Trường Trung Học Công Lập Tân Châu
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/

Con búp bê nhà Dì
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/viewtopic.php?f=8&t=4811
Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang

Người gửi: Nha Que [ 30 Tháng 4 2015, 15:05 ]
Tiêu đề bài viết: Con búp bê nhà Dì

Khi tôi còn bé mổi lần xuống nhà Ngoại, tôi lại thíchqua nhà dì chơi bởi vì nhà dì tôi có con búp bê biết nhắm ,và mở mắt. Nhà dì tôi có 3 cô con gái lớn, cô gái giửa thì cùng độ tuổi tôi,vì vậy mà tôi có thể chơi được, và vì Dì cũng thương Má cùng chị em chúng tôi, nhà ngoại thì các dì nhỏ cũng cùng độ tuổi tôi ,nhưng nhà ngoại không có con búp bê hiện đại :clap: . Khi ấy tôi còn nhớ có một cậu em trai nhỏ(Dũng) , Nhưng còn môt cậu em nữa thì tôi không nhớ rõ lúc ấy bao lớn rồi(Thái) .Nhà dì có đồ chơi nhiều mà tôi rất thích . Nhà quê chúng tôi chỉ có búp bê thuòng thôi nó không biết ngủ vả thức. Khi để nằm thì nó nhắm mắt như ngủ, và Khi để nó đứng thì nó lại mở mắt ra.Buổi trưa nhà dì rất yên lặng vì tất cả phải ngủ trưa, tôi phải trở lại nhà ngoại .Đó là con búp bê nhà dì mà tôi hằng ao ước khi còn bé :D Toi Khong nhớ rõ bao lâu Sau đó , chỉ nhớ là Khi Anh trai lớn tôi đi học ở Thủ Đức đã mua về cho chị em chúng tôi một con búp bê , biết ngủ và thức như con búp bê nhà dì. Đó là lần đầu NQ biết con búp bê nhắm và mở mắt ở nhà dì.(kỷ niệm nhớ về dì của chị đó Dũng , Thái à)

Người gửi: Bong Dieu [ 01 Tháng 5 2015, 19:42 ]
Tiêu đề bài viết: Re: Con búp bê nhà Dì

Nhớ em bé-búp bê của con nít nhà quê hồi nẳm như zì hông NQ? :mozilla_sealed:

{L_ATTACHMENT}:
Em be-bup be.jpg
Em be-bup be.jpg [ 69 KB | Đã xem 1794 lần ]

Người gửi: Nha Que [ 02 Tháng 5 2015, 01:31 ]
Tiêu đề bài viết: Re: Con búp bê nhà Dì

Phải là cáikhan sọc hay là cái chàng tắm thi là 100% ,con búp bê này phải rồi ,nhưng chắc là nhà giàu nên mặc áo dẹp quá :rollin:

Người gửi: Bong Dieu [ 02 Tháng 5 2015, 05:32 ]
Tiêu đề bài viết: Re: Con búp bê nhà Dì

Nè...

{L_ATTACHMENT}:
EMBEBUPBE.jpg
EMBEBUPBE.jpg [ 109.14 KB | Đã xem 1770 lần ]

Người gửi: Nha Que [ 02 Tháng 5 2015, 12:01 ]
Tiêu đề bài viết: Re: Con búp bê nhà Dì

Tiếc là làm bà nội của cháu trai ,nếu không chắc là cháu nội được chơi cất nhà chòi với bà nội rồi :rollin: :rollin: :rollin:

Người gửi: lamduyen [ 03 Tháng 5 2015, 00:03 ]
Tiêu đề bài viết: Re: Con búp bê nhà Dì

Ngày xưa tỷ còn lấy rơm bó lại thành búp bê nữa đó ! Tỷ cũng như NHÀ QUÊ khoái một con búp bê to đứng trong tủ kiến của tiệm chụp hình Mỹ Tân đối diện nhà ở Châu Đốc. Có lần tỷ cứ đứng nhìn nó miết làm cái ông chủ tiêm chụp hình chú ý. Ổng biểu tỷ bỏ má qua làm con ổng đi để được ôm con búp bê đó thả giàn.

Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]
Powered by phpBBVietNam © 2006, 2007 phpBBVietNam Group (http://www.wonasti.com/) based on phpBB (http://www.phpbb.com/)