Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 19:37
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NHỮNG THIÊN THẦN. “tanchau” «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 820 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: NHỮNG THIÊN THẦN. “tanchau”
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2008, 00:55
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
NHỮNG THIÊN THẦN

Hàng năm, khi mà cuốn lịch mỏng dần thì chúng tôi lại “ơi ới” gọi nhau, náo nức chuẩn bị cho những chuyến đi. Có những năm phải đi thật xa, Đà Nẵng, Nha Trang; có năm chỉ vòng vòng Thành Phố Hồ Chí Minh. Không ai bảo ai, chúng tôi thầm nghĩ, đó là những chuyến đi gặp gỡ những “thiên thần”.

Qua cầu Thị Nghè, đi về phía Thanh Đa khoảng nửa cây số, nhìn vế phía bên trái là nhà nuôi dạy trẻ khuyết tật. Chúng tôi đến đây vào buổi sáng khi mà những ánh nắng lung linh thuỷ tinh vẫn còn vui đùa qua kẽ lá, những kẽ lá thật yếu ớt và không đủ lớn để che hết khoảng sân, khoảng sân không rộng, nhưng quá trống trải và thiếu vắng tiếng cười. Đâu đó trên ghế đá, vài em ngồi chơi đùa hồn nhiên như không bận tâm đến sự có mặt của chúng tôi, hầu hết các em tập trung bên trong những gian phòng, có những em chân chưa một lần chạm đất, chưa một lần thấy được mảng trời xanh. Những phần quà chúng tôi mang đến thật bé nhỏ so với cái cần thiết của các em, các em đang sống nhưng cần sự hiện diện, các em được ăn uống mỗi ngày nhưng cần sự quan tâm, các em đang được nuôi nấng, nhưng tôi biết các em cần những tình thương. Trong những chuyến đi đó, tôi chưa bao giờ dù một lần phải trả lời các em, chưa bao giờ tôi nghe từ các em một câu hỏi, tại sao các em ở đây? Ai đã gây cho em những hậu quả này? Và ai là người phải chịu trách nhiệm? Tôi nhìn thấy ở các em chỉ những hồn nhiên vô tư. Trong những thân xác không bình thường đó chất chứa bao nhiêu là thánh thiện, khoan dung, những gương mặt biến dạng đó luôn là những nụ cười hồn nhiên, những nụ cười hồn nhiên chưa bao giờ lộ nét căm thù, oán hận những gì chiến tranh đem lại cho họ.

Tôi bước vội ra sân cố dấu đi những giọt nước mắt ngập ngừng trên khoé, một màng mỏng như sương che hẳn tầm nhìn để bước chân khập khễnh, âm thầm. Chầm chập vào khoảng sân trống, qua ánh nắng tôi nhìn bóng mình nguyên vẹn nối dài theo chân mà thấy mình thật nhỏ nhoi, thật phàm tục khi còn quá nhiều phiền muộn, tính toan cho cuộc sống bon chen. Bao nhiêu điều ước lại ẩn hiện trong tâm trí, ước gì thế giới này là một, ước gì tất cả chúng ta là một để cùng đau những nối đau, cùng vui những nỗi vui. Có những chia sẻ chúng ta chỉ thể hiện qua lời nói, có những lời hứa dù không nói ra, vẫn nằm sâu trong dự tính. Tôi thấy mình còn quá nhiều cái cần phải làm phía trước, làm để thấy mình hoàn thiện hơn, hạnh phúc hơn, để thấy không tự hào về mình, mà là vô cùng cảm phục sự chịu đựng của các tâm hồn đó. Trên đường mỗi chuyến về đều giống nhau, chúng tôi chỉ yên lặng, mỗi người một suy tư, mỗi người một mơ ước. Tôi chợt thật buồn thấm thía cho quê hương, cho con người dân Việt, chiến tranh đã qua đi bao nhiêu thế hệ, nhưng hậu quả vẫn còn đây. Và tôi tự nói với chính mình, đây không phải là những đứa trẻ khuyết tật, mà chính thật là những thiên thần.

“Viết tặng con gái đầu lòng, đang có mặt tại Cambodia trong đoàn thiện nguyện từ California, làm việc cho các trại trẻ khuyến tật và mồ côi. Viết tặng các nạn nhân chất độc màu da cam”

“tanchau”



************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» NHỮNG THIÊN THẦN. “tanchau” «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu