Trường Trung Học Công Lập Tân Châu
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/

NGÔI TRƯỜNG DẤU YÊU - ĐBVA
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/viewtopic.php?f=8&t=4807
Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 2 trang

Người gửi: Ban Điều Hành [ 23 Tháng 3 2015, 16:25 ]
Tiêu đề bài viết: NGÔI TRƯỜNG DẤU YÊU - ĐBVA

NGÔI TRƯỜNG DẤU YÊU
( Gởi Tặng những người trong cuộc)

Nếu ngôi trường Nữ Tiểu Học Châu Đốc đã cho tôi nhiều kỷ niệm nhất trong thời đi học. Thì ngôi trường Trung Học Nguyễn Chánh Sắt ở Tân Châu, đã khắc ghi trong tôi vô vàn chuyện buồn vui của thời đi dạy. Phải chăng cái đầu tiên nào cũng quý, cũng hiếm... Cái bơ vơ của đứa bé năm, sáu tuổi, không khác gì sự sợ hải của cô gái hai mươi ngoài tuổi. Cũng lo lắng, cũng e dè với con người xa lạ và sự việc mới tinh. Cái khác biệt là đứa bé được quyền khóc, từng giọt nước mắt rơi trên đôi má bầu bỉnh thật dễ thương. Cô gái nọ phải tìm cách che giấu tâm tình mình bằng nụ cười thật tươi, cử chỉ thật thản nhiên của một người lớn.

Và cô, với tính cách ấy, đã đến ngôi trường dấu yêu, vào thời điểm sôi bỏng của cuộc chiến.

Ông Hiệu Trưởng, với khuôn mặt thật nghiêm trang, sau khi lướt qua Sự Vụ Lệnh của Bộ Giáo Dục, đã lên tiếng:" Thông thường, nếu trể một tháng là tôi đã trả hồ sơ về Bộ, nhưng không biết sao, hồ sơ nầy tôi còn giữ lại đây." Và ông mĩm cười, nụ cười thật tươi....

Tân Châu, vào thời điểm nầy chưa mới lắm, nơi tôi ở trọ chưa có phòng vệ sinh cá nhân, tôi phải thức thật sớm để đừng gặp học trò, tôi phải xuống sông để tắm gội khi đêm về...Mọi thứ đều quá mới với tôi.

Do ảnh hưởng từ trận chiến QuảngTri, Bình Long, nên miền Tây cũng không yên ổn lắm. Khi nhận được SVL, cả nhà đã theo đưa tôi đi nhận nhiệm sở, luôn tiện cho biết TC. Vừa tới bến xe, chưa đặt chân xuống, chúng tôi được chào đón bằng một loạt pháo vào TC. Thế là, lại quay nhanh về CĐ ngay...

Sau gần tháng trời, tôi trở lại trường. Có lẻ vì trường còn mới quá nên khi hỏi thăm đường. Người thì chỉ vào trường Bán Công, kẻ lại chỉ Trường Nữ… cuối cùng theo đường rạp hát Trương Văn, len lỏi qua từng khu nhà, tôi đứng trước một cánh cổng nhỏ, buộc hờ bằng sợi lòi tói.

Cảm giác tôi khi được vào đứng giữa trường như thế nào, ở lúc ấy nhỉ?? Một chút buồn tủi khi nhớ về những ngôi trường mình đã học qua. Một chút cảm thông khi nhìn cột cờ đứng giữa trường lẻ loi. Và một chút yên tâm khi sân trường vắng vẻ vì đang giờ học.

Ngôi trường hình vuông, với mỗi cạnh có bốn phòng học, mái lợp tôn hắt những mảnh cháy vào hồn người. Nhưng tôi không ngại những điều đó, mà còn thấy nỗi bình yên ở đâu đây... Trong khi đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi bóng đen khi đêm về, một mình mò mẩm dưới hầm nhà đã ngập nước để làm vệ sinh. Tôi không biết bơi lội để tự mình tung tăng dưới dòng sông, ngắm ánh trăng vàng mỗi tháng. Tôi tự giận mình và nhớ nhà vô kể. Nhất là mỗi sáng tinh sương, một mình lủi thủi đi nhanh không dám nhìn ai trên đường....

May mà chỉ thời gian ngắn, tôi quyết định dời nhà, xa hơn một chút, nhưng khá tiện nghi hơn. Và ở đây, tôi đã gặp lại bè bạn cũ, cùng quê, khác chỗ, nhưng cùng ra trường một năm.

Tôi đến sau, nên ở trên lầu, không khí của việc thờ phụng trang nghiêm, làm tôi cũng ngài ngại, chỉ đến giờ ngủ mới lên phòng thôi.

Trường gồm từ lớp sáu đến lớp mười một ( sang năm sau mới mở thêm lớp 12). Và chia hai buổi học, các em nhỏ học chiều, sáng dành cho cấp lớp 9.10,11( nếu nhớ không lầm). Bước qua cánh cổng nhỏ, lên bậc thềm là văn phòng HT và hành Chánh, kế là phòng GS, bên cạnh hai phòng học ( do vậy việc cười đùa nói năng của chúng tôi cũng hơi hạn chế). Đối điện dãy phòng đó là cánh cổng trường, hai bên cổng là hai lớp học mỗi bên. Hai dãy phòng còn lại là lớp học song song nhau…

Cái cảm giác là lạ khi đang dạy, nhìn lên là y như rằng có đôi mắt ông Phụ tá giám thị đang giám sát bên ngoài lớp. Anh rất vui tính và nhanh nhẹn ( một phút hoài niệm về anh Lý Bảo Thiện) Anh tổng GT Nguyễn Trí Huệ với nụ cười thân thiện. Ngược lại, anh tổng GH rất nghiêm, khuôn mặt ít cười làm cô giáo mới cũng ngại, nhưng thực ra cũng rất tốt tánh, thường tạo mọi thuận lợi cho những người xa nhà, có được giờ dạy uyển chuyển. Phần thầy HT, ngày ấy hình như có một khoảng cách với GS, có thể là do từ trước để lại, chúng tôi thật không tự nhiên chút nào khi có mặt ông ấy ( xin lồi nha) Tôi cũng rất vui khi gặp lại các bạn cũ và quen thêm các bạn mới ở ngôi trường nầy.

Sau khi làm quen cùng các em học sinh, nhìn xuống phía dưới, một ánh mắt thân quen thoáng chớp, một khuôn mặt trăng trắng xinh xinh.. Sao như đã gặp đâu rồi nhỉ?? Mái tóc em dài phủ đôi vai gầy, trông em mộc mạc ngây thơ với chiếc áo trắng trinh nguyên.

Ngôi nhà cổ, bên cạnh bến xe CĐ, đã nhận thêm tôi làm thành viên ở trọ. Bè bạn tôi, gồm 6,7 người đã ở một phòng dưới nhà, rất vui và có Dì Tám phụ nấu ăn cho. Tôi ở trên lầu một phòng riêng, nhưng hầu như sinh hoạt dưới nhà cả, chỉ trừ khi ngủ. Đêm nào cũng vậy, đợi lúc mỏi mòn tôi mới lên phòng và ngủ ngay cho đến sáng....Cho đến khi, nửa đêm mưa to, gió mạnh làm tôi thức giấc. Tôi suýt hét lên khi nhìn thấy bóng đen hiện ra bên cánh cửa sổ, dưới ánh chớp sáng rực cả góc trời. Ngay lúc đó, dưới chân giường, một bóng người lồm cồm ngồi vậy. Tôi định thần nhìn lại, đứa cháu gái nhỏ của chủ nhà (và cũng là học trò mới của tôi)

Em bảo, tối nay mưa gió lớn, em lo cô sợ nên vào ngủ cùng cô.
Tôi nói, ngủ cùng sao không nói để nằm giường với cô.
Em cười, dạ nằm đây cũng được.

Nụ cười em e ấp, thấy thương em và ấm áp trong lòng. Bên ngoài trời vẫn đang mưa...Từ đó, mỗi đêm tôi không còn phải la cà dưới lầu nữa, tôi lên sớm và sinh hoạt bình thường, có em bên cạnh.

Lý thị Hồng Ngọc, đứa học trò trăng trắng, dễ thương, ngày nào nằm dưới đất, cạnh giường tôi. Bây giờ em đang ở đâu? Có khi nào em nhớ lại một chuyện như thế nầy, để rồi cười khẻ, sao mình ngu vậy ta!! Hay cũng như cô, đang ôn lại một đoạn đường đi qua... Và cô đang chuẩn bị cho một con đường mới để đi tiếp.

Người gửi: TNP [ 23 Tháng 3 2015, 20:31 ]
Tiêu đề bài viết: Re: NGÔI TRƯỜNG DẤU YÊU - ĐBVA

Cô có nhiều kỷ niệm đẹp với trường xưa quá, cô hén?
Lý T. Hồng Ngọc? Phải Hồng Ngọc lớp em hông cô? Em nhờ hình như Nhà Quê hay ai đó biết bây giờ HN ở đâu đó. :roll:

Người gửi: lamduyen [ 23 Tháng 3 2015, 20:46 ]
Tiêu đề bài viết: Re: NGÔI TRƯỜNG DẤU YÊU - ĐBVA

Đọc bài của cô em thấy vui và xúc động quá ! Vui vì em và cô có hai địa điểm cùng đặt chân đến : một là trường NỮ TIỂU HỌC CHÂU ĐỐC, hai là NHÀ CỔ sát bến xe [có phải là nhà của ông SUM BIỆN THẨM hông cô ? Nếu đúng thì là nơi em hay ghé thăm,lúc dì Bảy em làm dâu nhà đó !]. Xúc động vì nghĩ hình như em và cô có chút duyên với nhau, em có nghe một câu như thế nầy :"chỉ cần hai vạt áo chạm vào, cũng đã có mầm duyên kết nối " .
Chúc cô cùng gia đình luôn vui, khỏe !

Người gửi: Ban Điều Hành [ 24 Tháng 3 2015, 08:45 ]
Tiêu đề bài viết: ĐBVA - Re: NGÔI TRƯỜNG DẤU YÊU

Lamduyen.

Chị rất Cám ơn em và Nga đã chia sẻ bài viết.
Nga là học trò chị ngày xưa, nên ít nhiều chị cũng hiểu tính đa cảm và mau hờn dổi của cô bé.

Riêng em, chị thấy em quá nặng tình, không riêng cho ai mà là tất cả em quen biết. Em rất tốt, bản tính lương thiện, hay nghĩ cho người ta...Đó là ưu và cũng là khuyết điểm của mình, em à. Chị cũng như em (nhưng không tốt bằng em đâu, thật đó!)

Đúng như em nói, chị cũng thấy mình rất có duyên cùng nhau. Mỗi bài em viết, chị như thấy mình trong đó, tiếc là mình chưa gặp nhau..
Nghe tin em vừa xuất viện? Hãy ráng giữ gìn sức khoẻ em nhé. Ở tuổi nầy rồi, mọi chuyện xem nhẹ đi, hãy thanh thản, hãy vui cùng người thân và bè bạn...

Mong ngày chị em mình gặp nhau, mong lắm lắm.

Người gửi: huynhmai [ 24 Tháng 3 2015, 23:35 ]
Tiêu đề bài viết: Re: NGÔI TRƯỜNG DẤU YÊU - ĐBVA

Tỷ ơi ! Tỷ nghe lời cô khuyên nghen , sống lạc quan lên ,cái gì của mình nó sẽ là của mình Tỷ hén . Cười lên cái coi :clap: ( hối đó tới giờ em chưa bao giờ thấy Tỷ gởi biểu tượng cười :P. )
Không ngờ nhỏ Nga mình nhiều Đa quá không biết có ĐA ...TÌNH không vậy ? Giởn chút cho vui. Vuốt giận nghen :P

Người gửi: lamduyen [ 25 Tháng 3 2015, 01:44 ]
Tiêu đề bài viết: Re: NGÔI TRƯỜNG DẤU YÊU - ĐBVA

Rất cám ơn chị đã động viên. Em tự thấy mình không thể sánh kịp chị , em chưa làm điều gì cụ thể để giúp ích người khác nên chẳng thể xếp vào loại tốt được. Thực lòng em hết sức ngưỡng mộ chị, chị giống như chị Ba của em, rất thương, quan tâm đến học trò còn có một tấm lòng nhân hậu nữa.
Em rất mong mình sớm gặp nhau.
HM ơi! Lúc trước tỷ chưa biết cách vẽ cái hình nầy, sau nầy được nhị muội chỉ hình như làm được một lần rồi quên luôn, nghe muội nhắc mới nhớ làm liền nè :lol:

Người gửi: huynhmai [ 25 Tháng 3 2015, 03:14 ]
Tiêu đề bài viết: Re: NGÔI TRƯỜNG DẤU YÊU - ĐBVA

OK ,vậy là vui rồi hén . Tỷ hứa rồi đó nghen :clap: :P

Người gửi: Ban Điều Hành [ 25 Tháng 3 2015, 09:19 ]
Tiêu đề bài viết: VH78 – Re: NGÔI TRƯỜNG DẤU YÊU

Còn một Lý thị Hồng Ngọc nữa học lớp D2, cùng khối với em, con của chú Sáu (anh em chú bác ruột). Nhưng chắc là không phải vì nhà chú Sáu ở kế trường Nữ. Hồng Ngọc hiện giờ vẫn ở Tân Châu. Còn gần một tuần nữa mới đến Sinh nhật - 31 tháng 3, hai con số 6 tròn trĩnh vậy mà nhìn cô vẫn còn phong độ như ngày nào (xem hình của Thái lúc đi Mỹ). Mừng Sinh nhật sớm, chúc cô luôn vui, khỏe để có thêm nhiều, rất, rất nhiều ngày Sinh nhật nữa.

Người gửi: huynhmai [ 25 Tháng 3 2015, 13:06 ]
Tiêu đề bài viết: Re: NGÔI TRƯỜNG DẤU YÊU - ĐBVA

Theo tôi Lý thị Hồng Ngọc mà nhỏ Nga nói là đúng rồi đó. Lớp 12A1 Hồng Ngọc ngồi đầu bàn 1 dãy cạnh cửa sổ, còn Hồng Ngọc mà VH78 nói là con của chú sáu có phải là em của Lý Trọng Nghĩa không vây bạn , nếu vậy thì chắc là không phải vì Trọng Nghĩa học chung lớp với tụi tui .Hôm trước về TC có hỏi thăm Hồng Ngọc thì nghe mấy chị nói lâu lắm rồi không gặp nghe đâu đang định cư ở nước ngoài .nhỏ Nhà Qưê hỏi Hồng Vân coi biết Hồng Ngọc đang ở đâu không . Cô mà biết được chắc mừng lắm đó. Ráng lên nghe cưng :P

Người gửi: Ban Điều Hành [ 26 Tháng 3 2015, 09:35 ]
Tiêu đề bài viết: ĐBVA - Re: NGÔI TRƯỜNG DẤU YÊU

- Huỳnh Mai thương, cám ơn em đã hăng hái giúp cô tìm Hồng Ngọc. Đúng là người mà Nga và em nói, cô sẽ liên lạc với Lệ để biết tin

- Lamduyen của chị, bây giờ thì yên lòng rồi nhé. Hãy mạnh dạn và cứng rắn lên để sống nha. Mỗi ngày em đều đi bộ và thể dục đều đặn thì tinh thần phải vững chứ? Chị cứ ao ước có dịp gặp lại các em một lần, nhưng bay giờ DL về trước rồi

-VH78 ơi, cám ơn lời chúc sinh nhật, dù là chưa tới. Và cung chúc em sinh nhật thật nhiều niềm vui, dù đã qua rồi. Sao đám cưới con trai mà không cho cô hay vậy? Địa chỉ email cô không đổi, cho cô biết ngày và địa điểm nha.

Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 2 trang Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]
Powered by phpBBVietNam © 2006, 2007 phpBBVietNam Group (http://www.wonasti.com/) based on phpBB (http://www.phpbb.com/)