Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 20:58
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Tin vỉa hè «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1968 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: Tin vỉa hè
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 6 2016, 04:42
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tin vỉa hè
Mấy tháng nay mấy tay bình luận tin thời sự ở vỉa hè tha hồ mà bày tỏ quan điểm cá nhân về thời sự trong nước . Gặp nhau trong quán cóc uống ly cà phê hay ly rượu đế rồi tán hưu tán vượn với nhau trên vỉa hè thôi chứ lộn xộn đi chổ khác bày tỏ chính kiến, chính cò là coi chừng ...
Rốt cuộc vụ Miền Tây sông nước đang khô cạn ...nước ngọt, vậy bây giờ mình gọi là Miền Tây ...Nước lợ? Hợp không ta? Sông mà nước biển tràn vô ở riết cả tháng không chịu chảy ngược ra biển thì gọi là sông gì? Chưa thấy có gì xoay chuyển cho dân ở dưới đó nhờ, chỉ thấy báo TT phát động phong trào đóng góp tiền mua nước ngọt cho dân xài đỡ, bao nhiêu cho đủ bây giờ? Chỉ còn có nước cầu trời cho mưa xuống, mưa lớn từ thượng nguồn ngập lụt trên đó để bể mấy cái đập nước mắc dịch của tên hàng xóm khốn kiếp mới hả lòng. Hơn một tuần nay trời làm vài cơn mưa, không biết có đủ nước ngọt đẩy mặn về biển chưa? Để còn nghe tiếng ếch, nhái kêu ồm ộp sau cơn mưa ghé về.
Biển mặn nhập đồng trên chưa xong, tới vụ biển đang chết ngoài các tỉnh Bắc Trung bộ. Vụ nấy cũng có hơi hám của ông nội láng giềng xấu bụng. Dân nghèo ven biển đang chới với, vô vàn khó khăn mà tới bây giờ cũng chưa biết nguyên nhân vì sao biển chết. Ai gây ra? Thiệt hại ra sao, khắc phục sữa chữa thế nào cũng không ai biết. Thôi thì hãy đợi đấy! Năm nay vài nơi sẽ được mùa dân nghèo tha phương cầu thực .
Lang qua các vụ án, ngoài cái vụ Cafe "Xin Chào" nhỏ như cái móng tay nhưng cái móng tay đó xé rách bức màn bưng bít, che đậy cái thực tế hung bạo của đám cường hào mới.. Rồi mới đây đọc được tin hai thiếu niên vì đói nên giật đồ ăn ở trên quận Thủ đức chuẩn bị hầu tòa. Đọc xong tin thấy có một chút băng khoăn. Không thể nao nói đói là đi giật đồ ăn, ai cũng kêu đói rồi giật đồ ăn thức uống ....xã hội chắc loạn mất, nói chung đấy là hành động sai trái nhưng....Ta lặng người đi khi đọc tin nầy. Thật vậy! Ai không nhói lòng khi đọc được những mẩu tin nhỏ: có người đồng bào bị bắt vì ăn cắp thức ăn vì đói, rồi một bé gái ở Hà Tỉnh vì đói lã, đi không nỗi ngã xuống mương nước mà chết. Những đứa trẻ xanh xao vì thiếu ăn, tím tái đi vì lạnh.. Còn quá nhiều người phải giang đầu dưới nắng mưa để kiếm miếng ăn hằng ngày. Xã hội ngày càng phân liệt, người giàu thì giàu quá giàu, kẻ giàu bất chính ngày càng ngạo nghể phô trương cái giàu mà không sợ ai dòm ngó, ngạo mạn coi thường dân nghèo. Người nghèo vẫn cứ vật lộn với miếng ăn hằng ngày không thấy tương lai.
Tôi chợt nhớ tới cuốn tiểu thuyết "Những người khốn khổ" của Victor Hugo. Trong truyện, nhân vật Jean Valjean (Giăng Van-giăng) bị bỏ tù vì tội ăn cắp ổ bánh mỳ cho đám cháu của mình đang bị đói. Với nhiều tình tiết nhưng không thể kể ra đây hết nhưng tụ lại qua câu chuyện nầy là những đất nước văn minh sẽ cảm thấy xấu hổ khi để cho dân mình vì đói mà phải đi đánh cắp thức ăn, chứ đừng nói gì để tới phải chết.
Tội không nhớ rõ năm nào nhưng chuyện xảy ra ở bên Pháp, một người phụ nữ nghèo vì đói đi trộm thức ăn và bị bắt, rồi bị truy tố nhưng khi ra Tòa chị được tuyên không có tội và tòa án còn nhắc nhỡ chính quyền rằng để dân bị đói đi trộm thức ăn là có phần lỗi của nhà cầm quyền. Năm 2011 bên Ý cũng vậy, một người đàn ông vô gia cư cũng trộm thức ăn vì đói, bị truy tố ra tòa và kết cuộc như sau:
Đây là bài của báo Thanh Niên

"...........
Phán quyết bất thường trên được đưa ra cho trường hợp người đàn ông vô gia cư Roman Ostriakov bị bắt quả tang lấy cắp 2 miếng phó mát và một hộp xúc xích trị giá 4 euro (hơn 100.000 đồng) từ một siêu thị ở thành phố Genoa, tây bắc Ý vào năm 2011.
Sau khi bị bắt và đưa đến tòa án, ông Ostriakov, 36 tuổi, bị tuyên án 6 tháng tù giam và bị phạt 100 euro, khoản tiền ông không đủ khả năng nộp.
Luật sư của ông Ostriakov sau đó đã kháng cáo nhưng bản án vẫn không thay đổi. Trong giai đoạn thứ 2 và cuối cùng của quá trình kháng cáo, việc kết án đã được lật ngược và bản án đã bị hủy bỏ.
Thông báo về quyết định nói trên ngày 2.5 (giờ địa phương), tòa án tối cao ở Rome phán quyết rằng lấy cắp lượng thực phẩm nhỏ trong thế cùng cực “không cấu thành tội phạm”.
“Điều kiện của bị cáo và hoàn cảnh ông ấy cố lấy hàng hóa cho thấy ông lấy lượng rất nhỏ thực phẩm cần thiết để vượt qua nhu cầu thiết yếu và cấp bách về dinh dưỡng của ông”, tòa án phán quyết. “Người ta không phải bị trừng phạt nếu bị buộc lấy cắp lượng nhỏ thực phẩm để đáp ứng nhu cầu cơ bản là được ăn”.
Sau đó, báo Ý La Stampa lập tức đăng bài xã luận trên trang nhất với nội dung ca ngợi phán quyết trên như một chiến thắng về lòng thương cảm trong lúc khủng hoảng kinh tế và nạn thất nghiệp gia tăng đẩy nhiều người vào cảnh nghèo đói.
“Phán quyết của tòa án nhắc nhở chúng ta rằng trong một quốc gia văn minh, không ai được phép chết vì đói”, La Stampa nhấn mạnh trong bài bài xã luận."
Đường Links: http://thanhnien.vn/the-gioi/toa-an-y-lay-cap-thuc-pham-vi-ngheo-doi-la-khong-co-toi-698682.html


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Tin vỉa hè «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu