Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 19:47
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Lời Nói Dối Của Mẹ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1877 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: Lời Nói Dối Của Mẹ
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 5 2008, 06:12
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Lời Nói Dối Của Mẹ

Hình ảnh


Đến giờ tôi vẫn khẳng định là thời trung học tôi không giỏi Anh Văn nhất là học ở dưới quê. Tôi chỉ thích Hóa học, Sinh Học và Địa Lý hơn hết. Sở dĩ trong lớp tôi được điểm cao và luôn đứng nhất lớp về môn này là vì tôi được học trước và làm quen tiếng Anh hơn các bạn khác hai năm thôi. Tôi học cho vui, chữ nào vô đầu thì vô, chữ nào không vô thì kệ nó, chả thèm quan tâm gì ráo nhưng "có tiếng" thì thầy cô cũng nể nên ít bị ...trả bài. Thưa thật với các bạn hiếm khi nào tôi lôi cuốn tập trắng ra mà chép từng chữ học thuộc lòng, tôi không phải mẫu người kiên nhẫn kiểu đó. Tuy nhiên, có một điều vui trộn lẫn buồn mà tôi nhớ mãi về môn tiếng Anh, tiếng U này là mẹ đã nói dối tôi. Mẹ đã cho tôi một cú sốc nho nhỏ của thời "tâm hồn thơ dại."

Hè lớp 4-5 tôi đã xách gói đi học "A B C...songs" của Ông Bảy Thửơ đó bài tôi thích nhất là " A for Apple, B for Boy, C for Cat and D for Dog..." lúc đó ca nghêu ngao vậy thôi chứ cũng không biết gì nhiều, nhưng có cái hay là đến giờ không bài nào trong cuốn sách đó tôi quên. Vào lớp 6, dĩ nhiên tôi luôn tự tin vì mình biết trước tụi nó, xưng phong ào ào và cho bạn cóp pi rào rào mà không cần đi học thêm gì. Năm lớp 8, theo ba lên Sài Gòn thi bằng A tiếng Anh, rớt vòng thi nghe một cái bịch! Đến thi lại lần hai, bước ra khỏi phòng thi nghe hai thằng nhóc cỡ tuổi mình nói chuyện mới ngớ ra

Ê! Nghe được không mậy? Dể quá á!

Trúng tủ mày ơi, tao nhắm mắt không cần nghe cũng điền trúng 100%

Tao cũng vậy!

Trời đất! Đại Học Sư Phạm cho đề thi nghe trích từ trong quyển streamline và trước mỗi cuộc thi đều có lò luyện "gà", tui dân quê mùa vào đó nghe giọng người Anh từ streamline thì như vịt nghe sấm. Nhưng dù sao cũng điền được hơn phân nửa, hy vọng tràn trề. Giấc mơ thi đậu của một đứa trẻ bắt đầu từ đấy!

Một tháng sau...

Đang ở tiệm thuốc Tây của mẹ thì điện thoại reo, mẹ bắt máy và nói ba từ Sài Gòn phone về. Một thoáng thấy mẹ im lặng và "ừ... ừ..." Đợi mẹ gác máy tôi mới hỏi

Mẹ! Thi nghe con được nhiểu điểm? Đậu hay rớt?

Mẹ nói giọng vui vui: "5 điểm, đậu rồi." Bằng A ba tôi sẽ lãnh và giữ.

Tôi mừng hớn hở chạy đi khoe mấy thằng bạn và khoe cả ông Bảy (dĩ nhiên!) Đến năm lớp 9, mẹ mới nói thật cho tôi hay là tôi rớt. Lúc đầu hơi bị sốc và quê vì tôi đã nói gạt bạn bè nhưng cũng năm đó do tôi được trường chọn đi thi tiếng Anh vòng Tỉnh nên được cô Tuyết Mai bồi dưỡng tiếng Anh “tàn bạo” , rốt cuộc tôi cũng đậu cuộc thi đó. Xứ mù kẻ chột làm vua, mẹ hay đùa thế! Một năm sau, tôi làm lại từ đầu, tôi thi bằng A ở Long Xuyên đậu, khi xuống Sài Gòn tôi đã lấy bằng B and C trong sáu tháng. Nhưng tiếng Anh của tôi gặp trắc trở là học xong rồi nghỉ… học xong rồi nghỉ… nên từ cũng quên đi nhiều.

Có lần tôi vui miệng hỏi “Mẹ tại sao lại nói dối con lúc đó?”

Mẹ chỉ trả lời vì không muốn tôi thất vọng!

Lúc đó phải mẹ nói thật tôi sẽ buồn đôi phút và chấp nhận sự thật để cố gắng hơn. Tôi biết tôi không thể giận mẹ vì dù sao đó cũng là tình cảm mẹ dành cho tôi. Ai mà không nếm mùi thất bại, trong nhóm bạn, tôi thi nhiều nhất và cũng ẳm giải quán quân về thất bại, tôi không tự hào về cái khoảng thi nhiều của mình tuy nhiên tôi dám chấp nhận thử thách mình hơn là lắc đầu từ chối.

Cũng bởi vì biết tính mẹ hay lo cho con nên mỗi lần xa nhà nói chuyện qua phone, tôi lâu lâu phone cho ba để “kiểm chứng. Với ba thì khác, nói chuyện như “hai anh em” nên không có gì mà phải “để dành”. Tôi sợ mẹ hay giấu đi những phần làm tôi buồn,mà thật sự chính cái đó mới làm tôi lo. Rồi cuộc sống luôn thay đổi và có nhiều chuyện xãy ra, đến giờ chắc mẹ đã hiểu được những gì tôi mong muốn vì thế tôi sẳn sàng xù lông như nhím để cự cãi với những ai làm mẹ tôi phải ngắt quãng những dòng liên lạc giữa tôi và mẹ. Suy nghĩ lại chính họ mới không hiểu được sức mạnh và giá trị của tỉnh thân của gia đình: người một nhà nên nói thật hơn là nói tránh.

Một ngày Mother’s Day nữa sắp trôi qua, dẫu ở VN mẹ tôi không biết chính xác là ngày mấy tháng mấy, con xin gởi những lời tâm sự này đến mẹ, để mẹ biết rằng con đã lớn, đã cứng cáp và mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, dành nhiều thời gian cho mình hơn là lo cho con.

phuchau


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Lời Nói Dối Của Mẹ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu