Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 06:27
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 98 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 19574 | Trả lời: 97)
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 12 2014, 01:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Chị Bông Diêu thương, em có nhớ loại mía Cò Cát mà chị nói rồi, mía này mắc tiền hơn, mía màu xanh và mập ù, cái mắc mía cứng ngắt, nhưng mía này ăn thơm. Còn mía Thơm Dịu mà chị nói có màu tím đỏ (tên gọi đúng quá.) thường thì nhà em mua mía thường ăn thôi, vì mấy loại mía khác mắc tiền hơn. Nhắc tới mía, phải nhắc tới tụi kiến đen, tụi kiến cũng mê mía như con nít. Chuyện đời xưa của Daly nhớ tới đâu nhắc tới đó nhe.


Thời đó con nít cái gì cũng ăn được, có lẽ do tôi bị ám ảnh cái bụng con búp bê (không nhớ rõ) nhưng tôi lại sợ, và kén ăn. Mấy món ốc gạo luộc, con hến luộc hoặc ngâm muối phơi nắng, trái cóc, ổi ăn với mắm ruốc, khô, hột vịt lộn, ... là không bao giờ tôi dám ăn. Thời tiểu học, mỗi sáng cha tôi nấu nồi cháo trắng, ăn với đậu phọng rang muối, cà na muối, hột vịt với củ cải muối, ... tôi ăn qua loa cho xong, khi được cho tiền thì thường mua : bánh bao chỉ, khoai mì chan với nước cốt dừa, hoặc bánh mì nướng chan với mỡ hành, có khi nước cốt dừa. Buổi trưa ít khi được cho tiền, mà nếu có thì tôi mua bông cỏ, xinh xáo đen, thích nhất là món sinh tố bịch, loại nhỏ chứa trong thùng nước đá. Thỉnh thoảng tôi chừa tiền rồi buổi chiều chạy ra tiệm thuốc bắc gần cầu Sắt mua vài que Quế, ăn cho thơm (chắc lúc đó tôi nghĩ quế thơm trong bụng luôn,hihi) và một món thích nữa đó là hạt sen khô rang với muối, buổi tối ở ngoài công sở có bán món này, phải ngậm hạt sen trong miệng cho tan muối, cho mềm một chút rồi mới từ từ cắn. Ăn búp sen tươi cũng là cái thú, vì khi mua mình nhìn búp sen ít hột lép, mà khi mở từng hột sen lỡ gặp hộp lép là lấy hột lép đập vô trán đứa khác cái chách.

Hầu như cả thời tiểu học của tôi cái thú tắm sông là thích nhất, trừ mùa nước lũ là gia đình không cho tắm. Tôi ăn thì ít mà tắm thì nhiều, cho nên tôi ốm nhom và đen thui. Thường thì tôi tắm với nhỏ bạn thân, nhưng có ngày tôi tắm một mình vì tôi mê lội, mê bắt mấy con tép ở lườn ghe. Có những buổi trưa thật vắng, với ánh nắng gay gắt, cả một khúc sông của tôi chỉ có một mình tôi, trên ghe người ta cũng ngủ trưa, cái đầu tôi soi bóng với nước, tôi lùa bàn tay bên lườn ghe, tép nó núp mình trong rong rêu, tôi không bắt tép - mà thật ra là tôi phá chúng, vì tôi biết tép làm nhà trong rong rêu, tôi lại rờ rờ cho tép hết hồn rồi vọt ra nước mà trốn. Ngón tay nhẹ nhẹ đẩy đám rêu, thế là có anh chàng tép búng mình chạy vì bị tôi phá, nhẹ tay làm cho nhanh một hàng dài, thế là tôi được coi một hàng tép chạy trốn, làn nước trong tôi nhìn theo tép lặn nữa chứ.
Dòng sông vào buổi trưa nước trong và đứng nước, cái nắng gắt làm ít lạnh, và ít người tắm. Buổi chiều 3 - 4 giờ là bắt đầu đông, nên tôi không dám tắm. Có một buổi trưa, tôi vừa lội vừa hả cái miệng, thì trước mặt cách nửa mét là con rắn chết, tôi quay mình lại lặn một hơi vọt thật xa - rồi lên nhà luôn, mấy ngày sau không dám xuống tắm. Tới năm 10 tuổi, nhỏ bạn thân xúi hai đứa đi may quần short mặc để tắm cho gọn vì mặc quần dài bắt đầu khó lội. Hai đứa để dành tiền đi mua vải, cũng thời trang lắm vì chọn vải cứng có bông sáng, mua vải rồi đi may thành quần short, mặc vô đứng trước kiếng soi, rồi thay ra vì không can đảm mặc quần short đi xuống sông tắm. Cái quần nằm yên trong tủ, thật tội nghiệp cho nó, đẹp mà không được đi khoe, hihi.

Con sông trước dãy nhà tôi là nơi vận chuyển ghe tàu từ trong kinh ra, nhà nông mang những thu hoạch ra chợ bán. Anh Bá có nhớ, gần tới Tết - người ta chở dưa hấu ra chợ, tụi con trai lớn hơn tôi vài tuổi thường canh mấy chiếc ghe hấu để xin. Các chú, bác, trên ghe rất dễ tánh, cười cười rồi liệng xuống vài trái dưa hấu, tụi con trai mừng rỡ cám ơn ơi ới, rồi lội vô mé bờ, cầm dưa hấu đập với nhau cho bể ra từng miếng rồi ăn. Từ trên nhà, tôi nhìn thấy tụi nó ăn mà thấy ham, muốn được ăn dưa hấu như vậy - mà có được đâu.

Daly có viết nhiều về tuổi thơ với dòng kinh Vĩnh An, bây giờ viết thêm những câu chuyện chưa kể. Anh Bá hồi đó có câu cá không? viết tới đây, chợt có ý hài trong đầu là - biết đâu anh Bá sẽ nói - anh không câu mấy con cá thường như em, anh câu Mỹ Nhân Cá,(hihi.) Mùa nước trong thì tôi câu cá lòng tong bằng mồi tép, tụi cá lòng tòng khôn lắm, tụi nó rủ nhau rỉa hết mồi tép, rồi bỏ cái lưỡi câu mà chạy. Bửa nào hên lắm câu dính được vài con, tôi muốn câu dính cho nhiều để được kho một nồi cá lòng tong kho tiêu, như là mình làm việc có ích cho cái bếp trong nhà, ý thì như vậy, mà chưa bao giờ có đủ cá để kho, rồi tự an ủi - số mình không sát cá. Mùa nước nổi, thấy người ta câu cá hú, tôi năn nỉ anh tôi mua cần câu thảy câu từ trên nhà xuống sông để câu vào ban đêm, vì nghe nói ban đêm cá hú mới cắn câu. Ngặt nỗi, câu cá hú anh bắt con gián mà câu cho nên tôi tránh vì sợ gián. Câu hoài cũng chẳng có con cá hú nào cắn câu, như vậy là cả nhà tôi đều không sát cá. Thôi, không dính cá thì tôi xin làm cái khác, tôi nói anh làm cái thùng với sợi dây dài cho tôi quăng thùng xuống sông múc nước lên tưới bông.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 12 2014, 11:42
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi ! LTB còn nhớ cái bản nhạc chế nói về mấy món ăn như:
" Khỏe vì nước, bánh ướt tôm khô
Chè đậu đen năm cắc một tô"
Dạ lý có cái kỷ niệm nào về ăn vụng trong giờ học không ? Kể cho LTB nghe đi.Thích nghe bất cứ chuyện gì miễn do DL kể .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 1 2015, 01:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
31/12/2014
Ngày cuối năm đài radio phát sóng suốt ngày những bài hát hay, nổi tiếng của năm 2014, nghe suốt ngày với niềm vui. Từ ngày xa quê, theo thông lệ DL đón giao thừa qua tivi - đón trái cầu năm mới ở Times Square. Giờ này đang chờ đón năm mới, chợt nghĩ đến diễn đàn, nhớ tới một tấm hình được đăng trên trang nhà trong năm 2014 - đó là tấm hình của chị Bông Diêu làm phụ hồ, theo lời chị nói phụ giúp những người xây nhà. DL bình chọn tấm hình đó là tấm hình trong năm trên diễn đàn. Tấm hình mang đến cho DL nhiều cảm xúc, thứ nhất nhìn chị rất mắc cười, một cô thợ hồ rất thời trang, quá ánh mắt rất là lý lắc, yêu đời. Nhưng qua thời gian dài, DL có dịp hiểu nghị lực của chị, người phụ nữ rất quyết tâm sống với nghị lực của mình, và đó là hình ảnh rất đẹp, rất thật để DL học hỏi.
(DL xin chị gởi cho em tấm hình đó trong chủ đề này)

Ngày cuối năm, nói vài dòng tâm sự, điều gì cuối - điều đó cũng có sự khởi đầu. DL muốn nhớ đến sự khởi đầu của trang web, sự sáng tạo trong thời điểm rất cần - đã nối kết nhiều tình yêu thương. Một lần nữa, Daly cảm ơn anh Bá, và những thành viên từ thuở đầu sáng lập ra trang web. Một người từ lâu vắng bóng trên diễn đàn nhưng vẫn luôn được nhớ đến, đó là Ông Dung Thông.

Năm mới kính chúc Thầy Cô, anh chị, cùng các bạn một năm mới nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc.
Trân trọng.
Daly


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NGV - Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 1 2015, 01:39
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Xí Muội thân mến,

Anh chỉ bỏ chút công ra làm trang web, còn công viết bài của Thầy Cô, của em, Ông Dung Thông, Bông Diêu, lamduyen, ... và nhiều thành viên khác mới đáng nói. Nếu anh lập trang web mà không có ai gởi bài lên thì cũng đâu có người đến đọc đâu.

Chỉ còn vài chục phút nữa là sẽ bước qua năm 2015, NGV xin chúc quí Thầy Cô và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Thân mến,
NGV


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: "Lao động giỏi" (Re: Dạ Lý - Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM)
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 1 2015, 09:10
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
DạLý {L_WROTE}:
Tấm hình mang đến cho DL nhiều cảm xúc, thứ nhất nhìn chị rất mắc cười, một cô thợ hồ rất thời trang, qua ánh mắt rất là lý lắc, yêu đời. Nhưng qua thời gian dài, DL có dịp hiểu nghị lực của chị, người phụ nữ rất quyết tâm sống với nghị lực của mình, và đó là hình ảnh rất đẹp, rất thật để DL học hỏi.
(DL xin chị gởi cho em tấm hình đó trong chủ đề này)

Dạ Lý đã quá thiên vị chị BD rùi đó nghen! Đời thì phải yêu thôi vì nó có nhiều điều thú vị lắm, nhưng khen chị là người có nghị lực thì chị ko dám nhận đâu nha em! (vì chị thấy mình là chúa lười, luôn tâm đắc câu "ko làm gì sướng bằng... làm biếng" mà lị!) :mozilla_tongueout:

Còn tấm hình đó thì... đó là một tay thợ sơn... lụi, thợ sơn bất đắc dĩ (cho đỡ tốn tiền) đầu cổ tóc tai... thấy mà ghê! :mozilla_tongueout: :mozilla_sealed: Mấy hôm nay chị làm thợ ống nước, thợ hồ và làm nông dân nữa, tiếc rằng ko có ai đề nghị chụp hình nên chị cũng quên (lúc sơn thì "ổng" đề nghị chụp).
Thì đây nè...


{L_ATTACHMENT}:
LAO DONG GIOI.jpg
LAO DONG GIOI.jpg [ 39.14 KB | Đã xem 2182 lần ]


Hình lao động cũ luôn nè...

{L_ATTACHMENT}:
LAO ĐỘNG GIỎI (1).jpg
LAO ĐỘNG GIỎI (1).jpg [ 105.7 KB | Đã xem 2159 lần ]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - RE: LAO ĐỘNG GIỎI
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 1 2015, 14:58
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Chị Bông Diêu thương, đầu năm mới 2015 - " hết pin " được tặng tấm hình thì tự nhiên " pin đầy " trở lại. Em nhìn tấm hình rồi em cười nữa, hình rất nổi bật của từng sắc màu : có đất, trời, sắt, gạch, gỗ, màu xanh dương của mái nhà, màu gạch đỏ của mái ngói, phía bên tay trái có một cây cao - nhìn giống cây gòn quá phải không chị? màu xanh của cây cối thật tương phản với màu gạch đỏ. Chị và đống gạch là bố cục của tấm hình - được hài hòa với bên trái và phải bởi hai chậu bông. Ăn ảnh nhất là ánh mắt, cái nón tếu lâm nhất, cái khăn choàng mặt là lựa chọn không đụng hàng, bộ đồ là sự lựa chọn rất nữ tính dù với bất cứ hoàn cảnh nào cũng biết giữ gìn sắc đẹp. Đối với em đây là tấm hình đẹp của " Đời Sống " chiều sâu của tấm hình mới là điều Daly ngưỡng mộ giữa người phụ nữ với nhau. Cám ơn chị, cho em gởi lời cám ơn tác giả chụp tấm hình này - mà em bình chọn là " ảnh của năm 2014 trên diễn đàn "
Love.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 1 2015, 18:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Mía!, DL ơi ! DL nhắc tới mía thấy nhớ và thèm ,nhưng mà bây giờ :rollin: răng không còn sứa mía được :D chắc là đập dập rồi mấp mấp thôi :( ở đây có có mía nhưng mà cứng ơi là cứng,còn đá mía hả cũng" ô kê" nhưng ngọt quá lại sợ đường :lol: không uống nhiều được , nhỏ Nga nhắc mía "cò cát" "tầm diệu" :D cảm thấy thèm và nhớ ngày xưa "khi ta bé,ta hay đi mót mía ". Nga ơi nhỏ còn nhớ quê mình có loại mía ép đường, khi người ta chặt mía còn lại phần góc,người chủ đất sẽ cày lên và mình sẽ nhặt về cây tươi thì còn ăn được phần khô thì làm củi nấu cơm, NQ còn nhớ có lần thấy ham quá trốn ngủ trưa, theo các bạn nhỏ trong xóm đi nhặt cũi mía ,khi về bị phát giác má" biều" nằm cúi xuống để đánh đòn, nhưng mà hôm đó thật may mắn chị dâu thứ hai của mình lên nhà chơi( vì khi anh mình chết ba mẹ chị ấy bắt chị phải về lại nhà ba mẹ ruột) má mình rất thương chị vì vậy chị ấy xin cho các em khỏi bị đòn lần đó và má đã chấp nhận (vị cứu tinh) :D .Đó là kỹ niệm về mía của NQ .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 1 2015, 01:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
LTB thân mến, mới vô học lớp một là DL đã bị thầy hiệu trưởng đánh phạt 3 roi vô bàn tay rồi, cho nên từ đó DL nhát lắm, không dám phá luật, ăn vụng trong lớp thì chưa bao giờ có. Nhưng có một kỷ niệm vào năm lớp 10 vui lắm, từ từ DL sẽ kể. À, DL mới tìm được cái kiếng rồi, nên viết tiếp.

Tân Châu xưa, mỗi xóm đều có thú vui khác nhau, Anh Bá và DL ở cùng trên con đường, anh của DL là bạn hàng xóm với anh Bá, hồi đó có nghe anh hay nhắc đến anh Bá nhưng chưa bao giờ biết anh Bá là ai. Đợi đến khi xa quê, rồi gặp nhau trên diễn đàn. Những kỷ niệm DL nhớ lại, như chậu cá lia thia ở trên lầu hồi xưa, đó là chậu cá lia thia của bạn anh Bá nuôi đó. Dòng đời là những chuỗi ngày khó biết được hết việc gì sẽ xảy ra, cộng thêm duyên hội ngộ trên diễn đàn của tình đồng hương, đối với DL được cảm nhận rất sâu lắng, để DL trải lòng nhớ về những kỷ niệm xưa, dù không phải là áng văn bóng bẫy - nhưng là những mẫu chuyện của một thời thanh bình bên gia đình, xóm giềng, ... và cần cảm xúc thật mới có thể viết lên thành lời. Xin hãy xem như là những câu chuyện kể nhau nghe trong một buổi chiều se lạnh với ly trà nóng.

Mùa nước nổi năm đó, tôi buồn vì đã mất một món đồ của chị Hai. Chị Hai có một cái tủ quần áo riêng, cái tủ vuông có ngăn và cửa tủ thì bằng kiếng, chị may cái màn che tủ áo. Tôi khoái cái tủ này lắm, buổi trưa sau khi học bài là tôi lấy đôi giày của chị mang vào, đi vòng vòng giả tuồng mình là chị Hai, tôi nhón gót chân ngó vào cái rèm cửa, nhìn mấy món mỹ phẩm và trang sức. Trong đó có một cái mặt dây chuyền làm bằng cẩn xà cừ hình con cá vàng quẫy đuôi, cái cổ được làm bằng khoen vàng, tôi mê con cá đó lắm, năn nỉ chị cho tôi mượn mang, chị không chịu vì nói đó là quà kỷ niệm của mẹ tôi nên sợ mất. Ngày qua ngày tôi càng muốn được mang con cá vàng, do năn nỉ riết chị cho tôi mang vô với sợi bùa chùa Ông của tôi. Một bửa tôi đi xuống sông tắm mà quên tháo sợi bùa ra khỏi cổ. Con cá gặp nước nên nó lội đi luôn. Tắm xong tôi mới biết con cá nó ham nước nên quên theo tôi về nhà. Tôi trách con cá sao nó làm vậy với tôi trong khi tôi thương nó quá mà. Suốt mùa nước nổi, tôi vừa thương nhớ nó và cũng giận nó lắm vì nó thuộc về Mẹ tôi, chị Hai tôi và đương nhiên nó cũng phải thuộc về của tôi, vậy mà nó nỡ bỏ đi như thế.

Nước đổ tràn về màu đỏ ngầu, phù sa dâng đầy lên tuốt dưới sàn nhà của tôi. Năm nào cũng vậy, sau khi nước rút, mấy anh tôi phải xuống dưới sàn nhà cào lớp đất phù sa. Một buổi chiều sau khi nước rút, tôi đang ngồi trên ban công ngó bâng quơ xuống dòng kinh, thì thấy một vật gì lấp lánh chiếu ánh sáng rọi hắt lên nên tôi phải chú ý. Linh cảm làm tôi chạy như bay xuống dòng sông, thì ra đó là con cá vàng của tôi, nó đang ló cái đầu lên kêu tôi. Hóa ra con cá vàng nó đi phiêu lưu một chuyến, nó biết nó thuộc về tôi cho nên nó trở về đúng ngay vị trí căn nhà tôi. Và chắc trong chuyến phiêu lưu đó, nó phải lội khắp dòng sông Vĩnh An từ Tân Châu qua Châu Đốc, không chừng nó ra sông cái đi xuống Long Sơn, qua Long Thuận, qua cồn Long Khánh hay lên Kinh Xáng, ... tôi dám chắc như thế vì cái mình của nó bóng lưỡng, không dấu bùn cát, nó không có dấu tích là nó nằm yên tại chỗ suốt một mùa nước đổ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 1 2015, 06:47
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi ! May mà hồi đó nhà muội không ở gần nhà tỷ, bởi tỷ là chuyên gia đi dọc bờ sông lượm bạc cắc, con cá của muội sẽ chắc chắn rơi vào tay của tỷ trước.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 1 2015, 11:58
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Tỷ thương, em chuẩn bị đi làm đọc lời tỷ nói - DL cười hihi. Tỷ không lượm được con cá vàng nhưng bù lại mấy chục năm sau Tỷ lượm được trái tim của con chuột Daly, được chưa? nhớ tới con cá vàng đó, em mừng lắm khi gặp lại nó, nên tưởng tượng ra cho nó đi phiêu lưu. Do mẹ mất sớm cho nên ảnh hưởng rất nhiều đến trí nhớ của em, sau này nghiệm lại mới thấy như thế. Cho nên kỷ niệm thời em là con nít - không được nhớ nhiều, đang trên đà nhớ cho nên em sẽ viết cho xong. Chút nữa em gọi phone chọc chị Nhà Quê, chỉ đang lạnh run rồi vì không có điện, hihi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 98 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Trang kế tiếp

» TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu