Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 05 Tháng 10 2024, 04:26
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Một đồng hương của chúng ta: "Con nhà nghèo" «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1033 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: Một đồng hương của chúng ta: "Con nhà nghèo"
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 5 2010, 08:13
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Chủ Nhật, 23/05/2010, 07:15 (GMT+7)

Con nhà nghèo

TT - Cõng mỗi ngày được 2.000 viên gạch, cậu bé 10 tuổi Đinh Văn Hậu Em đem về cho mẹ được 20.000 đồng. Phóng sự ảnh này là câu chuyện về một cậu bé con nhà nghèo, ngoài giờ đi học phải lao động để phụ vào kinh tế gia đình.


Hình ảnh

Cậu bé Đinh Văn Hậu Em cõng gạch mưu sinh - Ảnh: QUANG VINH


Một ngày của tháng 5 oi bức, tôi đến xóm gạch ở ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới (An Giang) và thấy một cậu bé thoăn thoắt chân cùng những người lớn khác nhọc nhằn cõng gạch. Cậu bé tên Đinh Văn Hậu Em, 10 tuổi, đang sống cùng cha mẹ và hai người anh trong một gian nhà nhỏ của chủ cho tá túc trong khu lò gạch. Gia đình này đã sống như thế được bảy năm rồi.


Hình ảnh

Hậu Em chỉ khác người lớn ở chỗ mỗi lần cõng 24 viên gạch,
còn người lớn 60 viên



Buông chồng gạch trên lưng xuống, Hậu Em đưa hai ngón tay lên nói với chúng tôi: “Mỗi ngày con cõng được 2.000 viên gạch, mỗi lần cõng 20-40 viên (mỗi viên nặng chừng 0,8kg - PV). Con đem về cho má hơn 20.000 đồng mỗi ngày. Mấy tháng trước trong lúc cõng gạch, con bị trượt chân té xuống cầu, đầu đập vào gạch, máu chảy xót mắt lắm, còn cái sẹo bên thái dương nè”!

Sau khi cõng gạch xong, Hậu Em cùng gia đình ăn bữa cơm trưa đạm bạc. Và vội mấy chén cơm, Hậu Em trở về tuổi thơ bình thường: mặc bộ đồng phục học sinh quần xanh áo trắng, thắt khăn quàng đỏ và xách cặp đến trường.

Hậu Em học lớp 3D Trường tiểu học B Nhơn Mỹ. Cô Hồng Nhung, chủ nhiệm lớp 3D, cho biết trong lớp của cô còn có hai em khác cũng đi cõng gạch phụ giúp gia đình. Nhưng, nếu hai bạn kia ngày nào vào lớp cũng mệt mỏi ngủ gật, thì Hậu Em rất siêng năng, tỉnh táo. Không chỉ học khá, đi học đều, Hậu Em còn thường xuyên giúp đỡ các bạn.

Tiếng trống trường vang lên. Hậu Em và bao bạn khác ùa ra như một đàn ong vỡ tổ, tung tăng vui đùa.

Thật đáng thương cho phận con nhà nghèo. Lẽ ra ở tuổi đó, đôi vai gầy guộc của Hậu Em không phải u sần những nốt chai vì cõng gạch.

Nhưng, cũng thật đáng nể con nhà nghèo. Khổ thế, vất vả thế nhưng vẫn đeo đuổi việc học.


Hình ảnh

Những bước chân rón rén trên cầu tạm
chỉ là một cây gỗ bắc từ bờ xuống ghe.
Đã có lần Hậu Em té vì cây cầu chông chênh này



Hình ảnh

Không chỉ cõng mà em còn xếp gạch chuẩn bị đưa vào lò để kiếm mỗi ngày 20.000 đồng


Hình ảnh

Những ngón tay trẻ thơ bấu chắc vào gạch để chuyển xuống ghe cho khách


Hình ảnh

Chuẩn bị đến trường như bao đứa trẻ khác


Hình ảnh

Ngồi cuối lớp, Hậu Em chăm chú theo dõi bài giảng của cô


Hình ảnh

Trẻ con vẫn cứ là trẻ con: Hậu Em cũng có những phút giây vui đùa
với bạn bè trong xóm ngay trong lò gạch



Hình ảnh

Sau khi đi học về, Hậu Em gọt bí phụ mẹ chuẩn bị cơm chiều


Hình ảnh

Bữa cơm trưa của gia đình Hậu Em: nồi cơm trắng với một chén cá kho.
Hôm ấy có khách là tôi, nên có thêm một đĩa dưa hấu!


QUANG VINH thực hiện

Nguồn: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phon ... ngheo.html


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một đồng hương của chúng ta: "Con nhà nghèo"
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 5 2010, 08:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Tôi nghĩ: Người lớn cần xem lại…

Đọc bài viết về em Hậu Em, tôi thấy thật khâm phục lòng hiếu thảo và sự cần cù lao động, học tập của em.
Dẫu biết rằng nghèo khó và lao động vất vả là môi trường thuận lợi để con người rèn luyện những kỹ năng sống và những phẩm chất đạo đức, nhưng tôi vẫn thấy quá xót xa cho em. Mới mười tuổi đầu mà đã phải lao động nặng! Nhìn hình chụp gia đình, tôi thấy cha mẹ, anh em của em cũng đâu đến nỗi không lo nổi cái ăn của gia đình mà phải để con trẻ đi lao động nặng như thế?! Thương và nể em một, tôi trách cha mẹ em và những người có trách nhiệm bảo vệ quyền của trẻ em tới mười.
Phải chăng để một đứa trẻ 10 tuổi lao động nặng là những người lớn đó đã lạm dụng sức lao động của trẻ em và họ đã vi phạm luật?
Phải chăng gia đình em, các đoàn thể và chính quyền địa phương và ngay cả người sử dụng lao động cần xem lại trách nhiệm của mình?


Đọc bài, tôi cũng liên tưởng đến cảnh nghèo của một số gia đình ở miền Tây: nghèo do (đàn bà) mê số đề và (đàn ông) rượu chè bê tha rồi bắt con trẻ phải đi làm mướn làm thuê.



Hồi xưa, ở quê tôi, có người vì đi chăn trâu, lao động nặng từ nhỏ, có người phải ẳm em từ lúc còn quá nhỏ nên đã vẹo cột sống và đèo dẹt, lớn không nổi! :(
Người ta thì chúc tương lai của em tươi sáng nhưng tôi thì lo cho em lắm! Nhưng bản thân tôi có làm được gì đâu!!!??? :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một đồng hương của chúng ta: "Con nhà nghèo"
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 5 2010, 10:12
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Đọc bài xong rồi thấy thương mấy đửa nhỏ nhà nghèo bên nhà. Nhìn lại mấy đứa con bọn Mỹ bên nầy sao mà quá bất công. Một bên thì thiếu thốn phải đi lao động lúc mới lên mười, còn một bên thì ăn uống dư dả đến nạn béo phì.

Bong Dieu ơi! Tệ nạn xã hội thì ở đâu cũng có, bên nầy cũng có nhiều người VN mình bán nhà, bán cửa vì đánh cá football phải dọn vô chung cư ở bỏ con cái bù lăn, bù lóc, cơ quan xã hội đến bắt con đi thì khóc la bảo người ta kỳ thị.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một đồng hương của chúng ta: "Con nhà nghèo"
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 5 2010, 10:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
NGV ơi!
Con nhà nghèo, ăn uống thiếu thốn rồi bị đèo đẹt; con nhà giàu có, ăn uống thừa mứa, tiêu xài phung phí, đua đòi,... những "bất phương trình" đó ngay tại VN cũng có vậy.

Điều khiến BD bất bình đưa lên đây là sự thản nhiên của những người lớn sống xung quanh em bé trên.
Nếu em đó mồ côi cha mẹ hoặc cha mẹ em bịnh hoạn mất khả năng lao động thì BD đâu có nói! Thực tế, khi hay tin có hoàn cảnh quá khốn khó như vậy thì ít nhất những người làm công tác xã hội đã vào cuộc rồi.

Hồi nhỏ, chị em BD cũng vừa đi học vừa lao động kiếm chút ít tiền để phụ cha mẹ trang trải chi phí học hành, nhưng đó là sự tự nguyện, và lao động đó không nặng nề quá sức để ảnh hưởng đến sức khỏe và chiều cao.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Thử làm vài bài toán cộng
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 5 2010, 10:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Mỗi ngày đi học 1 buổi, đứa CON NÍT 10 tuổi cõng gạch kiếm được 20 ngàn đồng đưa cho mẹ.
Mỗi NGƯỜI LỚN mạnh khỏe (cha, mẹ, hai anh của nó) kiếm được bao nhiêu/ngày? Ít nhất họ phải kiếm được gấp đôi nó?!
(Chỗ tôi, người lớn làm việc nặng+không cần kỹ thuật, như phụ hồ, đào đất, kiếm được ít nhứt 80 ngàn/ngày!)
Cả nhà nó kiếm được 160 ngàn đồng/ngày là ít nhứt!?
Ở xứ sông nước Chợ Mới, cá, rau đâu đến nỗi quá đắt!?
Lao động nặng, lại phải làm việc trí óc (học tập) mà ăn uống đạm bạc, thiếu thốn, khô khan như vậy đó ư?
"Tại vì nó có hiếu và siêng năng nên mới tự nguyện đi cõng gạch, chứ không ai bắt buộc nó" ư????
Cho dù là nó tự nguyện đi nữa, SAO LẠI NỠ ĐỂ NÓ ĐI LÀM công việc NẶNG NỀ, VẤT VẢ, NGUY HIỂM NHƯ VẬY???

Không hiểu sao tôi không quên được chuyện này???!!!
:(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Một đồng hương của chúng ta: "Con nhà nghèo" «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu