Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 06:34
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Tản mạn về chuyến đi họp mặt ở California - Thầy Nguyễn Thành Tài «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1002 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: Tản mạn về chuyến đi họp mặt ở California - Thầy Nguyễn Thành Tài
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 6 2008, 08:49
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
29-5-2008
Phi cơ đến trễ, Tôi cùng con gái rời Atlanta lên đường chậm hơn độ 30 phút; đến Fort Worth (Dallas) lại lỡ chuyến bay, đổi vé chờ hơn 1 giờ đi chuyến kế.
Đặt chân xuống phi trường Santa Ana đúng 3 giờ chiều (giờ địa phương). Bá cũng bị trễ nhưng tới trước, cùng anh Hưng (chồng của Ngọc), Đảm ra đón Bé Sáu, Minh Phượng, Việt Anh (tới trước), Tôi và con gái.
Gặp nhau, Bé Sáu mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Tôi và bảo cháu Việt Anh chào, gọi Tôi bằng Ông n...
Thật cảm động, người học trò giỏi, thông minh, lanh lợi, đẹp trai ngày xưa cuả Tôi, nay có vẻ khắc khổ, già đi nhiều, trông như một nhà tu khắc kỷ.
Về nhà Ngọc, mừng vui lần lượt gặp lại nhau: Cô Thu , Thầy Khoa trong khoảnh khắc Tôi không nhận ra. Thầy Khoa ngỡ Cô Thu là một em học sinh. Nghe Thầy nói chuyện âm giọng, Tôi tưởng như đang nghe Thầy Hiệu Trưởng Dương Văn Út.
Ngọc, còn nhớ tên, nhưng không nhận ra được, Em cùng phu quân với Nga, con gái, thật đảm đang, chu toàn lo cho cuộc họp mặt.
Thái Liên-Ái Bủu, cũng là hai "con trùng", Tôi quên không nhớ Ái Bửu.
Thảo Lâm Dum đi vào, kế đến một người chào, Tôi mĩm cười khẻ gật đầu chào lại ngỡ là một bạn đồng huơng như đã cho biết trước
Chụp hình lưu niệm, người nầy đứng gần Tôi, khi phó nhòm Đảm kêu lên: Chưởng, Chưởng, xích vào một chút!
Ngạc nhiên quay sang, Tôi hỏi :Ủa ! Chưởng đây hả ? nãy giờ Thầy tưởng là người bạn đồng hương Tân Châu
Em đáp : Dạ ! khỉ nảy Em chào Thầy ! nhưng sao thấy Thầy làm thinh!
.......
Thức ăn đã bày sẵn, cùng nhau thưởng thức các món thịt nướng, cà ri, cơm chiên Dương Châu của hai đầu bếp Thị Ngọc-Lê Dum.

Ngon à ! Họp nhau mở nhà hàng được đó !
Lối 10 giờ 30, Thầy Tòng đến, sau khi đi làm về. Đảm và phu quân của Ngọc đi đón gia đình Bùi thị Thiệm
Ngày đầu gặp lại nhau rộn rã vui tươi,chuyện vãn tới khuya.
Đi ngủ, nằm đó nhưng Tôi và Bé Sáu tiếp tục tâm sự khá lâu...

30-5-2008
Sáng ngày, cả nhóm đi xem cảnh buôn bán, khu phố chợ Phước-Lộc-Thọ; rồi cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng không nhớ tên(mới đó lại quên). Quán đắt khách, chờ trên 10 phút mới có chổ trống.
Ăn gỏi cuốn nem nướng thật ngon, Thào Lâm Dum nhường cho Tôi ăn trước tô bánh canh thịt cua quá ngon; nhưng ăn không hết. Sau đó đi thăm Đài Chiến Sỹ.
Chiều, đến nhà Đạt thưởng thức heo quay bánh hỏi, chả giò chiên và...,.
Tiếp chuyện với Thầy Phúc qua điện thọai, xem những hình ảnh ngày trước, Đạt còn giữ được
Về đêm trời lạnh, Phượng đưa áo khoác của Bé Sáu cho Tôi, con gái Tôi mặc áo của Phượng.
Tưởng rằng vào Hè, California cũng nắng nóng gắt như ở Atlanta nên không mang theo áo ấm
Mùa hè ở đây nắng dịu, gió biển mang hơi nước thổi vào nên không khí được bảo hoà,mát,mát lạnh...

31-5-2008
Đi Universal Studios xem cảnh phim trường Hollywood, xem vài hoạt cảnh của chuyện phim. Cả nhóm cười đùa vui vẻ, đôi lúc Tôi hòa cùng các em cũng nói đùa. Đãm chọc cười rất có duyên, một cây tếu cuả nhóm.
Trời nắng nhưng không nóng, nhờ có hệ thống phun sương hơi nước, mát dịu.
Tránh bị lạnh lúc về chiều, Chưởng đưa áo cuả Em cho tôi mặc suốt những ngày đi chơi và tặng Thầy Cô, bè bạn mỗi người một món quà nhân ngày Father's Day.

1-6-2008
Tất cả cùng đi thăm Thầy Tòng Cô Thu, Tôi gặp lại Chị Xuân, cũng là nhà giáo, chị của Cô Thu.
Được đãi ăn thịt nướng , nem nướng, gỏi cuốn, bánh cuốn, bánh bèo, bánh ướt...
Bánh bèo, bánh ướt vơí nước mắm thật ngon, hai món bánh nầy Tôi rất ưa.
Nhớ gánh bánh ướt từ hướng Long Sơn đi lên chợ vào lúc xế trưa, Tôi thường mua ăn thuở trước. Nhớ hai câu hát, ngày xưa Ông Tôi thường hát ru em Tôi ngủ.

Con quạ đứng đầu cầu, nó kêu bớ má bưng trầu khách ăn,
Con quạ đứng chuồng heo, nó kêu bớ má bánh bèo chín chưa.


Tôi đọc lên câu sau. Đãm khôi hài nói: Ăn bánh bèo bổ cái mặt, vì có câu "mặt như cái bánh bèo".
Chưởng và Tôi nghe Thảo Lâm Dum kể chuyện, Bé Sáu ra ngoài hút thuốc, tiếp chuyện Thầy Tòng, anh Oanh, anh Hưng. Bá bị các bạn chọc phá tới mức.
Sau khi vui đùa thỏa thích, đi ngắm cảnh biển.Huntington Beach thật đẹp ,gió mát ,mát lạnh...
Lại thêm một ngày qua mau, chào tạm biệt biển xanh...
Về dự tiệc do vợ chồng Ái Bửu thết đãi. Ái Bửu, dịu hiền từ tốn, tuy sưc khỏe không được như ý, Em cùng lang quân em vui vẻ lăng xăng tiếp đãi
Chan hòa niềm vui và cảm động; Tôi hơi ngập ngừng, không nhớ đã nói những gì ? khi đáp lời hai vợ chồng Ái Bửu ngõ với Thầy Cô cùng bè bạn.
Tàn tiệc, lúc ra về, chồng Ái Bửu nói với Tôi: Lẽ ra Ái Bửu nên có quà tặng Thầy Cô mới phải.
Tôi đáp: Anh đừng ái ngại ! Thế nầy quá tốt, như là đã tặng quà rồi.
Tám món ăn ngon tại nhà hàng Thiên Ân như là quà tặng rất ý nghĩa: tượng trưng tám điều quý báu (Bát Bửu): Gia Đình, Học Đường, Cuộc Sống, Sức Khỏe, Niềm Vui, Tình Nghĩa, Trung Hậu, Nhân Ái.
Thiên Ân (Thiên=Trời; Ân=Ân Huệ, Ân Đức, Ân Sủng). Trời ban cho tất cả chúng ta những điều quý báu, cao đẹp ấy có gì hơn (?).

2-6-2008
Những ngày vui qua mau ! Tạm chia tay nhau nhé !
Lần lượt kẻ trước người sau ra về. Các em bùi ngùi, quyến luyến rời nhau trong nước mắt; Tôi khuyên đừng khóc, năm sau gặp laị. Tuy nói thế nhưng mắt Tôi cũng muốn ướt theo.
Vợ chồng Ngọc đi làm trể đưa gia đỉnh Thiềm ra trạm xe Bus lên San José thăm họ hàng. Ngọc quá chu đáo, đưa chiếc áo của chông cho Tôi mặt để không bị lạnh trên đường về và kèm thêm gói quà. Cháu Nga nghỉ làm đưa Bé Sáu, Minh Phượng, Việt Anh, Tôi và con gái ra phi trường.
Minh Phượng không có con gái nên có vẻ mến con Tôi. Bảo cháu nó mặc áo của Em đi về cho ấm.
Về đến nhà đúng 12 giờ đêm Phúc con Tôi còn thức, từ trên gác đi xuống...
Tiễn ngày cũ đi qua chào mừng một ngày mới An-Phúc.
........

Cám ơn Gia Đỉnh người bạn đồng hương Tân Châu đã đến với chúng tôi.
Cám ơn Thầy Khoa, Thầy Tòng, Cô Thu, chị Xuân
Cám ơn gia đình Ngọc,gia đình Đạt, Gia đình Ái Bửu đã tiếp đãi ân cần và tất cả các em đã cho Tôi nguồn vui những ngày qua

Thân mến
NT2
Atlanta,ngày 12-6-2008


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tản mạn về chuyến đi họp mặt ở California - Thầy Nguyễn Thành Tài
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 6 2008, 14:08
tranbc {L_WROTE}:
29-5-2008

Thật cảm động, người học trò giỏi, thông minh, lanh lợi, đẹp trai ngày xưa cuả Tôi, nay có vẻ khắc khổ, già đi nhiều, trông như một nhà tu khắc kỷ.


Thưa thầy kính yêu !
Không phải "trông như" mà thật sự là một nhà tu khắc kỷ...chính hiệu con nai vàng, thầy ạ !
Gởi thầy xem một phần chánh điện của ngôi "Vô ảnh Vô thường tự" và "nhà sư" ấy.


Hình ảnh


Đầu trang
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Tản mạn về chuyến đi họp mặt ở California - Thầy Nguyễn Thành Tài «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu