Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 07:20
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» SUY NGHĨ TRƯỚC NGÀY HỌP MẶT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 969 | Trả lời: 2)
Tiêu đề bài viết: SUY NGHĨ TRƯỚC NGÀY HỌP MẶT
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 3 2008, 23:24
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 73
Sinh nhật: 00-00-1951
Ngày tham gia: 31 Tháng 3 2008, 23:13
Bài viết: 45

Người tạo chủ đề
SUY NGHĨ TRƯỚC NGÀY HỌP MẶT
Minh Phượng

Nhận đọc bài viết của Dương thị Ngọc Chưởng về Cô giáo Thơm (tức cô sáu Huệ), mình chợt nhớ tới Hồ thị Tuyết.

Ngày xưa , lúc đi học, mình ở trọ tại nhà ông ngoại mình, rất gần nhà Tuyết Hồ. Mình thường lui tới nhà cô sáu Huệ chơi với người bạn gái họ Hồ này. Hôm nay ngồi hồi tưởng lại những tháng ngày êm đềm, vui vẻ ấy, mình cảm thấy ân hận là ngày còn ở Việt Nam mình đã rất ít khi viếng thăm Cô Sáu và thăm Tuyết Hồ.

Sau khi rời khỏi ghế nhà trường chẳng bao lâu thì mình lập gia đình. Thật… không may, ông chồng của mình là mẫu người mê văn nghệ văn gừng hơn mê làm kinh tế ( một thí dụ điển hình: đang buôn bán ngon lành, đột nhiên bỏ nhà lên Sài Gòn học nghề …đạo diễn sân khấu mất 3 tháng. Về nhà, bỏ ra 3 tháng nữa để lập gánh cải lương “Sông Bé 6”, hát được chỉ mấy xuất thì rả gánh). Mình luôn bận bịu với cuộc sống phải nói lá quá vất vả, cực khổ đến nỗi quên cả bản thân, chỉ cố sao cho có tiền lo cho con ăn học nên người. Bù lại mình cũng cảm thấy an ủi , có đôi chút tự hào về 2 đứa con lớn của mình (Nghiêm + Tịnh) còn ở lại Việt Nam. Chúng đều tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm việc lương cũng kha khá. Mình đã có 4 đứa cháu nội, toàn là đực rựa, rất dễ thương.

Mình còn thằng Út (Việt Anh), chính vì thằng nhỏ này mà vợ chồng mình phải bôn ba tới xứ người. Ở Mỹ quả là có những thứ rất tốt, thích hợp với mình, những thứ mà mình không thể nào tìm thấy ở Việt Nam. Khí hậu trong lành chẳng hạn. Nhưng sao mình vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Có một người bạn sang Mỹ trước mình khi về Việt Nam chơi đã nói với mình như thế, bây giờ mình mới nhận ra điều đó.

Thiếu cái gì ?

Thiếu tình làng, nghĩa xóm, thiếu…bông điên điển, bông sún, nhất là rau muống mọc trên đồng mùa nước nổi. Thứ rau muống này nó mập ú và nó non làm sao ! Cứ bơi xuồng ra đồng tha hồ mà hái. Xong đem về luộc, vắt nước cho khô, chế dấm chua vào, trộn thêm đường, tòi, ớt và một ít rau răm. Cái món rau muống đó mà ăn với cá linh non kho sả hoặc cá lòng tong thì…cơm trong nồi hết sạch lúc nào không hay!

Rồi lại thiếu cá cơm kho tiêu, thứ cá bắt được từ dưới sông hay trong đồng đem về ăn liền. Nó ngon không thể tả!

Mình sinh ra và lớn lên ở nhà quê nên mới có diễm phúc thưởng thức những món ăn đặc sản của miền Tây như thế, chớ các bạn sinh ra ở thành phố thì làm sao biết được cái hương vị của những món ăn độc đáo đó như mình!

Còn hai tháng nữa mới đến ngày họp mặt mà sao mình đã thấy nôn nao lạ lùng! Nhiều lúc mình nghĩ chúng mình như những đứa con lưu lạc tha hương sắp được trở về đoàn tụ dưới mái ấm gia đình: Thầy Cô là cha mẹ, bạn bè là anh em. Nhất định chúng mình phải biết trân trọng những giây phút sum họp bên nhau đó. Bởi vì từ bây giờ cho đến ngày trở về cùng cát bụi, chúng mình sẽ còn gặp lại nhau bao nhiêu lần nữa ? !

Câu hỏi đó chính là nỗi bâng khuâng, khiến cho mình phải rơi lệ mỗi khi nghĩ đến, các bạn của mình ơi !

Tiếc là lần họp mặt tới đây lại thiếu Hồ thị Tuyết !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: SUY NGHĨ TRƯỚC NGÀY HỌP MẶT
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2008, 00:13
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Minh Phượng {L_WROTE}:

Thiếu tình làng, nghĩa xóm, thiếu…bông điên điển, bông sún, nhất là rau muống mọc trên đồng mùa nước nổi. Thứ rau muống này nó mập ú và nó non làm sao ! Cứ bơi xuồng ra đồng tha hồ mà hái. Xong đem về luộc, vắt nước cho khô, chế dấm chua vào, trộn thêm đường, tòi, ớt và một ít rau răm. Cái món rau muống đó mà ăn với cá linh non kho sả hoặc cá lòng tong thì…cơm trong nồi hết sạch lúc nào không hay!

Rồi lại thiếu cá cơm kho tiêu, thứ cá bắt được từ dưới sông hay trong đồng đem về ăn liền. Nó ngon không thể tả![/color]

Chị Minh Phượng ôi!
Nghe chị nói mà Hoài Hương thấy nhớ nhà quá. HH cũng sống xa quê, lâu lâu mới có dịp về một lần. Hồi xưa đến mùa nưốc nổi em cũng hay chống xuồng đi hái rau muống, bông điên điển. Rau muống đem bóp xổi chứ không luộc như cách làm của chị. Em lặt bỏ lá và đọt non, cắt khúc rồi đập sơ cho dập ra rồi bỏ muối vào nhồi, bóp, xả nhiều lần cho hết hôi mủ, rồi ướp mấy thứ như chị nói. Ăn bắt hết sẩy luôn. Mỗi lần về quê, em hay đòi ăn món này. Mà phải ăn ở quê mới ngon, lạ vậy đó. Chỗ em ở cũng có rau muống đồng người ta bán ngoài chợ, em mua về làm ăn vẫn không thấy ngon! Còn có cách làm khác là làm dưa chung với bông điên điển. Cứ để nguyên cọng, chỉ lặt lá, trụn nước sôi sơ rồi bỏ vô nước muối, nhận xuống vài ngày sẽ lên men chua.
Ôi nhớ quá, nhớ quê, nhớ cánh đồng quê nhà quá, nhớ những người dân quê mình hệch hạc hiền lành....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: SUY NGHĨ TRƯỚC NGÀY HỌP MẶT
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2008, 11:15
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 73
Sinh nhật: 00-00-1951
Ngày tham gia: 31 Tháng 3 2008, 23:13
Bài viết: 45

Người tạo chủ đề
Bạn Hoài Hương !

Xem ra bạn cũng rành cách bóp xổi rau muống lắm đấy. Cả 3 thứ bông sún, bông điên điển, rau muống thì bóp xổi hoặc làm dưa chua đều ngon hết; nhất là được chấm với nước cá rô đồng kho tiêu thì hết sẩy.

Chỉ cần xách cần câu ra đồng câu theo mấy bụi tre là có cá rô ăn liền.

Bạn nói rất đúng: những món này chỉ có ăn ở nhà quê, mình mới thấy tuyệt.

Hồi nhỏ mỗi lần tới mùa nước nổi mình thường rủ mấy đứa bạn cùng xóm nấu 1 nồi cơm, kho 1 nồi mắm rồi bơi xuồng ra đồng hái bông điên điển, nhổ bông sún chấm mắm kho ăn liền tại chỗ. Sao mà nó ngon kỳ lạ, bạn ôi !

Nhắc đến mình thấy thèm chết đi được.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» SUY NGHĨ TRƯỚC NGÀY HỌP MẶT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 6 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 6 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu