Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 13:32
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TẠI SAO LẠI GIẤU??? «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1021 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: TẠI SAO LẠI GIẤU???
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 7 2010, 10:42
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chuyện kia...

Có lần đi công tác, tôi cùng đồng nghiệp vô một quán cơm trông rất sạch sẽ. Các món ăn ở đây rất ngon, nhưng ấn tượng nhất đối với tôi là thứ nước mắm chua ngọt để sẵn trong keo ở mỗi bàn ăn. Thứ nước mắm này trông màu nó rất đẹp và đậm đà, ăn vừa chua chua, vừa ngọt ngọt, vừa cay cay, đặc biệt là trông nó "kẹo" như có nước me chua chín hay nước mật ong. Tôi có cái tật là ăn gì ở đâu mà thấy ngon là muốn về nhà nấu/làm cho gia đình thứ đó để những người thương yêu cũng được ăn ngon như mình. Vì vậy, tôi vô tư hỏi em phục vụ bàn về cách làm món nước mắm. Em ấy chỉ cười cười mà không nói gì. Từ đó tôi mới hiểu ra! À, bí quyết của quán người ta đây mà! Có lẽ nhiều khách cũng bị lôi cuốn bởi món nước mắm này như tôi thôi. Tôi đành năn nỉ họ bán cho 10 ngàn đồng đem về nhà.
Đó là chuyện làm ăn, chuyện kinh doanh. Mỗi nơi người ta có những bí quyết để câu khách, đó là chuyện "sống còn" mà lị!

Còn chuyện này...

Có người chỉ cho tôi một bí quyết làm cho tóc bóng mượt. Tôi thật cám ơn, nhưng người đó dặn tôi là đừng nói bí quyết này cho ai biết!
Nhận lòng tốt của bạn mà sao tôi thấy lòng buồn ghê vậy?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TẠI SAO LẠI GIẤU???
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 7 2010, 13:02
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Bởi vậy những môn võ thuật hay bị thất truyền, những môn thuốc hay ngày xưa nay không còn tồn tại. Người mình có tật hay giấu, giấu cái xấu thì không nói gì, cái hay cũng đem giấu sợ người ta ăn cắp nghề.

Nói đến chuyện ăn cắp nghề thì người Á Đông mình thuộc hạng sư phụ. Đi một vòng chợ Tàu ngoài New York City, NGV tui chỉ thấy hàng nhái, hàng dõm, và hàng phế thải, kém chất lượng được sửa lại. Giá hàng thật cũng khoảng vài chục đô, hỏi giá thì khoảng 10 đô, nhưng tôi trả xuống 2-3 đô là bán ngay.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TẠI SAO LẠI GIẤU???
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 7 2010, 19:18
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
GIẤU những chuyện bí mật ảnh hưởng trực tiếp sự "sống còn" về tính mạng hay trong kinh doanh thì phải rồi, không nói làm chi. Chẳng hạn như ông thầy dạy võ phải giữ lại vài chiêu để phòng thân và chỉ truyền cho người học trò mà ông tin tưởng nhất.
Còn chuyện làm đẹp thì sao lại giấu? Nhiều người khác cũng đẹp như cô ta (ví dụ) thì cô ta bị thiệt cái gì nhỉ?
Nhiều người cũng vô tư chia sẻ bí quyết làm đẹp đó thôi, ở ngoài cõi thực cũng như trên mạng.
Giấu để làm gì? Hông hiểu nổi!


Nhưng... có những cái tôi GIẤU đó bà con... đó là những thứ thuộc về "bản quyền" đó mà. Chẳng hạn như: Khi đi học, nếu ai có thắc mắc gì về kiến thức thì tôi hết lòng giải thích cho họ trong khả năng, nhưng những câu hỏi đòi hỏi tổng hợp kiến thức và những bài tập phải đầu tư công sức nhiều mà nằm trong giới hạn thi thì tôi GIẤU bài làm của mình vì không không muốn dung dưỡng tính lười biếng cho ai. Tôi có thể cho họ mượn đọc tại chỗ nhưng tuyệt đối không cho họ mượn về nhà để chép lại hay photo. Tôi muốn công bằng và sòng phẳng, có học thì có kiến thức và dễ được điểm lớn, và ngược lại...(Một em trẻ kể cho tôi nghe: ở lớp cao học của em, có những bài thu hoạch GV yêu cầu nộp cho lớp trưởng và lớp trưởng tập hợp lại nộp cho GV. Đã biết tỏng lớp trưởng đã dốt mà còn "từng" làm biếng nên em ấy đã nộp thẳng cho GV bài của mình); những "công trình" mồ hôi nước mắt của mình thì tôi ghi tên của mình vào;...

Bà con thấy như vậy là tôi có ích kỷ không?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TẠI SAO LẠI GIẤU???
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2010, 22:58
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chuyện giấu hay không giấu là quyền tự do của người có cái hay để giấu. Bí quyết làm ăn, công thức chế biến, kỹ thuật săn sóc,...để có được thì người ta cần phải đầu tư công sức, tâm huyết nên không thể đòi người ta phải cho người khác biết. Còn việc ai làm sẵn, rồi mình copy nguyên con xong nhận là của mình thì chuyện nầy hoàn toàn khác hẳn, người có lòng tự trọng có chút học thức không bao giờ làm như vậy. Vì thế tài liệu mình soạn, tự mình nghĩ ra mình cứ cất giữ riêng cho mình thì sao gọi là ích kỷ được????


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» TẠI SAO LẠI GIẤU??? «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 5 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 5 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu