Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 19:34
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CUỒNG PHONG CÁNH MỎI - CỎ HỒNG_KT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2892 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: CUỒNG PHONG CÁNH MỎI - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2016, 00:29
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
CUỒNG PHONG CÁNH MỎI
(Viết cho anh HQV, người anh tinh thần thương kính của tôi)

“Về đây đứng ngồi
Đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai…”
(TCS – Chiếc lá thu phai)

Lâu rồi, tôi không viết gì, không vào blog cá nhân, không trang web nhà thân thuộc, face thì chỉ post vài hình ảnh gia đình bè bạn… mà cuộc sống cũng chẳng vì thế mà khác đi, nó vẫn thế, trôi theo dòng đời lặng lẽ và xoáy trào khi qua những khúc quanh nghiệt ngã!
Phàm là con người, nhất là người có am hiểu đôi chút nghệ thuật thì dường như trong ai cũng có ít nhiều chất chứa phong vị muôn màu của cuộc sống, tâm trạng và đa đoan...
Tôi bắt đầu viết những dòng này từ một nỗi buồn. Vẫn biết vòng tròn Sinh Lão Bệnh Tử của Hóa Công là khép kín và không ai có thể phá vỡ, nhưng sao vẫn thấy bàng hoàng quá đỗi! Có phải không, khi chừng như tôi đã “ngộ” được rằng, Uy Viễn Tường Công xưa đã đi qua bao trải nghiệm đớn lòng để rồi cảm thán mà thốt lến: “Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.
Cỏ cây há chẳng hay hơn sao? Một đêm ngủ dậy, có thể đời mình đã trở thành “chiếc lá thu phai”. Nhưng hỡi ôi, người thì không thể vô tri như cây cỏ, dù chẳng còn gì, cũng còn một chút đớn đau ở lại trong mảnh hình hài bất động phù du, dù chẳng còn gì, cũng còn một chút nào, để người ở lại dù không nỡ cũng phải ngậm ngùi xót xa “Xếp tàn y lại để dành hơi”
Vẫy tay chào nhau, sao mà đắng lòng, sao mà tuyệt vọng, sao mà the thắt!
Than ôi!
Cuồng phong cánh mỏi, đã mỏi rồi
Về bên núi đợi, đợi ngày tan…

(SG, những ngày tháng 3/2016)




++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Sửa lần cuối bởi CỎ HỒNG_KT vào ngày 14 Tháng 3 2016, 00:51 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CUỒNG PHONG CÁNH MỎI - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2016, 00:49
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cỏ xin kính chào và thăm hỏi các thầy cô và anh chị thân yêu trên trang web mến thương! Khá lâu rồi Cỏ không vào nhà mình, đến nỗi suýt nữa thì đi lạc, cũng may còn ghi lại password trong sổ tay! Lý do Cỏ không vào thật ra rất đơn giản, đó là bỗng dưng Cỏ không có tâm trạng viết gì, chỉ cảm thấy "empty"! Cỏ thật lòng xin lỗi!
Cái note trên là bởi Cỏ xúc động, thấy đau lòng khi vào BV thăm một người, đó là người anh tinh thần mà tài hoa của anh đã khiến Cỏ thật sự rất nể phục! Văn chương nhạc họa lỗi lạc, kiến thức học lực uyên bác, khí phách hiên ngang cao ngạo... Ở anh hội tụ rất nhiều thứ để Cỏ phải gọi là ANH!
Thế nhưng sau một cơn đột quỵ thì giờ anh nằm đó, như một đứa bé con, chẳng còn có thể tự chăm sóc mình! Khi vào thăm anh, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Cỏ vẫn bị "shock" nặng! Quá đỗi đau lòng!
Đời người thật phù du, thật mỏng giòn... Chợt nhớ ngày nào, nghe những tàn phai!


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CUỒNG PHONG CÁNH MỎI - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2016, 02:38
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Rất hiểu cảm giác hụt hẫng này của Cỏ!
Xin chia buồn cùng em!
Từ Tết tới giờ liên tục nghe tin những người quen biết bị đột tử do đột quị, do tai nạn! Toàn là ở tuổi trên dưới sáu mươi!
Ôi, mạng sống con người sao mà quá mỏng manh!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CUỒNG PHONG CÁNH MỎI - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2016, 03:42
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Bong Dieu {L_WROTE}:
Rất hiểu cảm giác hụt hẫng này của Cỏ!
Xin chia buồn cùng em!
Từ Tết tới giờ liên tục nghe tin những người quen biết bị đột tử do đột quị, do tai nạn! Toàn là ở tuổi trên dưới sáu mươi!
Ôi, mạng sống con người sao mà quá mỏng manh!

Chị Bông Diêu thân kính, Cỏ vẫn nghĩ mình đã chai sạn ít nhiều cảm xúc qua bao biến cố của cuộc sống, nhưng thật ra khi gặp chuyện phải đau thì vẫn đau, rốt rồi mình vẫn là mình, vẫn đa cảm và yếu ớt quá!
Người anh kết nghĩa này của Cỏ như một tri âm, mến nhau vì tài hoa, hiểu nhau vì tánh ý... Cỏ đã không kềm được nước mắt phải rơi khi vào thăm anh! Cảm ơn chị đã thấu hiểu!


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: CUỒNG PHONG CÁNH MỎI - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2016, 13:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Cỏ Hồng thương, chị đọc rất nhiều lần lời tâm tình này của Cỏ. bỗng chị ước gì được ngồi với Cỏ trong một khung cảnh quán cà phê như lần rồi Cỏ và chị đã có dịp ngồi với nhau - để nghe Cỏ nói về những kỷ niệm thân tình của Cỏ với những người bạn Cỏ yêu quí.
Không biết anh bạn thân này, Cỏ có kể cho chị nghe qua chưa? chị đoán là có.
Chị thích Cỏ ở sự mãnh liệt của tình cảm, nhưng đầy nghị lực trong thực tế, chính những điều này sẽ mang đến sự ấm áp trong tim của anh bạn trong thời gian này. Just be strong for him, hold his hand when you see him. Chị tin rằng, trong tim mình chứa chan một tình cảm kính trọng như thế - nghị lực của mình sẽ mang đến rất nhiều năng lượng cho bạn của mình.
Và chị, một người được quen biết Cỏ, cho chị gởi lời thăm với lời chúc mau bình phục, mong rằng chị sẽ có một chút gì gởi đến Cỏ và Anh hầu xoa dịu nỗi đau trong thời gian này. Chị sẽ gởi qua phone cho Cỏ.

Love.
DL.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CUỒNG PHONG CÁNH MỎI - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 3 2016, 04:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cỏ ơi ! Đó có phải người anh mà tỷ gặp hôm sn hông vậy ?(Tỷ linh cảm, hổng phải thì xin lỗi ảnh vậy).
Có một lần nhớ Cỏ, có làm một bài thơ, không thấy trả lời. Thế là đâm ra suy nghĩ...
Cầu xin ơn trên gia hộ cho người anh tinh thần của Cỏ nhanh chóng bình phục, để Cỏ lấy lại niềm vui.
Mong đọc thêm nhiều bài của Cỏ


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Cỏ Re: CUỒNG PHONG CÁNH MỎI - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 3 2016, 12:19
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
DạLý {L_WROTE}:
Cỏ Hồng thương, chị đọc rất nhiều lần lời tâm tình này của Cỏ. bỗng chị ước gì được ngồi với Cỏ trong một khung cảnh quán cà phê như lần rồi Cỏ và chị đã có dịp ngồi với nhau - để nghe Cỏ nói về những kỷ niệm thân tình của Cỏ với những người bạn Cỏ yêu quí.
Không biết anh bạn thân này, Cỏ có kể cho chị nghe qua chưa? chị đoán là có.
Chị thích Cỏ ở sự mãnh liệt của tình cảm, nhưng đầy nghị lực trong thực tế, chính những điều này sẽ mang đến sự ấm áp trong tim của anh bạn trong thời gian này. Just be strong for him, hold his hand when you see him. Chị tin rằng, trong tim mình chứa chan một tình cảm kính trọng như thế - nghị lực của mình sẽ mang đến rất nhiều năng lượng cho bạn của mình.
Và chị, một người được quen biết Cỏ, cho chị gởi lời thăm với lời chúc mau bình phục, mong rằng chị sẽ có một chút gì gởi đến Cỏ và Anh hầu xoa dịu nỗi đau trong thời gian này. Chị sẽ gởi qua phone cho Cỏ.

Love.
DL.

Chị Dạ Lý thân thương, chị đoán đúng, lần đó Cỏ có kể cho chị nghe về hai anh chị ấy. Những lời tâm tình nơi đây và cuộc trò chuyện hôm nay đã cho Cỏ một cái gì đó, không phải một loại thuốc, nhưng hình như nó đã xoa dịu nhè nhẹ lên nỗi buồn trong Cỏ, nhẹ nhàng và ấm áp...
Cảm ơn vì chị đã đến cùng em!


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CUỒNG PHONG CÁNH MỎI - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 3 2016, 12:39
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
lamduyen {L_WROTE}:
Cỏ ơi ! Đó có phải người anh mà tỷ gặp hôm sn hông vậy ?(Tỷ linh cảm, hổng phải thì xin lỗi ảnh vậy).
Có một lần nhớ Cỏ, có làm một bài thơ, không thấy trả lời. Thế là đâm ra suy nghĩ...
Cầu xin ơn trên gia hộ cho người anh tinh thần của Cỏ nhanh chóng bình phục, để Cỏ lấy lại niềm vui.
Mong đọc thêm nhiều bài của Cỏ

Chị LDY thân mến, hôm sn anh chị ấy đang ở xa nên không về kịp. Không có gì đâu mà chị phải xin lỗi!
Như trên đã nói, lâu rồi Cỏ không vào trang nhà tan-chau, nên Cỏ vẫn chưa đọc được bài thơ của chị, vì thế Cỏ không có reply. Chị đừng suy nghĩ gì, bao giờ thì Cỏ vẫn vậy thôi, chị vẫn là chị LDY của Cỏ! Cỏ chân thành cảm ơn lời cầu nguyện của chị dành cho anh ấy! Và Cỏ sẽ cố gắng lên bài thường hơn nơi đây.
P/s: Chị viết bài thơ có tựa đề gì vậy chị, ở chương nào, mục nào để Cỏ vào xem.



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CUỒNG PHONG CÁNH MỎI - CỎ HỒNG_KT
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 3 2016, 13:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Không phải là bài viết mà là một bài thơ tựa "CỎ HỒNG" ở mục CÔ ỐM ƠI ! Chỉ có vài câu thôi, chị cũng không mò ra là trang mấy ! Thôi Cỏ đừng bận tâm. Miễn vào vườn thường xuyên cho vui là được rồi.OK?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» CUỒNG PHONG CÁNH MỎI - CỎ HỒNG_KT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu