Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 9 2024, 03:32
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» LỜI CỦA BÉ - ĐBVA «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1490 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: LỜI CỦA BÉ - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 8 2010, 09:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
LỜI CỦA BÉ

Bé là Ngô Thanh Nhã, ở nhà gọi bé là Nhã Nhã. Đến hôm nay bé được 5 tháng 10 ngày, nhưng các Ông Bà, Chú Bác, Cô Dì của bé đừng nghĩ là bé chả biết gì đâu. Thực ra, bé biết nhiều và rất thân với OBCBCD ( xin cho bé được viết tắt ). Bởi lẽ, từ lúc Ngoại sang tay Mẹ chăm sóc bé (mới mấy ngày tuổi thôi) là bé đã làm quen các OBCBCD qua hai trang web của Tân Châu và một của Châu Đốc. Mới đầu, Ngoại còn ẵm bé một tay, tay kia Ngoại gõ gõ bàn phím. Về sau, bé lớn một chút, Ngoại phải đợi bé ngủ, hay bỏ bé trên võng, lại xem một chút. Có khi ngoại cười rất vui, có lúc mắt Ngoại rưng rưng (chắc N cảm động chứ không phải buồn đâu) cũng có lúc N gật gù khoái chí và bảo: Nhã Nhã coi nè. Eo ôi, N nói bé còn nghe được, còn bảo bé coi thì bé chỉ thấy được hình thôi, chứ chữ làm sao bé đọc được (bé còn đang nhờ N gõ gõ dùm đây, để khi bé lớn bé sẽ gõ gõ với OBCBCD nha)

Hôm trước, nhờ xem hình nên bé nhìn được N. Thanh Thảo cùng gia đình đến thăm N. bé. Ở ngoài, N. Thảo còn trẻ hơn trong hình nhiều, trông giống ba chị em hơn là mẹ con, có hai cháu đi theo, nhưng anh trai chỉ chơi với hai chị của bé, còn chị gái, sao cứ ôm N. bé hoài, lại còn nheo mắt với bé, nhưng bé không cà nanh đâu, vì N. là của bé mà, chị là khách của bé nữa. Sau khi N. Thảo về, N. bé buồn buồn ( tánh N. là vậy, thích nhà đông vui ) làm bé cũng nhớ chị kia nữa, người gì sao dễ thương quá !

Lâu quá không có tin Ông Nhàn (vì N.bé đi chơi ở Seattle hết một tuần nay ) Tuy bé không biết Ông (ông đâu có lên web ) nhưng vẫn nghe ông bà và mẹ nói về tính hiền lành của Ông, nên bé cũng vái Phật Trời phù hộ cho Ông mau lành bệnh ( bé đạo Thiên Chúa nhưng chưa rửa tội, mà N.hay dạy bé lạy Phật lắm )

OBCBCD ơi, hôm nay bé lên web để nói lời cám ơn đến mọi người, vì nhờ web mà N. bé đở buồn. Bé thương N. lắm, từ ngày có bé, N. không đi đâu cả, N. lại ít bạn bè, lại không chịu đi một mình, mới đi có 7 ngày đã bảo nhớ bé, mà bé cũng nhớ N. quá chừng luôn. Bé nhớ những câu ngoại ru bé ngủ ( không có gì hay hơn nữa ) Nào là: Chiều chiều lại nhớ chiều chiều. Nhớ người áo trắng khăn điều vắt vai .Hay là: Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc…Hoặc: Ầu ơ, ví dầu, cầu ván đóng đinh , cầu tre lắc lẻo gập gình khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời…Chỉ cần nghe âm vang của ngoại là bé ngủ rồi, bé đặt niềm tin vào ngoai và thiếp dần.

Bây giờ, bé đang đói bụng đây. Ba mẹ đang đợi bé. Bé phải “ baí bai” rồi. Kính chúc OBCBCD mọi sự như ý, sức khoẻ dồi dào, sống lâu trăm tuổi.

Cháu cưng của Ngoại ĐBVA


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LỜI CỦA BÉ - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 8 2010, 10:51
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bé Nhã Nhã cưng!
Nghe bé "nói chuyện" mà thấy thương quá hà, và dĩ nhiên là thương ngoại của bé nữa. Chắc chắn OBCBCD nào cũng thấy như vậy hết đó.
Chúc bé ngoan, ăn giỏi, chóng lớn, biết làm nhiều trò cho ngoại càng vui hơn nhé.
Chúc ngoại của bé luôn khỏe mạnh và hạnh phúc cùng con cháu, cùng đồng nghiệp và lũ trò nhỏ ngày nào.
Thơm bé và bà ngoại bé mấy cái nhé!


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐBVA Re: LỜI CỦA BÉ - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 8 2010, 20:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Nga thương mến,
Cám ơn những lời yêu thương dành cho bé Nhã và cả cô nữa. Thật đấy, bây giờ cô đang muốn một bé Nhã hoàn toàn VN, bé sẽ nói thật rành tiếng Việt (chứ không ngọng nghịu như hai chị, vì ngày trước cô bận đi làm và hai bé được giao cho cô gái Phi đến nhà giữ, một tuần cô mới gặp một lần). Ngày nào bà cháu cũng nói chuyện (chắc cô nói không thôi, mắc cười quá hở?). Nhưng từ từ, không sao, bé sẽ nói được mà. Em thật sự dai sức đó nha. Luôn luôn, lúc nào cũng có mặt, nhờ vậy mà trang web không bị buồn, không trống vắng. Cám ơn em đã hồi đáp.
Thương và chúc lành đến mọi người.
ĐBVA


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LỜI CỦA BÉ - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 8 2010, 02:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bé Thanh nhả thương ơi! hôm ấy ra về N thanhthao đã nhìn theo N em đến khi khuất sau cánh cửa. Trên đường về cả nhà cứ nhắc mãi... Và tiếc là chưa được gặp ông N của Nhã Nhã bởi nghe nói ông bé hiền lắm lắm! Sẻ còn có dịp chị (Alex) cùng cả nhà lại lên thăm ông bà ngoại, mẹ và các chị nhé! Nhã xinh xắn đáng yêu nên ngoại đi chơi xa thấy nhớ. Không chỉ có Nhã mà hai chị của Nhã cũng rất là xinh. Ôi cả nhà đều xinh nhỉ!
Nhã nhã ngủ ngoan trong lời hát ru ngọt ngào của N, Nhã nhã lớn lên cùng câu ca dao ầu ơ ví dầu mà ngoại gửi gấm tình thương yêu đến cháu của bà. Sau nầy Nhã nhã lớn lên cũng nhân hậu như N em vậy nhé! Ngày mai chủ nhật chúc ông bà N Nhã nhã, ba mẹ hai chị và Nhã nhã có một ngày vui cuối tuần thật ấm áp. Thương nhớ!

Hai chị của Thanh Nhã nè!
Hình ảnh

N Nhã nhã đừng rầy N Alex nha bởi vì chưa xin phép mà post hình lên, để N thanhthao khoe một tẹo! :D

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BongDieu Re: LỜI CỦA BÉ - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 8 2010, 23:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Cám ơn bà ngoại trẻ TT về chuyến đi thăm gia đình Cô và những tấm hình.
BD nhìn mấy tấm hình trên rồi...
- thốt lên: Kỳ diệu thay những câu chuyện về "trái đất tròn" (hai bà ngoại nhỉ?). Trong đời, BD cũng nhiều lần thấy "trái đất tròn" nữa đó, khi nào rảnh, BD sẽ kể cho mọi người nghe. Còn ngày nay, cái anh internet đã làm cho trái đất này trở nên nhỏ bé, khoảng cách giữa mọi người ngắn lại biết bao! (?)
- thốt lên: Ôi, con nít ơi! Sao mà dễ thương quá! Nước da trắng hồng, hai má bầu bĩnh, cặp mắt ngây thơ, bàn tay xổ sữa mũm mĩm mập mạp múp míp mát mẻ mềm mại, cái đầu tròn với những sợi tóc mịn như tơ,... tất cả đều quá dễ thương! BD mê con nít quá chừng đi! Tưởng tượng hun nó chắc là thơm phức luôn! BD ganh tị với ai có con nít đó nha... :mozilla_tongueout:
- thốt lên: đúng là hai bà ngoại quá trẻ so với tuổi của mình!
- nhớ tới câu "Thương con một táo, thương cháu một giạ" (BD biết câu này nhờ anh Quốc Hùng đó nha!)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LỜI CỦA BÉ - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 8 2010, 23:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ban Điều Hành {L_WROTE}:
Nga thương mến,
Cám ơn những lời yêu thương dành cho bé Nhã và cả cô nữa. Thật đấy, bây giờ cô đang muốn một bé Nhã hoàn toàn VN, bé sẽ nói thật rành tiếng Việt (chứ không ngọng nghịu như hai chị, vì ngày trước cô bận đi làm và hai bé được giao cho cô gái Phi đến nhà giữ, một tuần cô mới gặp một lần). Ngày nào bà cháu cũng nói chuyện (chắc cô nói không thôi, mắc cười quá hở?). Nhưng từ từ, không sao, bé sẽ nói được mà. Em thật sự dai sức đó nha. Luôn luôn, lúc nào cũng có mặt, nhờ vậy mà trang web không bị buồn, không trống vắng...

Cô kính mến!
- Đúng như Cô nói, giờ bé chưa nói được nhưng rồi bé sẽ nói được, sẽ nói giỏi, nói hay vì sự phát triển về ngôn ngữ của bé chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi người lớn.
- Em cám ơn Cô đã quá khen, nhưng thật sự trang web có sôi động, ấm cúng là nhờ tất cả các thành viên, trong đó quan trọng nhất là các Thầy Cô. Có Thầy Cô chúng em như rắn có đầu, như gà có mẹ đó Cô à.
Em tạm biệt để lo công việc đây. Chúc Cô vui.
PTNga


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ngọc Lệ Re: LỜI CỦA BÉ - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 8 2010, 08:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Chào Cô!
Mải vui chơi với các bạn, đến hôm nay em mới trả lời cho Cô. Nhà Quê đúng là con nhỏ Ngọc Lệ này rồi. Em đã thấy hình Cô và các cháu của Cô, lại còn Nhã Nhã cháu cưng của bà ngoại nữa. Bây giờ thì em biết Cô rất là bận rộn nhưng cũng thật là vui, Cô nhỉ? Vì em cũng gần giống như vậy nên em biết, nhưng em không phải là bà ngoại mà chỉ có cháu kêu bằng cô thôi. Đi làm về, em phải rước các cháu đi học về và thường đùa giỡn với chúng rất là vui.
Em gởi Cô một tấm hình và đặt tên cho nó bắt chước lời văn của Cô trong bài viết hôm nào: "HẠNH PHÚC VÂY QUANH" .
Em chúc Cô luôn khỏe để vui đùa cùng các cháu. Chúc gia đình Cô luôn được an khang.
Ngọc Lệ


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐBVA Re: Ngọc Lệ Re: LỜI CỦA BÉ
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 8 2010, 10:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Ngọc Lệ ơi,
Vậy là hết hiểu lầm cô rồi phải không? Cô thật sự rất bận, loay hoay suốt ngày với bé, thấy không có gì, nhưng sao lại hết ngày. Có muốn gọi phôn cho em cũng rất kẹt, vì chúng ta cách nhau đến 3 tiếng, lúc em rảnh thì cô đã đi ngủ; ngược lại, lúc cô rảnh thì em đang kẹt. Tuy nhiên, thế nào cô cũng tìm cách để được nghe tiếng oanh vàng của em thỏ thẻ mà.
Mấy cháu vây quanh em là con của anh Yêm đó hở? Cho cô gởi lời thăm và chúc mừng anh ấy nha (con đông). Có thể năm tới mình hy vọng gặp nhau vào July 2&3 ở chỗ em đó!.
Thương và chúc lành em.
ĐBVA


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LỜI CỦA BÉ - ĐBVA
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 8 2010, 01:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Co oi khong phai vay ,co be mac quan ngan la con ban anh Yem ,co be mac ao trang va cau nho la con cua em trai ut em,co mac ao xanh la con dua em lon hon ut Tat ca la con cua hoc sinh THPTTC nhung la hoc tro cua hoc tro TTHCTTC.Nhung thay co giao cua ba me cac chau co mot so la hoc sinh khoa 69-76 va bay gio con o gan va rat than voi em cua em.Nghe co noi em mung qua trong cho mau toi July 4th va hy vong co se den duoc CA. A anh Yem khong co con vi mai lo cho gia dinh va cac em vi vay anh ay cuoi vo tre .Chuc co vui nhieu .tam biet co .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» LỜI CỦA BÉ - ĐBVA «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu