Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 08:59
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» buồn 5 phút «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2709 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: buồn 5 phút
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2016, 04:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Buổi sáng, trước khi vào làm tranh thủ điểm tâm bằng tô phở của quán bình dân đầu ngõ. Quán không đông cũng không vắng, khách lai rai vào ngồi . Khi bắt đâu ăn tôi thường chỉ cắm đầu vô tô phở ít để ý tới quang cảnh chung quanh. Rồi thì nước mắm, vắt chanh, thêm tương đen, tương đỏ vài cọng rau sống, trộn lên rồi lua vô miệng. Thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn chiếc xe của mình dựng trước cửa còn hay mất thôi.

Đang mê mãi ăn cảm thấy nhột nhột như có ai đang theo dõi, ngước mắt lên nhìn thấy có chú nhóc chạc 9 hay 10 tuổi ăn mặc xộc xệch, ôm nhom, ốm nhách đang chăm chú ngó mình. à không! phóng theo tia mắt thì thấy nó nhìn tô phở chứ không phải nhìn mình. Vậy là không có ai ngó mình hết...ăn tiếp, đúng là già rồi nên giác quan cũng trật lất.
Ăn như sợ phải chia phần cho ai đó nên lùa cho lẹ nhưng gần hết tô chợt thấy bức rứt trong người. Tôi ngước nhìn chú nhóc rồi hỏi:
- Ê! Nhìn gì vậy nhóc, mầy nhìn làm tao khó ăn quá mậy!
Thằng nhóc nhoẻn miệng cười với đôi mắt trong sáng vô tư, trả lời:
- Đâu có nhìn gì đâu, chờ chú ăn xong mời chú mua vé số.

Lại là vé số. Người bán vé số đâu không biết mà ngày thì càng nhiều. người cũ quen mặt chưa giãi nghệ đã có người mới ra bán tiếp. Người bán vé số dạo ngày càng đa thành phần. Nều như ngày xưa chỉ ít người lớn tuổi, phụ nữ trung niên đi bán giờ thì đủ dạng. Có cả con nít hỉ muổi chưa sạch, mấy ông bà lão lụm cụm như muốn ngã trong cơn gió thổi qua. Có cả thanh niên nam nữ trẻ trung, đàn ông đàn bà cỡ tuỗi lở dở cuộc đời cũng tham gia vô đội ngũ, có người còn mang cả phù hiệu trường học trên áo. Còn có luôn cả bộ đội mới xuất ngũ nữa chứ!
Lâu lâu nghe câu đất nước ngày càng phát triển, càng giàu đẹp, GDP đầu người tới mấy ngàn đô la Mỹ gì đó, tôi không hiểu gì xất, giàu hay nghèo? Chỉ biết người bán vé số dạo ngày càng nhiều là đất nước vẫn nghèo rớt mồng tơi, khỏi phải nghe rồng rắn gì chi cho mệt. Miền Tây khô hạn thất mùa nông dân rầu rĩ, biển Bắc Trung bộ đang chết, ngư dân lao đao. Hai việc nầy cộng lại có hệ quả sẽ là thêm nhiều dân nghèo tha phương cầu thực. Tiền dân phải đổ thêm nhiều vô cho ba cái vụ khắc phục hậu quả nầy, không biết có còn tiền để xây tượng đài, trung tâm hành chánh bự xự, nhà máy đấp chiếu...v...v... nữa không?

Tôi nhe răng cười lắc đầu từ chối, thằng nhóc cười buồn cuối đầu chào như cảm ơn rồi quay đi. Công nhận mấy người bán vé số nầy tính tình đằm thắm thiệt, ẩn nhẩn mời , ẩn nhẩn cười quay đi rồi lại kiên nhẩn đi mời người khác, giống như chu kỳ làm việc vậy ấy! Một chu kỳ mệt mỏi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: YDI Re: buồn 5 phút
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2016, 04:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Không phải chỉ buồn 5 phút thôi đâu Bình Quân... mà là nỗi buồn da diết!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: buồn 5 phút
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2016, 10:43
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
BQ ơi! Nghe bản diễn đạt mà buồn , nghe noi VN minh bây giờ giàu lắm, hàng khối con cán bộ du học , vậy mà vẫn còn ngươfi đi bán vé số đông sao. Cuối tuần NQ đi bán thức ăn nhanh cho chợ trời , vì quy đinh của tiệm bán thứ bảy thi qua chủ nhật bán tiếp, nhưng chiều chủ nhật thì bắt buộc phải bỏ hết , mà NQ là ngươf đỗ thức ăn , mổi lần như thế là nhớ đến các bé ở quê minh , không có mà ăn , và mồi lần như vậy là NQ phải niệm phật vì sợ tội, có hôm NQ lén đưa cho những người kế ben , Mễ có , Viet có,không cho mang về nhé ,đổ thấy mà sót, mặc dù có nhà đông lạnh nhưng thực phẩm mở ra thì khong giữ lại qua tuần, tam biet vo lam đay :)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: buồn 5 phút
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2016, 19:50
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bài viết của BQ diễn tả sống động quá, đọc mà nghe buồn muốn khóc. BQ hay viết về những bi kịch trong xã hội, nên những bài của bạn đều khiến mình ray rức. Cám ơn bạn !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» buồn 5 phút «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu