Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 9 2024, 00:34
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Cuối tuần càm ràm: "SẾN" VÀ "NGỚ NGẨN" TRONG LỜI NHẠC «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1872 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: Cuối tuần càm ràm: "SẾN" VÀ "NGỚ NGẨN" TRONG LỜI NHẠC
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 8 2010, 04:15
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)

Người tạo chủ đề
Hello Bạn Ta,
Đây là bài viết có tính cách "mua vui cũng được một vài... phút giây". Nếu các bạn có biết được một vài câu nào vui vui thì góp thêm.
Đầu tiên các bạn còn nhớ bài "chiều mưa biên giới " của Nguyễn Văn Đông: "Chiều mưa biên giới... anh đi về đâu ??? Sao còn đứng ngắm....." cái nầy ác à nghen, mấy ông là lính, vác súng ra biên giới làm gì thì mấy ông biết rồi, tự dưng mấy ông hỏi với nhau... anh đi về đâu ?? Bộ không biết chỗ nầy là biên giới sao mấy cha? rồi còn "Sao còn đứng ngắm..." À thì ra xúi bỏ chạy.
- "Một người đi với một người (cộng lại 2 người), một người đi với nụ cười hắt hiu..." (còn người kia thì sao?). Tới đây lỡ cúp điện, tui hiểu chết liền.
- "Đêm đêm dưới ánh trăng vàng (trăng có màu nào khác không cha) , tôi với cây đàn âm thầm thở than và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen" Trăng thì có khi lên muộn mà cứ có trăng thì ông với cây đàn âm thầm thở than, không trăng ???? Cùng BQ đi nhậu??? Cứ mỗi đêm lên đèn là nàng qua làm quen mà làm hoài sao chưa quen hay tại cha đang "xỉn" .
- "Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều..." Cái nầy mà đem ra khoe để cua gái thì tui bó tay!
- "Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang ????? Đời em nhiều may mắn (tới đây ông ngưng thì tốt biết mấy mặc dù có một chút ganh tị...) nhưng không! Ông bồi thêm một chưởng nữa "có nhớ anh nhạc sĩ nghèo nầy không????" Ông phải chúc cho "đàn ấy" đường dài hạnh phúc chớ, khà khà khà.... Bỏ chồng giàu sang lấy nhạc sĩ nghèo.... dạo nầy mắm ruốt lên giá à.
- Cái nầy ác nè phải hỏi Bang chủ TT. "Một lần em đã nói dối, không biết mai đây còn tiếp nối. Vì tình yêu đã mở lối, anh cứ lân la chuyện xa xôi. CON GÁI KHÔNG BAO GIỜ ĐI LUI" (Một lần nói dối - Vinh Sử ) khà khà khà.... Thôi đi cha ơi, con gái nó khôn bỏ mẹ... nó đi như lính đi diễn hành: tới, lui, phải, trái..... chỗ nào mà uy tín, đúng hẹn, kín đáo, tận tâm là nó tới....
- "Phải chi em đừng có chồng và anh còn đơn côi" (hình như có 1 thoáng "như đã dấu yêu"), thì giờ đây em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu phân vân. Chiều qua ru em ngủ, chiều nay em theo chồng. Thế hỏi lòng có buồn không??" (Tương tư 4 - Mặc Thế Nhân) Okê.... kẻ có chồng người có vợ: buồn, sầu... chấp nhận được, đàng nầy ông lo lắng cái gì, phân vân cái gì, nhà đang nhóm họ cô dâu bỏ qua nhà ông ngủ... ông lời đã tay rồi còn buồn gì nữa.
- "Lỡ mai anh chết em có buồn không ???" (lỡ mai em chết anh cúng cái đầu heo) , hỏi ác quá vậy cha, cái nầy còn tùy vào số tiền bảo hiểm nhân thọ anh để lại???? (nếu mai anh chết -Đỗ Lễ)
- "Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân...???" Chồng chết mới đi may khăn tang, mà có lóng lánh dấu ái ân thì cái nầy em đi hơi nhanh đó nghe em (Thanh Lan - Nhật Trường: chiều trên phá Tam giang )
- Cuối cùng còn một ông... tạm gọi là "Lính còn trinh": "ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân, bùn đồng quê bết đôi giày chiến sĩ... Cưới vừa xong là tôi đi" cưới xong vác "súng" ra biên giới, thay gì dùng "nòng súng nhân đạo cứu người lầm than... "anh đi chiến dịch" ông không làm... bây giờ tiếc của.... đứng ngẩn ngơ nơi biên giới. Có đáng thương không hahahaha....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Lê Thị Mai - Re: Cuối tuần càm ràm: "sến" và "ngớ ngẩn" trong lời nhạc
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 8 2010, 22:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
tranquangnguyen {L_WROTE}:
- "Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân ...???" Chồng chết mới đi may khăn tang, mà có lóng lánh dấu ái ân thì cái nầy em đi hơi nhanh đó nghe em (Thanh Lan - Nhật Trường: chiều trên phá Tam giang )

Đại ca Đại Gia,
"Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân" đó (mặc dù là "Không, anh không chết đâu anh! Chưa, anh chưa chết đâu anh!") là lời của bài "Anh Không Chết Đâu Anh".
LTM


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cuối tuần càm ràm: "sến" và "ngớ ngẩn" trong lời nhạc
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 8 2010, 22:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hà hà! Anh Nguyên quả là "chiên gia" về nhạc và nghiên cứu lời nhạc. Tuần rồi bài "đổi giống" trong lời hát của ca sỹ, kỳ nầy "sến và ngớ ngẩn" trong lời nhạc. Thử bắt chước anh ngâm cứu và bình loạn chút ý coi ra làm sao.
"Chiều mưa biên giới anh đi về đâu?" (?) Theo tui là ông nào đó đặt mình vào vai anh lính đang bồng súng đứng canh chừng biên cương đất nước nhưng đứng một hơi mỏi cẳng thành ra tự hỏi không đứng ở đây nữa rồi bây giờ đi về đâu? Trăm phần trăm là ổng sẽ dông ra sài gòn uống bia ôm. Hỏi kiểu nầy là hỏi kiểu móc họng lính. Tôi có một chuyện thật 100%, chẳng qua là hồi còn nhỏ tôi đã từng khoác áo nghĩa vụ, số trời tôi được về sớm sau khi vừa mới về đơn vị, mấy người bạn đồng ngũ phải đi tiếp. Họ sang Cam Pốt đánh nhau hết gần 3 năm, sau nầy có dịp gặp lại hội họp ăn nhậu, đứa còn đứa mất, đứa thành thương binh. Lần đó cũng say xỉn rồi cả đám xách cây đàn ra đàn hát. Có thằng cũng hát bài nầy, cả bọn nổi khùng chửi lên: "đi về đâu là đi về đâu? trước là rừng già mịt mù sương khói, sau là chiến hào lầy lội... Cha nào hỏi vô duyên!"
{L_QUOTE}:
- "Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều..." Cái nầy mà đem ra khoe để cua gái thì tui bó tay!

Khà khà cái nầy thì mới là sến thứ thiệt, ca dở, đàn còn run tay mà nàng còn khen nhiều (???) Ổng buồn vì bị "bò đá" nên ổng tự an ủi mình, có chăng Thị Nở bước ra mới khen ổng thì có. :D
{L_QUOTE}:
"Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang ????? Đời em nhiều may mắn (tới đây ông ngưng thì tốt biết mấy mặc dù có một chút ganh tị...) nhưng không! Ông bồi thêm một chưởng nữa "có nhớ anh nhạc sĩ nghèo nầy không????" Ông phải chúc cho "đàn ấy" đường dài hạnh phúc chớ, khà khà khà.... Bỏ chồng giàu sang lấy nhạc sĩ nghèo.... dạo nầy mắm ruốt lên giá à...

Ông nầy bị nàng chọc quê mà không biết còn đem ra khoe? Nàng nói ràng ràng là "đời em nhiều may mắn..." mà lị! may mắn mới không lấy được ổng, chỉ lấy được ông chồng giàu sang, chứ mà lấy ông nhạc sỹ nghèo thì đến mắm ruốt dám không có để mà ăn nữa thì lấy gì nhớ với nhung?

Còn nhiều nữa nhưng chỉ dám kiến cò chút đỉnh góp vui thôi, hi hi! anh Nguyen viết vui lắm :clap: :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cuối tuần càm ràm: "sến" và "ngớ ngẩn" trong lời nhạc
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 8 2010, 23:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Xin gởi bài nhạc "tình yêu trả lại trăng sao" để bỏ công khó của anh nguyên viết bài "nhằm mua vui vài phút.."
{L_ATTACHMENT}:
{L_ATTACHMENT}:

Chieu Mua Bien Gioi - Thanh Tuyen [NCT 0413632069].mp3 [ 1.34 MB | Đã xem 1796 lần ]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cuối tuần càm ràm: "sến" và "ngớ ngẩn" trong lời nhạc
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 8 2010, 00:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Hi anh Nguyen ,nghe B Quang noi anh la "chien gia" nhac vay anh co the cho N Que nghe bai "Nhung vung dat mang anh " duoc khong vi bai hat do la ky niem cuoi cung cua nam hoc ma N Que roi khoi mai truong bai hat do do co hoc sinh lop 9 nam 1975 , thi dau voi truong Thu Khoa Nghia CD va truong THCLTC doat giai nhi voi bai hat ay khong biet cac ban co con nho khong nhi ? Di lam ve met nhung van mo may xem thay cac anh viet vui qua ben xia thung thiet be vao mot chut thong cam nhe anh viet vui qua tang anh mot cai bong trong vuon nha cua SH BA khong phai ton tien mua hi hi .... :rse:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cuối tuần càm ràm: "sến" và "ngớ ngẩn" trong lời nhạc
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 8 2010, 00:57
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)

Người tạo chủ đề
Hello Nhà quê ,
Hơn 30 năm rồi mà Nhà quê vẫn còn cái kỷ niệm về bài hát : "Những vùng đất mang tên anh" hay là ân hận vì câu khởi đầu của bài hát ...."tàn chiến cuộc em đi theo anh " lúc hát câu nầy Nhà quê nhìn chàng say đắm rồi bây giờ mỗi khi hát karaoke chàng nhìn Nhà quê với " ánh mắt hỏa châu " mà hát : " nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa "....vì tính cách tế nhị ( lời ca không thích hợp cho bên nớ ) mong Nhà quê "thông cỏm" và nghe đở trên youtube với giọng ca Sơn Ca.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cuối tuần càm ràm: "sến" và "ngớ ngẩn" trong lời nhạc
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 8 2010, 02:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
binhquan {L_WROTE}:
- Cái nầy ác nè phải hỏi Bang chủ TT. "Một lần em đã nói dối, không biết mai đây còn tiếp nối. Vì tình yêu đã mở lối, anh cứ lân la chuyện xa xôi. CON GÁI KHÔNG BAO GIỜ ĐI LUI" (Một lần nói dối - Vinh Sử ) khà khà khà.... Thôi đi cha ơi, con gái nó khôn bỏ mẹ... nó đi như lính đi diễn hành: tới, lui, phải, trái..... chỗ nào mà uy tín, đúng hẹn, kín đáo, tận tâm là nó tới....
- "Phải chi em đừng có chồng và anh còn đơn côi" (hình như có 1 thoáng "như đã dấu yêu"), thì giờ đây em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu phân vân.


a ha, cái nầy là cây muốn lặng mà gió hỏng chịu ngừng nè, sao lại hỏi bangchu vậy đại ca? hỏi thì bangchu trả lời:- thử hỏi có ai mà ít nhất một lần mà không nói dối, nói dối một lần thấy qua được nói dối thêm lần nữa chết thằng tây nào(mai đây còn tiếp nối)
hà hà! chuyện tình củm cũng như chuyện làm ăn vậy, tận tâm ( thăm hỏi) uy tín ( nói cho là có chứ không hứa lèo) thời gian là vàng bạc không xài giờ dây thun( đúng hẹn).
Còn mà "Phải chi em đừng có chồng...." theo bangchu thấy hai cái người nầy(anh, em) thiệt là ngu ngơ. Ở đó mà than thở làm chi hỏng nghỉ rằng. Đâu phải lúc nào chồng cũng "có" bên cạnh ẻm đâu. Hi hi! gặp đại ca tém tém thì không hỏi phải chi mà là "có chồng thì mặc có chồng, còn duyên anh nhéo anh khều anh mân...mê. phải hong đaica? :)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Lê Thị Mai Re: Cuối tuần càm ràm: "SẾN" VÀ "NGỚ NGẨN" TRONG LỜI NHẠC
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 8 2010, 13:07
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
tranquangnguyen {L_WROTE}:
- "Đêm đêm dưới ánh trăng vàng (trăng có màu nào khác không cha) , tôi với cây đàn âm thầm thở than và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen" Trăng thì có khi lên muộn mà cứ có trăng thì ông với cây đàn âm thầm thở than, không trăng ???? Cùng BQ đi nhậu??? Cứ mỗi đêm lên đèn là nàng qua làm quen mà làm hoài sao chưa quen hay tại cha đang "xỉn" .
- "Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều..." Cái nầy mà đem ra khoe để cua gái thì tui bó tay!
- "Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang ????? Đời em nhiều may mắn (tới đây ông ngưng thì tốt biết mấy mặc dù có một chút ganh tị...) nhưng không! Ông bồi thêm một chưởng nữa "có nhớ anh nhạc sĩ nghèo nầy không????" Ông phải chúc cho "đàn ấy" đường dài hạnh phúc chớ, khà khà khà.... Bỏ chồng giàu sang lấy nhạc sĩ nghèo.... dạo nầy mắm ruốt lên giá à.

Bài đó là bài Cô Hàng Xóm (của Lê Minh Bằng).
Có ai thử nhớ lại coi, bài Yêu Người Chung Vách có "sến" hay không "sến" ra làm sao hông?
(Hàng xóm thì... hơi xa xa, chớ chung vách thì sát một bên vách rồi à (không biết vách ván hay vách lá?).
LTM


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ]

» Cuối tuần càm ràm: "SẾN" VÀ "NGỚ NGẨN" TRONG LỜI NHẠC «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu