Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 9 2024, 06:18
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Trúng tủ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2236 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: Trúng tủ
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 7 2010, 09:34
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
Nhỏ Ngoc La thân!
Hổm rày mình thấy vắng tanh. Nhỏ Ngoc La nhớ dài nhớ dai nhớ giỏi đâu rồi?

Mình xin gởi một câu đố cho tất cả các bạn học đệ thất A, niên khóa 1968-1969.

Năm ấy kỳ thi nhất nhị lục cá nguyệt môn vạn vật cô thầy nào dạy và đề thi là gì, chuyện gì đã xảy ra trong lúc ấy?

Ai nhớ xin kể ra ĐSH thưởng cho 9 đóa hoa hồng.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trúng tủ
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 7 2010, 10:27
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Trời! Nha Que đố mà bắt người khác tặng quà kìa. :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trúng tủ
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 7 2010, 10:51
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
Nhỏ Nhà Quê ơi!
NL nhớ dài nhớ dai nhớ dại... ý mà "nhớ dài nhớ dai nhớ giỏi" hả? Ừ, chắc đúng vậy và cũng như mọi người thôi: cái gì nhớ là nhớ dai, cái gì hông nhớ thì là quên... ha ha... ta nói huề vốn không hà, phải hông nhỏ?
Nói vậy chứ sự thực là vầy: về chuyện đời xưa, có những cái tụi mình nhớ như nhau, có cái người này nhớ mà người khác không nhớ và ngược lại.
Ta nhớ tên mấy thầy cô dạy môn vạn vật cho tụi mình, có cô dạy mình đến 2 năm luôn.
Còn cụ thể như câu đố của nhỏ thì để ta từ từ nhớ lại nhé, mà 99,99% là chịu thua đó để Nhà Quê trổ tài nhớ dai nhé!
Ta mới gọi điện cầu viện thần tượng của nhỏ Nhà Quê đó. Nhà Quê biết đó là ai hông? đố đó!
Có một món quà NL để dành tặng nhỏ Nhà Quê, nhưng từ từ đã nhé!
HÃY ĐỢI ĐẤY! kha...kha...


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trúng tủ
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 7 2010, 01:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
DSH oi co ca mot vuon bong ma con ha tien voi em ut nua Mot thang sau neu khong ai tra loi Nha Que se giai dap


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trúng tủ
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 8 2010, 02:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
Nhỏ Nga ơi!
Muốn khóc quá! Nãy giờ ta bấm cả tiếng đồng hồ, nhưng bấm lộn 1 cái là biến mất tiêu, thật công Dã Tràng! :(
Buồn ngủ rồi đây, nhưng cố viết lại, không có bản thảo vì thế không biết lần này có được hông nữa.

Chào mọi người! Hổm rày lâu quá không ai trả lời bài "Trúng tủ" hết. Thôi thì nhỏ Nhà Quê này đành kể cho mọi người cùng nghe và như vậy SH Bá không phải mất mấy cái bông hồng. 8)

Lớp đệ thất niên khóa 1968-1969 của chúng tôi có 4 lớp A,B,C,D. Thầy Cô đôi khi chỉ cho chung có 1 đề thi thôi. Lần đó tới kỳ thi lục cá nguyệt, thầy Thiện dạy môn Vạn vật đã cho 3 lớp kia (B,C,D) thi rồi, lớp A chúng tôi thi sau cùng. Nhiều bạn có người thân/bạn bè học ở 3 lớp kia. Tôi thì có cậu em cô cậu học lớp C, nó nói "Chị à, Thầy đã cho đề như vầy..., vậy thì chị học bài đó đi...". Không cần phải nói, cả bọn tôi đều biết đề, thế là học tủ bài ấy.
Đến ngày thi cả bọn đều hồi hộp. Khi thầy vừa viết 2 chữ "Bồ câu" lên bảng thì cả lớp reo hò inh ỏi, giậm chân muổn lủng gạch luôn. Thế là trúng tủ! Chúng tôi cặm cụi làm bài. Nhưng đừng tưởng bở nhé! Thầy chấm bài rất ư là kỹ, nếu dấu phẩy mà xóa đi viết lại dấu chấm cũng bị trừ điểm đấy. Ấy vậy mà khi phát bài mọi người nôn nao hồi hộp chờ kết quả, lúc ấy chúng tôi chắc là vui lắm... kết quả là lớp có 58 mạng có hết 38 mạng hạng nhứt rồi. Có tháy mắc "cừ" hông hả các anh chị, các bạn?

Đấy, lớp A trúng tủ bài thi chim "Bồ câu" muôn Vạn vật kỳ thi lục cá nguyệt do Thầy Thiện phụ trách có dúng như vậy hông nhỏ Nga ốm? hay là già cả lẩm cẩm lại nhớ sai nữa rồi? Sao cũng được, miễn là mọi người xem xong thầy vui vui là được rồi.
Chuẩn bị đi ngủ đây. Chúc Thầy Cô, anh chị và bạn bè có một giấc ngủ vui, trong mơ thấy mình đang ở trong trường nhé!
Tạm biệt.
Nhà Quê


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trúng tủ
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 8 2010, 17:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
Nhỏ Nhà Quê thương mến ơi!
"Kẻ quên, người nhớ", có câu như vậy mà :lol: Chuyện ngày xưa, mỗi người cất giữ trong ký ức của mình những "mảng" riêng, theo những "kiểu" riêng của mình. Từng "mảng" này có khi trùng nhau, có khi rất khác nhau, phải hông nhỏ?

Nhỏ ốm này hay nhớ về hồi đó, nhớ các Thầy Cô từng dạy lớp mình. Nhưng nói thiệt, có trường hợp ta nhớ rõ Thầy/Cô nào dạy môn gì, lớp mấy; có trường hợp ta không nhớ rõ, chỉ biết là Thầy/Cô đó dạy môn gì thôi. Lại có trường hợp ta cố nhớ coi môn đó, lớp đó ai dạy mình nhưng nhớ hoài hổng ra. Như môn vạn vật lớp đệ thất nè, ta nhớ hông ra là ai dạy mình. :mozilla_tongueout:

Hôm nhỏ đố, ta gọi điện cho một nhỏ bạn hỏi xem nhỏ ấy có nhớ ai dạy Vạn vật năm đệ thất hông. Nhỏ ấy nói đó là cô Mỹ Kiên. Ta nói hổng phải vì khi cô MK dạy thì ta nhớ đã học qua vài người dạy môn này rồi. Ta nhớ cô MK dạy mình phần ĐV không xương, địa chất và phần Giải phẩu&sinh lý người ở lớp Tám và lớp Chín. Ta nhớ rõ hình ảnh Ông Tư lao công giờ ra chơi đứng ngoài cửa lớp nhìn lên bảng xem hình vẽ con cào cào rất đẹp của cô và tấm tắc khen "Cô này có hoa tay quá hén!" (mà cảnh đó là ở trường sân banh tức từ lớp Tám (của tụi mình) trở về sau).

Vậy đó hả nhỏ? Thầy Thiện dạy Vạn vật đệ thất à? Lại có vụ trúng tủ nữa à? Vậy mà ta hổng nhớ gì hết trơn! Hồi đó ta có trúng tủ hông cà? Ta chịu thua nhỏ thôi! :clap: :rse:

Còn nhớ gì về chuyện HỒI ĐÓ, nhỏ kể cho mọi người nghe nữa nhé!
Thương.
NL


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trúng tủ
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 8 2010, 18:35
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Nha Que {L_WROTE}:
Muốn khóc quá! Nãy giờ ta bấm cả tiếng đồng hồ, nhưng bấm lộn 1 cái là biến mất tiêu, thật công Dã Tràng! :(
Buồn ngủ rồi đây, nhưng cố viết lại, không có bản thảo vì thế không biết lần này có được hông nữa.

Nhỏ ơi! Cái "vụ" ngồi mục xương sống mà bị mất sạch thì chắc ai cũng gặp ít nhứt là 1 lần rồi (?), tức muốn khóc là phải thôi he he...
Giờ ta mách nhỏ vài "mánh" nhé:
- Muốn cho chắc ăn, nhỏ đánh bài trong word trước (đánh đến đâu save đến đó), xong rồi hãy copy qua diễn đàn, để đề phòng cúp điện.
- Khi bị như vậy (bấm lộn) thì:
+ Nếu đang đánh bài ở trong word thì nhỏ bấm 1 lượt 2 phím Ctrl và Z (tổ hợp phím Ctl+Z) coi nó có trở lại như cũ hông.
+ Nếu đánh bài trên mạng (như trong diễn đàn này) thì nhỏ cũng làm như trên (trường hợp trang đang đánh đó vẫn còn hiện diện). Còn trường hợp trang đang đánh chạy đâu mất tiêu thì nhỏ bấm vô mũi tên ngược (Go back one page) ở góc trái phía trên màn hình coi nó có trở lại như cũ hông.
Thân.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trúng tủ
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 8 2010, 23:47
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
Nhỏ nhớ đúng đấy! Mình vẫn còn nhớ cô Mỹ Kiên dạy môn Vạn vật và bài con cào cào thì ta được 18 điểm vì ở quê cào cào thiếu gì! Hôm nào cô nói bắt con gì thì mình về bắt con đó, tới giờ học kế tiếp mình mang vào. Con chuồn chuồn rồi con nhện nữa... có lẽ lúc đó trường còn thiếu người GV hay sao ấy, nên thầy Thiện mới dạy thế. Có thể qua năm đệ lục cô Kiên mới dạy mình?
Lần sau ta sẽ kể chuyện mac co của năm lớp 10. Mắc "cừ" quá, già rồi không ai khảo mà khai hết trơn!
:D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trúng tủ
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 8 2010, 11:33
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nha Que {L_WROTE}:
Lần sau ta sẽ kể chuyện mac co của năm lớp 10. Mắc "cừ" quá, già rồi không ai khảo mà khai hết trơn! :D

:D :rse:
Hổm rày mình théc méc ghê: "mac co" là mắc cỡ hay là mắc cổ vậy bồ tèo?
Khi nào rảnh kể nghe nhé bồ. Mình bắt ghế ngồi chờ nghe bồ "khai" đây! :lol:


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Trúng tủ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu