Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 9 2024, 02:21
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Tháng Sáu Trời Mưa - Tặng Thanh Thảo «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 11 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2529 | Trả lời: 10)
Tiêu đề bài viết: Tháng Sáu Trời Mưa - Tặng Thanh Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 6 2008, 17:02
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
NGV xin riêng tặng Thanh Thảo bài nhạc này để nhớ đến những ngày mưa tháng sáu:



Tháng Sáu Trời Mưa

Thơ: Nguyên Sa
Nhạc: Hoàng Thanh Tâm
Trình bày: Thái Hiền

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Và bên em tiếng đời đi rất vội

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa em có lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tháng Sáu Trời Mưa - Tặng Thanh Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2008, 03:53
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tháng sáu trời mưa là thơ của Nguyên Sa sao ? hèn chi TT thích lời va cả giai điệu của bài hát lắm cơ !lúc nhỏ TT hay cóp nhặt thơ của NS chép lại trong vở học ,nhưng ko biết có tháng sáu trời mưa anh ạ ,cảm ơn anh nhé NGV đáng yêu của mọi người :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tháng Sáu Trời Mưa - Tặng Thanh Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2008, 09:19
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
thanh thảo {L_WROTE}:
Tháng sáu trời mưa là thơ của Nguyên Sa sao ? hèn chi TT thích lời va cả giai điệu của bài hát lắm cơ !lúc nhỏ TT hay cóp nhặt thơ của NS chép lại trong vở học ,nhưng ko biết có tháng sáu trời mưa anh ạ ,cảm ơn anh nhé NGV đáng yêu của mọi người :clap:

Cảm ơn TT đã tặng danh hiệu "NGV đáng yêu", nhưng mà hồi đó anh hay hát mấy câu nầy nên không có ai gọi anh đáng yêu hết:

Răng em cứng anh chẵng cần bàn nạo
Móng em dài anh không sắm cây gảy lưng
Nên Chợ Lớn chẵng có những chợ trời
Vì có em, anh không thèm đi chợ!


Ông Nguyên Sa mà nghe được chắc ổng rượt anh chạy có cờ. :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tháng Sáu Trời Mưa - Tặng Thanh Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 7 2008, 20:13
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Nguyên Sa {L_WROTE}:
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Và bên em tiếng đời đi rất vội

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa em có lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu


Tôi thì lạy và vái: cầu mong bọn trẻ bây giờ nghe được những lời thơ, lời nhạc này để chúng đem bỏ vào thùng rác nhiều bài rẻ tiền khác!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tháng Sáu Trời Mưa - Tặng Thanh Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 8 2010, 12:33
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nghe lại bài này với âm lượng lớn hơn, dung lượng lớn hơn:











Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tháng Sáu Trời Mưa - Tặng Thanh Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 8 2010, 00:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thêng thang mến!
Trong những thứ được tặng thì TT thích nhất là ai đó tặng cho mình bài hát, với bất cứ bài hát nào. Nhất là được tặng đúng ngay một bài hát mình thích thì không gì vui hơn thêng thanh ạh!Tháng sáu trời mưa...ở nơi TT ở thì mới mưa vài lần rồi thôi, nghe nói saigon mưa nhiều rồi và ngập nước vui lắm! rất nhớ saigon.
Tháng sáu trời mưa khi ai đó cất tiếng hát, nghe cứ như trở về ngày đó...Tháng sáu trời mưa nghe bất cứ tháng nào cũng thấy hay và cảm thấy mưa đang ở trong tâm hồn.
Rất vui và nghe đi nghe lại nhiều lần nơi đây.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tháng Sáu Trời Mưa - Tặng Thanh Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 8 2010, 02:42
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
Hi Thêng Thang , BC thanh Thảo ,
TT viết : Trong những thứ được tặng thì TT thích nhất là ai đó tặng cho mình bài hát ..... khà khà khà... thôi xin thay mặt ĐT tặng TT bài hát của Phạm Duy do Duy Quang hát : " Ta yêu em lầm lở " và một bản nửa của Lam Phương do Elvis Phương hát: bài "Lầm" ...." anh đã lầm theo em sang đây , để đêm trường nghe tiếng thở dài".....hy vọng BC vui và nghe đi nghe lại nhiều lần...hahahaha .
Ông nhạc sĩ viết bài hát nầy khôn bỏ xừ luôn : " da em trắng anh chẳng cần ánh sáng ..." chớ trong bụng của ổng sẽ cười thầm ....chốc nửa mầy sẽ chết dưới tay ông: " ( chẳng cần ánh sáng ) tắt đèn rồi thì trắng cũng như đen.." (nhà ngói như nhà tranh ) , trong căn phòng không có ánh sáng thì cặp mắt khỏi làm việc ??? Ông nầy muốn làm việc bằng ......cái gì đây ????


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tháng Sáu Trời Mưa - Tặng Thanh Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 8 2010, 03:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đại ca 88
Hai bài hát đại ca tặng "ác đạn " quá! núp kỷ mà cũng bị trúng...Quả là xứ cờ bông quá buồn cho người di tản. Mưa xứ cờ bông không vui vì không được lội nước. Không cafe quán cóc liêu xiêu nhâm nhi chuyện đời. Có người lở dại theo sang nên buông tiếng thở dài...Cuộc đời ai mà không có đôi lần lầm... lở phải không đại ca? ĐT chỉ lầm chứ chưa lở đâu ạh! cho nên nghe bài hát thì trong lòng vui chứ không buồn, ít ra cũng còn hơn khối người ...lở :D
Còn mà "da em trắng anh chẳng cần ánh sáng" hihi! (hỏng dám bàn)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tháng Sáu Trời Mưa - Tặng Thanh Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 8 2010, 11:26
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đại ca và BC yêu quấu của tui ơi !Dạo này công việc SKN lại bận bù đầu bù cổ.Tối nay lò dò vào D Đ,thấy 2 anh em nhà người ta nói qua nói lại thấy mắc cười ghê! Đại ca ỷ làm anh lớn không chọc em út không chịu nổi hả? Mai mốt anh về SG thì em hát anh nghe bài : anh đả lầm khi anh về đây đó nha .
BC TTT nè ! ĐT cũng có lở nửa đó _ lở leo lên lưng cọp....rồi không biết làm sao mà nhảy xuống .he he ...Ôi ! Đại ca và TT, 2 anh em nhà này còn lầm và bị ...lở .chỉ có SKN tui là từ lâu không còn bị ...lầm và lở nửa đâu.kha kha kha.....Tui đang sống vô tư như ...củ su hào đây nè.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tháng Sáu Trời Mưa - Tặng Thanh Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 8 2010, 15:01
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
hello KN ,
Cám ơn KN đã nhiệt tình với gia đình anh mấy ngày qua ở SG .... hiện giờ là 14:00 giờ ,thứ sáu ( giờ Toronto ) anh phải đi vòng vòng mấy tiệm " thăm dân cho biết sự tình " , tối nay anh sẽ có một đôi lời vui vui về mấy bản nhạc mà mấy ông bà ca sĩ đã đổi "giống" cho nhân vật trong lời hát....riêng vụ ĐT có "lầm" hay "lở" thì Noel năm nay xuống Florida anh sẽ cho KN biết ( Noel năm nay anh và gia đình Vịt TT sẽ gặp nhau cả tuần tại Orlando - Florida)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 11 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Tháng Sáu Trời Mưa - Tặng Thanh Thảo «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 7 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 7 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu