè hay đố nhau - tròn tròn như lá tía tô, đi biển đi hồ nó cũng đi theo - có phải là mặt trăng hay mặt trời. Các chị có nhớ " bánh gì cả thúng mà kêu chưa vừa? "

Hi anh Bá, nhìn hình em thấy hình như là anh trồng ngò gai và xả - phải không?
Anh làm một giàn trồng nho đi, nho dễ trồng lắm, chừng 2-3 năm là có một giàn nho đẹp, mùa hè BBQ kế bên giàn nho - phong cảnh rất hữu tình, lá nho non anh cuốn với thịt bò - giống như thịt bò nướng lụi, ngon lắm.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NIỀM VUI CỦA NGƯỜI GIỮ VƯỜN - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 8 2014, 12:36
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Xí Muội thương mến,
Anh đang cho mấy cây rau tía tô của anh diet đó :)

Thật sự thì anh bận quá nên không có thì giờ chăm sóc vườn rau năm nay. Bên phải rau tía tô là mấy bụi sả, bên trái là khu ngò gai, còn một khúc bên trái của khu ngò gai là các loại rau thơm, hún, và cải (green leaves).

Nghe em xúi trồng nho làm anh cũng ham lắm. Trồng cây phải bỏ thì giờ chăm sóc mà anh thì bận đủ thứ chuyện từ sở làm cho đến nhà hàng nên cứ bỏ đại nhờ ơn mưa nắng từ trời. May là năm nay mưa nhiều nên cây trái sum xuê chứ kiểu anh trồng chắc mấy cái bụi rau, cọng cỏ đang than phiền ông chủ bỏ tụi nó bù lăn, bù lóc rất là tủi thân.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 22 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp

» NIỀM VUI CỦA NGƯỜI GIỮ VƯỜN - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu