Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 9 2024, 04:18
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» HÃY HÁT LÊN «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1311 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: HÃY HÁT LÊN
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 8 2010, 21:57
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời
Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời
Này anh ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm
Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều
Nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào
Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn.

Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.
Cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
Cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời và ngày thêm ước mơ.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,
Và lối đi về gập ghềnh ai biết.
Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn
Và cùng thắp lên niềm vui.



Đó là lời một bài hát của Vũ Quốc Việt (tác giả của những bài: Bình thường thôi, Ru lại câu hò,...)

Ai thì sao hổng biết, chứ tôi, dù đã ở bên kia bờ dốc của đời người, vẫn thích những bài hát trẻ trung, sôi nổi, lành mạnh.
:mozilla_tongueout:


Nào, HÃY HÁT LÊN, các bạn nhé!


Ngọc Linh hát:






???








************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Sửa lần cuối bởi Ngoc La vào ngày 02 Tháng 2 2011, 18:48 với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Sôi động
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 8 2010, 20:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
Phải nói là càng lớn tuổi, (cũng như nhiều người?) tôi càng sợ những âm thanh ồn ào, sợ tiếng trống nện thình thình như bửa vào óc của người ta. Khi đi đám cưới ở nhà hàng hay đi ngang mấy điểm ca nhạc sống, chỉ cần nghe tiếng trống thôi là tôi đã muốn "chết", phải tìm cách chuồn cho lẹ.
Tuy nhiên,…
Mới đây trong đám cưới cháu của nhỏ bạn thân, có 1 cô gái trẻ (không phải là ca sĩ của nhà hàng) lên hát phục vụ mấy bài hát sôi động. Cô ta mặc cái quần soọc và cái áo thun ngắn, hát trên sân khấu 1 hồi rồi đi lần lần xuống phía khán giả. Phải nói là cô ta có giọng hát và phong cách rất chuyên nghiệp và hát hết mình: 1 tay cầm micro, 1 tay giơ lên vung vẩy, thân hình nhún nhảy rất sành điệu theo điệu nhạc sôi động, có khi tóc tai rũ rượi theo những bước nhảy. Cô hát một hơi 3 bài, toàn là những bài thật là lạ đối với tôi (do mình đã lạc hậu rồi chăng?) và tiếng trống của dàn nhạc cũng nện “thình thình” nhưng tôi khôn thấy khó chịu mà thật sự là đã bị cuốn hút. Cô đã nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ thật nồng nhiệt, một điều hiếm thấy ở những nơi "ăn uống". Tôi thật khâm phục khả năng ca hát và tinh thần phục vụ hết mình của cô và cũng thấy thật vui trong lòng vì sở thích ca hát là một sở thích lành mạnh.

Riêng bài hát trên, mỗi lần nghe tôi lại nhớ đến một em HS lớp Nhạc K... của trường VHNT TPCT. Khi tôi dạy lớp này, thỉnh thoảng em xin về sớm để dợt văn nghệ dự thi giải gì đó của trường. Em đoạt giải nhất rồi đi dự thi cấp TP. Sau đó tôi đề nghị em “diễn báo cáo” lại cho lớp thưởng thức. Em hát (bài này) rất hay nhưng tôi không nhớ tên bài hát cũng không nhớ rõ lời hát, chỉ nhớ giai điệu của nó rất sôi động. Sau đó nhiều lần tôi cũng có dịp nghe lại nhưng tôi cũng không để ý tên bài hát. Gần đây tôi biết tên nó là HÃY HÁT LÊN và lên mạng tìm. Thế là… gởi lên chia sẻ với bà con.

Theo tôi, mấy cô hát bài trên dễ thương quá! Hát hay nhất là cô trong "hình em bé". Cô đứng dưới biển thì giọng hát cũng thường (không biết có phải là ca sĩ không?) nhưng nhìn cô thật duyên dáng, thật dễ thương. "Ôi, con cái nhà ai mà xinh thế? Xinh từ gương mặt đến mái tóc, vóc dáng..." :D Phải không các bạn???


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HÃY HÁT LÊN
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 8 2010, 00:44
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 52
Sinh nhật: 24-07-1972
Ngày tham gia: 12 Tháng 8 2007, 01:26
Bài viết: 68
Đến từ: Viet Nam
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ngọc La thân mến
" Hát hay Không bằng hay hát ". Hãy tự tin, âm nhạc có một sức lan tỏa rất mạnh. Trong mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, âm nhạc sẽ giúp ta tìm thấy những con người thật của mình. Ngọc La dù ở phía nào của bờ dốc cuộc đời thì vẫn có quyền yêu âm nhạc vì tình yêu đó không thể bị giới hạn của không gian, thời gian, tuổi tác. Nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền vẫn sáng tác bài " Tình Cờ " với nhịp diệu tươi trẻ, sôi động, yêu đời rất hợp với tuổi trẻ khi Ông đã U60 rồi... hi hi... :)
Chúc Ngọc La luôn vui, trẻ, khỏe.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HÃY HÁT LÊN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 9 2010, 10:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Cám ơn PhanVân đã ủng hộ, động viên và có lời chúc tốt đẹp.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» HÃY HÁT LÊN «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu