Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 03 Tháng 10 2024, 16:19
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Làm lớn... làm nhỏ... «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 17 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 7245 | Trả lời: 16)
Tiêu đề bài viết: Làm lớn... làm nhỏ...
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 9 2010, 11:51
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Chuyện xưng hô nếu nói có đầu có đuôi thì dài lắm.
Hôm nay BD chỉ kể "trích đoạn" một chuyện nhỏ thôi nha.

Có người đã hơn năm "bó" mà đi đâu cũng thích xưng hô như mình còn "nhỏ em" lắm. Gặp người khoảng tuổi "băm "thì cô ta vô tư xưng "em" ngọt xớt. Có lúc thấy không ổn, bạn cùng đi khều cô ta nói nhỏ: "Ê mày, tao thấy chú đó nhỏ hơn mình mà..." thì cô ta gạt đi và nói "Kệ tao!". Ôi, "pó tay" luôn! :lol:

Ngược lại, cô bạn thân của BD thì đi đâu cũng làm như mình lớn tuổi lắm. Đối với người mà BD thấy là nhỏ hơn mình nhưng chưa đoán được tuổi thì BD chỉ dám xưng là "tôi" hay "chị" thì cô ta gọi người ta bằng "con" tỉnh bơ. Có lần, trong lúc người bán trái cây đang lúi húi cúi xuống sắp xếp hàng hóa gì đó thì cô ta hỏi: "Cam này mấy một ký vậy con?" Người đó ngước lên trả lời: "Hai chục ngàn một ký đó chị ơi! Chị mua giúp em đi, cam ngon lắm đó..." Cô bạn ngỡ ngàng, còn bị BD tặng cho một cái lườm đầy ý nghĩa: "Thấy chưa, cho bà ham làm lớn đi nghen!" Ôi, cái ông "con" bán trái cây này của cô ta cỡ tuổi của BD!
:mozilla_tongueout:

(Chiện có thiệt chăm phần chăm đó pà con!)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Làm lớn... làm nhỏ...
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 7 2011, 09:17
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Mấy ngày nay, do cần thuê một dịch vụ (cụ thể là dịch vụ gì xin được giữ bí mật), chúng tôi (tôi và vài đồng nghiệp) qua lời giới thiệu của người này người nọ trước hết đã liên lạc với một số người qua ĐTDĐ, sau đó mới hẹn gặp họ để trao đổi cụ thể và xem "hàng". Trong số những người chúng tôi liên lạc có S., một người do cháu của đứa bạn giới thiệu. Trong những cuộc điện đàm, S. gọi tôi là cô và xưng khi thì "em", khi thì "con". Tôi xưng cô với S, gọi S khi là "con", khi là "em", khi là "nhỏ".
Hôm nay ba đứa chúng tôi hẹn gặp S. ở một quán giải khát gần nhà S. để giải quyết công việc cụ thể cho dứt điểm.
Bà con có biết hông, khi gặp S. bọn tôi không khỏi sững sờ: S. không còn trẻ như bọn tôi tưởng (vì nghe nói là bạn của cháu đứa bạn nên nghĩ là S. còn trẻ lắm), S. "lớn" gần bằng bọn tôi.
Có lẽ S. cũng ngạc nhiên nên nói: "Mấy chị còn trẻ như vầy mà S. cứ nghĩ là mấy chị "lớn" lắm rồi, vì nghe nói là cô của đứa bạn...".
Nói chuyện một hồi S. lại hỏi như là nhận xét: "Mấy chị chắc là còn yêu đời lắm nhỉ?"
Cô bạn tôi pha trò: "À... bọn mình không biết có yêu đời hay không nhưng chắc chắc là YAMAHA đó..." :mozilla_sealed:
Bà con thấy không, thậm chí S. còn không xưng "tôi" hay "em" với bọn tôi mà chỉ xưng S. thôi.
Ngồi trao đổi công việc với nhau mà cái máu "con nít" còn lại trong người làm tôi dù cố kềm nhưng không khỏi nhiều lần mắc cười trong bụng rồi quay đi tủm tỉm một mình (ha ha ha... mấy bữa nay mình gọi hắn là "em", là "con", là "nhỏ" ngọt xớt luôn!)
:mozilla_sealed: :mozilla_cool:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Làm lớn... làm nhỏ...
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 7 2011, 20:08
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Ôi!!! về vụ "làm lớn, làm nhỏ" này con bị bắt lỗi hoài, mấy lần bị méc đến "anh chị" hehe


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Em... ngọt xớt...
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 10 2011, 11:53
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Vào mùng 3 Tết một năm nọ tôi nhận cú phôn của cô học viên gọi về từ Pháp. Cô này 40 tuổi ưng ông chồng Việt kiều 70 tuổi và mới đi sang Pháp được mấy tháng. Sau khi thầy trò hàn huyên đủ chuyện, cô bảo chồng cô muốn nói chuyện với tôi.
Bên kia:
- A lô... cô khỏe không cô? Em nghe vợ em nhắc đến cô hoài...
- Dạ... khỏe ạ... cảm ơn...
- Hồi đó nhà em ở gần cầu Rạch Ngỗng á cô. Cô có hay đi qua đó không cô?
(Chời ơi, ông ta xưng "em" với tôi ngọt xớt kia kìa!)
- Dạ... cũng thường đi ngang đó ạ...
- Em cám ơn cô lắm... nghe nói cô cũng ủng hộ tụi em...
- Dạ... điều quan trọng là hai người có hợp tính và có chia sẻ được với nhau những vui buồn hay không. Nghe em ấy nói hai người sống hạnh phúc với nhau cũng mừng...
- Dạ... chừng nào có về VN tụi em sẽ ghé thăm cô...
- Dạ... cảm ơn ạ... Mà... a...a...a... anh ơi! E... e... e... T... tô... tôi mới có 50 tuổi hà, anh gọi là em út được rồi... Anh đừ... đừ... đừng... có xưng em nữa mà tôi thấy tội lỗi...
- Dạ hổng sao đâu cô! Cô là cô của vợ em thì cũng là cô của em. Học trò thì phải xưng em với cô chứ...

Chời ơi, giá mà ông xưng TÔI thì ai nói làm gì...
Phải chi ông không là chồng của cô học viên thì tôi đã gọi ông là chú mới phải phép chứ nhỉ?
:mozilla_tongueout: :mozilla_sealed:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Con bao nhiêu tuổi?
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 11 2011, 03:34
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Gặp được cô đào cải lương tài danh mà mình ái mộ từ bấy lâu nay, người phụ nữ xúc động cầm tay cô lắc lắc... rồi bóp... bóp... và nói:
- Con ơi! Má ráng bắt ốc hái rau đi bán để dành tiền để đợi con về đây má mua vé đi coi con hát. Má mê giọng hát của con lắm! Má chờ con biết bao lâu rồi! Giờ gặp được con má mừng biết là bao nhiêu...
Cô đào nhìn người phụ nữ nông thôn chân chất, xúc động chớp chớp mắt:
- Dạ... con cám ơn má...
- Con đẹp quá, sang quá hà... Năm nay con bao nhiêu tuổi vậy con?
- Dạ, con năm mươi bảy tuổi rồi má...
Nói xong cô đào ngập ngừng:
- Con xin lỗi má... má bao nhiêu tuổi ạ?
- Má... năm mươi bốn tuổi... :mozilla_tongueout:


"Chiện" xảy ra mấy năm về trước, có thiệt 100% đó nha bà con mình! Cô đào cải lương đó là LT.
Vui hay buồn khi nghe câu chuyện trên? Tùy mỗi người thôi...


Bắt quàng: Bài GIÀ HAY TRẺ: viewtopic.php?f=19&t=659


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Làm lớn... làm nhỏ...
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 12 2011, 04:40
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 62
Sinh nhật: 28-03-1962
Ngày tham gia: 29 Tháng 5 2010, 02:19
Bài viết: 136
Quốc gia: Vietnam (vn)
Mến chào chị Bong Dieu !
Câu chuyện về xưng hô, tuổi tác là đề tài có thể nói hoài không hết nhất là trên các diễn đàn. Bản thân em (em chắc nhỏ hơn chị vài tuổi) cũng gặp nhiều chuyện tức cười về cái vụ này. Số là khi tham gia các diễn đàn trên mạng, gặp gỡ, giao lưu, thậm chí nói chuyện qua điện thoại đều xưng hô theo kiểu nhắm chừng (vì thông tin cá nhân có người khai ảo). Đến khi gặp nhau mới vỡ lẽ ra, có cô bằng tuổi con mình nhưng xưng anh em ngọt xớt, có người tuổi cao xấp xỉ mình gọi mình bằng chú, bác; nhiều cô cao tuổi hơn mình lại xưng anh ngon lành với người ta (vì nghe cái giọng sao trẻ quá, nhất là giọng phái nữ), cái này mà còn giở giọng tán tỉnh nữa thì có nước độn thổ. Như Tây cứ gọi bằng ""you" là khỏe nhứt.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Làm lớn... làm nhỏ...
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 5 2012, 12:23
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
thailv {L_WROTE}:
Bản thân em (em chắc nhỏ hơn chị vài tuổi) cũng gặp nhiều chuyện tức cười về cái vụ này. Số là khi tham gia các diễn đàn trên mạng, gặp gỡ, giao lưu, thậm chí nói chuyện qua điện thoại đều xưng hô theo kiểu nhắm chừng (vì thông tin cá nhân có người khai ảo). Đến khi gặp nhau mới vỡ lẽ ra, có cô bằng tuổi con mình nhưng xưng anh em ngọt xớt, có người tuổi cao xấp xỉ mình gọi mình bằng chú, bác; nhiều cô cao tuổi hơn mình lại xưng anh ngon lành với người ta (vì nghe cái giọng sao trẻ quá, nhất là giọng phái nữ), cái này mà còn giở giọng tán tỉnh nữa thì có nước độn thổ. Như Tây cứ gọi bằng ""you" là khỏe nhứt.

Chào Thái! Vì mình không "I", "you", "me" được nên mới ngặt. Nhưng kinh nghiệm cho thấy có 1 cách xưng hô mà không bị "sộ" với những người lớn khi ta không đoán chính xác được tuổi của họ (gặp ở ngoài hay nghe tiếng trong đt). Đó là cứ gọi hay chú và xưng tôi/mình. Nếu họ lớn hơn mình thì kể như là cô/chú lớn; lỡ họ nhỏ hơn mình thì đó là cô/chú em. Vậy được hông?

Kể thêm mấy vụ này cho bà con nghe nha.

1/ Hồi nẳm, có lần nghe tiếng khua động trong bếp, tôi hỏi vọng vào:
- Đứa nào ở trong bếp đó?
Tôi hỏi vậy vì cứ tưởng là mấy đứa em hay... mấy con mèo, ai dè có tiếng trả lời:
- Bà ngoại mày nè chớ đứa nào...
Tôi tá hỏa... đúng là con gái vô ý tứ! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

2/ Năm ngoái tôi xuống công ty thằng con để phụ giúp nó mấy việc lặt vặt khi vợ nó đi học xa (thời gian đó nó mượn tạm căn nhà bỏ trống của ông nội để làm trụ sở). Tôi mệt bở hơi tai như con thoi di chuyển qua lại giữa các nơi: nhà mình, cơ quan của mình, công ty của nó, nhà đang xây của chúng nó. Khi ghé chỗ nó có khi tôi mặc bộ đồ đi làm, rất nực nội nên có lần tôi vớ đại bộ đồ ngắn đang treo trên mắc mà thay ra cho thoải mái (quần đùi, áo thun==>giả trai luôn!) :mozilla_tongueout: Mặc gì thì mặc thì làm thinh đi, còn bày đặt lên tiếng:
- Mẹ mặc đại cái quần tà lỏn này, hổng biết của con hay của thằng Ph. (thằng cháu cùng làm) nữa! Của đứa nào mà rộng rinh vậy hả?
Thằng con tôi nhìn kỹ rồi bật cười:
- Của ông nội đó mẹ...
Chời chời...
:mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Làm lớn... làm nhỏ...
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 5 2012, 23:41
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Kể về chuyện xưng hô HH cũng có chuyện ngồ ngộ:
Có ông chủ tiệm tạp hóa độ chừng nhỏ hơn HH năm ba tuổi. Vậy mà mỗi lần HH ghé mua đồ ông đều gọi HH là em và xưng anh ngot xớt, có khi còn gọi là "người đẹp" nữa! HH thì cứ kêu ông khi là chú (chú em) khi là em. Ngộ một điều là ông chỉ gọi HH là chị đàng hoàng khi có mặt bà vợ ông ở đó.
Cái mòi này chắc ông sẽ mất một khách hàng (là HH) quá!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Làm lớn... làm nhỏ...
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 3 2013, 10:21
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Được người quen chung giới thiệu, chúng tôi làm quen và nói chuyện với nhau. Tôi gọi anh ta là "anh" và xưng "em" ngọt xớt. Anh ta thì gọi tôi là "cô" (cô em), xưng tôi, cư xử rất xứng đáng là "người lớn" - rất đàng hoàng, chững chạc (hiện là trưởng phòng ở một trường CĐ)

Trong cái không khí rôm rả, náo nhiệt chung, chúng tôi trao đổi riêng với nhau và vì cùng ngành nên có nhiều chuyện để "tám".

Hết nói chiện này đến hỏi chiện nọ, chiện kia. Hỏi qua, hỏi lại... một hồi, chúng tôi mới nhận ra từng là thầy trò của nhau. Mà tôi là thầy, anh ta là trò. Lớp "anh ta" là lớp đầu tiên tôi dạy khi ở trường ĐHCT. :mozilla_tongueout:

Vậy là, từ chỗ anh-em, tôi-cô đổi thành cô-em, em-cô! Ngượng chưa!

Ai ngờ được đâu, "nó" học sau mình 6 khóa mà bây giờ sao trông "nó" già quá vậy "chời"!!!
:mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

Đây cũng là TRÁI ĐẤT TRÒN (theo nghĩa thông thường) phải không nhóc phuchau và bà con :?: :?: :?:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Nó + đố
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 3 2013, 20:57
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Chiện trên có thiệt 100%, xảy ra cách đây 1 tuần. (Nếu hổng tin bà con tìm "nó" hỏi thử xem) :rollin:

ĐỐ BÀ CON:

Chúng ta đang ở thời gian nào :?: :?: :?: có gì đặc biệt hông :?: :?: :?:

Ai đoán đúng sẽ nhận được món quà đặc biệt của Bong Dieu lẩm cẩm.
:mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

Thôi BD lẩm cẩm vù ra đường đây!!! :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 17 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Làm lớn... làm nhỏ... «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu