Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 9 2024, 07:18
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙA VU LAN - NTT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1039 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: MÙA VU LAN - NTT
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 8 2010, 10:30
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
MÙA VU LAN

Đó là thời gian, cái mốc của một khoảnh khắc giao mùa mà trong lòng mỗi con người thường hay rưng rưng… Đó là mùa Vu Lan - mùa của báo hiếu, tri ân thương nhớ về mẹ. Hình tượng người mẹ hiện lên bao giờ cũng đầy ắp những thân thương, với nỗi nhớ bao la và da diết nhất. Công lao nuôi dưỡng và sinh thành của người mẹ đã đưa các con yêu đến bến bờ bình yên và hạnh phúc.

Mùa Vu Lan. Tháng bảy âm lịch. Bầu trời như xuống thấp hơn. Mặc dầu con sông Ngân (theo truyền thuyết) bắc ngang bầu trời vẫn mỏng manh và đầy trắc ẩn. Như có một sự mầu nhiệm đến bất ngờ mà không một ai có thể cắt nghĩa được. Đó là tiết trời chợt như chùng xuống, những hạt mưa lắc thắc bắt đầu xuất hiện, thay cho cái nắng, nóng chói chan.
Những vệt nắng cuối cùng thường chấm dứt bởi những cơn mưa bất chợt. Cơm mưa bất chợt mà không nặng hạt nhưng lại dai sức để khiến nhói lòng người.

Nỗi nhớ mẹ, lo sợ một ngày nào đó mẹ sẽ xa ta mãi mãi đã được nhac sĩ Trần Long Ẩn thể hiện qua bài hát "Mừng Tuổi Mẹ": “ Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần.... Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ… Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi….” Để rồi ta thảng thốt, lo sợ thời gian vội tìm về với mẹ nhưng có khi cũng đã muộn màng và nhận ra rằng người mẹ thân yêu đã không còn nữa. Rồi chúng ta sẽ tiễn mẹ mình một lần trong đời. Một chuyến đi xa không có ngày trở lại. Ai rồi cũng có lúc cay đắng ngậm ngùi khi chiều xuống, đêm về hay giữa khuya giật mình thảng thốt nhận ra mình không còn mẹ để được hầu cơm, hầu chuyện nữa. Không gì bù đắp nổi khoảng trống này. Vì vậy ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, bởi có thể không bao lâu nữa, dù ta có muốn được mẹ la mắng cũng không được nữa rồi.

Mùa Vu Lan nhớ về mẹ là nhớ về lời ru. Những bà mẹ đã ru con bằng tình yêu, hy vọng và bằng cả những giọt nước mắt đắng cay của cuộc đời, rồi còn rất nhiêu mùa Vu Lan nữa đi qua trong mỗi con người. Tôi thắp nén tâm nhang cho một mùa Vu Lan và sung sướng nhận ra rằng trên ngực áo mình vẫn còn đó một bông hồng đỏ thắm. Với tôi niềm nhung nhớ quặn thắt không chỉ dành riêng cho mỗi mùa.
Mùa Vu Lan.
Rồi còn rất nhiều mùa Vu Lan nữa đã qua đi trong mỗi con người, nhưng mùa thương nhớ tri ân vẫn hẹn về và lưu lại trong tâm khảm mỗi con người, trong mỗi cuộc đời chúng ta.

NTT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Thay lời muốn nói - Re: MÙA VU LAN - NTT
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 8 2010, 21:14
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
NTT {L_WROTE}:
...Nỗi nhớ mẹ, lo sợ một ngày nào đó mẹ sẽ xa ta mãi mãi đã được nhac sĩ Trần Long Ẩn thể hiện qua bài hát "Mừng Tuổi Mẹ": “Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần.... Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ… Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi….” Để rồi ta thảng thốt, lo sợ thời gian vội tìm về với mẹ nhưng có khi cũng đã muộn màng và nhận ra rằng người mẹ thân yêu đã không còn nữa. Rồi chúng ta sẽ tiễn mẹ mình một lần trong đời. Một chuyến đi xa không có ngày trở lại. Ai rồi cũng có lúc cay đắng ngậm ngùi khi chiều xuống, đêm về hay giữa khuya giật mình thảng thốt nhận ra mình không còn mẹ để được hầu cơm, hầu chuyện nữa. Không gì bù đắp nổi khoảng trống này. Vì vậy ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, bởi có thể không bao lâu nữa, dù ta có muốn được mẹ la mắng cũng không được nữa rồi.

Ta cùng nghe lại bài này nhé!








NTT {L_WROTE}:
... Mùa Vu Lan nhớ về mẹ là nhớ về lời ru. Những bà mẹ đã ru con bằng tình yêu, hy vọng và bằng cả những giọt nước mắt đắng cay của cuộc đời, rồi còn rất nhiêu mùa Vu Lan nữa đi qua trong mỗi con người. Tôi thắp nén tâm nhang cho một mùa Vu Lan và sung sướng nhận ra rằng trên ngực áo mình vẫn còn đó một bông hồng đỏ thắm. Với tôi niềm nhung nhớ quặn thắt không chỉ dành riêng cho mỗi mùa.
Mùa Vu Lan.
Rồi còn rất nhiều mùa Vu Lan nữa đã qua đi trong mỗi con người, nhưng mùa thương nhớ tri ân vẫn hẹn về và lưu lại trong tâm khảm mỗi con người, trong mỗi cuộc đời chúng ta.


LỜI MẸ RU





************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙA VU LAN - NTT
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 8 2010, 10:07
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
LÒNG MẸ
Sáng tác: Y Vân
Trình bày: Hương Lan + Bé Xuân Mai







Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙA VU LAN - NTT
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 8 2010, 23:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hằng năm vào độ nầy, khi mà trời Saigon vần vũ mưa cả ngày, người ta bàn về ngày cúng cô hồn rằm tháng bảy và ngày lễ Vu Lan. Tôi vẫn thường thốt lên "mùa báo hiếu", rồi nhìn lại chợt thấy mình chưa có báo hiếu gì cho cha mẹ hết, báo cô thì có... Đôi lúc tự an ủi báo hiếu từ từ rồi báo, đâu phải đợi tới ngày lễ Vu Lan mới báo, mình còn tới 364 ngày còn lại mà! Năm nào cũng vậy, có nhớ có nghĩ mà không có làm, có khuyên bảo người nầy người nọ làm còn mình thì không. Ngày hôm qua, Vâng! tôi chỉ có mỗi ngày hôm qua vì cái qua rồi mới biết, qua lâu rồi mới hiểu, chỉ có mỗi ngày hôm qua với tôi mà thôi. Trong lúc dắt xe đi làm nhìn vô nhà thấy ông bà già người quắt queo nhỏ xíu, lưng còng, nhìn hai người rồi tôi nhe răng cười, hỏi: "Ba má ăn sáng chưa?" rồi thôi, xách xe đi làm mà không đợi câu trả lời. Giờ ngồi đọc bài "Mùa Vu Lan" bất giác chậc lưỡi, không biết phải làm sao?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MÙA VU LAN - NTT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu