Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 18:30
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NHỮNG CON SÂU DỄ GHÉT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1927 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: NHỮNG CON SÂU DỄ GHÉT
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 6 2010, 10:37
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 6 2010, 18:49
Bài viết: 176

Người tạo chủ đề
NHỮNG CON SÂU DỄ GHÉT

Bỗng dưng tôi trở thành cô nông dân bất đắc dĩ. Mùa nước rút xuống, sau mùa gặt lúa sạ, đất trống vô số, các cậu họ cho mẹ con tôi trồng rẫy và tôi theo mẹ trồng dưa, đậu, bắp. Ôi những con sâu sao mà ghê thế!

Có hôm khi đi băng ngang đám rau muống, tôi bỗng gặp vài con sâu to tổ bố, vừa xanh vừa đen, chúng nó đang giương cặp mắt to nhìn tôi như trêu ghẹo, tôi có cảm giác thế, bởi vì những người nông dân thực thụ họ đâu có màng tới nó, chỉ có riêng tôi thôi, tại vì tôi rất ư là sợ chúng. Hồi còn học tiểu học, bọn con gái chúng tôi thường bị bọn con trai bắt những con tằm to để trên bàn học, chúng bò nhúc nhích trông mà nổi da gà. Tôi nhìn thấy con sâu kia và đang sợ điếng người, tôi thầm nói: “Mầy đừng nhìn tao như thế, tao đang sợ mày rồi mặc dù mày chỉ bé tí thôi…”.
Tôi loay hoay tìm vật gì để chọi nó, nhưng ở đồng không có vật gì ngoài đất nên tôi bèn lượm một cục đất để chọi nó. Nếu như tôi không chọi nó, tôi sợ khi đi ngang nó bò lên mình tôi thì chỉ có xỉu thôi. Thật là sợ quá! Ôi những con sâu rau muống kinh hồn, lại còn một đám sâu đậu nữa chớ! Ai mà trồng một mẫu đất thì họ bắt sâu cả thùng thiếc đấy, thấy mà ghê! Cũng may mà mẹ tôi chỉ trồng ít thôi, chủ yếu là đám dưa hấu. Các cậu họ tôi thường đùa “Mẹ con mày trồng dưa chỉ có nước cuộndây về nấu nước uống thôi (bởi vì chúng tôi không có kinh nghiệm và đồ nghề như bình xịt sâu, máy chạy nước,…). Mỗi đợt tưới dưa tôi và chị tôi gánh hàng trăm đôi nước. Từ chỗ lấy nước đến đám dưa cách vài mẫu ruộng, phải chia hai đoạn đường, lại còn phải lội xuống đìa múc nước, lại còn một nỗi sợ đỉa, thật là khủng khiếp!

Có lần tôi phải vạch từng buội dưa để tìm sâu mà bắt, mặc dù rất sợ nhưng phải làm liều (con sâu dưa nhỏ hơn con sâu rau muống khi nãy), tôi bèn hái một lá dưa nhắm ngay con sâu mà bóp rồi quăng ra xa, không chừng nó sống lại cắn cây dưa khác. Vì tôi nhỏ con nên dì tôi ở trong trại nhìn ra khong thấy tôi đâu bèn kêu inh ỏi…
Tạm biệt những con sâu khủng khiếp. Mong rằng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó.

Để gọi là góp phần văn nghệ vào cây nhà lá vườn cho vui, Nhà Quê gởi câu chuyện trên mong mọi người có dịp cười con nhỏ sợ sâu này nhé… hihi…hihi…




Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG CON SÂU DỄ GHÉT
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 6 2010, 11:12
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
Nhỏ Nhà Quê ơi!
Vậy là hôm nay ta biết thêm một "cái bịnh" của nhỏ nữa rồi nhé!
Hùi ui! Ta nhớ hồi đó nhỏ sợ ma nè, rồi sợ... xe nữa nè.
Ta nhớ lúc mới xuống Tân Châu học, mỗi lần 2 thằng ngáo mình đi qua đường thì nhỏ nhát ơi là nhát! Ta nhát một thì nhỏ nhát tới hai ba lận, ta nắm tay nhỏ lôi qua đường đại, còn nhỏ thì ghì lại vì sợ băng qua xe sẽ đụng mình. Sau này, khi má ta xuống thăm ta ở quê chồng, ta dắt má ra đường, má nhát lắm, cứ ghì lại hoài hổng dám qua (mà hồi đó xe có đặc nghẹt như bây giờ đâu và chủ yếu là xe đạp). Lúc đó, ta lại nhớ đến nhỏ "Nhà Quê" hồi năm Đệ thất! Từ đó tới giờ, mỗi lần đi đường thấy ai ở quê ra và nhát qua đường, ta lại nhớ đến má ta và nhớ luôn nhỏ đó, nhỏ có ngờ không?

Hôm nay ta lại biết thêm "bịnh" sợ sâu của nhỏ nữa! Lêu lêu... lêu lêu... người lớn mấy chục kí lô mà sợ con sâu nhỏ xíu... :mozilla_undecided:
Nói vậy chứ ta cũng sợ mấy con nhỏ xíu nữa, sợ sâu thì ít vì nó có đầu có lông có chưn (chỉ ngán nó suông mình thôi) mà sợ con trùn, con lãi, con đỉa nhiều hơn, vì thân mình bọn chúng dài dài mà trụi lũi, trơn tru, thấy mà ghê! Chúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhỏ ốm này đó.

(Ta kể bắt quàng cho nhỏ nghe nè. Hồi đó xóm ta có anh đó rất giống thầy Lý Bảo Thiện, từ nét mặt cho đến dáng vóc, phong cách. Ảnh không sợ trâu, bò, rắn, rít (trâu bò chém nhau, ảnh dám rượt theo để bắt lại...) vậy mà ảnh sợ con gì nhỏ biết hông? Ảnh sợ con cóc đó nhỏ. Nhưng ảnh không sợ con cóc lớn mà chỉ sợ con cóc con thôi! :rollin: Có ai đó cắc cớ bắt con cóc con nhát ảnh, ảnh sợ xanh mặt sém chút là xỉu luôn đó nhỏ! Có người khác, là thanh niên trai tráng đàng hoàng, vậy mà sợ con chuột con còn đỏ hỏn! Ngộ thiệt hén nhỏ?)

Nhỏ kể chuyện đời xưa hay lắm, vui lắm! Kể tiếp nữa nhé nhỏ! :ros:
Chúc nhỏ vui vẻ.
NL ốm


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TT Re: NHỮNG CON SÂU DỄ GHÉT
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 6 2010, 12:00
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
chị nhà quê mến!
Nhà quê nghe thật chơn chất, mộc mạc như cây lúa cây ngô. TT thích nghe những mẫu chuyện nhỏ của nhà quê.
Những con sâu đáng ghét của chị là con sâu dưa, con sâu nầy TT chưa thấy. Nhưng chắc rằng nó không đáng ghét bằng con sâu của cây me nước đâu đấy! Ngày xưa nhà TT có hai hàng cây me nước được trồng tự bao giờ, bởi khi biết chơi nhảy lò cò dưới gốc cây nhìn lên những trái me chín cao vời vợi. Sâu me nước nhìn gớm lắm, thân màu xanh lá non lông xù lên, chính những cái lông ấy làm mình ngứa dã man. Nếu ngứa thì gọi là "bị sâu suông". Hỏng hiểu cái từ suông nầy là do dân địa phương tự đặt hay là trong tự điển nhỉ?(cái nầy phải nhờ thầy Tài giải đáp dùm). Ở nơi có hai hàng me nên thường xuyên bị suông khắp người bởi chạy chơi ngày sân. Nhớ lắm ngày đó nhớ những trái me nước ngọt, chát ăn vào mồm thúi rùm :D. Con sâu me đầy lông lá đáng ghét ngày nào bây giờ lại thành kỷ niệm đáng ghét không thể quên. Bây giờ có muốn sâu suông như ngày ấy cũng khó chị ạh...Ôi thật là khùng mới muốn được sâu suông hihi!
Chúc chị nhà quê mạnh khỏe, kể thêm những chuyện nhà quê nữa nha.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG CON SÂU DỄ GHÉT
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 6 2010, 07:10
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 75
Sinh nhật: 08-08-1949
Ngày tham gia: 16 Tháng 1 2009, 09:40
Bài viết: 18
Quốc gia: Vietnam (vn)
hi Nhà Quê !
Nhà Quê nhát hít vậy sao ?
Xưa người ta nói con sâu làm sầu nồi canh còn bây giờ sâu quí lắm nên ngừoi ta ăn sâu nửa đó nhen cô !
Nhà Quê đừng sợ con sâu nửa nhen vì có đâu nửa mà sợ !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NT2 - Re: TT Re: NHỮNG CON SÂU DỄ GHÉT
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 6 2010, 09:46
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
thanh thảo {L_WROTE}:
..."bị sâu suông". Hỏng hiểu cái từ suông nầy là do dân địa phương tự đặt hay là trong tự điển nhỉ?(cái nầy phải nhờ thầy Tài giải đáp dùm).

Thanh thảo ơi !
Tự điển được soạn ra do góp nhặt tiếng nói trong dân gian, không thể trọn vẹn, nên đôi khi ta không tìm thấy chữ (tiếng ) mà ta muốn tìm biết.

Bị côn trùng tấn công, tuỳ phương cách, ta nói:
- Bị ong, muỗi, mòng (loại muỗi to con hơn muỗi thường, màu xám đất, ở những nơi trâu nằm, chớ không phải là loại ruồi to con, gọi là ruồi trâu như trong tự điển đã ghi) đánh, chích/đốt (bằng kim)
- Bị kiến cắn (bằng miệng)
- Bị rít(rết), bò(bồ) cạp, kẹp.(bằng kẹp)
- Bị sâu suông. Sao gọi là "suông" ?
Nhiều lúc bị sâu đeo vào người, không bị ngứa; nhưng bị ngứa lại không thấy sâu bám vào người. Ta bị ngứa bởi lông phấn cuả sâu rơi, chạm vào .

Không biết có phải "Suông" là do "Tuông"=chạm, rơi mạnh vào, đọc trại đi hay không ? cũng như ta gọi bánh tằm, cọng bánh to bằng con tằm là bánh sùng, cọng bánh giống con trùng/trùn (Trùng/trùn=giun đọc trại thành sùng)(?).

Phần tìm hiểu giải đáp cuả Tôi có thể không ổn. Mong được bổ chính.

Thân mến
NT2


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG CON SÂU DỄ GHÉT
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 6 2010, 08:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
thưa thầy!
Cám ơn thầy chìu học trò giải đáp từ suông
Ban Điều Hành {L_WROTE}:
Không biết có phải "Suông" là do "Tuông"=chạm, rơi mạnh vào, đọc trại đi hay không ? cũng như ta gọi bánh tằm, cọng bánh to bằng con tằm là bánh sùng, cọng bánh giống con trùng/trùn (Trùng/trùn=giun đọc trại thành sùng)(?).

Như vậy là được rồi đó thầy ơi, chử tuông có lẻ bọn trẻ con tụi em lúc ngứa quá vừa khóc vừa nói ngọng ra thành suông, mà chử tuông thấy không ngứa bằng chử suông thầy nhỉ! :D Chúc thầy luôn mạnh khỏe.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NQ Re: NHỮNG CON SÂU DỄ GHÉT
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 6 2010, 10:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Thanh Thảo ơi!
Còn một con dễ ghét nữa, đó là con nái.
Có lần Nha Que trèo lên cây mận bị con nái búng vào, cả người bị suông ngứa ơi là ngứa, và còn khóc nữa!
Con nái ngắn hơn con sâu, nhưng khi nó thấy mình là nó giương lông lên giống như con nhím vậy, nhưng mà nó nhỏ xíu hà...

Còn nữa, ĐSH đâu mất tiêu rồi, sao im re vậy?
Bây giờ Nha Que phải đi ra ngoài, mai viết tiếp.
Tạm biệt.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG CON SÂU DỄ GHÉT
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 6 2010, 23:12
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thầy ơi! Gọi là "bánh sùng" (hay bánh tằm) dù nó không giống con sùng hay con tằm chút nào (2 con này mập, trắng, có đầu có miệng đàng hoàng. Con tằm thì thân thẳng, còn con sùng thì nằm co tròn lại 1 vòng khi ta chạm vào. Khi xưa khi đào trùn làm mồi câu em hay gặp con sùng). Ngộ ghê Thầy hén!

Em cũng không hiểu vì sao lại nói là "bị sâu suông", chỉ biết rằng cách nói này dường như chỉ ở xứ mình mới có. Ở nhiều nơi khác người ta nói là "bị sâu bắn". Trong y học thì người ta nói là "bị dị ứng do lông/phấn côn trùng (sâu, bướm)"?


Nhà Quê ơi! Nhỏ nhắc mình mới nhớ. Phải rồi, có con nái nữa! Nó nhỏ xíu thôi nhưng ta đụng vào nó thì đau điếng và nhức "sâu sắc" luôn!

Mình cũng nhớ thêm 1 con gớm ghiếc nữa. Mình mới biết con này chừng hơn chục năm nay thôi, khi sống ở CT, trên quê mình không biết có không. Đó là con giời. Con này chắc là có bà con với con rít nhưng thân nó nhỏ xíu như sợi chỉ và dài đến 5-6 phân. Ghê nhất là thân nó có chất lân tinh (như con đom đóm), vì vậy ban đêm thấy nó sáng lấp lánh nhưng là cái lấp lánh thật đáng tởm. Nó bò cực nhanh và tuy nhỏ nhưng nó rất dai khó mà đập chết. Nghe nói đụng vô mình nó bị ngứa dữ lắm. Không biết có đúng như vậy không, nhưng thấy nó bò vô chiếu thì chỉ có nước cuốn chiếu đem giặt cho kỹ thôi. Lúc nhà còn lợp lá mình hay gặp nó, sau này thì không thấy nữa.
Mình cũng ghê con rắn điu điu nữa!

Ôi! Tạo hóa sinh ra con người sao còn sinh thêm mấy con này làm gì hổng biết!

:mozilla_tongueout: :mozilla_tongueout: :( :(


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» NHỮNG CON SÂU DỄ GHÉT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu