Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 01:29
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Hoa Xương Rồng cũng biết yêu «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1471 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: Hoa Xương Rồng cũng biết yêu
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 6 2010, 03:40
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 44
Sinh nhật: 29-02-1980
Ngày tham gia: 12 Tháng 3 2008, 13:08
Bài viết: 74
Đến từ: Châu Đốc
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cái thế giới riêng của nó chỉ vỏn vẹn trong căn phòng 12m2 mà thôi. Và từ lâu rồi khoảng không gian đó đã là cái vỏ ốc vô hình để nó cuộn mình vào. Ở đó nó sẽ không phải bắt gặp những ánh mắt của người đời nhìn mình. Dù đó là ánh mắt thương hại, cảm thông hay những ánh nhìn thiếu thiện cảm, vì đối với một người khuyết tật như nó đó là một cảm giác vô cùng khó chịu.
Rồi một ngày kia, không biết có phải là định mệnh. Có những người khách quen của gia đình nhưng cũng gần như là xa lạ với nó đến nhà chơi. Họ đã đến và phá vỡ đi sự yên tĩnh của khoảng trời nhỏ bé kia. Họ vô tình buộc nó phải chui ra khỏi vỏ ốc để nhìn những tia nắng đầu tiên của một ngày đầu xuân.
Nắng sớm làm một ánh mắt xa lạ long lanh, và dường như trong ánh nhìn đó nó bắt gặp một chút gì hiếu kỳ pha lẫn sự thương cảm dành cho một số phận không may mắn. Nó trầm lặng, nó muốn lãng tránh ánh nhìn kia, nhưng nó không tài nào điều khiển được cảm xúc, nó len lén liếc nhìn để rồi phải bối rối khi nó bị ánh mắt kia chiếu thẳng vào đôi mắt mình.
Lần đầu tiên nó lúng túng trước một người con gái, nó rung động rồi chăng? Nó cố xua đi những suy nghĩ thầm kính trong đầu. Nó mặc cảm ư? Không sai, nó thật sự bị cái bóng ma mặc cảm đeo đẳng từ khi nó không còn được tự đứng trên đôi chân của mình. Và nó đã bỏ lại ánh mắt hồn nhiên kia để trở vào cái vỏ ốc mà chính nó đã dành riêng cho nó.
Nhưng tâm hồn nó từ đó đã không còn bình lặng nữa rồi. Nó đã yêu rồi chăng? không biết phải trả lời như thế nào bây giờ. Nó chỉ biết là bắt đầu thấy thương, thấy nhớ. Nó lại chui ra ngoài để trông ngóng một điều gì xa xăm lắm.
Thế rồi điều nó mong đợii bất ngờ đã đến, ánh mắt hôm nào đang đứng trước mặt nó. Một sự bất ngờ không tưởng đến nỗi nó không tin đó là sự thật. Nó và người ấy ngồi trò chuyện, tâm sự. Lần đầu tiên nó nói thật nhiều, nó trút hết nỗi lòng và người ấy cũng hồn nhiên chia sẻ cùng nó. Lúc đó nó chỉ ước một điều là thời gian dừng lại mãi mãi.
Rồi sau đó tin nhắn, điện thoại qua lại liên tục. Những chuyện vui chuyện buồn lúc nào cũng được chia sẻ cùng nhau. Và chuyện gì đến cũng đến. Nó ngỏ lời yêu. Nó hồi hộp chờ đợi. Nó gần như muốn thét lên cho cả thế giới biết rằng khi người ấy trả lời "Em cũng yêu anh".
Nó đã tự mình đập bỏ cái vỏ ốc vô hồn kia. Nó đã hòa mình vào thế giới rộng lớn bên ngoài. Tình yêu đã giúp nó tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Nó đã tìm cho mình một chỗ đứng dù là nhỏ bé trong biển đời rộng lớn này. Hai vệt dài song song trên những con đường mòn mà xe lăn nó đi qua càng ngày càng ý nghĩa hơn. Những mảnh đời bất hạnh đã được nó đến và chia sẻ nhiều hơn. Nó đã dần sống xứng đáng với đặc ân mà tạo hóa ban cho nó, đó chính là được làm kiếp con người.
Không biết rồi cuộc tình này sẽ ra sao. Nó cũng hiểu rằng rất khó để kết thúc bằng một đám cưới, vì gia đình, họ hàng người ấy luôn phản đối gay gắt. Nhưng nó luôn tin chắc một điều nó sẽ yêu người ấy mãi mãi. Và quan trọng hơn là nó sẽ luôn giữ lời hứa với người ấy "dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không trở lại vỏ ốc một lần nữa".


có niềm tin sẽ có sự vươn lên


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Hoa Xương Rồng cũng biết yêu
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 6 2010, 04:39
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 38
Sinh nhật: 05-05-1986
Ngày tham gia: 27 Tháng 8 2009, 01:18
Bài viết: 60
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tình yêu sẽ giúp con người vượt qua mọi khó khăn nhất của cuộc đời. Hoaxuongrong đã và đang đi trên con đường có rất nhiều chông gai, hiểm trở. Nhưng tui tin là sự tự tin và ý chí vươn lên trong cuộc sống của hoaxuongrong sẽ là sức mạnh vô hình giúp cho đôi chân của bạn vững chắc hơn trên bước đường tương lai.

Chúc hoaxuongrong sẽ đạt được những thành quả mà mình muốn!


Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Hoa Xương Rồng cũng biết yêu
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 6 2010, 20:13
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Rung động, YÊU (và tình cảm nói chung) là một trong những đặc trưng của con NGƯỜI, là một đặc ân mà tạo hóa ban tặng cho mỗi con NGƯỜI chúng ta.

Mọi người được bình đẳng với nhau trong TÌNH YÊU.
Thân thể bị khuyết tật không có nghĩa là CON TIM cũng bị khuyết tật (tương tự như vậy: nghèo - CON TIM YÊU không nghèo; già - CON TIM YÊU không già,...).

Người ta có thể ngăn cấm người khác những hành vi này nọ, trói buộc người khác bằng những sợi dây này nọ, nhưng không ai có thể ngăn cấm lòng YÊU THƯƠNG, sự đồng cảm, sự sẻ chia giữa hai con NGƯỜI.
Đùa cợt, chế giễu CON TIM YÊU của người khác là một trong những hành vi TÀN ÁC trên cõi đời này.

Hãy mừng vì CON TIM mình còn biết rung động.
Bước ra, nhìn ra thế giới xung quanh để cảm nhận rằng mình chưa phải là trường hợp xấu nhất.
......
Hoaxuongrong rất thương mến của cô!
Đó là những suy nghĩ, chiêm nghiệm của cô và cũng là những điều cô muốn chia sẻ với cháu. Có thể là thừa đối với cháu (?) nhưng cô vẫn muốn nói như vậy.
Cô chúc cháu luôn cảm nhận được những niềm vui trong cuộc sống, trong TÌNH YÊU.
Cô BD

quinguyenag {L_WROTE}:
Tình yêu sẽ giúp con người vượt qua mọi khó khăn nhất của cuộc đời. Hoaxuongrong đã và đang đi trên con đường có rất nhiều chông gai, hiểm trở. Nhưng tui tin là sự tự tin và ý chí vươn lên trong cuộc sống của hoaxuongrong sẽ là sức mạnh vô hình giúp cho đôi chân của bạn vững chắc hơn trên bước đường tương lai.

Cô BD rất tâm đắc với Quí đó nha! :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Hoa Xương Rồng cũng biết yêu
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 6 2010, 01:46
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Tặng người biết yêu một cây xương rồng :)

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Hoa Xương Rồng cũng biết yêu «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 6 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 6 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu