Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 05:13
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CỘI NGUỒN CỦA ĐAU KHỔ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2342 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: CỘI NGUỒN CỦA ĐAU KHỔ
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 4 2016, 21:18
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242

Người tạo chủ đề
Vậy là cái thùng mớp đặt phía ngoài hàng rào dùng để chứa những bọc rác chờ xe rác đến lấy mỗi ngày đã không cánh mà bay! Vào giữa ban ngày, trưa hôm qua, khi cả xóm rút vào nhà trốn nắng. Lúc trước tôi để phía bên phải và có cột ràng vô gốc cột điện. Mới mấy hôm trước tôi dời nó qua bên trái cho nhà kế bên xài chung để góp phần giữ vẻ đẹp của con hẻm có nhiều bông hoa trước mỗi nhà. Tôi chưa ràng buộc nó như lúc để ở bên phải (để ít nhứt họ lấy không quá dễ) do bận và lười là một phần, phần khác nữa là trong thâm tâm tôi dường như thoáng có ý làm một phép thử...
Cái thùng mớp còn mới tinh và bự cỡ đó giá khoảng trên dưới 30 ngàn. Cái thùng này đã xài rồi, vậy mà...
Mất thùng này sẽ có thùng khác thế vô liền, nếu muốn. Chuyện nhỏ như con thỏ!
Nhưng mà hơi buồn!
Không phải buồn vì mất của... có chút xíu! Mà buồn vì còn có những người quá nghèo!
Tôi từng nghe kể và thấy những tấm ảnh về những chuyến làm từ thiện của vài người quen biết. Vì để đỡ tốn trên dưới trăm ngàn tiền khám bịnh và mua thuốc mà có những cụ ông, cụ bà thức sớm từ bốn năm giờ sáng để đi: họ sợ đi tới trễ sẽ không tới lượt. Vì muốn được một phần quà trị giá 100, 120 ngàn mà một số người ngoài danh sách đã đến năn nỉ để được hưởng, cũng may là người điều phối có mang theo tiền để giải quyết phần phát sinh này. Đau lòng!
* Nhưng... nghèo về vật chất là một chuyện. Còn nghèo về văn hóa-đạo đức mới là chuyện nghiêm trọng hơn. Đó mới là buồn hơn.
Lại nghe cô bạn nhà kế bên kể có vài người đi ngang thấy cây Hoàng Yến của tôi có nhiều bông đã dừng lại để bẻ một nắm đem đi. Trồng bông để làm đẹp cho nhà mình, cho mọi người có chút niềm vui khi đi ngang qua, ai bẻ thì bẻ, không hề gì, nhưng thấy "nó làm sao sao ấy"! (cô bạn nhà kế bên cũng chia sẻ y như vậy)
Nghèo thì vay mượn, xin xỏ, khất nợ dài dài, nhưng không ăn cắp. Ăn cắp chỉ khi túng cùng, vì bất đắc dĩ, khi người thân bịnh hoạn, đói khát,.. thì ai nói làm chi! Người ta không ủng hộ nhưng có thể cảm thông. Đằng này... là cái thùng mớp, là những bông hoa của người khác, là những nhánh hoa, chậu hoa ở nơi công cộng,...
* Người nghèo, người thất học ăn cắp đã đành. Có những người có ăn có học cũng "ăn cắp" mới là lạ kìa! ("chiện" dài nhiều tập)
* Từng chiêm nghiệm: xét cho cùng, thói ích kỷ của con người ta bao giờ cũng có, không nhiều thì ít. Quyền, lợi, danh hầu như ai cũng muốn, nhưng khác nhau ở mức độ và ở phương thức để đạt được.
Nhớ mãi, có lần, một vị sư đã chia sẻ: con người ta khổ bởi có tính tư hữu, tức là trong đầu có ý nghĩ "người này/cái này là của tôi..."
Cái "vô ngã" có dễ đạt được và có ai sắp đạt được hông ta? Tôi thì còn lâu kkk...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CỘI NGUỒN CỦA ĐAU KHỔ
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 4 2016, 21:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ốm mất thùng buồn đã đành, nhà tỷ cái thùng còn nguyên mà khổ gấp bội thế mới ngặt!
Chẳng là hôm tết, con trai tỷ thay cái thùng xốp chứa rác cũ bằng cái thùng mới tinh. Tổ của nhà nó là tổ "văn hóa", mỗi nhà đều được phát một tấm bằng khen để đem "lộng kiếng". Cho nên rất yên tâm mà đặt cái thùng chình ình trước nhà.
Ba mươi tết, đúng 12 giờ trưa nhân viên làm vệ sinh sẽ dọn sạch các thứ và ngưng đổ rác cho đến mùng bốn. Ngay chiều hôm đó khi đi thăm tỷ về, con dâu tỷ tá hỏa vì ngay trước nhà là một núi rác cao chình ình, che mất tiêu cái thùng luôn !!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CỘI NGUỒN CỦA ĐAU KHỔ
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 8 2017, 06:33
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chị BongDieu bức xúc vì mất cái thùng đựng rác nên càm ràm chút đỉnh. Gặp tui mà mất cái thùng như vậy tui chửi tới khi nào trả thùng lại thôi. Hôm nào có dịp đi Sài Gòn, a lô tui một tiếng tui tặng cái thùng khác. Còn có ăn học, có địa vị mà vẫn ăn cắp...có cả đống, xe cam nhông chở không hết, kể không siết đâu.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CỘI NGUỒN CỦA ĐAU KHỔ
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 8 2017, 00:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242

Người tạo chủ đề
binhquan {L_WROTE}:
Chị BongDieu bức xúc vì mất cái thùng đựng rác nên càm ràm chút đỉnh. Gặp tui mà mất cái thùng như vậy tui chửi tới khi nào trả thùng lại thôi. Hôm nào có dịp đi Sài Gòn, a lô tui một tiếng tui tặng cái thùng khác. Còn có ăn học, có địa vị mà vẫn ăn cắp...có cả đống, xe cam nhông chở không hết, kể không siết đâu.

Tui mất thêm cái thùng thứ hai (nhỏ hơn) rồi BQ bạn hiền ơi! Sau đó tui bỏ bọc rác ké vô thùng của nhà bên cạnh (thùng đặt trên địa phận của tui). Nhà bên cạnh "hiến" cho họ thêm 2 cái thùng đẹp nữa! Giờ đang xài chung cái thứ 3, cũ xì, xấu hoắc!
Chừng tui có lên SG, BQ cho tui nhiều nhiều thùng nha, tui thuê xe tải chở dìa hehe...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CỘI NGUỒN CỦA ĐAU KHỔ
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 8 2017, 06:46
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cội buồn mang "mác" mất thùng
Nguồn đau vô tận, mình cùng giống nhau
Của ta người cứ quơ quào
Đau tuy rất nhẹ mà sâu vô cùng
Khổ thay cho kẻ mất thùng !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ốm Re: CỘI NGUỒN CỦA ĐAU KHỔ
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 8 2017, 12:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242

Người tạo chủ đề
Cảm ơn tỷ đã mần bài thơ tặng kẻ mất thùng.
Chưa hết đâu tỷ ôi! Sáng nay phát hiện cái thùng đang trồng đồ để kế nhà thằng con cũng mất tiêu rồi! Họ ôm cái thùng này họ được lợi gấp đôi vì vừa có thùng, vừa có đất, vừa có phân mùn trong đó!
Đâu đơn giản chỉ là CHIỆN CÁI THÙNG! Cười hết nổi luôn!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CỘI NGUỒN CỦA ĐAU KHỔ
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 8 2017, 15:36
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Buồn không riêng "chiện" cái thùng
Buồn luôn cho lớp đất mùn xốp tơi
Những mong trồng bụi hoa tươi
Ngờ đâu trái đắng bỗng rơi ngập lòng...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» CỘI NGUỒN CỦA ĐAU KHỔ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu